..........................
(Trương Minh Hòa giải thích: không có nước nào thương nước khác bằng chính dân nước mình, Mỹ phải thương nước Mỹ, bảo vệ quyền lợi nước Mỹ, đương nhiên là các đảng phái Cộng Hòa hay Dân Chủ không ai mang hết tài sản, quyền lợi quốc gia mà" dâng cho dân Việt Nam" mà họ có giúp cũng có giới hạn và nằm trong quyền lợi của họ. Đèn nhà ai nấy sáng, gà ai nấy bắt, người Việt không nên ỉ lại hoàn toàn vô Mỹ, nhờ Mỹ cứu nước dùm trong khi dân ta lơ là, ai lo cho mình và cộng đồng ở Mỹ cũng không thể bắt Mỹ làm cái nầy, cái kia như nhóm" thỉnh nguyện thư" của Nhí Hồ, Nam Lột, dogtor Nguyễn Đình Thốn Lằn, Nâng Sờ Buồi…làm với chiêu bài giúp Việt Khang.
Phần nầy, Tru Tắt Tiếng sủa tiếp:
“Cả hai đảng đều can thiệp thô bạo vào vấn đề Việt Nam trên cương vị của một Người Bố Đỡ Đầu, một Ông Anh Cả, một Ông Chủ Chi Tiền, một khi thấy người chịu ơn mình mà khó bảo thì liền triệt tiêu ngay. Hiền nhất thì cũng cúp viện trợ, hoặc đe dọa thế này thế khác. Nếu không, thì đứng nhìn thiên hạ làm thịt lẫn nhau, chỉ tuyên bố ầu ơ dí dầu mà thôi. Hãy nhìn vào các trường hợp tương tự: Nicaragua, Serbia, Congo, Nam Phi, Mozambic, Rwanda, nay là Syria… Xem người Mỹ đã hành động như thế nào trước những vụ “diệt chủng" khủng khiếp hàng chục triệu người hay những vụ Nga Sô và Trung Cộng xâm lăng các nước khác! Khi Liên Xô thủ tiêu, giết hại gần 10 triệu người, Mỹ có làm gì không? Khi Mao Trạch Đông và hậu duệ giết gần 30 triệu người, Mỹ có làm gì không? Khi Nga cưỡng chiếm Crimea, Georgia, Mỹ có làm gì không? Gần đây, vụ Pháp luân Công bị Trung Cộng đàn áp, giết chóc, tra tấn hành hạ thô bạo, giết hàng trăm ngàn người, Mỹ có làm gì không?
(Trương Minh Hòa giải thích: Mỹ không phải là thượng đế, họ có quyền lợi quốc gia và quan hệ, khi hết là thôi, như chuyện" vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi" nên Mỹ không thể can thiệp vào những vụ tàn sát ở các nước độc tài, cộng sản…Tru Tắt Tiếng ngu như" con trùng" nên mới sủa bậy.)
Trở lại vấn đề Việt Nam:
-Ai ép Tổng Thống Diệm phải cho quân Mỹ vào, và khi Tổng Thống Diệm cương quyết không chấp nhận thì bầy mánh mung ra để hại Tổng Thống Diệm và cuối cùng giết luôn Tổng Thống Diệm cùng gia đình? Xin thưa: Kenedy, Dân Chủ!
-Ai ép Tổng Thống Diệm phải cho quân Mỹ vào, và khi Tổng Thống Diệm cương quyết không chấp nhận thì bầy mánh mung ra để hại Tổng Thống Diệm và cuối cùng giết luôn Tổng Thống Diệm cùng gia đình? Xin thưa: Kenedy, Dân Chủ!
(Tru Tắt Tiếng quá ngu ngốc: mặc dù Mỹ dưới thời tổng thống Kennedy có bất đồng quan điểm với tổng thống Ngô Đình Diệm, nhưng nếu các tướng tá hết lòng, không đảo chánh, thì Mỹ có muốn cũng không được, như Đài Loan, Nam Hàn. Đảo chánh nầy là do lũ phản tướng, loạn tá, chớ đâu thấy có đơn vị Mỹ nào tấn công vào Dinh Độc Lập. Trước khi trách Mỹ, hãy nhìn những kẻ phản để đừng đổ thừa cho Mỹ. Sau khi đảo chánh, tình hình an ninh càng xấu nên lù phản tướng-loạn tá" được làm vua, thua đổ thừa" cho Mỹ để trốn chạy trách nhiệm)
-Ai bán đứng Việt Nam Cộng Hòa? Ai chế ra việc Việt Nam Hóa Chiến Tranh với lới hứa sẽ viện trợ quân cụ, vũ khí rồi lờ đi? Ai rút lui vội vã để mặc cho cả khối Cộng Sản Liên Xô, Trung Cộng ào ạt tiếp tay cho Việt Cộng chiếm miền Nam? Ai buộc Tổng Thống Thiệu ký một bản hiệp định bất công, cho phép Bắc Việt ở lại miền Nam, trong khi cấm quân Cộng Hòa không được tiến công miền Bắc? Ai bầy ra cái hiệp định nhục nhã cho dân Việt: Mỹ ký ngang với Bắc Việt – Việt Nam Cộng Hòa ký ngang với bọn du kích miền Nam? Xin thưa: Nixon, Cộng Hòa! (tháng 3 năm 1975, đại tướng Vẹm Văn Tiến Dũng xua 20 sư đoàn vô Nam, trước khi mở chiến dịch, tướng Dũng nói là phải mất ít nhứt 2 năm mà chưa chắc.
