TỪ “1 TRIỆU CHÉN CƠM CHO FORMOSA” ĐẾN “1 TRIỆU ĐÔ LA CHO NẠN NHÂN BÃO LŨ MIỀN TRUNG”
- LÃO MÓC -
*
* *
Tôi đã viết loạt bài “Chiến thuật nhân đạo để ‘moi’ lòng từ thiện của người Việt tỵ nạn tại hải ngoại của CSVN và tay sai” vạch rõ âm mưu của CSVN và bọn tay sai đã đùn công việc cứu trợ nhân đạo cho các tôn giáo, tư nhân ở trong nước và bằng mọi cách “moi” lòng từ thiện của cộng đồng người Việt tại hải ngoại.
Trên đài RFA, phóng viên Kính Hoà viết về việc cứu trợ nạn nhân bão lụt ở trong nước như sau:
“Họa vô đơn chí. Sau thảm họa Vũng Áng, bốn tỉnh miền Trung lại bị lụt lớn, mà nạn lụt lại có nguyên nhân không hề nhỏ của những dòng nước xả ra từ hồ thủy điện.
Người dân khắp nơi, các hội đoàn khắp nơi cùng nhau đổ về miền Trung cứu nạn.
Trang Facebook được xem là của Ban tuyên giáo trung ương ra lời kêu gọi như sau:
Đồng bào miền Trung đang cần sự giúp đỡ. Nhưng các bạn cần tỉnh táo, không giúp đỡ tiền bạc cho những kẻ đang đánh bóng tên tuổi, những hội nhóm bất minh, thường xuyên gây rối loạn và giờ ra vẻ "giúp đỡ". Hãy hành động bằng con tim và cả lý trí.
Giúp được bằng sức mình thì giúp, không thì quyên góp vào các tổ chức chính thống như hội chữ thập đỏ, các cơ quan báo chí, quân đội đang túc trực ngày đêm tại vùng rốn lũ.
Lời buộc tội của ban tuyên giáo trung ương lập tức được lan truyền khắp nơi, với nhiều lời chỉ trích. Những lời chỉ trích gắn kết thái độ của Ban tuyên giáo với hành ộng của ông Phan Anh, người dẫn chương trình nổi tiếng của Đài truyền hình Việt Nam. Ông Phan Anh đã đứng ra quyên góp để vào miền Trung cứu nạn đồng bào. Chỉ trong thời gian ngắn ông đã quyên được số tiền là 10 tỉ đồng.
Một người trên mạng xã hội lấy tên là Trác Mộc Thôn, bình luận dưới lời kêu gọi của Ban tuyên giáo rằng 10 tỉ đồng làm cho đảng mất ngủ.
Một trang blog lấy tên là Việt Nam Thời báo, nhưng không phải là là của Hội nhà báo độc lập Việt Nam đăng bài chỉ trích những người đang khen ngợi ông Phan Anh hết lời rằng có những thế lực đang muốn biến ông Phan Anh thành con bài chính trị.
Cần tỉnh táo, không giúp đỡ tiền bạc cho những kẻ đang đánh bóng tên tuổi, những hội nhóm bất minh, thường xuyên gây rối loạn
- Facebook Ban tuyên giáo trung ương
Liên tiếp sau lời kêu gọi gây nhiều chỉ trích, trang Facebook Ban truyên giáo trung ương lại đăng liên tục hình ảnh các nhà lãnh đạo cấp cao đi vào vùng lũ, với nhiều phim ảnh rất hùng hậu.
Nhưng số tiền của những người hảo tâm lại tiếp tục gửi đến ông Phan Anh. Người ta cho rằng sở dĩ người ta tin ông như vậy vì lòng tin ở các tổ chức của nhà nước không còn nữa.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh có nhận xét về hoạt động của các hội tự phát và của nhà nước như sau:
“Hiện nay chúng ta thấy đồng bào miền Trung gặp lũ lụt và ở vào một tình trạng rất khó khăn, thì chính những cái hội không được phép ấy, và nhiều khi chả phải là hội, có một người ví du như ông MC Phan Anh, ông ấy đứng ra hô hào vận động và đã được 10 tỉ rồi, ông ấy vào trong ấy rồi. Trong khi đó thì các hội to của chúng ta đến bây giờ mới kêu gọi đi quyên góp, tức là hành động rất chậm trễ hơn so với các hội khác.”
