Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 16 April 2016

VIỆT CỘNG BIẾN ĐỀN HÙNG THÀNH THÁNH ĐỊA CỦA ĐẢNG VIÊN VIỆT CỘNG

Lượng khách đổ về đền Hùng (Phú Thọ) quá đông trong buổi sáng 16.4 (tức 10.3 âm lịch) diễn ra đại lễ dẫn đến tình trạng chen lấn, xô đẩy khiến nhiều người đặc biệt là trẻ em ngất xỉu, la khóc vì quá sợ hãi.
Hàng vạn người ùn ùn từ khắp các ngả đường hướng về đền Thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Chỉ có một lối nhỏ duy nhất lên đền, một bên là sườn núi cao, một bên là vách núi sâu rất nguy hiểm nên Ban tổ chức đã lập hàng rào chắn để bảo vệ người dân. Lượng khách đổ về đền Hùng (Phú Thọ) quá đông trong buổi sáng diễn ra đại lễ dẫn đến tình trạng chen lấn, xô đẩy khiến nhiều người đặc biệt là trẻ em ngất xỉu, la khóc vì quá sợ hãi. Trong dòng người đông đúc đổ về,  nhiều người dân đã không ngại chen lần, xô đẩy, thậm chí trèo rào nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều người già, trẻ em tỏ ra khá mệt mỏi khi phải chen chúc nhau khi đi lễ.
Anh Nguyễn Văn Quang (Bắc Ninh) cho biết: "Do đường quá đông nên khi thấy mọi người trèo qua vách núi tôi cũng treo theo để nhanh thoát ra khỏi đám đông hỗn loạn. Nhưng khi đi được một đoạn nhìn xuống bên dưới tôi quá hoảng hốt. Chỉ trượt chân một cái là có thể rơi xuống vách núi, nguy hiểm đến tính mạng”.
Có khá nhiều chiến sĩ công an được bố trí tại các điểm nguy hiểm trên lối lên đền, nhưng dường như bất lực trước dòng người quá đông cứ ùn ùn kéo tới. Mọi người chỉ có thể nhắc nhở người dân hãy tự ý thức bảo vệ bản thân, đi theo lối đi quy định.
Một số hình ảnh người dân chen chân tại lễ hội.
 Ngay từ 7h30 sáng, hàng vạn người đã đứng dưới chân núi Nghĩa Lĩnh chờ đến giờ được lên dâng hương.

 Lực lượng an ninh xếp hàng dài trước hàng rào phân cách để ngăn dòng người phá rào đi qua.

No comments:

Post a Comment