HỌP BÁO" CÁM ƠN ANH" BÁO CÁO TÀI CHÁNH KỲ 10 VÀ
NHƯNG 9 LẦN KHÁC THÌ SAO?
CHỈ BÁO CÁO CHUNG VÀ KHÔNG CÓ HỒ SƠ KHAI THUẾ…
Theo như thông cáo mời họp báo" cám ơn anh" vào ngày 15-10-2016, được báo Người Vẹm cơ quan tuyên truyền" xanh vỏ đỏ lòng" từng hạ cờ vàng ba sọc đỏ bằng chậu rửa chân đưa tin, do Huy Phương làm phóng sự, với thành phần: lật sư Âm Phủ (đài Sinh bắc Tử Nam, Vẹm Tân chánh hẩu), ông Nguyễn Văn Ức (người từng binh vực Vẹm Tân sau khi Terror in little Saigon trong họp báo của chủ tặc Đổ Hoàng Điếm Thúi), bà trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhân (là nữ tài tử “quá date" của trung tâm Ế Sơ, thuộc đài" Sinh Bắc Tử Nam") và ông Nguyễn Phán (không rõ ông nầy là ai, vai trò ra sao?).
- Bản tin báo Người Vẹm do Huy Phương viết như sau:
“GARDEN GROVE, California (NV) – Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 10 vừa qua thu được tổng cộng $1,279,000.85, theo ban tổ chức cho biết trong buổi họp báo sáng Thứ Bảy, 15 Tháng Mười, tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove.
Chủ tọa buổi công bố kết quả là cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, cùng ông Nguyễn Văn Ức, phó hội trưởng ngoại vụ; ông Nguyễn Phán, phó hội trưởng nội vụ, và Luật Sư Đỗ Phủ, phó tổng giám đốc đài truyền hình SBTN.
Bà Hạnh Nhơn, cũng là trưởng ban tổ chức đại nhạc hội, cho biết, ban tổ chức cũng chi ra tổng cộng $119,000 cho chi phí tổ chức.
Bà cho biết kết quả tốt đẹp này có được là do sự nỗ lực không quản ngày đêm của rất nhiều người và bà rất hãnh diện khi thấy đồng hương người Việt khắp nơi đã tích cực đóng góp.
Tiếp đó Luật Sư Đỗ Phủ cho biết: “Đây là một trách nhiệm mà đài SBTN, đài truyền hình SET, và Trung Tâm Asia buộc phải làm và chúng tôi sẽ còn tiếp tục mãi đóng góp vào công việc chung này."
Trước kết quả vô cùng khích lệ này, ông Nguyễn Văn Ức cho biết: “Hàng năm hội còn nhận được khoảng trên dưới $200,000 từ những mạnh thường quân và những ân nhân yểm trợ."
Tiếp đó ông Ức công bố chi tiết những tiết mục chi tiêu cho việc tổ chức. Khi kết thúc, ông cho biết danh sách chi tiêu này có những chứng từ được lưu tại hội.
Ông Nguyễn Văn Nhựt, tổng thư ký hội, tiếp đó lược trình về các tiêu chuẩn cứu trợ thương phế binh VNCH từ nhẹ như cụt một bàn chân hay tay được cứu trợ $100, như cụt một chân, một tay, mù một mắt được trợ cấp $150, nặng như cụt hai tay hai chân mù hai mắt… được trợ cấp $250, quá nặng như cụt hai tay mù mắt cụt hai chân, liệt toàn thân được trợ cấp $300. Người mới được biết đến hội, được trợ cấp lần đầu là $300. Thương phế binh bị chết được trợ cấp $200, nằm bệnh viện được $300.
Tiêu chuẩn với quả phụ VNCH được áp dụng chung là $100 (so với trước đây chỉ có $50). Lần đầu tiên sẽ được $200, nằm bệnh viện $300, và khi chết được $200.
Về việc cứu xét các hồ sơ, hội thường căn cứ trên một số tài liệu cũ như Bản Cáo Tri, Chứng Chỉ Tại Ngũ, Báo Cáo Tổn Thất, Tóm Lược Hồ Sơ…
Về việc gửi tiền, qua một công ty gửi tiền với đầy đủ chứng cứ tiền trợ cấp đến tận tay thương phế binh qua phiếu hồi báo hoặc thư xác nhận.
