Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 26 April 2016

TRƯƠNG MINH HÒA ƠI - VINH THÂN PHÌ GIA- KHÔNG PHẢI PHÌ "DA" NHƯ DA BÒ...

DÂN CỬ XÔI THỊT VÀ TRÍ CỨC CHỒN LÙI - RUỒI BU CẶC NGỰA" VINH THÂN PHÌ DA".


     Người Việt khắp nơi, mỗi khi nói tới câu" vẻ vang dân Việt" hình như là lấy từ tên cuốn sách của Trọng Minh, nhưng sau nhiều phen bị bịp, phản bội đưa đến cái nhìn ngờ vực mỗi khi thấy một đồng hương hăng hái ra tranh cử vào những cơ quan chính phủ tạm dung, tuy nhiên khi nhìn chung đa số là miệng lằn lưỡi mối, tối nói phục vụ, sáng thì làm ngược lại, là thứ" sớm đấu tối đánh" bản tánh điêu ngoa, gần xa đều có:

Coi chừng người Việt vẻ vang.
Có khi cờ đỏ sao vàng bên trong.
Chính em, chính chị kỳ nhông.
Lương cao, bổng lộc, cờ hồng trong tim.

    Thèm khát dân ta làm nên cái gì ở hải ngoại, hãnh diện khi có" người mình" làm rạng rỡ dân Lạc Hồng mà thành" lạc lòng" ở nước ngoài và đưa tới niềm tự hào TẾU mỗi có người Việt lọt vô các cơ cấu chính quyền các nước Tây phương, chen chân vô các hội đồng thành phố, quốc hội tiểu bang, liên bang mà một số người Việt nhắm mắt bầu cử cho ứng cử viên gốc Việt là bầu cho" một người Việt vô chính quyền" hy vọng sẽ có tiếng nói, binh vực quyền lợi dân ta, bảo vệ lập trường chính trị; hầu hết các ứng cử viên gốc Việt đều nói về lập trường của người tỵ nạn, nhưng sau khi đắc cử thì làm lợi cho lũ" cướp cạn" thái thú Vẹm.

    Sau thời gian lầm lỡ và lầm người, nhìn ra cái dỡ " vẻ vang dân Việt tếu" nên có một số người Việt đã thức tỉnh lối suy nghĩ máy móc vô cùng tai hại:" quyết tiến, ta giống dân Lạc Hồng" khi bị nhiều người Việt làm" vẻ vang dân Vẹm" sau khi công thành danh toại, vinh thân phì da và lộ ra mặt thật" thờ ma cộng sản" lòi ra bản mặt xôi thịt, trở cờ, đón gió như chó trực xương chờ quyền lợi từ bất cứ nơi nào đổ về; lũ thái thú Vẹm, nằm vùng đánh bắt tâm lý của hầu hết các" dân cử" gốc Việt là" vì tiền hơn quốc gia", thay vì làm đẹp dân tộc ở xứ người, cương quyết giữ vững lập trường, nên Vẹm nhử quyền lợi, tiền bạc, là câu được những" con cá Vồ dân cử" sau khi" đức cóp" phải cức Vẹm mà cúi đầu ngoan ngoãn bị sỏ mũi, lủi vô đống phân, bị dắt theo tấm bản chỉ đường của đảng, làm nãn lòng người Việt trong và ngoài nước .

Đừng tin ứng cử Việt Nam.
Lập trường thì ít, tham lam thì nhiều.
Dân cử" quá độ" Vẹm kiều.
Vẻ vang dân Vẹm, là điều xảy ra.
Bầu lầm nghị quỷ, nghị ma.
Người Việt hải ngoại, gần xa đề phòng.

   Từ khắp nơi trong cộng đồng người Việt, những mặt mo, ăn bánh mì tự do, đội mo thái thú đã lú ra dài dài khi" các ngài" dân cử hành xử quyền hạn theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vừa rút rỉa tiền dân thọ thuế và vừa làm lợi cho lũ vi phạm nhân quyền.

Dân cử ngoài mặt rất hiền.
Lập trường xìu- ễn, ham tiền ưu tiên.

     Ngoài ra còn có một số kẻ ăn học thành tài, có bằng bác sĩ, tiến sĩ, luật sư, cao học…chen chưn vô những chức vụ béo bở, lương cao, nhiều bổng lộc, trước tiên là" vinh thân phì da" chớ có giúp gì cho cộng đồng mà " hãnh diện, trái lại có khi còn cấu kết, đi đêm với Vẹm để kiếm chác, do đó người Việt hải ngoại chớ nên" lạc quan TẾU" có khi MẾU máo vì lầm, khi nhìn thấy người ĐỒNG HƯƠNG làm lớn, coi chừng trong trái tim ĐƯƠNG HỒNG là lầm to, hối hận không kịp khi nhận ra những tay to mặt lớn như những kẻ trong đài RFA có logo là " cờ máu hòe" và kẻ cầm đầu trước đây như dogtor Nguyễn Ngọc Bích và nay là Nguyễn Văn Khanh (từ ổ báo Người Vẹm), thì trong ổ sáo sậu RFA có nhiều tiếng tu hú vang lên từ làn sóng đài Á Châu Tự Do, tưởng đâu là" đài phát thanh Hà Nội" trên đất Hoa Kỳ, do dân Mỹ đóng thuế, thay vì làm nhiệm vụ đưa tin trung thực, đài nầy lại tuyên truyền cho thái thú Vẹm cộng, hổ trợ cho" em của Vẹm cộng" là băng đảng khủng bố Vẹm Tân.

