Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 22 October 2016

VIỆT CỘNG NO NGỌAI TỆ VÌ NHỜ BỌN TỪ THIỆN HÁO DANH TỰ ĐỘNG GOM TIỀN HẢI NGỌAI ĐƯA CHO CHA TRÚC HỒ TRƯƠNG VĨNH NGHỈNH VỀ SƯỜI ẤM VIỆT CỘNG./-TCL

CHIẾN THUẬT NHÂN ĐẠO
ĐỂ “MOI” LÒNG TỪ THIỆN CỦA NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN
TẠI HẢI NGOẠI CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ TAY SAI
(BÀI 2)
NGUYỄN THIẾU NHẪN
 
Trong bài viết cùng tựa trước đây, tôi đã trình bày những tổ chức “nhân đạo giả, từ thiện vờ” mà đảng CSVN và bọn tay sai đã dùng chiến thuật nhân đạo để “moi” lòng từ thiện của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại hải ngoại một cách tinh vi từ trước tới nay.
Qua biến cố Formosa hàng chục ngàn người đã tổ chức biểu tình và đã nộp đơn kiện. CSVN đã nhận và sau đó đã trả lại đơn kiện. Điều này cho thấy CSVN sẽ tìm mọi cách cho chìm xuồng biến cố Formosa.
Cùng với thiên tai bão lụt miền Trung hàng năm, năm nay người dân lại phải gánh “nhân tai” khi nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ gây thêm ngập lụt chết người.
 “Trong cơn lũ lớn diễn ra ở miền Trung, số người chết liên tiếp tăng cao từ 5 người ban đầu đến mầy chục người vào hai hôm sau. Những hình ảnh tang thương của người dân xuất hiện đầy trên mạng. Khiến nhiều người đấu tranh dân chủ đưa ra những lời kêu gọi vận động ủng hộ cứu trợ cho nhân dân miền Trung bị lũ lụt.
Mãi đến ngày 16 tháng 10 mới có công điện của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi trận lũ đã diễn ra được mấy ngày và đã có thiệt hại lớn về người và của.
Một điều rất lạ là bỗng nhiên lũ đến, không thấy những cảnh báo hay những buổi họp để phòng chống lũ. Khi các báo chí đưa tin rầm rộ là lúc lũ đang hoành hành. Vậy trước đó các dự báo của trung tâm thuỷ văn về cơn mưa lũ này ở đâu, chúng có hay không, liệu chúng có nhưng vì lý do nào đó người ta ỉm đi. Hoặc chẳng hề có bản dự báo nào về cơn lũ này cả.
Thêm một điều rất lạ nữa, là dường như các lãnh đạo cao cấp không hề ngạc nhiên về cơn lũ này. Trong cơn lũ trung ương 4 khoá 12 vẫn họp bình thường bàn về tồn vong của đảng, sau cơn lũ thì các lãnh đạo như chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng, tổng bí thư điềm nhiên đi làm những việc của họ như dự khai trương, kỷ niệm, lễ hội, nói chuyện cử tri về nghị quyết xây dưng đảng…
Tại sao một cơn lũ lớn và tác hại nghiêm trọng mà lãnh đạo cao cấp của ĐCSVN không hề bị động, trái lại họ thản nhiên như không.?
Giả thiết nào để giải thích cho thái độ của họ.?
Hơn 20 người chết và con số chưa được thống kê tiếp. Đây không phải là chuyện nhỏ để các lãnh đạo cấp cao của đảng không quan tâm. Chỉ có họ cố tình không quan tâm mà thôi. Dường như những nhà lãnh đạo cộng sản VN đều biết được cơn lũ sẽ xảy ra, nên thái độ của họ mới bình thản đón nhận với thái độ như vậy.”
 
