Hì Hì…. không phải vô cớ đâu.
Nhìn gương mặt anh chị của thằng Lê Đình Hùng là biết liền.
Tên nầy tại TP HCM cá độ với bạn chúng nó là sẽ đến Nam Cali ,
rồi mặc áo cờ đỏ sao vàng tại trung tâm Little Saigon. Tại Phuoc Loc Tho Mall ,
thằng Hùng nầy chọn giờ đông người Việt nhất.
Cá cược lên đến 100 cây vàng SJC 999.9 đấy nhá. Gồm nhiều tay cá độ gom lại.
Cá cươc là xem thằng Lê Đình Hùng có dám mặc áo đỏ sao vàng tại khu vực Phước Lộc Thọ hay không đây .
Đồng thời tụi nó báo cho nhóm Cộng đồng Người Việt tại Nam Cali.
Còn nếu thằng Hùng mà không báo tin gì cho nhóm Cộng Đồng Người Việt Chống Cộng tại Nam Cali…
thì ông nội nhóm Cộng Đồng Người Việt cũng “ đéo “ biết được .
Tụi nó báo ngầm cho nhóm Cộng đồng Người Việt ,,
để nhóm CĐ nầy tụ tập càng đông tại khu Phướng Lộc Thọ càng vui chợ hơn nữa…
Dĩ nhiên thằng Hùng cũng biết có sự xô xác là cái chắc…
Khi TV hay Internet lên trang , thì tại Saigon ( TP HCM ) tụi bạn nó sẽ xem ai thắng cược cá nầy.
Cho nên Vero Thùy Hương nên suy nghĩ với câu “ Vô Cớ Đánh Người …”
Phải có cớ thì mới có chuyện .
Dân Việt có câu : “ Không có lữa, thì làm sao có khói ?”
No comments:
Post a Comment