Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 24 October 2016

THẮNG THÚI CŨNG GIẤU NHẸM VỢ TRƯỚC LÀ NGUYỄN KHOA DIỆU HUỆ CON CỦA GS NGUYỄN KHOA PHỒN ANH HIỆN Ở HOUSTON...

THẮNG CON CŨNG GIẤU LUÔN VỢ SAU TÊN NGUYỄN THẮNG PHƯƠNG LÀ CON GÁI CỦA ĐỖ ĐÌNH QUÝ LÀ MỘT TAY LƯỜNG GẠT XƯNG GS ĐẠI HỌC GIẢ NỔI TIẾNG TỪ THỜI 1960 - XƯNG GIÁO SƯ ĐH ĐỂ LẤY BÀ DS NGUYỄN MINH LƯỢNG (Má vợ của Thắng) hiện ở EDMONTON CANADA./-TCL
Image result for DS NGUYỄN MINH LƯỢNG CANADA
Nguyễn Minh Lượng = Má vợ của Thắng- người bị Đỗ Đình Qúy gạt sinh ra Nguyễn Thắng Phương (lấy họ mẹ) hiện ở Edmonton- Canada.


*Nguyễn Thắng Phương là vợ sau của Thắng là con gái của tên đại bịp sư Đỗ Đình Qúy đã chết ở VN.
+++++++++++++

VUA ĂN PHÂN MỸ CỦA VƯƠNG QUỐC SOS " BÊ BỐI" TUNG ĐÒN CHỤP MŨ


Ăn phân là nghiệp của chàng.
Gian manh, chụp mũ là thằng Thắng đây.
    Gần đây, bà Holly Ngo, tức là Huệ Nguyễn loan tin về những bê bối đóng thành khối, từ lâu chìm trong bóng tối những BÍ MẬT trong SOS boat People về thuế, gây quỹ, nay được BẬT MÍ và bà cũng gởi tới IRS, được thư phúc đáp là điều tra, thì phía dogtor Nguyễn Đình Thốn Lằn, là" vua ăn phân Mỹ" như ngồi trên đống lửa, lên tiếng trong tờ Mạt Sống, cơ quan thông tin chính thức từ Phân của chính phủ Mỹ, bản tin nầy giống như chuyện những kẻ có tâm phản, hết lòng theo phe Juda bảo vệ việc bán Chúa, sau khi Jesus bị hại" Juda defends the faith". 

    Ngoài những" thanh minh thanh nga" như ma binh quỷ, đĩ binh điếm, vua ăn phân Dogtor Thốn Lằn còn tung ra đòn CHỤP MŨ bà Holly Ngô (tức là Huệ Ngô) y như ma cô hù dọa, giòi bọ bị trúng thuốc sát trùng, như anh hùng rơm bị lột mặt, như" căn cọt" bị lòi ra sau khi bịt tuột quần; tức là" đừng bao giờ tin Dogtor Thốn Lằn nói, hãy nhìn kỷ hắn làm" trong thời gian qua:

Từ lúc ăn PHÂN bòn tiền thuế.
Ẩn tàng ma giáo lộ ra ngay.

    Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng minh tương ý, đồng chí tương ngôn…mụ má đâm Hoàng Lan Bang lại tái xuất hiện, một lòng bảo vệ vua ăn Phân Mỹ, như là con đĩ binh tú bà, mụ má đâm Hoàng Lan Bang nầy đúng là ĐẠO SĨ bốn mùa và quả không hổ danh là" người phụ nữ mồng giựt toàn cầu" đã tỏ ra xuất sắc trong vai trò" thái giám mà không cần Thám giái, khỏi Thái giến" chỉ cần THIẾN lập trường, lẽ phải để thề quyết tâm bảo vệ vua ăn phân Nguyễn Đình Thốn Lằn như" bảo vệ con người trong tròng mắt".

