"ĐẠO SĨ" HOÀNG LAN BANG: " HÃY GIANG TAY ÔM HILLARY".
Mụ má đâm" Hoàng Lan Bang, lừng danh là" thái giám không qua thủ tục thám giái và THÁI GIẾN" vì mụ nầy có" giái" đâu mà thiến. Mụ là" đạo sĩ " bốn mùa, có đẳng cấp quốc tế, nên NỊNH dogtor Nguyễn Đình Thốn Lằn" thà mất lập trường, sĩ diện, chớ không để mất chủ, hãy bảo vệ chủ như con ngươi trong tròng mắt". Mụ má đâm họ Đinh, vì nịnh kỹ mà đổi thành họ Hoàng, lý do là trước đây nhìn thấy vây cánh dòng họ Hoàng Cơ có nhiều tiền, hội chuyên gia, mụ qui mã theo diện" tầm trú hôn nhân" tức là "di dân theo diện WOMAN SHIELD" mà bà Hillary từng dùng làm chiến lược tranh cử, thay cho chính sách, vì bà có" đách gì để thuyết phục cử tri" đi bầu cho mụ làm nữ tổng thống đầu tiên của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Phụ nữ nào cũng có" hang Pác Pó" nên dùng thứ nầy mà tấn công, có khi" mãnh hổ nan địt quần Xì" và nhất là gặp phải những MÁ HỒNG, khi MỒNG HÁ là Hà Bá cũng phải" bye bye", thần ve chai còn chạy mặt và chỉ có con C…mới có khả năng đối đầu, đối đít, đối háng, nhưng kỵ hàng tháng lúc" hang Pác Pó treo cờ đỏ" là bác hồ" lỏ" cũng không dám" tiến vào hang Pác Pó, trận cuối là trận nầy".
Mụ Hoàng Lan Bang quả đạt danh hiệu" người phụ nữ mồng giựt toàn cầu" nên hay" giựt ẩu" như Tru Tắt Tiếng hay" nắng cực" mà cương ẩu, mụ má đâm Đổ Thị Thúi, bút danh Cứt Vàng, cũng là" Đổ Thị Nốn Lừng" hay mừng nếu có ai hát bài" tiếng chày trên sóc Bam Bo" với điệp khúc" giã gạo ban đêm" khi mà bác hồ chui vô hang Pác Pó.
Mụ má đâm Hoàng Lan Bang là" đạo sĩ bốn mùa" nên cái gì động tịnh, phải trái không cần biết, mụ nhảy ra, là như ta đây là" thầy thiên hạ", tuy nhiên mụ cũng có khả năng thu hút những ông lão" thích của lạ" nhưng phải dùng Viagra mới’ đạt mục đích yêu cầu?. Trước đây, trong khi Nguyễn Thanh Tú tố cáo Vẹm Tân, thì mụ cũng viết vài bài lếu láo nói về công lý, nhưng lại" thắp nến" cùng với dogtor Bùi Trọng Cường và lũ Vẹm Tân, ngồi cạnh chụp hình và quăng lên internet kèm theo" một bài" ca tụng, như vậy" thế lầy nà thế lào?". Tuy nhiên ai cũng biết dogtor Bùi Trọng Cường từng cấu kết với du sinh Vẹm, hạ cờ vàng ba sọc đỏ trong vụ triển lãm nghệ thuật Taste Vietnam, gây bất bình cho đại đa số dân Việt ở xứ Căn Gà Rù và người Việt khắp nơi.
Sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, kết quả không thể khiếu nại, thưa kiện, kể cả nhờ mấy ông chánh án tối cao pháp viện, mặc dù ăn gian tới 3 triệu phiếu mà vẫn thua, tức là" tình hình thất cử của bà Hillary là không thể đảo ngược được", bà Hillary không thể nào" chuyển bại thành thắng" mà chỉ có cách" chuyển bại thành xụi" và chờ ngày Hospital cấp cho chiếc CHAIR FORCE ONE…những người ủng hộ bà Hillary tức khí biểu tình, ồn ào và nếu bạo động là bị cảnh sách tóm cổ, theo tin mới nhứt là những người biểu tình được mướn từ 15 tới 18 đô la mỗi giờ, có xe bus chở (tiền nầy do tỷ phú George Soro chi ra). Truyền thông khuynh ta Tây phương bị hố to, lòi ra mặt mo trong những bài bình loạn láo, thăm dò dỏm. Sau bầu cư vài ngày, người chủ bút, kiêm chủ nhân tờ báo hàng đầu New York Times hứa là sẽ lương thiện (vì trước tới giờ là bất lương trong truyền thông). Không phải họ ngán ai nhưng đọc giả tẩy chay, bất tín nhiệm là hại hầu bao, tư bản là chỗ đó, bị chửi không sợ, mà sợ mất tiền.
Tây phương biết phải trái, còn lũ truyền thông khuynh tả gốc Việt vẫn ngủ quên trong thời sự nên có những tay viết ngu hết biết như Tú Gàn (Lữ Giang), "ráo xu" Ngô Vĩnh Long, thượng tá Vũ Văn Lột, Tru Tắt Tiếng…vẫn bảo vệ bà Hillary tới cùng, như một số người chạy theo Juda bán chúa, biết tầm bậy nhưng vẫn bảo vệ kẻ bán chúa’ Juda defends the faith".
Mụ má đâm Hoàng Lan Bang đúng là liều mạng, nam giới mà liều chỉ có" trên răng dưới giái" khi hốt hoảng chỉ có" té đái" còn nữ giới liều chỉ có" trên răng dưới hang Pác Pó" là thứ" vũ khí ta mang đâu có phải là tên lửa, là cái NẬP NÀ, người gọi LÁ ĐA"…Ai cũng biết bà Hillary là tay tổ phản chiến đâm sau lưng VNCH và đồng minh trong cuộc chiến chống cộng trước năm 1975; bà Hillary chung danh sách" ăn bánh mì Mỹ, thờ ma cộng phỉ" là Jane Fonda, John Kerry, Bill Clinton, Joe Biden…Chỉ vụ phản chiến thân cộng là đủ cho những người yêu chuộng tự do, nạn nhân cộng sản, tránh xa bà Hillary. Nói trúng hơn, bà Hillary chính là" đồng chí" thân thương của thái thú Vẹm, ông Bill là kẻ xã vận năm 1994, giúp chế độ Vẹm tồn tại tới ngày nay. Ngoài ra bà Hillary lừng danh" tai tiếng" mà Wikileaks BẬT MÍ những BÍ MẬT tày trời. Tuy nhiên bà Hillary có" đồng chí" thái thú Vẹm, Trung Cộng ủng hộ và luôn muốn bà làm tổng thống Mỹ, nên trong thời gian tranh cử, Tàu, Việt ngầm yểm trợ; thái thú Vẹm còn quảng cáo bà Hillary ở trong nước, là dấu hiệu" bật đèn xanh" cho nằm vùng, đón gió bỏ phiếu cho bà Hillary.
Sau ngày 8-11-2016, đảng Dân Chủ thảm bại cả White House lẫn Capitol Hill, nhưng người ủng hộ của bà Hillary biểu tình có trả tiền…thì trong cộng đồng người Việt lòi ra những bộ mặt có cùng lập trường với thái thú Vẹm và Bắc Kinh, trong đó có mụ má đâm Hoàng Lan Bang qua bài viết mới nhứt" Hãy Giang tay ôm bà Hillary" viết ngày 9-11-2016.
