Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 23 April 2016

BUSH NGUYỄN CHU TẤT TIẾN ƠI! ÔNG TƯỞNG KHÔNG AI DÁM LÀM CHUYỆN GỞI THƯ YÊN CẦU FORT BENNING XÁC NHẬN SAO ???

"BUSH NGUYEN" 



CHƯA AI LÀM XÁC NHẬN VỚI FORT BENNING LÀ VÌ "KHÔNG NỠ, CHƯA CẦN THIẾT"- NHƯNG CTT KHÔNG DỪNG LẠI THÌ CHUYỆN GỞI THƯ XIN FORT BENNING XÁC NHẬN LÀ DỄ THÔI- 

TỚI GIỜ PHÚT NẦY THÌ CHÚNG TÔI TRANG MẬU THÂN 68 TIN CHẮC 100% LÀ CTT LẤY BẰNG 1981 CỦA AI ĐÓ TRÊN INTERNET- SAU ĐÓ CẠO SỬA VÀ NGU XUẨN ĐÁNH TÊN CTT VÀO VỚI NHIỀU SAI SÓT RẤT RÕ RÀNG./-TCL/Mv.




Tôi khẳng định những kẻ nêu những thắc mắc để cố tình phủ nhận bằng của Ông CTT là bằng giả thì tạm chia ra 3 loại:
1 - Là một bọn có cái đầu quá ngu. 
2 - Là một bọn lưu manh có thành kiến với ông CTT không muốn ông nổi tiếng hơn mình nên phủ nhận mọi sự thật.
3 - Là bọn Việt cộng có âm mưu phải triệt hạ một nhân vật chống cộng đã làm cho bọn Vc khó chịu trong bao nhiêu năm qua, nên chúng sẽ nói không khi Ông CTT nói có, và chúng sẽ nói có những gì khi ông CTT nói không. 

Bi chừ tôi loại hai thành phần ở 2 và 3, vì hai loại này chúng đã có ý đồ bất chính thì khỏi cần nhắc đến chúng.
Riêng bọn có cái đầu quá ngu thì tôi mách nước cho mà tìm ra sự thật nhá.

Những cái đầu ngu hãy viết thư hỏi thẳng nhà trường Fort Benning, xin nhờ nhà trường cho biết người có tên trong cái bằng tốt nghiệp mang tên ông Chu Tất Tiến, sinh năm….... có đúng không, vì chúng tôi nghi ngờ cái bằng này là bằng giả, chúng tôi e rằng ông CTT sẽ lợi dụng cái bằng gỉa này làm việc gì đó sẽ mất uy tín của nhà trường v.v...…
Nếu nhà trường trả lời bằng văn bản nói không có tên ông CTT thì cứ việc phổ biến cái thư đó lên mạng, chắc chắn ông CTT sẽ không còn chỗ để dấu mặt của mình. 
Còn ngược lại thì những cái đầu ngu và cả bọn lưu manh và Việt cộng chắc phải trở về VN canh giữ cái lăng thằng Hồ dâm tặc. Hoặc còn trơ trẽn thì phải đổi tên khác để tiếp tục quấy rối CĐNVCC.
Nếu cả ba nhóm nhất định không dám viết thư hỏi thẳng nhà trường để tìm ra sự thật ngõ hầu minh oan cho người bị vu cáo trắng trợn thì hãy câm tất cả những cái mõm thúi của chúng bay lại.

Tôi đọc những lời viết của Bác Sĩ Trần Văn Tích vì sợ bọn vô lại đánh phá Ông CTT có chủ đích, nên BS Tích đã dùng tình thân quen biết trước với Ông CTT, nên bất đắc dĩ đề nghị Ông CTT chứng minh cho chúng thấy sự thật để khóa những cái mõm thúi của chúng lại. 
Qua những lời viết chí tình của một người trí thức và có lương tâm quả thật khác xa với luận điệu của bọn lưu manh côn đồ Việt cộng vô giáo dục.
Còn đọc những lời kết tội của bọn hủi, tôi cảm thấy thật ghê tởm và hình dung gương mặt của chúng không khác gì loài lang sói. 
BN

No comments:

Post a Comment