Mụ hay viết một số bài xạo mỗi khi có biến động trong cộng đồng, nhớ là lúc cá chết do Formosa, mụ ngồi cạnh Dogtor Bùi Trọng Cường là trùm Vẹm Tân ở Queensland (Australia) và" hồ hởi phấn khởi" viết một bài phóng sự tâng bốc hoạt động" kiú nước" của Vẹm Tân với dogtor Bùi Trọng Cường, kẻ đã từng cấu kết với du sinh Vẹm" con đảng cháu bác" hạ cờ vàng ba dọc đỏ trong cuộc triển lãm" hòa hợp hòa giải" mang tên Taste Vietnam. Chỉ chuyện nhỏ nêu trên, cũng đủ biết là mụ ta" no brain", là không có nhận xét, tri thức nên đôi khi:" ăn cứt mà khen thơm, ăn cơm chê thúi, nếm múi nói ngọt" là thứ giòi mọt ở hải ngoại, thật là tai hại cho truyền thông Việt ngữ. Mụ má đâm Hoàng Lan Bang vốn là họ Đinh, tuy nhiên sau khi qua Mỹ theo diện" tầm trú hôn nhân" do lão họ Tạ bảo lãnh và biết rõ sau nầy" vì lầm đưa em sang đây", chắc là mụ thấy bề thế đám gia đình chúa thảo khấu Hoàng Cơ Minh giàu, có nhiều cơ sở kinh tài, lại có những tay khoa bảng" hội chuyên gia" coi là thành phần trí thức, danh vọng mà đổi họ Hoàng? Không biết là mụ má đâm Hoàng Lan Bang với vua ăn phân Nguyễn Đình Thốn Lằn có mối" quan hệ hữu cơ" như cái bô và cứt, nên mỗi lần vua ăn phân bị vạch mặt là nhào ra binh một cách mù quáng, như bị" nước sôi đổ vô háng". Lần nầy cũng vẫn như bao lần trước, sau khi bà Huệ Ngô trình bày sự gian dối tài chánh, thu tiền của vua ăn phân, thì mụ nhảy dựng như" nước nóng đổ vô L.." qua câu trong một bài viết ngắn như rắn bị mất đầu:

" Về “nhóm Tinh Thần Hào Kiệt" thì đa số anh chị em là những người thế hệ Một Rưỡi. Họ, thành công trong xã hội Hoa Kỳ, có địa vị và lương bổng khá. Họ, là những người có học thức, có tri thức. Do đó sẽ khó tin khi nói rằng những người Trẻ này bị ai đó gạt gẫm. Chính những con người đáng quý này, vì tấm lòng với quê hương nên sau khi nghe ô Nguyễn Đình Thắng giãi bày, họ đã tình nguyện tham gia. Bà Huệ Ngô cũng đến với nhóm trong tinh thần đó. Nhưng khi có chuyện xích mích, bà ra đi và đã có những hành động rất khó chấp nhận ở một người công dân Mỹ-Việt, đã luống tuổi. Bà liên tục quấy nhiễu, vu cáo, và đòi hỏi vô lý. 

Trong khi con tầu BPSOS đang làm việc giúp người Việt trong phạm vi ngân khoản được cấp của các “funders" (xin quý ông cựu quân nhân biết cho rằng đa số nhân viên BPSOS làm việc rất cực và lương không cao, chỉ tương đương lương chuyên viên Accountant) và họ sát cánh với “nhóm Hào Kiệt" để mưu cầu một VN dân chủ tự do thì bà Huệ Ngô đã ngáng đường họ, vấy bùn vào họ. Bà tung mail nói bậy bạ và vài người tiếp tay chỉ vì những người này  không ngờ rằng bà Huệ Ngô hoàn toàn không biết đọc hồ sơ thuế! Cá nhân tôi bất bình trước hành động này. Tôi hy vọng sau bức thư này thì quý vị, nhất là vài ông cựu quân nhân, (ĐVP, NĐT, PV)  và bà TNHH sẽ hiểu rõ hơn và sẽ không tiếp tay với những kẻ xấu.
Xin chép lại lời kết của ô Nguyễn Đình Thắng :

“Trong một xã hội văn minh, tôn trọng sự thật và công lý, chúng tôi mong rằng những người có công tâm và thái độ khách quan sẽ phối kiểm dữ kiện trước khi chuyển cho người khác để tránh vô tình phát tán những thông tin vu khống hay thiếu xác thực. Đó là cách chúng ta góp phần gìn giữ sự trong sáng và lành mạnh cho xã hội đã cưu mang chúng ta từ bao chục năm qua."

