Bịnh bút Phạm Lễ viết cho biết là trong quá khứ cựu Nghị Viên Madison Nguyễn được Tổng Thống Hoa Kỳ Obama cử làm Đặc Sứ Toàn Quyềnsang Úc Đại Lợi và sang cả Nhật bản và Đại Hàn để ký những hợp đồng thương mại cả tỷ đô la Mỹ có lợi cho nền kinh tế Hoa Kỳ nói chung và San Jose nói riêng (sic)
Nhưng bưng bô, đội dĩa Phạm Lễ và Madison đâu có chứng từ gì để chứng minh rằng Madison Nguyễn được Tổng Thống Hoa Kỳ Obama cử làm Đặc Sứ Toàn Quyền sang Úc Đại Lợi và sang cả Nhật bản và Đại Hàn.
Phạm Lễ ăn tiền của Madison rồi lại hại Madison. Phạm Cứt Lợn này đểu giả, dã man thiệt. Madison mất phiếu cũng vì vụ nổ sảng này. Đúng là ác giả ác báo.
Cũng vì cái tội viết bậy, tội vu khống người khác, chuyện không nói có, lưu manh, mất dạy, ... nên bị uýnh ...
nhưng nhờ là thành viên trung thành của trại cùi Bến Sắn nên cái mỏ chuột chù Pham Lể chỉ bị phù và dài thêm mà thôi. Đáng kiếp
---------------------------------------
From: Hoa Hoang Lan <hoahoanglan011@yahoo.com>
To: "ChinhNghiaViet@yahoogroups.com" <ChinhNghiaViet@yahoogroups.com>;
To: "ChinhNghiaViet@yahoogroups.com" <ChinhNghiaViet@yahoogroups.com>;
Cc: Cary Pham <chpesq@justice.com>; "phamlewriter@sbcglobal.net" <phamlewriter@sbcglobal.net>
Sent: Tuesday, August 6, 2013 3:47 PM
Subject: [NguoiVietQuocGia] Gửi riêng chị Hoa Hoàng Lan: Chí Phèo Phạm Lễ, Một Quái Thai Tại San Jose
Sent: Tuesday, August 6, 2013 3:47 PM
Subject: [NguoiVietQuocGia] Gửi riêng chị Hoa Hoàng Lan: Chí Phèo Phạm Lễ, Một Quái Thai Tại San Jose
Ông Phạm Hữu Độ có lần đã phải than thở với bạn bè là "Thằng Lễ nó mất dậy, hay ngứa mồm ngứa mép, đi chọc phá để thiên hạ họ chưởi cha mắng mẹ, làm tôi đây cũng xấu hổ lây. Nó có học hành con mẹ gì đâu mà dám xưng là bác sĩ! Thật là nhục nhã cho dòng họ Phạm chúng tôi, nảy sinh ra cái thằng Lễ, trời đâm thánh vật!

No comments:
Post a Comment