Mụ má đâm Hoàng Lan Bang đúng là" người phụ nữ mồng giựt toàn cầu" kêu gọi mọi người cần giang tay ôm bà Hillary…và theo mụ" đạo sỉ bốn mùa" cho là:
"Bà là người phụ nữ giỏi, thông minh, xinh đẹp. Bà đã phải chịu nỗi "ô nhục" mà không một đệ nhất phu nhân nào phải chịu như bà: ông chồng ngoại tình mà lại còn dám thực hiện chuyện đó ngay trong office, trong Tòa Bạch Ốc. Người phụ nữ nào cũng có cảm giác đau đớn, cảm giác bị xúc phạm khi người chồng ngoại tình. Bà Hillary đã phải cố đứng vững và còn tìm mọi cách cứu ông chồng. Đó là một bản lãnh hiếm có. (phần của Trương Minh Hòa: ông ăn chả, bà ăn nem, bà không thôi ông Bill là vì bà muốn dùng danh hiệu đệ nhứt phu nhân để sau nầy tiến lên bước thanh danh vọng là nữ tổng thống, nếu bình thường, tức là ông Bill không phải là tổng thống, thì bà Hillary đã ly dị từ lâu).
Bà là người biết lui rất giỏi. Sau khi cố gắng tối đa mà vẫn thua Obama thì bà sẵn sàng nhận lời làm Ngoại Trưởng. Trong nhiệm kỳ đầu của Obama, Hillary đi như con thoi. Với trí thông minh có sẵn, với kiến thức sẵn có, bà chu toàn được nhiệm vụ của mình. Nhưng bên cạnh đó, nét nữ tính cộng với sự kiêu căng đã hại bà qua vụ sử dụng e-mails.
"Bà là người phụ nữ giỏi, thông minh, xinh đẹp. Bà đã phải chịu nỗi "ô nhục" mà không một đệ nhất phu nhân nào phải chịu như bà: ông chồng ngoại tình mà lại còn dám thực hiện chuyện đó ngay trong office, trong Tòa Bạch Ốc. Người phụ nữ nào cũng có cảm giác đau đớn, cảm giác bị xúc phạm khi người chồng ngoại tình. Bà Hillary đã phải cố đứng vững và còn tìm mọi cách cứu ông chồng. Đó là một bản lãnh hiếm có. (phần của Trương Minh Hòa: ông ăn chả, bà ăn nem, bà không thôi ông Bill là vì bà muốn dùng danh hiệu đệ nhứt phu nhân để sau nầy tiến lên bước thanh danh vọng là nữ tổng thống, nếu bình thường, tức là ông Bill không phải là tổng thống, thì bà Hillary đã ly dị từ lâu).
Bà là người biết lui rất giỏi. Sau khi cố gắng tối đa mà vẫn thua Obama thì bà sẵn sàng nhận lời làm Ngoại Trưởng. Trong nhiệm kỳ đầu của Obama, Hillary đi như con thoi. Với trí thông minh có sẵn, với kiến thức sẵn có, bà chu toàn được nhiệm vụ của mình. Nhưng bên cạnh đó, nét nữ tính cộng với sự kiêu căng đã hại bà qua vụ sử dụng e-mails.
( phần giải thích của Trương Minh Hòa: bà Hillary là" tướng cướp có cây dao bằng giấy", trong lúc tranh giành được đảng Dân Chủ đề cử năm 2008, bà mạt sát đối thủ Obama thậm tệ, nêu lên luôn khai sanh ở nước ngoài…nhưng khi Obama đắc cử tổng thống, bà lại MUỐI MẶT xin là bộ trưởng ngoại giao, là kẻ" sớm đầu tối đánh" thì làm sao mà tin là tốt. Bà Hillary" chu toàn nhiêm vụ" là bỏ rơi và cố tình cho quân khủng bố giết 4 nhân viên bộ ngoại giao vì họ biết những bí mật của bà và Obama quan hệ tới quân ISIS, những người phục vụ quyền lợi nước Mỹ đã cầu cứu 600 lần mà Hillary làm thinh. Bà Hillary" chu toàn nhiệm vụ" là thu hàng trăm triệu Mỹ Kim từ các ông vua dầu hỏa ở Trung Đông và bỏ túi riêng cho quỹ Clinton Foundation…như vậy mụ Hoàng Lan Bang đúng là" đĩ xạo bốn mùa", vì xạo một cách ngu xuẩn mà không đọc hay tìm hiểu tài liệu, báo chí, nên NỊNH SẢNG là NỊNH LÃNG)
Bà là người rất cứng cỏi. bà không hề nao núng khi phải đối đầu với một người vừa có những cử chỉ, ngôn ngữ mạnh bạo qua vòng sơ bộ như Trump. Bà xuất hiện lần đầu với áo đỏ, phong thái tự nhiên, vẻ mặt tươi cười. Bà bình tĩnh đối phó kể cả khi bị Trump "nhảy vào miệng".
