TÊN YOUTUBER NẦY BÚ VÁI PHI NHUNG ĐƯỢC BAO NHIÊU TIỀN MÀ DÁM VÀO NHÀ ĐÁNH NGƯỜI TA VÀ CÒN DÁM TỰ ĐĂNG YOUTUBE LÊN INTERNET ???THẬT LÀ THÚ VẬT- VỚI BẰNG CHỨNG NẦY MÀ CÔNG AN LÀM NGƠ THÌ QUẢ THẬT TOÀN LÀ THẢO KHẤU./-TCLãnh
+++++++++++++
YouTuber này đã tự đăng clip mình đánh thanh niên nọ lên mạng, quay rõ cảnh tát và sỉ nhục anh này vì tội "xúc phạm Phi Nhung".

Sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung để lại sự hụt hẫng, xót xa trong lòng người hâm mộ cô. Nhưng đáng phẫn nộ là, một số người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội cũng dựa vào điều này để... câu tương tác, tăng view.
Mới đây, MXH lan truyền clip của một nhóm YouTuber xông đến tận nhà, hành hung một thanh niên vì cho rằng người này đã có lời xúc phạm Phi Nhung. Theo đó, bức xúc vì đọc được bài viết mà thanh niên D.L viết trên mạng xã hội, YouTuber A.S đã kéo theo 2 người nữa tìm đến nhà để "chất vấn".
Ngay khi vừa gặp, người đàn ông này đã mắng chửi D.L với vẻ hung hăng, liên tục chỉ tay vào mặt, quát: "Mày viết những lời không hay là muốn nổi tiếng phải không?". D.L phủ nhận, cho rằng mình không muốn nổi tiếng.
D.L vừa giải thích: "Em có nói gì đâu, tại nhà em cũng có người chết..." thì YouTuber A.S tát thanh niên "cháy má" rồi đe dọa: "Người chết như thế nào mày, hả? Tao xử lý mày. Giờ tao điện công an lên, mày cầm mày nói chuyện".
Một trong những người đi cùng YouTuber A.S giảng giải: "Người ta đã như vậy, mày thích hay không thích thì cũng đừng xúc phạm gì". Thanh niên ngồi trên giường lí nhí phủ nhận: "Có xúc phạm gì đâu".
Nghe vậy, A.S tiếp tục chỉ tay, quát lớn: "Giờ clip Phi Nhung mày đăng lên như thế nào, mày có còn clip không. Tại sao mày lại nói vậy, mày mất dạy hả. Cha mẹ mày có dạy, mày có đi học không. Mày viết ra những cái lời này là mày có đi học... Tại sao mày vô học" rồi tiếp tục tát thẳng mặt D.L.
Sau một hồi quát tháo, A.S bắt D.L phải nói lời xin lỗi cố ca sĩ Phi Nhung và cộng đồng mạng.
Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ đã khiến dư luận phẫn nộ, vì hành động xâm phạm tư gia, hành hung người khác của nhóm YouTuber trên chẳng khác nào "giang hồ", vi phạm pháp luật rõ ràng. Trước làn sóng chỉ trích và sức ép của cộng đồng mạng, kênh A.S đã ẩn video, nhưng chính D.L và nhiều người khác đã kịp lưu lại làm bằng chứng.
Dân mạng đã để lại nhiều bình luận phẫn nộ về vụ việc:
- Các anh YouTuber có chút ít lượt theo dõi bị ảo tưởng, nghĩ rằng mình đang "thay trời hành đạo" à? Coi thường pháp luật vậy mà xem được? Chẳng khác nào đợt trước nghệ sĩ Chí Tài mất, cũng có nhóm xông đến quậy nhà gymer Duy Nguyễn.
- Tưởng vậy là ngầu à? Nếu thanh niên kia có xúc phạm thật thì lên án người ta, báo an ninh mạng để xử lý, chứ các ông đánh người là sai quá sai!
- Thấy kênh này hay khoe mình "kết nối yêu thương" lắm, vậy mà đi đánh người. Có bằng chứng rồi, ủng hộ thanh niên kia đi kiện tội hành hung.
VietBF@sưu tập
Sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung để lại sự hụt hẫng, xót xa trong lòng người hâm mộ cô. Nhưng đáng phẫn nộ là, một số người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội cũng dựa vào điều này để... câu tương tác, tăng view.
Mới đây, MXH lan truyền clip của một nhóm YouTuber xông đến tận nhà, hành hung một thanh niên vì cho rằng người này đã có lời xúc phạm Phi Nhung. Theo đó, bức xúc vì đọc được bài viết mà thanh niên D.L viết trên mạng xã hội, YouTuber A.S đã kéo theo 2 người nữa tìm đến nhà để "chất vấn".
Ngay khi vừa gặp, người đàn ông này đã mắng chửi D.L với vẻ hung hăng, liên tục chỉ tay vào mặt, quát: "Mày viết những lời không hay là muốn nổi tiếng phải không?". D.L phủ nhận, cho rằng mình không muốn nổi tiếng.
D.L vừa giải thích: "Em có nói gì đâu, tại nhà em cũng có người chết..." thì YouTuber A.S tát thanh niên "cháy má" rồi đe dọa: "Người chết như thế nào mày, hả? Tao xử lý mày. Giờ tao điện công an lên, mày cầm mày nói chuyện".
Một trong những người đi cùng YouTuber A.S giảng giải: "Người ta đã như vậy, mày thích hay không thích thì cũng đừng xúc phạm gì". Thanh niên ngồi trên giường lí nhí phủ nhận: "Có xúc phạm gì đâu".
Nghe vậy, A.S tiếp tục chỉ tay, quát lớn: "Giờ clip Phi Nhung mày đăng lên như thế nào, mày có còn clip không. Tại sao mày lại nói vậy, mày mất dạy hả. Cha mẹ mày có dạy, mày có đi học không. Mày viết ra những cái lời này là mày có đi học... Tại sao mày vô học" rồi tiếp tục tát thẳng mặt D.L.
Sau một hồi quát tháo, A.S bắt D.L phải nói lời xin lỗi cố ca sĩ Phi Nhung và cộng đồng mạng.
Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ đã khiến dư luận phẫn nộ, vì hành động xâm phạm tư gia, hành hung người khác của nhóm YouTuber trên chẳng khác nào "giang hồ", vi phạm pháp luật rõ ràng. Trước làn sóng chỉ trích và sức ép của cộng đồng mạng, kênh A.S đã ẩn video, nhưng chính D.L và nhiều người khác đã kịp lưu lại làm bằng chứng.
Dân mạng đã để lại nhiều bình luận phẫn nộ về vụ việc:
- Các anh YouTuber có chút ít lượt theo dõi bị ảo tưởng, nghĩ rằng mình đang "thay trời hành đạo" à? Coi thường pháp luật vậy mà xem được? Chẳng khác nào đợt trước nghệ sĩ Chí Tài mất, cũng có nhóm xông đến quậy nhà gymer Duy Nguyễn.
- Tưởng vậy là ngầu à? Nếu thanh niên kia có xúc phạm thật thì lên án người ta, báo an ninh mạng để xử lý, chứ các ông đánh người là sai quá sai!
- Thấy kênh này hay khoe mình "kết nối yêu thương" lắm, vậy mà đi đánh người. Có bằng chứng rồi, ủng hộ thanh niên kia đi kiện tội hành hung.
VietBF@sưu tập
No comments:
Post a Comment