Ông Nguyễn Phán cho biết chương trình hội kêu gọi Mỗi Gia Đình Nhận Cứu Trợ Một Thương Phế Binh cũng đạt được kết quả tốt đẹp. Từ ngày chương trình được thực hiện, qua năm năm đã có tới 936 ân nhân tham gia và cứu trợ được 1,800 thương phế binh VNCH ở Việt Nam.
Theo ông Nguyễn Phán, chương trình này mong được sự tham gia đông đảo hơn vì hiện hội đã nhận được gần 20,000 hồ sơ, nhưng mới chỉ giải quyết được trên 8,000 hồ sơ. Nếu chương trình Mỗi Gia Đình Nhận Cứu Trợ Một Thương Phế Binh được hưởng ứng thêm, số hồ sơ tồn đọng tại hội sẽ được vơi bớt.
Về việc hồ sơ giả hay thương phế binh giả, ông Nguyễn Phán cũng cho biết hiện nay, ở mỗi tỉnh tại Việt Nam có một vài thương phế binh tình nguyện cộng tác với hội trong việc điều tra thực hư những hồ sơ, nhất là những trường hợp hội nghi ngờ có sự mờ ám. Sự cộng tác nhiệt thành này từ trong nước đã giúp cho hội loại bỏ được những hồ sơ gian trá, đội lốt thương phế binh VNCH.
Đến phần trao đổi ý kiến giữa ban tổ chức với người tham dự, có một người lên đặt một lúc đến sáu câu hỏi mà đều là những câu hỏi không được khách quan, trung thực từng được gửi tới ban tổ chức và đã được giải thích tường tận, nên đã bị nhiều người tham dự la ó phản đối, khiến buổi họp báo bị mất trật tự trong ít phút.
Dù vậy, chủ tọa đoàn cũng vẫn hòa nhã giải thích lại một vài dư luận cố ý xuyên tạc công việc rất tốt đẹp này của ban tổ chức gồm Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, đài truyền hình SBTN, đài truyền hình SET, Trung Tâm Asia, và các hội đoàn quân cán chính VNCH.
Posted by Nha Ky Thuat at 2:47 PM No comments:" (tức là không có quyền ý kiến). Không biết là" NHA KỶ THUẬT" có dính dáng gì tới thu tiền LẬU" cám ơn anh?"…những quân nhân trong Nha Kỷ Thuật hảy xác định rõ ràng để tránh hiểu lầm tai hại.
Chủ tọa buổi công bố kết quả là cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, cùng ông Nguyễn Văn Ức, phó hội trưởng ngoại vụ; ông Nguyễn Phán, phó hội trưởng nội vụ, và Luật Sư Đỗ Phủ, phó tổng giám đốc đài truyền hình SBTN.
Bà Hạnh Nhơn, cũng là trưởng ban tổ chức đại nhạc hội, cho biết, ban tổ chức cũng chi ra tổng cộng $119,000 cho chi phí tổ chức.
Bà cho biết kết quả tốt đẹp này có được là do sự nỗ lực không quản ngày đêm của rất nhiều người và bà rất hãnh diện khi thấy đồng hương người Việt khắp nơi đã tích cực đóng góp.
Tiếp đó Luật Sư Đỗ Phủ cho biết: “Đây là một trách nhiệm mà đài SBTN, đài truyền hình SET, và Trung Tâm Asia buộc phải làm và chúng tôi sẽ còn tiếp tục mãi đóng góp vào công việc chung này."
Trước kết quả vô cùng khích lệ này, ông Nguyễn Văn Ức cho biết: “Hàng năm hội còn nhận được khoảng trên dưới $200,000 từ những mạnh thường quân và những ân nhân yểm trợ."
Tiếp đó ông Ức công bố chi tiết những tiết mục chi tiêu cho việc tổ chức. Khi kết thúc, ông cho biết danh sách chi tiêu này có những chứng từ được lưu tại hội.
Ông Nguyễn Văn Nhựt, tổng thư ký hội, tiếp đó lược trình về các tiêu chuẩn cứu trợ thương phế binh VNCH từ nhẹ như cụt một bàn chân hay tay được cứu trợ $100, như cụt một chân, một tay, mù một mắt được trợ cấp $150, nặng như cụt hai tay hai chân mù hai mắt… được trợ cấp $250, quá nặng như cụt hai tay mù mắt cụt hai chân, liệt toàn thân được trợ cấp $300. Người mới được biết đến hội, được trợ cấp lần đầu là $300. Thương phế binh bị chết được trợ cấp $200, nằm bệnh viện được $300.