Một người tên là Nguyễn Kim viết rằng:
Đó là do LÒNG TIN. Lòng tin của người dân với các tổ chức hội đoàn của nhà nước không còn. Nên để huy động được tiền từ thiện họ phải cho người đến từng nhà quyên góp. Thậm chí nhiều lúc còn phải chai mặt khi chủ nhà ném ra mấy chục nghìn như muốn đuổi đi. Để có tiền, họ còn phải dùng thủ đoạn trừ trước tiền lương của người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước hoặc trong cơ quan nhà nước.
Bà Nguyễn Thị Oanh viết về sự suy yếu của nhà nước hiện nay trong những vấn đề liên quan đến dân sinh như cứu trợ nhân đạo:
Vâng, đáng ra phải là thế! Đáng ra phải là chính quyền chứ không ai khác có thể nắm quyền chủ động lúc này để giúp dân. Nhưng thật buồn, quả bóng trách nhiệm với dân cuối cùng lại được đá trở về cho dân! Không phải chỉ bởi sự đổ vỡ lòng tin từ chính nhân dân, mà còn vì hình như chính quyền cũng chẳng muốn giữ quả bóng đó! Bằng chứng là những lời kêu gọi đầu tiên và những cuộc vận động cứu trợ hiệu quả nhất hiện nay đều là đến một cách tự phát từ nhân dân. Hình như dân mình cũng đã quá quen với việc tự đùm bọc, chia sẻ cho nhau lúc hoạn nạn mà không hề trông chờ vào đâu!
Cũng trong luồng suy nghĩ đó, một người có bút danh là Hải Lý, viết trên trang mạng Nhịp cầu thế giới của người Việt tại Hungary rằng sự xuất hiện của những người hảo tâm như ông Phan Anh là hiện tượng của những xã hội bất hạnh, khi nhà nước bị tê liệt trong các hoạt động nhân đạo.” (Trích bài “Làm sao chống lũ và tham nhũng - Kính Hoà, phóng viên RFA).
*
Ở Hoa Kỳ, như nhiều người đã biết ngay từ khi xảy ra biến cố Formosa, ông “Chủ tịch đôn quân” Phạm Hữu Sơn (PHS), người được “ông Bình vôi” Nguyễn Khắc Bình, tay sai của băng đảng Việt Tân ma dựng lên đã phát động chiến dịch “1 triệu chén cơm cho Formosa!”
Ông “chủ tịch đôn quân” PHS này trước đây đã bị tên Thomas Nguyễn của cái gọi là Liên Đoàn Cử Tri tuyên bố: “Nói chuyện với PHS giống như nói chuyện với đầu gối”. Cũng như tên Thomas Nguyễn này đã xấc xược tuyên bố: “Nói chuyện với Nguyễn Tái Đàm (NT Đ) như nói chuyện với lỗ tai cây!” (NTĐ là chủ tịch Ban Đại Diện CĐVN/BC nhiều nhiệm kỳ. Đã từng được cộng đồng Bắc Cali đặt tên là “chủ tịch chào kính” vì đã từng “chào kính” bà Đoan Trang, Giám đốc đài phát thanh Quê Hương . Gần đây, nghe chương trình phát thanh của bà Hạ Vân cũng thấy Phạm Hữu Sơn và ban bệ của ông này “cúi rạp mình xuống” trước bà chủ đài Hạ Vân cũng không thua gì ông NTĐ. Những cựu sĩ quan QLVNCH còn có chút liêm sỉ đều cảm thấy hổ thẹn cho 2 ông NT Đ, PHS là cựu sĩ quan đã từng tốt nghiệp ở quân trường Võ Bị, Thủ Đức!)
