Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 18 April 2016

LẬT SƯ ÂM PHỦ TƯỞNG BỞ NÊN HÁ MÕM NÁO NẾU TRU TẮT TIẾNG BẬY LÀM CHO VỤ MINH MÉO CÀNG HỀ HƠN....

ý kiến Tú Minh Lê



Minh Béo mướn LS Đỗ Phủ là điều đáng mừng, tránh ra đễ hắn cãi, thằng ấu dâm Minh Béo còn vô tù nặng nữa, có lần thấy LS Đỗ Phủ nói chuyện với một CS Garden Grove đi motor ở bánh mì Tip Top mà tui thấy tức cười,nói chuyện về Luật linh tinh, tiếng Anh như vậy mà đòi ra tòa cãi tay đôi với DA thì chết thật....Đỗ Phủ mới ra lần đầu đã nói chuyện bá láp như thế thì hèn gì ông Judge không chịu giảm tiền bail...tòa Mỹ thật là sáng suốt...


Ngoài chuyện "phỉnh lừa" là "nghề của chàng" ra, ông luật sư nầy dùng "tiếng Việt Cộng" (động viên, điều nghiên) ngọt sớt để trả lời phỏng vấn nghe cũng muốn điếc con ráy luôn!
Kính mời quý vị đọc lại những câu trả lời của ông ta xem tôi có nói oan cho oan cho ông ta hay không?
Riêng cá nhân tôi bị dị ứng rất nặng những "tiếng Việt Cộng" nên tôi rất khó chịu.
Kính chào quý vị.
Võ Văn Sĩ, người lính già QLVNCH

On Monday, April 18, 2016 7:29 AM, "Chau Vu chaulinhvu@yahoo.com [PhoNang]" <PhoNang@yahoogroups.com> wrote:




Xin góp ý:

Hầu hết những lời tuyên bố để bào chữa cho bị cáo trước tòa của các luật sư đều là những lời để "phỉnh lừa" Tòa án và Bồi Thẩm Đoàn. Càng "phỉnh lừa" giỏi, càng là luật sư giỏi.
Xin đừng bao giờ quên câu nói của Luật sư trong vụ OJ Simpson, khi bị cáo này mang thử đôi găng tay da của ông ta trước tòa : "It's not fit, it must quit". Quí vị thử lấy đôi găng tay bằng da mà quí vị đã không dùng lâu ngày rồi mang vào xem nó có giống hệt như khi OJ mang đôi găng tay da của ổng trước tòa hay không.
Trong vụ Minh Béo này, chúng ta còn được nghe rất nhiều lập luận "phỉnh lừa " khác nữa. 
Xin đừng ngạc nhiên, cũng đừng nóng mặt, vì đó là "nghề của chàng".
VLC.

On Monday, April 18, 2016 2:28 AM, "mau than 68 mthan68@yahoo.com [PhoNang]" <PhoNang@yahoogroups.com> wrote:




KHÔNG NGỜ LẬT SƯ ÂM PHỦ TUYÊN BỐ PHỈNH LỪA TRƯỚC TÒA CÓ THỂ BỊ BUỘC TỘI GIAN DỐI

NGUYÊN VĂN LỜI PHÁT NGÔN CỦA ĐỔ PHỦ:



Ngoài ra, ông Minh sẽ di chuyển nhiều do công việc, nhưng ông ta có nhà cửa ở Garden Grove. Tuy nhiên, thẩm phán Tối cao Pháp viện quận Cam Craig Robison đã bác bỏ lập luận của luật sư, chấp thuận giữ nguyên mức thế chân tại ngoại. 
“Tôi không nghĩ thân chủ mình sẽ đào tẩu. Anh ta vẫn mơ được ở Mỹ, và không muốn quay trở lại chế độ áp bức ở Việt Nam,” Luật sư Nguyễn chia sẻ sau phiên điều trần, “Anh ta mong muốn được ở lại Mỹ.”


__._,_._

Thưa quý vị,
"Một nghề chạy theo quan tài để kiếm tiền" !! Có câu nói như vậy đối với nghề "thày cãi".
Một tên "văn công VC" cho nó vào tù để làm gương những tên khác. Còn tên "ca sĩ thợ cạo" họ Đờm thấy "rét" chưa con ??!!!
Và xin có đôi lời bên lề về chuyện này:
Được biết, tên hề "Minh Béo" được chế độ "u-việt" CSVN phong cho anh ta danh hiệu là "nghệ sĩ u tối" mà chúng gọi là nghệ sĩ ưu tú !! Có nghĩa là một nguời có một chút tài hài hước rồi được các quan thầy VC đào luyện, nhồi nhét..thêm một số "đạo đức cách mạng" và "học tập theo gương cáo hồ, dưới sự giáo dục của môi trường xã hội chủ nghĩa.
Với mớ kiến thức vô đạo đức, vô luân lý trong đầu óc và thực tập trong môi trường tạp nham, cướp bóc, chụp giựt ..đồi trụy trong nước, anh chàng "nghệ sĩ ưu tú" Minh Béo đã làm "rạng danh" cho danh từ "Nghệ Sĩ Ưu Tú" của chế đột bất nhân, vô luân lý của CSVN.
Thiển nghĩ, danh xưng "nghệ sĩ ưu tú" mà chế độ CSVN ban cho các nghệ sĩ đã bị hoen ố, u tối, mục rửa, ghê tởm thêm bởi hành vi của "nghệ sĩ ưu tú Minh Béo" rồi. Thế cho nên những nghệ sĩ chân chính trong nước nên ném trả lại cho nhà cầm quyền CSVN cái danh hiệu "nghệ sũ ưu tú", "nghệ sĩ nhân dân" mà bọn chúng đã tròng vào cổ quý vị như cái "vòng kim cô", không thể thóat ra được sự kềm kẹp, khống chế của bọn ngu dốt nhưng đầy mưu mô, gian manh CSVN. Và cái "vòng kim cô" "nghệ sĩ ưu tú", "nghệ sĩ nhân dân" do VC ban phát cho quý anh chị em nghệ sĩ trong nước là bức tường ngăn cách giữa giới nghệ sĩ thực sự với khán giả - nhất là tại hải ngọai !!
Hãy quăng trả cái "vòng kim cô" "nghệ sĩ ưu tú", "nghệ sĩ nhân dân" vào mặt bọn lưu manh, điếm đàng, láu cá, thất học, vô đạo đức...CSVN. Mong lắm thay !!

nguyenvinhchau

No comments:

Post a Comment