Bùi Thanh Hiếu tức Người Buôn Gió viết tiếp trong facebook của mình như sau: “Dường như tất cả bọn họ đều biết sẽ có cơn lũ này, và họ sắp xếp sẵn cho mình những chương trình làm việc khác để lấy cớ tôi đang bận rộn với chương trình sắp sẵn. Một giải thích rất yếu về sự không làm gì của họ với cơn lũ, nhưng thà miễn cưỡng, gượng gạo thế còn hơn không có lý do gì.
Lũ sẽ chồng lũ, thuỷ điện xả lũ, bão đến…một lượng nước khổng lồ thi nhau đổ xuống miền Trung. Tan hoang và thảm hại lan tràn là điều tất sẽ đến. Lúc đó các nhà lãnh đạo sẽ vào cuộc chỉ đạo xử lý hậu quả cơn lũ. Cả xã hội quay cuồng theo những đau thương của thiên tai chút xuống, những bài báo nức nở nghẹn ngào, những chương trình cứu trợ mọc lên như nấm….tất cả những thứ đó tổng hợp lại sẽ thành một cơn lũ lớn cuốn trôi những gì Formosa gây ra.
Có thể nói việc kết luận lãnh đạo đảng CSVN biết trước và chủ động cho xả lũ là để lấp liếm đi sự kiện Formosa, lời kết luận ấy là suy diễn.
Nhưng việc các lãnh đạo cộng sản bình thản như biết trước, việc sau cơn bão lũ này chuyện Formosa bị nhạt nhoà đi là những dấu hiệu hiển nhiên có thật. Trước những dấu hiệu có thật liên quan chặt chẽ đến nhau, thì việc kết luận lãnh đạo ĐCSVN có âm mưu liên quan thảm hoạ lũ lụt này, không phải là suy diễn vô căn cứ…
… Khi cơn lũ và cơn bão qua đi, hoạt động cứu trợ tấp nập dồn dập một cách hình thức cho những nạn nhân bão lũ. Khi đó những lá đơn khiếu nại đòi bồi thường Formosa sẽ bị gác lại với lý do ưu tiên cho khắc phục, xử lý bão lụt. Ít nhất phải vài tháng trôi đi, lúc đó những thiệt hại của người dân do Formosa xả độc gây nên sẽ bị đảng CSVN nhập nhèm nại cớ không xác định được nguyên nhân do bão lũ hay do Formosa gây ra.
Cuối cùng việc Formosa có khi lại là con bài để cộng sản Việt Nam xoá món nợ mà Formosa gây ra, bằng cách xả lũ bất ngờ khi cơn bão sắp đến. Một kiểu ăn cắp, phá hoại xong lợi dụng thời tiết để đốt nhà phi tang.
Có lẽ vì thế nên các lãnh đạo cộng sản VN cấp cao bình thản trong cơn lũ này, vì họ đã tính trước mọi đường.” (Trích facebook Bùi Thanh Hiếu).
 
Ngoài mục đích “xóa món nợ mà Formosa gây ra, bằng cách xả lũ bất ngờ khi cơn bão sắp đến”, đảng CSVN và bọn tay sai còn có mục đích “đẩy” công tác cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Trung bằng cách áp dụng chiến thuật nhân đạo để “moi” lòng từ thiện của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại hải ngoại – như tôi đã trình bày trong bài viết cùng tựa trước đây.
Blogger Người Buôn Gió  nhận xét rất chính xác khi viết: “Khi cơn lũ và cơn bão qua đi, hoạt động cứu trợ tấp nập dồn dập một cách hình thức cho những nạn nhân bão lũ”.Những hoạt động cứu trợ cho nạn nhân bão lũ miền Trung đang tấp nập diễn ra không chỉ ở trong nước mà còn diễn ra ở hải ngoại.
 