Tiêu chuẩn với quả phụ VNCH được áp dụng chung là $100 (so với trước đây chỉ có $50). Lần đầu tiên sẽ được $200, nằm bệnh viện $300, và khi chết được $200.
Về việc cứu xét các hồ sơ, hội thường căn cứ trên một số tài liệu cũ như Bản Cáo Tri, Chứng Chỉ Tại Ngũ, Báo Cáo Tổn Thất, Tóm Lược Hồ Sơ…
Về việc gửi tiền, qua một công ty gửi tiền với đầy đủ chứng cứ tiền trợ cấp đến tận tay thương phế binh qua phiếu hồi báo hoặc thư xác nhận.
Người đặt sáu câu hỏi (đội nón), mà đa số người tham dự cho là không xây dựng, bị phản đối.
(Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
(Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Ông Nguyễn Phán cho biết chương trình hội kêu gọi Mỗi Gia Đình Nhận Cứu Trợ Một Thương Phế Binh cũng đạt được kết quả tốt đẹp. Từ ngày chương trình được thực hiện, qua năm năm đã có tới 936 ân nhân tham gia và cứu trợ được 1,800 thương phế binh VNCH ở Việt Nam.
Theo ông Nguyễn Phán, chương trình này mong được sự tham gia đông đảo hơn vì hiện hội đã nhận được gần 20,000 hồ sơ, nhưng mới chỉ giải quyết được trên 8,000 hồ sơ. Nếu chương trình Mỗi Gia Đình Nhận Cứu Trợ Một Thương Phế Binh được hưởng ứng thêm, số hồ sơ tồn đọng tại hội sẽ được vơi bớt.
Về việc hồ sơ giả hay thương phế binh giả, ông Nguyễn Phán cũng cho biết hiện nay, ở mỗi tỉnh tại Việt Nam có một vài thương phế binh tình nguyện cộng tác với hội trong việc điều tra thực hư những hồ sơ, nhất là những trường hợp hội nghi ngờ có sự mờ ám. Sự cộng tác nhiệt thành này từ trong nước đã giúp cho hội loại bỏ được những hồ sơ gian trá, đội lốt thương phế binh VNCH.
Đến phần trao đổi ý kiến giữa ban tổ chức với người tham dự, có một người lên đặt một lúc đến sáu câu hỏi mà đều là những câu hỏi không được khách quan, trung thực từng được gửi tới ban tổ chức và đã được giải thích tường tận, nên đã bị nhiều người tham dự la ó phản đối, khiến buổi họp báo bị mất trật tự trong ít phút.
Dù vậy, chủ tọa đoàn cũng vẫn hòa nhã giải thích lại một vài dư luận cố ý xuyên tạc công việc rất tốt đẹp này của ban tổ chức gồm Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, đài truyền hình SBTN, đài truyền hình SET, Trung Tâm Asia, và các hội đoàn quân cán chính VNCH.
Posted by Nha Ky Thuat at 2:47 PM No comments:" (tức là không có quyền ý kiến). Không biết là" NHA KỶ THUẬT" có dính dáng gì tới thu tiền LẬU" cám ơn anh?"…những quân nhân trong Nha Kỷ Thuật hảy xác định rõ ràng để tránh hiểu lầm tai hại.
*
* *
Qua cuộc họp nầy, có những nghi vấn về sự thành thật, minh bạch của những người tổ chức" cám ơn anh" và nhà báo Huy Phương không cho biết bao nhiêu người tham dự, như là nguyên tắc bất cứ bài tường thuật nào, đây cũng là sự mờ ám nữa trong nguyên tác đưa tin, tức là Huy Phương làm báo lâu năm, qua Mỹ khá lâu mà không học hỏi về truyền thông, đề nghị Huy Phương nên mời sư phụ" Điếu Cày" tới dạy để" sửa khuyết tật truyền thông" kỳ nhông nầy. * *
Lối đưa tin nầy cũng như các cuộc họp báo của TƯỞNG THÚ" tự biên tự diễn" là THỦ TƯỚNG phường chèo Đào Minh Quân, chỉ đưa hình ban tổ chức mà không cho biết người tham dự và thoải mái ra" truyên cáo"=" tuyên chồn" LÙI" kíu nước"; chắc là Huy Phương cùng phe nên áp dụng truyền thông hai bưng: bưng bợ phe nhà và bưng bít sự thật, chớ làm tuyên truyền" kỳ nhông" nầy là tự mình đào thải, bị tẩu hỏa nhập ma, đưa tin không ra gì. Sau đây là bản tin" theo định hướng báo Người Vẹm":
1-Chỉ báo cáo tài chánh" cám ơn anh" kỳ 10, thu hàng triệu Mỹ Kim, còn 9 lần khác thì không nói tới, tại sao ban tổ chức không báo cáo minh bạch tổng cộng 10 lần" cám ơn anh" là bao nhiêu?