    Không biết là dogtor Nguyễn Đình Thốn Lằn, giám đốc SOS" Bê-Bối-Nhiều" đã" cu mang" hay" căn cọt" mang thế nào mà mụ má đâm Hoàng Lan Bang thường" môn làng" ra binh theo lối NỊNH vua của một thái giám thời xưa, nay là thái giám mà không cần" thái giến".

     Nói về tiểu sử hay" sơ yếu lý lịch" của dogtor Nguyễn Đình Thốn Lằn, cũng mù mờ và nhiều điều cần phải ngờ vực, trên internet, ghi nhận sau đây:

" Nếu nhiều người không may đọc qua Tiểu Sử, Bio, của ông Nguyễn Đình Thắng sẽ phải ngạc nhiên không ít Nếu cái Bio này mà làm Resumé gửi đi xin việc, chắc chắn sẽ bị bỏ sọt rác lập tức, vì thiếu trung thực, thiếu ngay thẳng... Mặc dù Tiểu Sử của Nguyễn Đình Thắng đã được đăng trên mạn www.bpsos.org. Như vậy có thể Tiểu Sử của Nguyễn Đinh Thắng là do chính đương sự tự viết ra".


Tiểu Sử mà không có ngày, tháng, năm sinh là một điều không thể chấp nhận. Tiểu Sử lại không ghi nơi sinh, để người ta biết rõ về gốc rễ của đương sự là một việc cũng không thể chấp nhận. Điều thứ đến là đương sự không khai báo gì về Quá Trình Học Vấn ở các Cấp Mẫu Giáo Tiểu Học, Trung Học và Đại Học, nhất là phải qua từng giai đọan, năm học.
 Không ai biết ông Nguyễn Đình Thắng đã học Tiểu Học năm nào, trường nào, và nhất là ở Đại Học, Trung Học. Có khai rõ ràng, minh bạch thì mới biết rõ căn bản kiến thức của đương sự đã được đào tạo như thế nào. Thật đáng tiếc, Tiểu Sử, Lý Lịch của ông Nguyễn Đình Thắng là một Khu Rừng Amazon bí hiễm, mặc dù đương Sự chỉ mới chính thức nhận vai trò Điều Hành, có trách nhiệm từ năm 2011 đến nay.

Điều làm cho mọi người ngạc nhiên, nhất là những người đã ký vào TNT như DTK. Theo Ký Giả Kiếng Vàng, Báo Túm, khẳng định như Đinh Đóng Vào Mặt Nước Biển Đông như sau:

Thực tế, ô Nguyễn Đình Thắng, học Trường Tây, vượt biên năm 17 tuổiHọc đại học ở Hoa Kỳ và Nhạc Sĩ Dân Chủ Ca Nguyễn Văn Thành là bạn cùng lớp. Nhạc Sĩ Thành cho chúng tôi biết thuở sinh viên, ô Thắng rất thông minh và học rất giỏi".

Ông Nguyễn Văn Thành đâu có giá trị gì trong việc minh chứng cho việc học hành của ông Nguyễn Đình Thắng. Chỉ có giấy tờ, chứng minh thư, kết quả qua các kỳ thi trắc nghiệm mới thực sự có giá trị. Cậu Kim Jong Un của Bắc Hàn đã chẳng được cha, và nhiều người đã nói là cậu nhóc con Kim Jong Un rất thông minh, học giỏi đó sao ? Có vài Ký Giả trên Các Mạng như cố ý trả lời thay cho Nguyễn Đình Thắng lại càng làm cho Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt bị lừa bịp trầm trọng hơn. Muốn làm Lãnh Đạo Cộng Đồng, mà không có trách nhiệm, thiếu thành tín là một điều không thể chấp nhận. Những kẻ đã vô trách nhiệm với quá khứ, với thực tại lại có Chương Trình Đào Tạo ra những Lãnh Đạo Trẻ khác lại càng bị ngờ vực nhiều hơn nữa. Không ai đem Đỉ Điếm, Côn Đồ Du Đảng của chế độ đi thuyết trình, tuyên truyền, đào tạo, huấn luyện cho mục tiêu đạo đức, lòng yêu nước. Các Chương Trình Đào Tạo Lãnh Đạo Trẻ, như một Hài Kịch ở Thiên Đàng Mù là Đào Tạo Thạc Sĩ, Tiến Sĩ để làm thế nào Ăn Cắp, Ăn Cướp của Dân, lấy Tiền Phân của Chính Phủ để sống.