(lời giải thích của Trương Minh Hòa: Mụ Hoàng Lan Bang không hiểu bà Hillary có nụ cười đểu luôn trên môi, lúc nào cũng" nhăn môi" và chuyên môn nói dối, mụ Hoàng Lan Bang có theo dõi kỷ những cuộc tranh luận không? Biết thì thưa thốt, không biết nên dựa cột mà nghe…đừng có XẠO KE lấy LE khó che cái dốt).
Bà là người hết sức may mắn. Bà được hậu thuẫn mạnh mẽ bởi Obama. Trong lịch sử Hoa Kỳ, có lẽ chưa bao giờ có tình trạng như vầy: một đương kim tổng thống bỏ việc nước để vận động cho một UCV như Obama đã làm.
( lời giải thích của Trương Minh Hòa: bà và Obama có mối" quan hệ bí mật" vì bộ ngoại giao mất tích 6 tỷ Mỹ Kim mà giới truyền thông Tây phương mỉa mai:" a cancerous patient endorses a terminal illness" nên Obama tệ hại, thì cử tri chán ngấy".
Bà cũng được hậu thuẫn phải nói cực kỳ mạnh mẽ từ giới tài phiệt và truyền thông. Hai trong ba kỳ debate, những người điều hành đã thiên vị bà rõ rệt. Truyền thông xúm vào moi móc, làm thịt Trump hộ bà.
(bà Hillary tung ra nhiều tiền và những cơ quan truyền thông khuynh tả như CNN, New York Times, the Washington Post, Reuter…tài phiệt có tên tỷ phú gian manh George Soro…chúng xúm lại làm thịt Donald Trump để ủng hộ bà và kết quả vẫn thua to, bà Hillary là" tổng thống ảo" do truyền thông bầu, nhưng dân Mỹ chọn).
Một sự may mắn khác: Bà được sự hậu thuẫn không ngờ từ người của đảng Cộng Hòa.Quả thật, trong lịch sử tranh cử, chưa có một UCV tổng thống nào có quá nhiều lợi điểm, lợi thế như Hillary.
(lời giải thích của Trương Minh Hòa: những tay bảo thủ, cà giựt trong đảng Cộng Hòa, vì quyền lợi phe nhóm, cá nhân mà đâm sau lưng Donald Trump, chỉ có 7 người, chớ không phải là toàn thể đảng Cộng Hòa và nay những kẻ nầy đã hổ thẹn như gia đình Bush).
Thế nhưng, kết quả thật là ê chề cho người phụ nữ bản lãnh này. Hai tiểu bang bà không ngờ là Wisconsin và (tôi quên tên TB thứ hai này) đã bầu cho Trump. Kết quả chung cuộc thật là đau đớn cho bà. Trump, không phải có con số 270 mà là 274. Cái đau đớn khác nữa là Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện.
(Trương Minh Hòa giải thích: mụ má đâm Hoàng Lan Bang không theo sát thời cuộc nên con số cử tri đoàn không chính xác, không biết thì đừng viết bậy, thời internet chớ không phải thời tầm vong vạt nhọn)
Người đàn bà nhiều tham vọng, mê quyền lực, đầy bản lãnh, đã kiên nhẫn chờ đợi 8 năm cho hết thời Obama vậy mà thua một người chưa từng sinh hoạt chính trị.
