CÔN AN CHÚNG BÂY SÚNG ỐNG ĐẦY ĐƯỜNG MÀ ĐỂ CHO CON ĐIẾM MỌI RỢ TRANG TRẦN, MA CÔ ASIN QUẢN THU TRANG VÔ HỌC NHƯ VẬY COI ĐƯỢC SAO???
HỒ VĂN CƯỜNG CON NÍT MÀ BIẾT GIỮ MỒM, GIỮ MIỆNG ... CÒN CON ĐIẾM THÚI TRANG TRẦN CÓ MỒM CHỈ BIẾT ĂN CỨT LIỆT SĨ COVID PHI NHUNG VÀ CẮN DÁI HỒ VĂN CƯỜNG THẬT LÀ THÚ VẬT KHÔNG BẰNG !!!./-TCLãnh- Mt View-Cali.
__________________
Trang Trần tìm Hồ Văn Cường trong đêm, livestream mắng nhiếc không tiếc lờiKhông tìm được Hồ Văn Cường, Trang Trần trở về nhà livestream, mắng nhiếc giọng ca trẻ không tiếc lời.
Chiều tối 9/10, nữ đại gia nổi tiếng ở Bình Dương tiếp tục livestream bàn chuyện tiền nong giữa Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường.
Bà yêu cầu quản lý Phi Nhung lên tiếng về 200 triệu tiền thưởng và cát-xê 5 năm đi hát của giọng ca trẻ, đề nghị sớm trả lại vì "người chết thì đã chết, nhưng người sống vẫn cần phải sống".
"Tôi sẽ cho em Cường 500 triệu, đúng như những gì tôi hứa, được chưa? Chỉ cần quản lý Phi Nhung trả lời một câu rằng 'tôi không liên quan tới Hồ Văn Cường', một câu thôi, lập tức tôi cho Hồ Văn Cường 500 triệu. Tôi sẽ thay Phi Nhung trả món nợ ân tình này cho Hồ Văn Cường", đại gia tuyên bố.
Nắm bắt được thông tin trên, tối cùng ngày Trang Trần chạy xe tới tận nhà Phi Nhung để gặp mẹ con Hồ Văn Cường.
Trong livestream phát từ lúc 23h, Trang Trần liên tục hỏi mẹ con Hồ Văn Cường 1 câu, rằng có ủy quyền hay nhờ vả CEO kia lên mạng "đòi nợ" giùm không.
Nhưng không như mong đợi của Trang Trần, Hồ Văn Cường cúi gằm mặt xuyên suốt livestream, ngón tay bấu vào nhau, không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào ngoài một cái lắc đầu chưa rõ muốn thể hiện gì.
Về phía mẹ Hồ Văn Cường, người phụ nữ cho biết không nhờ người đòi tiền, cũng mong mọi người đừng đồn oan cho Phi Nhung, để nữ ca sĩ ra đi bình yên.

Trang Trần hỏi chuyện Hồ Văn Cường, giọng ca trẻ chỉ cúi mặt, bấu ngón tay, không có bất cứ phát ngôn nào.
Dù không nhận được câu trả lời từ Hồ Văn Cường, Trang Trần vẫn cho rằng không một ai có quyền đòi nợ giùm, vì giọng ca trẻ đã đủ 18 tuổi và có quyền kiện tụng nếu cần.
Cuối livestream 18 phút, Trang Trần khẳng định không "ép cung", "tra tấn" Hồ Văn Cường trước những bình luận công kích. Cô cũng đoán trước việc làm của mình sẽ bị nhiều người "ném đá", song cho biết "không quan tâm", "chấp nhận tất cả".
Nhưng ngay sau khi trở về nhà, Trang Trần tiếp tục có một livestream khác, mắng lấy mắng để Hồ Văn Cường vô ơn. Những phát ngôn gay gắt của chân dài:
"Có cái miệng ăn cơm mà không có cái miệng mở ra nói"; "Phải học thành nhân trước khi học thành danh"; "Những ngày trước còn bênh vực nó, nhưng hôm nay không bênh được nữa rồi";
"Con người phải học biết ơn, mày sống vô ơn thì sẽ nhận lại sự vô ơn từ người khác"; "Mày để cho người giúp đỡ mày bị con cuồn cuộn già vu oan giá họa suốt bao nhiêu ngày tháng không lên tiếng. Chờ đợi một câu nói để bảo vệ mẹ mình cũng không nói";
"Quỷ ma không đấy"; "Ngày xưa người ta có câu nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, ngày nay nuôi ong tay áo, nuôi quỷ trong nhà"; "Vong ơn bội nghĩa là không chấp nhận được"...