Tuy nhiên, khi quân Bắc Việt tiến là ông Thiệu ra lịnh rút bỏ, lại làm cho các đơn vị tổng trừ bị như sư đoàn Dù, Thủy Quân Lục Chiến thành" bất khiển dụng và phân tán" cho nên Vẹm tấn công như chỗ không người, quân của chánh qui Bắc Việt chỉ mất có 55 ngày thay vì 2 năm mà chưa chắc ăn. Tức là Tru Tắt Tiếng không biết miền nam thua do ai, dù cuộc chiến đã kết thúc hơn 40 năm. Muốn biết, đọc cuốn sách tiếng Anh của Trương Minh Hòa là tác giả 5 cuốn sách và cũng là tác giả bài viết nầy chớ không phải hai người như lũ Tru, Tru sảng: the dark journey, good evening Vietnam, from laborer to author và a humble Vietnamese woman…).
Đại khái vài hàng như vậy, trình bầy với các bạn, mong chúng ta hiểu nhau hơn và đừng mắng chửi lẫn nhau chỉ vì bạn mình không bầu Tổng Thống Mỹ theo đúng ý mình! Cuối cùng, xin nhớ rằng các lời bàn Mao Tôn Cương của tất cả chúng ta đều là “lời tán gẫu bên ly cà phê", chẳng có tác dụng gì trên đời sống Mỹ cả.
Chu Tất Tiến, 15 tháng 11 năm 2016."
Chu Tất Tiến, 15 tháng 11 năm 2016."
Những lý luận tru tréo của Tru Tắt Tiếng có “ đồng chí" Vẹm Tân là Đổ Thị Thúi, tự Cức Vàng, là Đổ Thị Nốn Lừng" nhất trí" rằng:" Đồng ý với anh Chu Tất Tiến trong thư này!
“Sau cuộc bầu cử TT HK, 2 đảng DC và CH đều te tua; còn cộng đồng người Việt cũng tơi tả vì chia rẽ chia phe và bạn bè thiếu hiểu biết chính trị HK và chụp mũ lẫn nhau, chửi nhau như ngóe!
Do Thi Thuan"
Do Thi Thuan"
Đúng là" đồng chí nói, đồng rận khen" nên sau khi Tru Tắt Tiếng viết, Đổ Thị Nốn Lừng hứng nhịp nhàng:
Tru, tru, tru tréo, Tru Tắt Tiếng.
Xạo sự, xạo ke, Đỗ Nốn Lừng.
Xạo sự, xạo ke, Đỗ Nốn Lừng.
Người Mỹ có quyền lợi của họ, còn nước Việt có quyền lợi của mình, không thể bắt ai theo quyền lợi của mình. Hoa Kỳ chỉ giúp Việt Nam có mức độ, chớ không phải cái gì cũng cho, là lối lý luận ngu ngốc, không biết mình biết ta, hể cái gì không thích, không có lợi cho mình là la làng. Lũ Vẹm Tân đặt quyền lợi băng đảng trên quyền lợi quốc gia và cộng đồng, nên chúng gây ra nhiều tội ác, nay thì Vẹm Tân lò mặt và những kẻ như Tru Tắt Tiếng cũng lòi là lũ ma quái núp bóng quốc gia, la cà Vẹm Cộng.
Trong khi hầu hết những người bỏ nước ra đi tìm tự do có lập trường rĩ ràng:" không chấp nhận cộng sản dưới bất cứ hình thức nào" thì Tru Tắt Tiếng công nhận và thần phục chế độ thái thú là" dâng thỉnh nguyện thư" lên Thủ tướng Vẹm Nguyễn Tấn Dũng (như Nguyễn Công Trứ dâng sớ lên vua Minh Mạng). Tru Tắt Tiếng lại hùa theo bà Hillary là kẻ từng đâm quân đồng minh và VNCH, mà bà Hillary là niềm hy vọng của thái thú Vẹm và Trung Cộng, như vậy những kẻ như Tru Tắt Tiếng, Đổ Thị Nốn Lừng, thượng tá Vũ Văn Lột, Lữ Giang, Ngô Vĩnh Long, Hoàng Lan Bang…là ai?.
Làn ranh quốc-cộng, thế phân hai.
Chánh-tà, đen-trắng, rõ ban ngày.
Vẹm Tân, Vẹm cộng, hai mà một.
Hải ngoại nào lầm lũ tay sai../.
Chánh-tà, đen-trắng, rõ ban ngày.
Vẹm Tân, Vẹm cộng, hai mà một.
Hải ngoại nào lầm lũ tay sai../.
TRƯƠNG MINH HÒA
Ngày 22.11.2016
Ngày 22.11.2016
No comments:
Post a Comment