(giải thích Trương Minh Hòa: mụ má đâm Hoàng Lan Bang nên tìm một số cựu nữ sinh Gia Long có học trường Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt để hỏi, kinh tế và chính trị gắn liền với nhau như hình với bóng, bầu cử là ai cũng hứa hẹn làm kinh tế tốt" kinh bang tế thế". Donald Trump là tay cao thủ chính trị nên mới hạ 16 tay cao thủ chính trị của đảng Cộng Hòa và nay đã hạ bà Hillary có" 30 năm kinh nghiệm chính trị lẫn kinh nguyệt". Như vậy là mụ má đâm Hoàng Lan Bang" đéo’ biết gì cả mà dám lên mặt dạy đời, làm thầy thiên hạ, thật là bậy bạ).
Dấu hiệu này báo cho bà cũng như Đảng Dân Chủ và cả giới tài phiệt biết: đa số lòng dân muốn gì? Những cái xảo trá, ma mãnh phù phép không thể tồn tại dù được che dấu bởi một khả năng hùng biện xuất sắc, dù được hậu thuẫn bởi một truyền thông hùng hậu.Thiên Chúa đã lên tiếng. Tôi nghĩ thế.
Các con chiên của ngài vẫn hướng thiện cho dù thế giới có đảo điên. Đa số các con chiên của Chúa đã hiểu: họ phải bảo vệ các giá trị đạo đức, các giá trị làm nên huyền sử của một dân tộc, các giá trị tạo nên niềm tự hào cho một sắc dân, các giá trị đã tô sắc mầu rực rỡ cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ từ sau Đệ Nhị Thế Chiến đến nay. Họ đã chọn một người trong veo trong chính trị nhưng sẽ bảo vệ những gì mà họ cần để duy trì nền tảng cho một thế giới vẫn còn đạo đức như ý muốn của Thiên Chúa.
Hãy giang tay ôm Hillary vì nhờ có bà, nhờ có sự hiện diện của bà mà các giá trị đạo đức, niềm tự hào dân tộc, càng sáng rực rỡ như hạnh phúc chỉ có giá trị khi có sự hiện diện của đau khổ.
Tôi theo đạo Phật nhưng Hoa Kỳ là quốc gia có đông con chiên của Chúa.
(lời Trương Minh Hòa: bà Hillary chủ trương phá thai, hài nhi 9 tháng mà vẫn phá, Thiên Chúa cho là BABY KILLER và Phật giáo là SÁT SANH, như vậy mụ má đâm Hoàng Lan Bang kêu gọi" giang tay ôm bà Hillary" là ôm kẻ ác, sát nhân và tội ác, thì mụ nầy thuộc loại Ó ĐÂM.
Dư nước mắt, khóc Hiêu La Ri.
Đệ nhứt gian manh nước Hoa Kỳ.
Hãy mở vòng tay ôm kẻ ác.
Cùng nhau ôm cứng kẻ gian phi.
Tú Gàn, Tắt Tiếng mê gian dối.
Nịnh sằng, nói sảng, mụ Lan Chi.
Từ nay lòi mặt phường sâu mọt.
Bè lũ chúng mấy, đáng khinh khi.
Đệ nhứt gian manh nước Hoa Kỳ.
Hãy mở vòng tay ôm kẻ ác.
Cùng nhau ôm cứng kẻ gian phi.
Tú Gàn, Tắt Tiếng mê gian dối.
Nịnh sằng, nói sảng, mụ Lan Chi.
Từ nay lòi mặt phường sâu mọt.
Bè lũ chúng mấy, đáng khinh khi.
Người phụ nữ đáng thương, kính trọng của thượng tá Vũ Văn Lột, Tru Tắt Tiếng, Hoàng Lan bang…đã trút thất cử thành hành động là" ném vung vít những đồ đạc chung quanh vào những nhân viên cận vệ, điều nầy cho thấy cái XỆ của những kẻ nhắm mắt ủng hộ một phụ nữ tham vọng, nhưng tư cách không ra gì:"Secret Service officers told at least one source that she began yelling, screaming obscenities, and pounding furniture. She picked up objects and threw them at attendants and staff. She was in an uncontrollable rage".
TRƯƠNG MINH HÒA
Ngày 16.11.2016
Ngày 16.11.2016
No comments:
Post a Comment