Người Việt hải ngoại đã lầm, đóng tiền cho lũ Vẹm Tân do chúa thảo khấu Hoàng Cơ Minh thành lập, thu khoảng 22 triệu và sau năm 2006, trùm Hoàng Cơ Định chuyển thu tiền qua chiêu bài" ủng hộ các nhà dân chủ dỏm" với các VÒI hút tiền: khối tám bốn trông xạo", khối" một chín trông xạo", quỹ tù nhân lương tâm, giải thưởng nhân quyền, Voice…và gần đây thêm" Hội đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại", quỷ pháp lý Formosa, lạc quyên giúp nạn nhân Formosa…tức là đã có tổ chức phi pháp Vẹm Tân đẻ ra 1001 cách thu tiền." Cám ơn anh" với những bộ mặt quan hệ Vẹm Tân (nằm trng đài" sinh bắc tử nam" và trung tâm Ế Sơ", báo Người Vẹm…là nằm chung một bầy), nên cũng nằm trong hệ thống móc túi toàn cầu trong cộng đồng người Việt hải ngoại:
Thu tiền" kíu nước" giúp dân.
Cùng nhau móc túi, mười phân ĐIỀM mười.
Cám ơn anh qua hàng chục kỳ, ở Mỹ (nhiều tiểu bang" và ở Âu châu, Úc….hàng năm thu nhiều triệu, như vậy số tiền thu lớn không thua gì Hoàng Cơ Minh (hơn 22 triệu), số tiền lớn nầy chi thu ra sao? TIỀN CÁM ƠN ANH Ở ĐÂU?
2-Ai là người chịu trách nhiệm?
Theo giấy đăng bạ tổ chức" Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH" người đứng tên và chịu trách nhiệm là Thanhha Nghiem chớ không phải là lật sư Âm Phủ, bà trung tá Hạnh Nhân, ông Nguyễn Văn Úc hay Nguyễn Phán…tuy nhiên" dương vật quan trọng" có mặt và coi như chủ chốt cám ơn anh chính là Nhọt Sĩ Nam Lột,nhưng lúc thu tiền thì có mặt, hiên ngang tuyên bố, cổ động ỳ xèo, nhứt là ngày 1-10-2016 ra bản thông cáo, song hành với bà Hạnh Nhân mời họp, chụp mũ những bài viết nêu lên nghi vấn về tiền giúp phế binh" hai phía" và khi cần làm sáng tỏ vấn đề, lại không có mặt để giải thích những thắc mắc tài chánh. Hay là Nam Lột cũng áp dụng lối" lao công đào binh" là đào thoát cuộc họp quan trọng nầy, chắc là Nam Lột áp dụng kế 36 (tẩu vi thượng sách), kế 37 (tàng trung âm đạo), kế 38 (ẩn tàng hậu môn).
Chuyện nầy cũng như: chủ nhà trốn hay lánh mặt (Thanhha Nghiem) mà chỉ có đầy tớ hay những kẻ không có tên hợp pháp trong tổ chức đăng bạ ra biện minh, điều nầy chứng tỏ là vụ" cám ơn anh" là thu tiền lậu, gian dối. Người ta muốn chính kẻ đứng tên là" Thanhha Nghiem" chính thức đứng tên là ai, tức là những người đóng tiền cần biết ai thu tiền, giữ tiền…biết người, biết mặt mà còn lầm (tri nhân, tri diện, bất tri tâm), còn đóng tiền mà không thấy mặt và mới biết tên Thanhha Nghiem, thì chuyện nầy rất khó tin, mờ ám nên mới dấu mặt.