Trong bài viết trước, tôi có đề cập đến chương trình quyên góp “1 triệu chén cơm cho Formosa” do Ban đại diện cộng đồng Người Việt Bắc California do ông “Chủ tịch đôn quân” Phạm Hữu Sơn phát động. Ban Đại diện Cộng đồng này do “ông Bình vôi” Nguyễn Khắc Bình, tay sai của băng đảng “Việt Tân ma” thành lập để thay thế Ban Đại diện Cộng đồng Việt Tân của Hoàng Thế Dân   Ngày bầu cử tại tiền đình quận hạt Santa Clara có ca sĩ Thu Sương, đảng viên VT từ Pháp qua ca hát. Trương Thành Minh là sĩ quan tốt nghiệp từ trường Võ Bị Đà Lạt là chủ tịch đầu tiên của Ban đại diện này; nhưngvì không vâng lời ai đó đã bị đuổi cổ và Phạm Hữu Sơn vốn thích đọc diễn văn đã được “đôn quân” làm chủ tịch! Ngay khi bão lũ chưa xảy ra, “ông chủ tịch đôn quân” và ban bệ của ông đã quyết tâm “quyên góp 1 triệu chén cơm cho nạn nhân Formosa!” Nay, bão đã xảy ra, nhà máy thủy điện Hố Hô đã xả lũ theo như chủ trương dung “chiến thuật nhân đạo để ‘moi’ lòng từ thiện của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại hải ngoại” của CSVN, ông chủ tịch đôn quân và ban bệ của ông ta tha hồ mà tổ chức quyên góp. 
Ở Nam California thấy có ông Chu Tất Tiến, một râu ria của băng đảng Việt Tân ma mà nhiều người nhất định gọi là Tru Tắt Tiếng cũng đã ra thông báo tổ chức buổi ca nhạc “Thương về miền Trung”  để giúp nạn nhân bão lũ.
*
Theo nguồn tin trên di ễn thì đàn điện tử chính quyền Hà Tĩnh có phát hiện một xe vận tải có căng bảng “chở lương thực tiếp tế nạn nhân bão lụt”; nhưng lại đổ gạo xuống cửa hàng của một cơ sở tư nhân. Chuyện này làm nhớ đến chuyện cô Tư Hồng, một tay cừ khôi trong những bà xung phong làm kỹ nghệ lấy Tây, vốn là người có tài tháo vát. Một năm kia nghe tỉnh Quảng Bình mất mùa, cô chở ba thuyền gạo và định tâm sẽ bán lấy giá cao, bất đồ bị chính quyền biết ý ra lệnh tịch thu. Cô liền tuyên bố là đem gạo vào với hảo ý phát chẩn cho dân đói. Nhân đó đu ợc Vua ban hàm tứ phẩm, ông cụ thân sinh cũng được tặng phong. Ông Trần Bình có làm đôi câu đối:
 
Mừng cô Tư Hồng
Bốn chữ sắc phong hàm cụ lớn
Nghìn năm công đức của bà to!
 
Và cụ Tam Nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến cũng có làm bài thơ Đường luật tặng cô Tư Hồng như sau:
“Giàu sang bà lớn thực trời cho
Trời lại cho bà chữ tự do
Áo mạng, con đà ngôi mệnh phụ,
Sắc rồng, cụ cũng mặt làng nho.
Tóc sương bực lão đành không kém,
Má phấn đàn em dễ dám so
Khắp cõi trời Nam đều biết tiếng
Nghìn năm danh tiếng của bà to!”
 
Các ông Phạm Hữu Sơn, Chu Tất Tiến… tổ chức quyên góp cho nạn nhân Formosa, nạn nhân bão lũ miền Trung là thực hiện đúng “chiến thuật nhân đạo để ‘moi’ lòng từ thiện của cộng đồng người Việt tỵ nạn của đảng CSVN và bọn tay sai!”
Kẹt mắc me là ông Phạm Hữu Sơn không chở được “1 triệu chén cơm cho nạn nhân Formosa” mà ông đã quyên góp  và ông Chu Tất Tiến không mang được tiền ca hát “Thương về miền Trung” về cho nạn nhân miền Trung vì bọn công an Việt Cộng nó rất là khó khăn đối với những người cứu trợ nạn nhân bão lũ ở các vùng cao, vùng sâu.
Chớ nếu không thì “danh tiếng” của hai ông Phạm Hữu Sơn, Chu Tất Tiến cũng không thua gì danh tiếng của cô Tư Hồng với “ba thuyền tế độ” năm nào!
 
NGUYỄN THIẾU NHẪN

No comments:

Post a Comment