Kính thưa quý vị.
Người muốn tiến thân trên con đường chính trị ở VN thời nay bằng tài năng, đức độ thì rất khó. Vì nhóm lãnh đạo các cấp chính quyền của VNcs toàn là phe cánh, con ông cháu cha(hoặc có thể là những kẻ có cái mặt chai dày, có cái lưng biết khom xuống, sẵn sàng làm tay sai bất kể phải trái, dễ sai khiến thì mới được trọng dụng)
Tên vẹm Lê Đình Hùng có lẽ trong nhóm chai mặt! Gã không hề khùng điên tâm thần, mà là có cái đầu không có ý thức, ngu lâu, mờ mắt thì đúng hơn. Gã chẳng là cái thứ gì trong xã hội mua quan, bán chức ở csVN. Nên muốn tạo sự chú ý, muốn gây “ấn tượng” với nhà nước VNcs bằng khổ nhục kế để có hy vọng vô được cái gọi là quốc hội csVN! Gã sang Mỹ mặc áo dài có ngôi sao trên nền đỏ máu mà Vc gọi là cờ (có xuất xứ từ tỉnh Phúc Kiến của khựa) chụp hình up lên facebook, tôi cho là gã cố ý gây phẩn nộ, chọc giận đồng bào tị nạn cs với luận điệu kêu gọi “hoà hợp, hoà giải” để đồng bào VN phản ứng rồi gã tự quay video cảnh bị cộng đồng tị nạn cs xua đuổi, khinh miệt rồi tung lên mạng từ Facebook đến youtube để …tạo tiếng vang, vậy là gã đã thành công với khổ nhục kế của gã, đó là điều gã cố ý. Giờ này một số kẻ nịnh bợ, bưng bô cho Vc chắc đã “thông hiểu nỗi khổ” của gã. TẤT CẢ LÀ VÌ GÃ CÓ MỤC ĐÍCH VÀ CỐ Ý. Không chừng sắp tới nhờ cái chịu nhục này mà gã được cho tham gia vào cái guồng máy đã sắp rệu nát Vc cũng nên.Dù sao gã cũng đã bị tống cổ về VN rồi, chuyện còn lại về gã không cần quan tâm.(sau khi về đến VN gã lại lên FB &youtube lãm nhảm, nhưng đừng nên mất thời gian nghe làm gì, mặc cái thứ hoang tưởng ấy đi) Hoan hô hành động cương quyết của đồng bào tị nạn cs thân yêu. Những kẻ lăm le muốn tuyên truyền cho Vc hãy thấy đó làm gương. Để chúng hiểu rõ ràng, những gì thuộc về đảng của chúng người dân Việt có chính nghĩa không bao gì chấp nhận. KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH ĐỒNG ĐẤT VIỆT NAM VỚI đảng csVN!
Còn vợ chồng người chủ tiệm nailTrendy Nails & Spa là Frank Huy Đỗ!
Mang danh là con của một vị anh hùng đã hy sinh vì chính nghĩa Quốc-Gia, người anh hùng ấy xuất thân từ ngôi trường danh giá Võ Bị VNCH! (Lại “vô ý” đón tiếp, chụp hình với một kẻ đang khoác trên mình tấm áo biểu tượng của sát máu “Giết!Giết nữa bàn tay không phút nghỉ”, cái thứ tượng trưng cho một chế độ tàn bạo, tay sai cho giặc tàu khựa. Cái thứ có nguồn gốc từ giặc tàu đang nhấn chìm đất nứoc trong trầm ai, lụn tàn vì độc đảng. nó không hề đại diện cho Dân tộc VN. Lộ lồ như vậy lẽ nào “người con của một Tử Sĩ VNCH” không thấy? Hoặc vì nể nang nên phải cho nó đứng trước tiệm của mình để làm ô uế cả bộ mặt nhà mình? “vô ý” gì? “nể nang” gì mà kỳ lạ thế???
Đánh người chạy đi, chứ không đánh người chạy lại! Cứ tạm tin chủ tiệm nail vô ý (thật). Dù sao anh ta cũng đã nhận lỗi. Và niệm tình người cha đã hy sinh vì tổ quốc của anh ta, bỏ qua lần này để anh ta suy nghĩ thêm về việc: Nếu tiếp tay cho những kẻ vô liêm sĩ (như tên hùng) nữa thì tiệm nail của anh ta có thể dọn về VN mà sống với bầy quỷ đỏ!
Vĩnh Phúc _ Hạnh Diễm

No comments:
Post a Comment