Những người đứng ra họp báo không có tên trong tổ chức và cả" cám ơn anh" như vậy là bất cứ ai cũng có quyền đứng ra thu tiền với danh nghĩa" cám ơn anh", cho nên việc thu tiền nầy là bất hợp pháp với số tiền lớn, trên 5 ngàn theo luật" Unincorporated association". Chuyện thu tiền làm từ thiện phải khai thuế, ngay cả quỹ Clinton Foundation cũng bị IRS điều tra, cho nên" cám ơn anh" có thu nhập là phải tuân thủ theo luật thuế của bộ ngân khố; chỉ trừ đóng tiền" phúng điếu" hay" đám cưới" là ngoại lệ.
3-Chi và thu lấn cấn: thu được 1,279,000.85 Mỹ Kim và chi phí tổ chức 119,000, tức là" cám ơn anh" là thương mại lậu, chớ nào" thương mến phế binh VNCH". Mới đây ở Úc, đài truyền hình số 7 có chương trình Telethon, đài dành 24 giờ free và tất cả văn nghệ sĩ, truyền thông, thiện nguyện làm không công và chương trình nầy được đăng bạ, minh bạch tài chánh từ A tới Z…còn đám" cám ơn anh" thu tiền và" hiến tặng lẫn nhau" tới 119,000 đô la, như quỹ Clinton Foundation với cảnh" vợ hiến tiền cho chồng, con, vợ" lên tới hàng chục triệu và bị phanh phui?.
Tổ chức" cám ơn anh" là lậu, làm có tiền thù lao, là lợi dụng thân xác phế binh để kiếm chác, chớ nào giúp phế binh (yêu cầu ban tổ chức sớm cho biết 119,000 Mỹ Kim chi cho ai, làm gì, còn nói khơi khơi, không ai tin, càng gây thêm nghi ngờ). Bất cứ tổ chức thu tiền nào, kể cả từ thiện, cũng phải khai thuế thu nhập, cho tiêu cho IRS, bằng không là trốn thuế và tổ chức thu tiền bất hợp pháp là bị chế tài bởi luật pháp tại các nước dân chủ.
4-Trong bài viết và hình có câu:" Người đặt sáu câu hỏi (đội nón), mà đa số người tham dự cho là không xây dựng, bị phản đối. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)". Yêu cầu nhà báo Huy Phương cho biết là vị khách tham dự (đội nói) đã đặt ra 6 câu hỏi gì mà bị cho là:" không xây dựng"? Nếu không trả lời, thì bài viết của Huy Phương nên vất xuống" ao cá khỉ Hồ".
Được biết Huy Phương nổi tiếng là người từng kêu gọi người Việt hải ngoại" giúp con đảng cháu bác du học ở Mỹ" và ông ta cũng làm cho đài" sinh bắc tử nam" của Nhí Hồ; tức là Huy Phương" ăn cơm chủ báo, nói láo tối ngày".
5-Thủ tục ký thác tiền ngân hàng: thu tiền dễ, nhưng ký thác tiền cũng không phải là đơn giản.
-Tên trương chủ: ký thác tiền bằng cheque hay gởi tiền mặt, thì ai đứng tên?
-Gởi số tiền lớn hàng triệu Mỹ Kim vô trương mục, nếu gởi cho" Thanhha Nghiem" cũng là vấn đề khó khăn vì ngày nay các ngân hàng theo dõi, báo cáo vì tình trạng khủng bố, rửa tiền và các băng đảng tội phạm. Như vậy, việc gởi tiền phải hợp pháp, nếu Nam Lột, Hạnh Nhân hay bất cứ ai ký thác tiền với tổ chức lậu (không đứng tên) là vấn đề pháp luật.
-Người hiến tặng được trừ một phần thuế, nếu hiến cho tổ chức thu tiền lậu, thì làm sao khấu trừ?.
Phần" thương phế binh" trích câu sau đây trong bài viết của Huy Phương:
" Về việc hồ sơ giả hay thương phế binh giả, ông Nguyễn Phán cũng cho biết hiện nay, ở mỗi tỉnh tại Việt Nam có một vài thương phế binh tình nguyện cộng tác với hội trong việc điều tra thực hư những hồ sơ, nhất là những trường hợp hội nghi ngờ có sự mờ ám. Sự cộng tác nhiệt thành này từ trong nước đã giúp cho hội loại bỏ được những hồ sơ gian trá, đội lốt thương phế binh VNCH."
