Tiếng Nói Cựu Quân Cán Chính VNCH Tỵ Nạn Hải Ngoại -Thiết Lập Từ Năm 2006.
Mt68 History
Sunday, 10 October 2021
MỘT CHÚT NHẬN XÉT V/V TRUNG TÂM THÚY NGA ĐÓN TRO PHI NHUNG TẠI PHI TRƯỜNG LOS ANGELES CÓ GÌ KHÓ COI KHÔNG?!./-TCLãnh
VIỆC TRUNG TÂM THÚY NGA CỐ TÌNH LÀM RẦM RỘ VÀ ĐỘC QUYỀN
QUAY HÌNH ẢNH TRO CỐT PHI NHUNG TẠI PHI TRƯỜNG TƯỞNG LÀ "HAY HO, CHƠI NỔI" ...NHƯNG HÓA RA TỰ MINH PHƠI BÀY CHO CÔNG CHÚNG THẤY NHỮNG HÌNH ẢNH "XẤU XÍ" MÃI MÃI TỒN TẠI VỚI THỜI GIAN:
1- VỀ XÁCH TAY TRO CỐT:
Xách tay là một vật dụng dùng để đựng hàng hóa, đồ đạc cá nhân, đem nó đựng tro cốt là một việc làm rất thiếu suy nghĩ chín chắn. Khi xuống máy bay, bước trên lối ra cổng phi trường, từ xa cho thấy Việt Hương đeo một bên vai, tay quơ quơ, bươn bả bước nhanh như mang một hành lý xách tay hay carry một vật dụng gì đó thông thường. Phải chi Việt Hương có chút ít ý thức, cả 2 tay ôm cái túi xách trước ngực một cách trịnh trọng hơn. Tự nhiên người ngoài và hàng triệu Viewers của video Thúy Nga sẽ có cảm tưởng kính trọng đặc biệt tro cốt như hương linh của người quá cố hơn.
Kế tiếp có người bất chợt nảy ra sáng kiến phải khui xách tay để đem hũ tro cốt ra ngoài quay phim. Trở ngại là loay hoay không có dụng cụ sắc bén để cạy hộp mốp bao che hũ tro. Khi mở được thì đặt trên cái mâm đã chuẩn bị sẵn, có người đưa ý kiến "đúng" là bỏ cái mâm ra, wendy nên ôm chỉ hũ tro thôi. Một chức sắc nào đó lại bất đồng biểu phải để hũ tro trên cái mâm khá rộng, trơn láng ... may mà hũ tro không rớt xuống nền gạch ... nên chưa biết điềm kinh khủng gì nếu đã xảy ra hôm đó? VIỆC ĐỂ HŨ TRO CỐT TRÊN CÁI MÂM BƯNG ĐI NHƯ BƯNG THỨC ĂN TRÔNG THẬT LÀ KHÓ COI, KHÓ NÓI CẢM TƯỞNG CHUNG CỦA MỖI NGƯỜI CHỨNG KIẾN VIỆC WENDY ĐÓN TRO CỐT PHI NHUNG BẰNG CÁCH THỨC TỰ BIÊN TỰ DIỄN BẤT CHỢT VÀ VÔ Ý THỨC ẤY.
2- VỀ CỬ CHỈ VÀ THÁI ĐỘ CỦA WENDY:
Qua diễn tiến từng ngày của hơn 1 tháng PHI NHUNG nằm điều trị Covid- Nói chung, báo chí đã tràn ngập khắp Hải Ngoại và hơn 90% từ trong nước. Dư luận quan tâm, lo lắng đến Wendy không ít và nhứt là báo chí trong nước đã MÔ TẢ HẾT LỜI TÂM TRẠNG BUỒN ĐAU CỦA WENDY. Dư luận rất thương xót và lo ngại cho Wendy không ít. Nhiều người lo liệu WENDY SẼ NGÃ QUỴ KHI THẤY TRO CỐT CỦA PHI NHUNG VÀ SẼ THÊ THẢM, KHÔNG ĐỦ BÌNH TĨNH VÀ SỨC LỰC ĐỂ ĐÓN NHẬN TRO CỐT CỦA MẸ RUỘT... Người đã xả thân đi làm ăn xa để có tiền mua nhà, mua xe BMW cho con sống an nhàn tại Mỹ. Thế nhưng qua video nầy ai nấy cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy WENDY ĐÃ TỈNH BƠ, BÌNH THƯỜNG NHƯ RA PHI TRƯỜNG ĐÓN MỘT NGƯỜI QUEN hay bạn bè nào đó... Huống hồ ra phi trường đón TRO CỐT MẸ RUỘT mà ... như không có gì, quả là một đứa con gái thừa can đảm với phong ba, bão táp hơn hẳn mẹ của cô ta nữa!!!
3- XÁCH TAY NGỒI TRÊN GHẾ MÁY BAY?
Chuyện XÁCH TAY TRO CỐT ngồi trên ghế máy bay khiến cho nhiều người suy nghĩ mông lung không ít? Việt Hương mua thêm 1 ghế? Hay nhân viên hàng không tự động dành 1 ghế để chở tro cốt Phi Nhung? Hay phi hành đoàn cố ý giấu xách tay tro cốt để tránh mắt tò mò của hành khách, xếp đặt tại một vị trí nào đó mà hành khách không đi ngang qua ghế đó ?
Xin thưa riêng với một vị hỏi thăm qua email ( Qúy anh có biết chiếc ghế đó nằm ở vị trí nào không? -Houston)-
Nhìn kỹ xung quanh chiếc ghế, chúng tôi nghĩ có thể CHIẾC GHẾ đó nằm ở sau chót đuôi phi cơ, chỗ mà phi cơ hay dành cho những nhân vật cần phải được canh chừng an ninh và che mắt hành khách suốt chuyến bay? Qúy vị nào biết chắc vị trí ghế ngồi mà Việt Hương cho xách tay ngồi thay thế Phi Nhung xin vui lòng giải đáp giùm- Xin cám ơn trước!!!
MỘT CHÚT Ý KIẾN THÔ THIỂN ĐỂ PHÚC ĐÁP MỘT THẮC MẮC TỪ HOUSTON:
Bạn muốn nghe ý kiến của chúng tôi nên mới có mấy lời ngay thẳng trên đây VÀ Ý KIẾN CỦA CHÚNG TÔI (Mt68) là:
"TỐT HƠN HẾT LÀ TRO CỐT ẤY NÊN GỞI BẰNG HÀNH LÝ VÀ THÂN NHÂN VỀ ĐẾN NHÀ RIÊNG TƯ MỞ RA VÀ ĐEM ĐẾN CHÙA MỚI CÔNG KHAI HÓA."
Cách thức đó sẽ tránh mọi phiền hà mà vô tình TT THÚY NGA TƯỞNG KHÔN MÀ TỰ HÓA RA THẬT DẠI DỘT. Vô tình để lưu lại những sai sót ấu trĩ về hình ảnh tro cốt với nhiều hà tì của Phi Nhung. TT THÚY NGA VÀ WENDY CÓ HỐI TIẾC THÌ CŨNG ĐÃ MUỘN- VÌ SỰ KÉM HIỂU BIẾT VÀ CẨN THẬN CẦN CÓ CỦA MÌNH./-TCLãnh.
No comments:
Post a Comment