Trần thanh Điền là tà lọt của tướng hải quân Trần văn Chơn, ông này thấy Trần Thanh Điền có chút vỏ, đánh đấm ngon lành dâng cho Nguyễn văn Thiệu làm cận vệ, nịnh hay quá nên chỉ trong vài năm ngắn ngủi Trần Thanh Điền từ một sĩ quan cấp nhỏ được Nguyễn văn Thiệu thăng chức cấp tốc lên làm Đại tá thủ lảnh của mấy ông cận vệ và tùy viêncủa mấy ông Tướng , qua mặt mấy anh sĩ quan Hải quân khóa trước cái vù.Ngày gần xóa sổ VNCH, Tonton Thiệu ra đi, anh Điền đóng vai Lê Lai cứu Chúa, giả làm ông Thiệu ngồi trên xe đi ra phi trường chạy (Đọc Decent Interval của Frank Snepp) qua Đài Loan, ông Thiệu an toàn chắc cho anh nhiều bổng lộc... anh hưởng với bà vợ già không thú, bây giờ bà lại đau yếu liên miên nên đi phò bà Madison trẻ hơn Giờ ông Tướng Chơn đã già đang ngáp ngáp, ông Thiệu đã ra tro, bà vợ ông Điền bị stroke mấy lần đang nằm liệt giường, anh Điền theo Madison Nguyễn biết đâu được chút cháo nàng còn trẻ, anh gần 80, nàng xoa đầu vuốt má lúc tuổi già thì cũng hả vong linh khi còn trẻ mê bà nạ giòng có con tây lai... tiếc cái thuở xuân xanh dại dột ăn đồ thừa của Tây.
Thôi thì cho chàng chấm mút chút xíu, có còn rung rinh động đậy chi nữa được nữa nên anh chồng hờ của Madison cho nàng xã láng.
Hải Quân có anh... cũng mát ruột.Đại tá chứ bộ!
No comments:
Post a Comment