Bài viết của Ký Giả Kiếng Vàng trên Báo Túm lại còn mơ hồ hơn bao giờ hết:  “Ông NĐThắng học Trường Tây", là học trường nào ở Saigon, hay Đalat, và năm nào, trình độ lớp bậc... Nếu bảo ông NĐThắng Vượt Biên năm 17 tuổi thì có gì thực tế, nếu không nói năm, tháng. Trong Tiểu Sử của ông NĐThắng thì đã ghi rõ là đương sự đã đến Mỹ năm 1979, nhưng không nói rõ tháng nào, là một điều thiếu minh bạch. Nói cách khác, qua Tiểu Sử của ông Nguyễn Đình Thắng ngay trên Mạng www.BPSOS.org hoàn toàn mập mờ, thiếu minh bạch, thiếu quang minh chính đại. Tại sao lại phải che giấu nhiều giai đoạn trong cuộc đời, thì Tiểu Sử sẽ vô nghĩa, chỉ có ý đồ lừa dối, che giấu những lắc léo trong cuộc đời. Tiểu Sử của Nguyễn Đình Thắng lại không có ngày sinh, nơi sinh. Chỉ có Chúa Jesus là sinh ra từ Thiên Mệnh nhưng vẫn có ngày sinh, nơi sinh. Còn những Con Bọ Hung, như Văn Thơ Lịch Sử đã nói: "Đất Nứt Con Bọ Hung", không có ngày tháng, năm sinh. “Hồ Dâm Tặc", cũng khai sinh lung tung ngày tháng, chết cũng bị Đảng thay đổi ngày. Đấy là những hình thức mánh mung, xảo quyệt, đã có ý đồ gian manh.

Ông Nguyễn Đình Thắng đến Mỹ năm 1979, theo Tiểu Sử của ông ta trên Mạng, đổ Tiến Sĩ, Ph.D năm 1986 tại trường Virginia Tech, và lấy Master về Electronic của Trường Johns Hopkins. Lại thêm một chi tiết mù mờ khác là đã không khai báo rõ ràng năm nào, ông có Master. Trước đó dĩ nhiên ông Nguyễn Đình Thắng phải vượt qua được Chương Trình B.S. Như vậy ông Nguyễn Đình Thắng đã học Trường Đại Học nào trước khi được vào Johns Hopkins, và tốt nghiệp T.S năm nào ? Ông NĐThắng đã làm việc cho một cái Lab Research nào đó ở Bethesda, Maryland, cũng không có Tên Bản Hiệu rõ ràng. Tiểu Sử, Bio, của ông Nguyễn Đình Thắng là cả một quá trình đứt đoạn có quá nhiều nghi vấn. Câu hỏi được đặt ra là tại sao đương sự lại mập mờ, thiếu thành thật trong Tờ Khai Lý Lịch, Tiểu Sử do chính đương sự viết ra ?

Nếu đi ngược dòng Tiểu Sử của ông Nguyễn Đình Thắng, có thể do chính đương sự viết, có hình ảnh, và những gì Ký Giả Kiếng Vàng khẳng định thì hoàn toàn không ăn khớp với nhau. Ông viết gà, bà viết vịt.Những gì Ký Giả Kiếng Vàng xác nhận thật rất khó mà tin được vì thiếu xác tín.".