VietBF@sưu tập
Chiều tối 9/10, nữ đại gia nổi tiếng ở Bình Dương tiếp tục livestream bàn chuyện tiền nong giữa Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường.
Bà yêu cầu quản lý Phi Nhung lên tiếng về 200 triệu tiền thưởng và cát-xê 5 năm đi hát của giọng ca trẻ, đề nghị sớm trả lại vì "người chết thì đã chết, nhưng người sống vẫn cần phải sống".
"Tôi sẽ cho em Cường 500 triệu, đúng như những gì tôi hứa, được chưa? Chỉ cần quản lý Phi Nhung trả lời một câu rằng 'tôi không liên quan tới Hồ Văn Cường', một câu thôi, lập tức tôi cho Hồ Văn Cường 500 triệu. Tôi sẽ thay Phi Nhung trả món nợ ân tình này cho Hồ Văn Cường", đại gia tuyên bố.
Nắm bắt được thông tin trên, tối cùng ngày Trang Trần chạy xe tới tận nhà Phi Nhung để gặp mẹ con Hồ Văn Cường.
Trong livestream phát từ lúc 23h, Trang Trần liên tục hỏi mẹ con Hồ Văn Cường 1 câu, rằng có ủy quyền hay nhờ vả CEO kia lên mạng "đòi nợ" giùm không.
Nhưng không như mong đợi của Trang Trần, Hồ Văn Cường cúi gằm mặt xuyên suốt livestream, ngón tay bấu vào nhau, không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào ngoài một cái lắc đầu chưa rõ muốn thể hiện gì.
Về phía mẹ Hồ Văn Cường, người phụ nữ cho biết không nhờ người đòi tiền, cũng mong mọi người đừng đồn oan cho Phi Nhung, để nữ ca sĩ ra đi bình yên.
Trang Trần hỏi chuyện Hồ Văn Cường, giọng ca trẻ chỉ cúi mặt, bấu ngón tay, không có bất cứ phát ngôn nào.
Dù không nhận được câu trả lời từ Hồ Văn Cường, Trang Trần vẫn cho rằng không một ai có quyền đòi nợ giùm, vì giọng ca trẻ đã đủ 18 tuổi và có quyền kiện tụng nếu cần.
Cuối livestream 18 phút, Trang Trần khẳng định không "ép cung", "tra tấn" Hồ Văn Cường trước những bình luận công kích. Cô cũng đoán trước việc làm của mình sẽ bị nhiều người "ném đá", song cho biết "không quan tâm", "chấp nhận tất cả".
Nhưng ngay sau khi trở về nhà, Trang Trần tiếp tục có một livestream khác, mắng lấy mắng để Hồ Văn Cường vô ơn. Những phát ngôn gay gắt của chân dài:
"Có cái miệng ăn cơm mà không có cái miệng mở ra nói"; "Phải học thành nhân trước khi học thành danh"; "Những ngày trước còn bênh vực nó, nhưng hôm nay không bênh được nữa rồi";
"Con người phải học biết ơn, mày sống vô ơn thì sẽ nhận lại sự vô ơn từ người khác"; "Mày để cho người giúp đỡ mày bị con cuồn cuộn già vu oan giá họa suốt bao nhiêu ngày tháng không lên tiếng. Chờ đợi một câu nói để bảo vệ mẹ mình cũng không nói";
"Quỷ ma không đấy"; "Ngày xưa người ta có câu nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, ngày nay nuôi ong tay áo, nuôi quỷ trong nhà"; "Vong ơn bội nghĩa là không chấp nhận được"...
VietBF@sưu tập
========================
“Tôi không thể để chị Phi Nhung oan ức, chết rồi vẫn bị chửi bới, vu khống ăn chặn 200 triệu của Hồ Văn Cường”
"Chị Phi Nhung còn bảo tôi, đợi Hồ Văn Cường thi học kỳ xong thì trao trả, chứ ai thèm cầm vài đồng bạc đấy của nó" – người mẫu Trang Trần nói.

Thời gian vừa qua, ca sĩ Phi Nhung liên tục dính phải ồn ào xoay quanh chuyện bị đồn ăn chặn 200 triệu tiền thưởng của con nuôi Hồ Văn Cường.
Tới khi cô qua đời, một nữ streamer 50 tuổi vẫn tiếp tục đòi 200 triệu đó thay Hồ Văn Cường, khiến Phi Nhung bị chỉ trích dù đã nhắm mắt xuôi tay. Trong khi đó, Hồ Văn Cường vẫn im lặng.