    Ở Úc Châu, sau nhiều thập niên, một số người" tự hào tếu" khi người Việt ở xứ Căn Gà Rù có tổng giám đốc hệ thống SBS là luật sư Lưu Tường Quangmà một số người cho là" vẻ vang dân Việt" và nay đài nầy được người Việt đặt tên là" đài Hà Nội 2" cũng do tiền dân Úc đóng thuế, là thành quả của vị luật sư một thời" vẻ vang", khi nghỉ việc cũng có một số người đãi tiệc nhà hàng ở nhiều tiểu bang và có làm phóng sự" ăn nhà hàng" trên làn sóng phét thanh SBS Việt ngữ….đó chỉ là vài trường hợp điển hình, chớ còn nhiều kẻ" vẻ vang dân gì đó...hay vẻ vang dân Vẹm" với những chức vụ cao, lương nhiều, bổng lộc, là thứ ĐỘC HẠI từ những kẻ tốt nghiệp ĐẠI HỌC mà lọc lừa, ma giáo thường được các tờ báo Vẹm Tân thổi ống đu đủ vì những kẻ nầy làm tốt công tác có lợi cho thái thú Vẹm ở nước ngoài.

    Ở Úc Châu, nữ thị trưởng đầu tiên là Hồ Mai, sau khi vinh thân phì da, bèn bán đứng cử tri gốc Việt qua hành động đem thành phố Marybynong kết nghĩa với quận 1 thành Hồ tặc. Chưa hết, mụ Hồ Mai còn vận động cho con gái là Lê Tần đạt danh hiệu " người Úc trẻ trong năm" và sau khi có danh hiệu nầy, ả Lê Tầnvề Việt Nam, được các cơ quan tuyên truyền Vẹm la báo Thanh Niên tiếp đón, thổi ống đu đủ, nâng cấp và bịa đặt thành" đại sứ của thổ dân" (bộ thổ dân không có người sao mà cho Lê Tần làm đại sứ, ả nầy đâu phải là thổ dân? Xạo hết chỗ nói). Sau nầy Lê Tần trở thành đảng viên Vẹm Tân, được đánh bóng qua phát minh là cái máy nghe gắn vô lỗ tai, thật ra cái nầy thiên hạ phát minh rất lâu, nay ả cọp bi và vênh váo là do mình làm ra. Được biết từ năm 1890, công ty Anh quốc là Electrophone đã sáng chế ra máy nầy và sau nầy kỷ thuật tiên tiến bổ sung, chớ không phải chỉ có Lê Tần. Chuyện Vẹm Tân" lăng xê" ả Lê Tần sáng chế ra máy nghe gắn lỗ tai ( có chắc là lỗ tai hay lỗ L..? thì mớI là đặc biệt sáng chế ) cũng như ở trong nước, dogtor Nguyễn Chánh Khê sáng chế ra máy phát điện chạy bằng nước lã, một tay gà mờ chế ra tàu lặn (thí nghiệm thành công ở trong hồ tại nhà, ra biển là không bảo đảm lặn được), máy bay trực thăng (chỉ nhắc lên chưa tới 1 tấc là rớt xuống). Cũng xứ Căn Gà Rù có thượng nghị sĩ Nguyễn Sang, 10 năm" vẻ vang dân Vẹm" là ăn tiệc với đầu lãnh Vẹm qua" tham quan" như Đổ Mười, Phan Văn Khải, trong khi bên ngoài, các cử tri của hắn biểu tình, ông nghị nầy được mang danh hiệu" mâm nào cũng có".

     Ở Mỹ, tên" lật sư" Hoàng Duy Hùng làm nghị viên thành phố Texas, giúp Vẹm thành lập lãnh sứ quán và đã gia nhập đảng mà còn cho là" làm cách mạng trắng". Cũng may là đồng bào sáng suốt cho hắn thất cử ở hội đồng thành phố và cả quốc hội. Ở Ca Na Đá có ông thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải là tác giả bải cức S129 thay ngày quốc hận bằng" hành trình cho tự do"…cả nghị Hoàng Duy Hùng, thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đều có những tấm ảnh chung với thú trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, kiêm trưởng ban người Việt nước ngoài và cái nhiệm của hắn là mặt nổi cho cục tình báo hải ngoại che dấu bên trong.