Dogtor Nguyễn Đình Thốn Lằn lòi mặt qua vụ" yểm trợ" thượng ngợm sĩ xứ Canada là Ngô Thanh Hải, làm ra bãi cứt S129, thay ngày quốc hận bằng" hành trình cho tự do" và dogtor Thốn Lằn còn xóa ngày quân lực 19-6-2015 bằng cuộc thi" quần lót, áo ngực" phụ nữ, nên thiếu tướng Lê Minh Đảo không dám tới để được" vinh danh" vì tới là tiếp tay giải thể quân nhân lần nữa sau ngày 30-4-1975, như vậy là tên nầy" nhục mạ cả quân lực VNCH", thật là gian xảo. Chuyện nầy bị một số người phản đối, trong đó có một số người làm truyền thông như Nguyễn Thiếu Nhẫn (Lão Móc) nhận lá thư HÙ của luật sư bằng email (đây là lối làm ăn của luật sư" tướng cướp có cây dao giấy" thời đại lấy thương mại thay cho công lý) nên những người bị thưa" thanh tâm trường không ngán" và chờ hoài không thấy" legal action". 'HỌ DÙ' dùng luật sư để HÙ DỌA nhưng" chó sủa lỗ không". Dogtor Thốn Lằn nổi bật trong vụ thỉnh nguyện thư với Nhí Hồ, Nam Lột, Việt Dũng, Nâng Sờ Buồi" ruồi bu cặc ngựa)…thu 155,000 chữ ký một cách" vô lý" nhưng" lộng giả thành chân" cùng vô White House, bị hố là không gặp tổng thống Obama. Dogtor Thốn Lằn quả là" đỉnh cao trí tuệ" nên khi Cù Cu Tỏng mới QUI MÃ vì ở tù với" chế độ" ẩm thực cao, tiện nghi như hotel, bị bịnh béo phì, trong khi tù thật là thiếu CƠM ÁO mà trở thành CAO ỐM như cò ma…Cù Cu Tỏng được dogtor Thốn Lằn tâng bốc tối đa, ngay cả phong phanh thành lập chính phủ và vớ đại Bomb Lady Dương Nguyệt Ánh nên bị nổ banh cả chính phủ mới dự định công bố. Tuy nhiên ai cũng biết Cù Cu Tỏng tuyên bố:" không chống đảng" mà dogtor Thốn Lằn bưng bợ và Vẹm Tân cùng yểm trợ, có cả nhà văn Trần Trung Đạo " xạo" theo, là cùng lập trường" không chống đảng" như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Vu khống, mạ lỵ là những tội danh thường thấy trên truyền thông, tội gọi là Defamation. Tuy nhiên, những người thuộc công chúng (public figure) như tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng, dân biểu, giám đốc cơ quan… khi bị báo chí, công chúng và cả người trong nội bộ tố cáo, thì không phải là VU KHỐNG, VU CÁO, VU CHỒN gì cả. Trước đây, nhiều người, trong đó có Donald Trump, Hillary Clinton thắc mắc về tờ khai sinh của Obama, nhưng không phải là vu khống. Bà Hillary mờ ám quỹ Clinton Foundation, bị báo chí phanh phui, dù bà là luật sư nhưng không thể nói là bị vu cáo. Vua ăn phân Nguyễn Đình Thốn Lằn ở Mỹ lâu, ăn phân Mỹ mòn răng mà không học được sinh hoạt của nước Mỹ, nên khi bị bà Huệ Ngô phanh phui thuế, gây quỹ, thì nhảy dựng lên, chụp mũ là vu cáo. Nên nhớ là ở nước Mỹ, vấn đề tiền bạc phải minh bạch, còn lạng quạng là bị điều tra, trái với chế độ cộng sản, tố cáo tham nhũng có khi bị bắt, tù và chụp mũ là chống phá nhà nước. Nhưng ở Mỹ, chính phủ khuyến khích truy lùng trốn thuế, rửa tiền, nên cơ quan IRS mới dành 30% tiền thưởng trên tổng số tiền thu được.

Nói về tổ chức SOS Boat People, theo Đông Phương Foundation ghi nhận như sau:

 “-Uỷ Ban Báo Nguy Giúp Người Vượt Biển (Boat People S.O.S. Committee) tức BPSOS-Nguyễn Hữu Xương là tổ chức từng cứu người vượt biển thực sự đã ngưng hoạt động từ năm 1990.

- Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển (Boat People S.O.S.) tức BPSOS-Nguyễn Đình Thắng hoạt động kể từ 1 tháng 10 năm 1990 là tổ chức chỉ sống nhờ vào việc làm dịch vụ tái định cư cho di dân Việt Nam vào Mỹ bằng tiền “funding" bòn rút của chính phủ hơn hai mươi năm nay KHÔNG HỀ CỨU ĐƯỢC MỘT THUYỀN NHÂN NÀO.