“Thuyền đua thì lái cũng đua!”, ở Nam California, nhạc sĩ Trúc Hồ, giám đốc đài SBTN cũng phát động chương trình ca hát với chỉ tiêu: “1 triệu đô la cho nạn nhân bão lũ miền Trung” cho bằng với ông Phạm Hữu Sơn ở Bắc California và bằng ông Phan Anh, “người dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình Việt Nam”.
Nhạc sĩ Trúc Hồ là Giám đốc của đài SBTN tức là “chủ của các MC tức là “những người dẫn chương trình của đài SBTN” nên chắc chắn là Trúc Hồ “ngầu” hơn Phan Anh là cái chắc!
Trúc Hồ và đài SBTN kêu gọi quyên góp ngon lành các cái là cái chắc!
Có điều dư luận thắc mắc là không biết những người Việt tỵ nạn tại hải ngoại có còn tin tưởng khi biết Trúc Hồ và đài SBTN đã phát động chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư với 150,000 chữ ký để cứu nhạc sĩ Việt Khang đã bị CSVN cầm tù vì đã sáng tác 2 bản nhạc “Việt Nam tôi đâu?” v à ”Anh là ai?”; nhưng lại tuyên bố: “Không nên kêu gọi lật đổ VC vì VC được Liên Hiệp Quốc công nhận!”. Trúc Hồ chỉ xin VC “cho người dân VN thêm… một ít nhân quyền (sic!).”
Và dư luận cũng thắc mắc về chuyện ông Nguyễn Thanh Tú, người đi tìm công lý cho cha mình là cố ký giả Đạm Phong, đã ra thông báo tố cáo Trúc Hồ và đài SBTN đã tổ chức quyên góp trên 500,000 đô-la mà chỉ gửi về giúp Việt Khang chỉ 250 đô-la trong thời gian nhạc sĩ này bị VC cầm tù mà Trúc Hồ và đài SBTN đã phải ngậm câm miệng hến vì những bằng chứng mà ông Nguyễn Thanh Tú đã đưa ra.
LÃO MÓC
PHỤ ĐÍNH
Nguyễn Thanh Tú-Việt Tân – SBTN: Mạng lưới âm mưu lừa dối
Nguyễn Thanh Tú: "Xin vui lòng cho tôi hỏi về lời tuyên bố của ông Hoàng Cơ Minh "Mặt Trận/Việt Tân đã VÀO ÐƯỢC ÐẤT MẸ VÀ BẮT TAY THỐNG HỢP ÐƯỢC 36 TỔ CHỨC TRONG NƯỚC VỚI HƠN 10.000 TAY SÚNG." Ðiều đó có thật không Anh?"
Đỗ Thông Minh: "Chuyện đó không có thật. Con số 10.000 là giả."
Nguyễn Thanh Tú: "Nếu chuyện đó không có thật, vậy thì Anh có đồng ý với tôi đó sự lừa gạt đồng bào hải ngoại không?"
Đỗ Thông Minh: "Đồng ý, nhưng đó sự lừa gạt theo công lý."
Nguyễn Thanh Tú: "lừa gạt theo công lý, what???"
Nguyễn Thanh Tú: "Sự lừa gạt đó là ý kiến của ai?"
Đỗ Thông Minh: "Tôi phản đối ông Minh chuyện đó, nhưng ông Minh nhất định làm."
Đảng Việt Tân là một băng đảng tội phạm theo đúng nghĩa luật pháp Hoa Kỳ. Với mục đích gian lận, khuynh loát và hủ hoá, chúng đã phát triển mạng lưới gồm nhiều cơ sở ngoại vi, những tổ chức liên minh, những nhân sự nằm vùng trong các tổ chức khác, và những “dư luận viên” trên các diễn đàn internet. Đây là đường lối mà Việt Tân đã sử dụng trước đây dưới chiêu bài Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam để lừa bịp nhằm quyên góp từ những người Việt tị nạn với nhiệt tình yêu nước và để bịt miệng những ai phê phán họ. Việt Tân đã xoá bỏ chiêu bài Mặt Trận nhưng vẫn tiếp tục đường lối ấy dưới chiêu bài khác.