Quá bức xúc trước sự việc này, người mẫu Trang Trần đã tới tận nhà Phi Nhung để nói chuyện với Hồ Văn Cường. Sau đó, cô chia sẻ với khán giả.Tôi không thể để chị Phi Nhung bị oan ức, chết rồi vẫn bị chửi bới
Thời gian vừa qua, ca sĩ Phi Nhung liên tục dính phải ồn ào xoay quanh chuyện bị đồn ăn chặn 200 triệu tiền thưởng của con nuôi Hồ Văn Cường.
Tới khi cô qua đời, một nữ streamer 50 tuổi vẫn tiếp tục đòi 200 triệu đó thay Hồ Văn Cường, khiến Phi Nhung bị chỉ trích dù đã nhắm mắt xuôi tay. Trong khi đó, Hồ Văn Cường vẫn im lặng.
Quá bức xúc trước sự việc này, người mẫu Trang Trần đã tới tận nhà Phi Nhung để nói chuyện với Hồ Văn Cường. Sau đó, cô chia sẻ với khán giả.Tôi không thể để chị Phi Nhung bị oan ức, chết rồi vẫn bị chửi bới
Tôi cực chẳng đã mới phải livestream vào giữa đêm khuya thế này. Tôi sang nhà chị Phi Nhung từ 5 giờ 30 chiều để nói chuyện với gia đình chị và tới 11 giờ 30 mới quyết định livestream.
Đâu phải tự nhiên tôi lên nói thế này, tôi đâu có khùng. Tôi nhịn vụ việc này suốt từ ngày chị Phi Nhung bị vu khống tới lúc chị mất vì chị luôn nói với tôi: "Thôi, để chị dạy con chị".
Chị Nhung luôn bênh vực, bảo vệ Hồ Văn Cường nhưng chị mất rồi mà vẫn bị vu oan, nên tôi tức quá mới phải tìm gặp Hồ Văn Cường để làm cho ra nhẽ mọi chuyện.
Tôi không thể để chị Nhung bị oan ức, chết rồi vẫn bị chửi bới chỉ vì bị vu khống chuyện ăn chặn 200 triệu của Hồ Văn Cường.
Hồ Văn Cường đã 18 tuổi rồi, không còn là con nít nữa, nhưng vẫn không chịu lên tiếng bảo vệ mẹ mình một câu từ lúc chị Phi Nhung bị vu khống tới giờ. Đến đứa trẻ 6 tuổi còn biết bênh mẹ khi bị chửi, huống hồ 18 tuổi rồi.
Một người con mà để cho mẹ mình bị vu oan suốt bao nhiêu tháng trời không biết nói một tiếng thì không xứng đáng là con.
Tôi nói luôn, không có chuyện chị Nhung ăn chặn tiền của Hồ Văn Cường. Mẹ con Hồ Văn Cường biết rõ số tiền đó là bao nhiêu nhưng lại cứ nhờ chị giữ hộ. Chị Nhung còn bảo tôi, đợi Hồ Văn Cường thi học kỳ xong thì trao trả, chứ ai thèm cầm vài đồng bạc đấy của nó.
Mọi người nghĩ đi, 200 triệu tiền thưởng đó của Hồ Văn Cường chắc to quá hay sao mà phải ăn chặn. Chị Nhung đi hát vài show là có 200 triệu, mắc gì phải làm trò đó.
Những ngày trước, tôi còn cố gắng bênh vực Hồ Văn Cường, nhưng đến hôm nay thì không bênh vực được nữa rồi. Tôi không nhịn được nữa rồi.
Tôi nhắc nhở Hồ Văn Cường rằng, trước khi học thành danh hãy học thành nhân
Suốt bao tháng qua, Hồ Văn Cường biết rõ mẹ nuôi mình bị oan mà không lên tiếng. Đến khi chị Nhung chết rồi mà vẫn ngày nào cũng bị đòi tiền.
Chính vì uất ức quá nên tôi mới tới tận nhà gặp Hồ Văn Cường để hỏi rõ xem nó có nhờ người đi đòi nợ hộ không mà có người cứ livestream đòi tiền chị Nhung suốt nhiều ngày qua. Tôi không hăm dọa gì Hồ Văn Cường hết.
Tôi chỉ nói với Hồ Văn Cường rằng: "Nếu con không thuê người ta đi đòi nợ thay con thì con lên tiếng nói một câu để người ta ngậm mồm lại". Tôi không xâm phạm đời tư ai hết. Ai thích thì cứ kiện tôi đi, tôi đi hầu ngay.
Tôi nhắc nhở Hồ Văn Cường rằng, trước khi học thành danh hãy học thành nhân đi. Con người phải biết ơn. Sống vô ơn với người khác thì sẽ nhận những điều vô ơn người khác đáp lại mình. Người ta cho mình bát cơm, giúp mình khi khó khăn, mình phải biết ơn./-
VietBF @ Sưu tầm
No comments:
Post a Comment