Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 14 April 2016

BUSH NGUYỄN NẦY CHÍNH LÀ NGƯỜI RUỒI BU TRU TẮT TIẾNG CHỨ KHÔNG AI KHÁC

ĐỌC MẤY LỜI NẦY AI CŨNG BIẾT CHÍNH HẮN GIẢ DẠNG BUSH NGUYỄN - TÊN TRU TẮT TIẾNG TỰ XƯNG LÀ TIẾN SĨ TÂM THẦN QUẢ KHÔNG SAI 1 CHÚT NÀO CẢ./-TCL/Mv.

Này Trung Lĩnh, (Trần Việt Chính or Ngô Minh Hằng)
CTT có là vẹm hay không, đâu cần chờ hôm nay có nhà ngươi lên tiếng tố cáo mọi người mới biết.
Còn ta với cái tên Bằng Vũ, Uyên Vũ sống ra sao, lập trường chống cộng ra sao cũng đâu có phải chờ nhà ngươi tố cáo mà mọi người trên DĐ mới biết... 

Thôi đi Trung Lĩnh, nhà ngươi càng hò hét thì chỉ càng để cho mọi người nhìn ra cái tâm đê tiện của một thằng chuyên sống ở vỉa hè vì ghen tị không làm được một chuyện gì bằng người ta nên căm ghét, rồi nổi quạu. 
Muốn hơn người thì hãy làm được hơn những điều người ta làm đi. Chỉ biết hậm hực, vu cáo chửi rủa người ta thì bản thân mình cũng có thơm thêm chút nào đâu. 
Tuy nơi đây chỉ là một cái diễn đàn ảo, bọn bay có thể mang đủ loại mặt nạ để che dấu thân phận, nhưng khi viết ra những lời cộc cằn thô lỗ là mọi người nhận ra bản chất xấu xa và sống trong một gia đình đạo đức bị băng hoại ra sao ngay.

Ta thấy ngươi mất tính người hoàn toàn rồi, trước đây, bây giờ và sau này nhà ngươi có cố tìm những lời lẽ thô bỉ đến đâu để gán ghép cho Ông CTT và ta thì ta và Ông CTT cũng chẳng vì những lời viết của nhà ngươi mà hai chúng ta bị xấu đi. 
Vì đâu có phải mình ta, Ông CTT và ngươi sống trên một hoang đảo mà những lời viết của ngươi và hai chúng ta không còn một ai biết để có thể nhận định ai trắng, ai đen.

Ta đọc những lời viết của người, ta chẳng thèm tức giận, mà ta chỉ tức cười và cảm thấy thương hại cho nhà ngươi. Ta thấy nhà ngươi khổ sở quá rồi, thật tội nghiệp.
Bình tĩnh lại đi Trung Lĩnh để cho lòng thanh thản. Làm chi mà phải khổ sở như vậy hả Trung Lĩnh.
Tức tối, bực tội thì chỉ làm cho nhà ngươi mất bình an và gương mặt nhà ngươi xấu thêm thôi.

Đáng lẽ ta chẳng cần phải trả lời cho nhà ngươi, vì chính đã có nhiều thân hữu nói với ta cứ coi tụi bay như những con chó sủa trăng, đừng quan tâm làm gì, mất thì giờ. Nhà ngươi tốt hay xấu, là người hay súc vật thì mọi người chỉ cần đọc những lời viết của lũ bay là có thể xếp loại được rồi.

Cỡ như tên gsts Trần Chung Ngọc trong nhóm giao điểm khi hắn còn sống ta còn chưa ngán, phương chi với người một anh chàng hạ sĩ mà tính tình lại cục cằn thô lỗ, đoản hậu như ngươi.
Thôi, nghe ta hãy lặn đi một thời gian để cho mọi người quên cái tên Trung Lĩnh thúi tha đi nhá.

Hãy uống một ly nước lạnh, rồi hít thở sâu để hãm cơn bực tức vô cớ lại mà giữ sức khỏe để sống thêm ít năm nữa với vợ con.
Đừng bực tức quá rồi đứt gân máu chết bất đắc kỳ tử sẽ khổ cho vợ con đó.
BN

No comments:

Post a Comment