Từ đầu năm 2012, SBTN đã lộ diện là một công cụ tuyên truyền và tài trợ cho Việt Tân trong đường lối ấy. Trong sự trao đổi quyền lợi, SBTN đã mở cửa cho đảng viên Việt Tân thâm nhập vào hệ thống điều hành và quản trị. Các đầu lãnh của Việt Tân thường xuyên xuất hiện cùng với các đầu lãnh của SBTN trong nhiều sinh hoạt bề nổi và công cộng. Họ đã chia sẻ những nhân sự nằm vùng trong RFA như Nguyễn Văn Khanh, Mặc Lâm, Thanh Trúc, Ngọc Lan, Lê Khiêm… Họ đã cùng nhau dựng lên những chiến dịch để vận động quyên góp, gây quỹ nhằm sử dụng cho lợi ích riêng. Họ có cả một kế hoạch để đánh bóng tên tuổi cho nhau.
Gần đây, khi thấy mối nguy bị điều tra hình sự, SBTN đã và đang xoá bỏ thông tin trên internet để phi tang mối quan hệ của họ với Việt Tân trong những hoạt động có triển vọng bị điều tra. Tuy nhiên, nhờ sự mách bảo của nhiều người trong cộng đồng, tôi đã tải xuống được nhiều chứng cứ để cung cấp cho cơ quan công lực.
Những chứng cứ này cho thấy sự liên kết chặt chẽ giữa Việt Tân và SBTN trong suốt 4 năm qua, mà nay họ dù muốn cũng không thể phi tang hay chối bỏ. Nghĩa là họ bị “dính chùm” với nhau khi hành vi tội phạm theo dạng băng đảng bị phơi bày. Khi SBTN bị điều tra thì Việt Tân cũng bị điều tra. Khi Việt Tân bị truy tố thì SBTN cũng nằm trong thành phần bị truy tố.
Các chứng cứ thu thập được cho đến nay cho thấy một số hình thức liên minh sau đây giữa Việt Tân và SBTN.
Cùng xuất hiện trước công chúng
Trong sự trao đổi quyền lợi, Việt Tân đã dùng SBTN và các ca sĩ của Trung Tâm ASIA để từng bước tái xuất hiện trước quần chúng mà không bị phản đối nhờ nấp sau lưng của Trúc Hồ, Việt Dzũng, Nam Lộc… Đổi lại, SBTN được Việt Tân giúp về nội dung chương trình, về nhân sự, và về cơ sở hoạt động ở những địa phương mới, qua đến cả Canada và Úc.
Dưới đây là một số chứng cứ về hình thức liên minh này.
Phát động tháng 10 năm 2012, Triệu Con Tim Một Tiếng Nói nằm trong kế hoạch để SBTN đưa Việt Tân xuất hiện trở lại với cộng đồng người Việt tị nạn. Trong thông báo về chiến dịch này, Việt Tân đã lấp ló xuất hiện giữa những tổ chức khác. Thực ra tất cả các tổ chức này đều là các tổ chức ngoại vi hay liên minh của Việt Tân hay của SBTN. Ví dụ, Human Rights for Vietnam PAC chính là sản phẩm của SBTN nhằm tạo nguồn thu nhập cho SBTN và tài trợ cho một số sinh hoạt của Việt Tân; Tổ Chức Dân Chủ Nhân Dân là một đảng liên minh với Việt Tân và nương tựa vào các đảng viên Việt Tân để gây quỹ; hệ thống đài phát thanh Tiếng Nước Tôi và báo Viet Times ở Toronto và Atlanta là của Việt Tân. Đài SET là đài địa phương của SBTN. Vân vân và vân vân.
Đến chương trình Ngày Hát Cho Biển Đông & Quyền Con Người thì SBTN không thấy cần để Việt Tân lấp ló nữa mà trình diện nó như là tổ chức phối hợp song phương SBTN – Việt Tân. Họ ghi 2 người liên lạc là Trúc Hồ, Giám Đốc SBTN, và Angelina Huỳnh, Giám Đốc Điều Hành của Việt Tân.
Một cách tự tin, Việt Tân và SBTN đã phô trương mối liên kết chặt chẽ và công khai giữa hai tổ chức.