      Ở California, tưởng Janet Nguyễn ngon lành, ban đầu vận động ứng cử, chống Ma Đít Sần Nguyễn, nên được sự ủng hộ của cử tri người Việt và đã trở thành nữ thượng nghị sĩ đầu tiên là người Việt, nào ngờ Janet Nguyễn làm những công tác" phản ánh" Vẹm Tân như: chào mừng Điếu Cày bằng Press Release (Vẹm Thường Satan Trần Hùng Văn, cựu thiếu tá cảnh sát Liên Thành hùa nhau chào mừng trong một Youtube rất nồng nhiệt), làm Press Release ủng hộ Vẹm Tân sau khi phim Terror in little Saigon và nhạy bén khi hãng nước mắm Number One với thành phần Vẹm Tâ  như Lê Bình (công ty phân phối), sốt sắng họp báo vụ Minh Béo…nhưng lại im lặng không dám mở họp báo về vụ 5 ký giả bị Vẹm Tân sát hại, chỉ viết lá thư trả lời Nguyễn Thanh Tú vì không thể" nín thở qua sông".

    Nổi bật là ả Ma Đít Sần Nguyễn, cấu kết với Chuck Reed làm mưa làm gió, là bọn" cường hào ác bá" ở nước Mỹ trong 9 năm ở San Jose, để lại vụ kiện Brown Act, hao thêm công quỷ thành phố.

   Dù Ma Đít Sần Nguyên bị loại ra khỏi hội đồng thành phố nhưng ả bon chen ứng cử dân biểu tiểu bang. Ả Ma Đít Sần Nguyễn có thành tích là: hữi phân của hãng recycle do vua rác David Dương ở Việt Nam mà khen thơm, thì cái gì ả không làm được, miễn là có quyền lợi là sẵn sàng nhào vô.

   Mới đây báo Đại Đoàn Kết, cơ quan tuyên truyền của Mặt Trận Tổ Quốc, một công cụ đắc lực của thái thú Vẹm, có thẩm quyền giới thiệu và phê chuẩn cho các ứng cử đại biểu quốc hội độc viện bù nhìn trong nước, tung ra bài:" kiều bào chung xây dựng đất nước" ca tụng Ma Đít Sần Nguyễn là Vẹm Kiều, từng làm phó thị trưởng và sắp ứng cử dân biểu tiểu bang. Bài viết nầy có thể hiểu là" hình thức đề cử của Mặt Trận Tổ Quốc" chứng nhận Ma Đít Sần Nguyễn đúng là" phe Vẹm" ở nước ngoài. Bài báo nầy được hiểu đây là lịnh của đảng chỉ thị cho các cơ sở nằm vùng, trở cờ, đón gió hãy vận động và dồn phiếu cho Ma Đít Sần Nguyễn trong cuộc chạy đua vô quốc hội tiểu bang, cho nên từ nay tới ngày bầu cử quốc hội tiểu bang California, bất cứ cuộc gây quỷ nào của Ma Đít Sần Nguyễn là do nằm vùng vận động, đóng tiền hổ trợ…Hãy nhìn thành phần tham dự, đứng ra gây quỹ là biết ngay cả bọn sâu mọt nằm trong hàng ngũ tỵ nạn hải ngoại. Bỏ phiếu cho Ma Đít Sần Nguyễn là bầu, ủng hộ cho một" cánh tay lông lá nối dài của đảng thái thú Vẹm" là giúp cho giặc nằm trong cơ quan dân cử Mỹ. Được biết kỳ nầy có cả ứng cử viên Đổ Thành Công, là người không lạ gì với Vẹm Tân, nên bầu cho ai là người Việt cũng có thể bầu cho" Vẹm kiều".

    Sau bao năm bị lừa, nay người Việt hải ngoại rất ngại khi nghe bất cứ ai hăng hái ra ứng cử vào những cơ quan chính quyền từ cấp thành phố, tiểu bang, liên bang….và cũng ngán ngẫm khi có một số người đậu bằng cấp cao, quan chức VNCH cũ, lợi dụng dịch vụ cho sắc tộc mà bon chen" ĂN PHÂN" như dogtor Nguyễn Đình Thốn Lằn, dùng tiền dân Mỹ đóng thuế để trợ giúp pháp lý cho" con đảng cháu bác" khi phạm luật trong lúc du học; nhà dzăng Nghĩa Địa đá vô mặt quân lực VNCH và những người tỵ nạn khi ông tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập IRCC mà bỏ luôn lá cờ vàng, chào quốc kỳ. Lòng tin vào các tổ chức chống cộng ở hải ngoại đã bị hao mòn do lũ Mặt Trận Hoàng Cơ Minh - băng đảng Vẹm Tân, hàng ngũ dân cử gốc Việt cũng không còn tin tưởng là bảo vệ lập trường, trái lại còn" vẻ vang dân Vẹm", trí thức biến thể thành" trí cứt chồn lùi-ruồi bu cặc ngựa" là do một số khoa bảng dùng bằng cấp để" vinh thân phì da, thờ ma cộng sản". Chính những thành phần" vẻ vang dân Việt thành vẻ vang dân Vẹm" đã tàn phá hy vọng, lòng tin của mọi người, ảnh hưởng tới những người có tấm lòng sau nầy.

Thà rằng bỏ phiếu cho Tây.
Còn hơn ủng hộ một bầy Vẹm gian.

     


TRƯƠNG MINH HÒA
Ngày 24.04.2016

No comments:

Post a Comment