Trước khi nói về thương phế binh, Nhí Hồ là một trong những" dương vật quan trọng" cám ơn anh cho là kính trọng phế binh hai phía, tức là người ta có quyền nghi ngờ tiền đóng góp với danh nghĩa giúp" thương phế binh VNCH" cũng được nuôi" tu hú" thương binh của" đồng chí giải phóng". Mỗi tỉnh có" một vài" thương phế binh tình nguyện, mơ hồ vì chỉ có một vài người, không thể tìm hết và vài người nầy cũng phải kiếm sống, chớ không phải làm" thiện nguyện" như Nguyễn Phán nói. Một điểm nữa là có tin" một vài người tình nguyện" là lính quốc gia hay là người của Vẹm?...
Phần lật sư Âm phủ cho biết: “Đây là một trách nhiệm mà đài SBTN, đài truyền hình SET, và Trung Tâm Asia buộc phải làm và chúng tôi sẽ còn tiếp tục mãi đóng góp vào công việc chung này."…có ai giao" nhiệm vụ" mà nói là" trách nhiệm mà đài SBTN.." thu tiền? Lần nầy không giải quyết những thắc mắc 10 lần thu tiền, thì lần sau ai dám đóng góp? Những người biết gian mà đóng là NGU và người ta cũng nên lấy những bản thông cáo, quảng cáo" cám ơn anh", kết quả tiền thu được để báo cho IRS, lật sư Âm Phủ phải biết luật: thu tiền bất hợp pháp, rửa tiền…hình phạt ra sao?
Phần cuối bài viết, Huy Phương chụp mũ:
" Dù vậy, chủ tọa đoàn cũng vẫn hòa nhã giải thích lại một vài dư luận cố ý xuyên tạc công việc rất tốt đẹp này của ban tổ chức gồm Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, đài truyền hình SBTN, đài truyền hình SET, Trung Tâm Asia, và các hội đoàn quân cán chính VNCH"…nếu không minh bạch thì người ta, nhứt là những người đóng tiền có quyền thắc mắc, chớ không phải là" một vài dư luận cố ý xuyên tạc công việc rất tốt đẹp..".
Người Việt hải ngoại biết Nhí Hồ bịp bợm, chủ vụ Việt Khang thôi, cũng thu được 500,000 đô la và còn làm cho nạn nhân ở tù, ác quá…cho nên bất cứ cái gì dính vô: SBTN, trung tâm ASIA, báo Người Vẹm…là có tàng lộng Vẹm Tân. Riêng Huy Phương, dù là đại úy ngành CTCT, từng hụt chết năm Mậu Thân 1968, ở tù 9 năm…tuy nhiên những cái đó không thể bao bọc việc ông làm cho báo Người Vẹm (hạ cờ vàng trong chậu rửa chân) và làm cả đài" Sinh Bắc Tử Nam"…cho nên Huy Phương bây giờ không phải là Huy Phương ngày xưa, đó là lý do mà Huy Phương bán đứng lương tri cho tờ báo hạ lá cờ vàng và đài truyền hình SBTN mà giám đốc Nhí Hồ công nhận chế độ thái thú Vẹm cộng.
Cuộc họp báo được nhà báo" Láo" làm phóng sự" theo định hướng của ban tổ chức" là không thể thuyết phục, biện minh chuyện" cám ơn anh" là thu tiền lậu của một nhóm người, làm ăn khắm khá bằng cách lợi dụng cả thân xác phế binh VNCH, song hành với nhóm kinh doanh xương cốt của Nguyễn Đạc Thành, Tuấn Lê …
Sau bài" láo sự" của Trự Huy Phương thì" người yêu của thảo khấu" Hoàng Cơ Minh là nhà dzăng Nghĩa Địa Vũ Văn Lột cũng" đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" với một bài ca tụng cuộc hợp của những người không có đứng tên trong tổ chức" Hội H.O (nên nhớ là cái Viện Bảo Tàng của Giao Chỉ có thu tiền vô cửa, tiền ủng hộ…cũng phải khai thuế nhé!). Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH" mà lại đứng ra giải thích, còn người đứng tên Thanh ha Nghiêm, giờ nầy kẻ đó ở đâu? Và" Người ấy là ai?"…
TRƯƠNG MINH HÒA.
(Thương phế binh loại BA =ba lô)
(Thương phế binh loại BA =ba lô)
Ngày 19.10.2016
No comments:
Post a Comment