Cài người kiểu răng lược
Đảng viên Việt Tân đã được cài sâu vào SBTN. Trinity Phạm Hồng Thuận đang nắm vai trò điều hành trong SBTN. Steven Mai Hữu Bảo là cộng tác viên trong nhiều chương trình của SBTN. Jocie Nguyễn là cộng tác viên của SBTN và nay đang phụ trách phần Anh ngữ của chương trình TV của Báo Người Việt. Minh-Thuý là nhân viên của SBTN-DC. Thanh Lan là nhân viên của SBTN-DC. Nguyễn Trinh, hiện là Digital Advocacy Director của Việt Tân, từng là thành viên của chương trình Youth in Media của VATV, trực thuộc SBTN-DC của Ông Võ Thành Nhân. Có thể nói, trong 4 năm qua, Việt Tân và SBTN ngày càng sáp nhập về nhân sự.
Song song, Việt Tân và SBTN chia sẻ mạng lưới nhân sự nằm vùng và cảm tình viên như là Nguyễn Văn Khanh, Thanh Trúc, BS. Nguyễn Thể Bình, Hà Giang, Ngọc Lan…
Hợp tác về hoạt động
Uỷ Ban Vận Động Chính Trị Về Nhân Quyền Việt Nam mà tên chính thức là Human Rights for Vietnam Political Action Committee (tôi viết tắt là HRVN PAC) đã được SBTN và Việt Tân dựng lên để lợi dụng lòng yêu nước của các khán thính giả SBTN và những người ủng hộ Trúc Hồ. Số tiền thu được thực sự là bao nhiêu chỉ có SBTN và Việt Tân biết. Họ giấu nhẹm việc chi tiêu. Khi bị “động ổ”, họ huỷ gần sạch các thông tin trên Internet.
Số thông tin mà họ chưa kịp hay không thể huỷ cho thấy SBTN và Việt Tân đã chia nhau quyền lợi. Một phần tiền quyên góp đã trực tiếp tài trợ cho hoạt động của một số đảng viên Việt Tân ở Hoa Kỳ, ở trong nước, hay ở Thái Lan; ủng hộ cho các chính khách mà Việt Tân đang tìm cách ảnh hưởng; và đóng góp cho một số tổ chức nhân quyền quốc tế mà Việt Tân đang tranh thủ sự hỗ trợ. Về phía mình, SBTN dùng gần phân nửa tiền đóng góp của đồng hương để tự trả nhiều khoản chi phí. Nghĩa là cả hai cùng trục lợi.
Nay bị “động ổ” SBTN và Việt Tân đang tìm cách xoá dấu tích của tổ chức HRVN PAC, nhưng đã trễ.
Như đã trình bày, “Triệu Con Tim Một Tiếng Nói” và “Ngày Hát Cho Biển Đông & Quyền Con Người” cũng là các kế hoạch chung của SBTN và Việt Tân.
Đánh bóng lẫn nhau
SBTN thực hiện nhiều chương trình phỏng vấn các đảng viên Việt Tân. Ngược lại Việt Tân cũng cho đảng viên và cảm tình viên đánh bóng các đầu lãnh của SBTN.
“Thật vậy, nhạc sĩ Trúc Hồ hiện nay là trường hợp hiếm có về mặt tài hoa nghệ sĩ, uy tín cá nhân và cả quyền lực truyền thông mà chưa có tổ chức, hội đoàn, đảng phái nào có thể đạt ngang tầm ảnh hưởng. Ban tổ chức Harrah’s mời Trúc Hồ về Philadelphia là một bước thể nghiệm để thăm dò tinh thần thưởng thức của khán giả Việt Nam trong môi trường âm nhạc và sân khấu mới.” (Người Việt Đông Bắc ngày 4 tháng 4, 2013)
Tác giả của bài viết là Ông Trần Đông Đức, đảng viên lâu năm của Việt Tân và chủ bút báo Người Việt ấn bản Đông Bắc. Xem: Dấu ấn đêm vinh danh Trúc Hồ (http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=164228&zoneid=432)
Ngược lại, SBTN đã thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn các đầu lãnh của Việt Tân.
Nguyễn Thanh Tú
No comments:
Post a Comment