BPSOS là một tổ chức “bòn rút tiền thuế của taxpayers" sống chết phụ thuộc vào tiền “funding" nên Nguyễn Đình Thắng phải chạy đôn chạy đáo để xem nơi nào và bằng cách nào có thể moi được tiền chính phủ từ đó xảy ra nhiều điều tai tiếng và những chuyện trái khoáy. Nguyễn Đình Thắng thính hơn ruồi trong việc kiếm “fund" nên vụ SANG ĐOẠT KHÔNG THÀNH là một SCANDALE có thật vì Nguyễn Đình Thắng ỷ thề hiếp cô, đã quá xem thường, lấn áp bà Phạm Thu Hạnh đến độ nạn nhân buộc phải có phản ứng."

    Vụ sang đoạt bà Phạm Thị Thu Hạnh đã được bà Tôn Nữ Hoàng Hoa đưa lên, nghe đâu nạn nhân không có đủ tiền mà bỏ cuộc nên dogtor Thốn Lằn cho là thắng cuộc được ghi trên tờ Mạt Sống.

     Cái tổ chức SOS boat people ăn phân Mỹ tù tiền thuế của dân, phục vụ KHỈ CỘNG qua 15 nơi trợ giúp pháp lý cho" con đảng, cháu bác" du học, hống hách, phạm luật. Phạm vi và mục tiêu của chính phủ Mỹ giúp thuyền nhân, nhưng thuyền nhân đã chấm dứt từ lâu, hầu hết thuyền nhân đã lái xe chạy ào ào trên xa lộ mà kẻ ăn phân vẫn còn bòn rút:

Thuyền nhân hết, ăn phân còn.
Tỵ nạn đã hết, vẫn bòn ăn phân.

     Trong bài viết, Nguyễn Đình Thốn Lắn cho là :

 “Chúng tôi cũng quyết định không đáp ứng các đòi hỏi phi lý và nguy hiểm của Bà Huệ Ngô về thông tin liên quan đến hoạt động âm thầm của nhóm: tài trợ bao nhiêu cho ai; danh tính của họ; họ đi những đâu, làm những công việc gì, hoạt động ra sao… Đây là những thông tin cá nhân mà luật pháp Hoa Kỳ không cho phép tiết lộ; hơn nữa những thông tin này có thể gây nguy hiểm cho một số người hoạt động nếu để lộ ra. Đó là lý do chúng tôi đã chủ trương không công bố các hoạt động của nhóm “tinh thần hào kiệt" trong một thời gian dài."

    Tổ chức SOS không phải là" cơ quan tình báo, hoạt động chính trị" mà là phục vụ xã hội, nên tiền bạc công khai, nhân viên, người quan hệ cũng không khai, không phải là" secret agent". Nhóm gọi là TINH THẦN HÀO KIỆT là phó sản" made in Thốn Lằn" chớ không nằm trong phạm vi hoạt động của Phân Mỹ, trò bịp bợm thu tiền, nghe đâu mỗi HÀO KIỆT phải nộp 10,000 đô la và ai ra khỏi bị mất tiền? Tổ chức SOS boat people không phải là cơ quan an ninh, tình báo…nhưng Nguyễn Đình Thốn Lằn biến thành tổ chức chính trị, là sai nguyên tắc, điều nầy có thể bị mất phân nếu chính phủ Mỹ biết.

    Thủ đoạn thu tiền bằng nhiều chiêu bài, dài dài móc túi của những tên điếm thúi như Nam Lột (cám ơn anh, nay đã chui vô lỗ L..hay lỗ đít mà không dám ra trình bày tiền ngày 15-10-2016), thu tiền Formosa, thu tiền yểm trợ tù nhân lương lẹo…và SOS boat people cũng thu tiền. SOS boat people đã hết nhiệm vụ, nhưng vẫn còn bòn rút tiền thuế, cho nên việc tố giác thu nhập với IRS là cần thiết


TRƯƠNG MINH HÒA.

Ngày 24.10.2016

No comments:

Post a Comment