Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 19 April 2016

NHỜ PHÁT BIỂU XẠO VỤ MINH MÉO MÀ LẬT SƯ ÂM PHỦ SẼ NỔI TIẾNG XẠO HƠN VỤ 130 TẤN TNT CỦA SBTN TRÚC HỒ...

 Tức cười câu Motto của LS Âm Phủ:

"Thao trường đổ mồ hôi- 
Chiến trường bớt đổ máu." 

Câu nầy ở THỦ ĐỨC đem áp dụng làm châm ngôn cho công ty LS Âm Phủ nghe nó lãng xẹt, thật là vô duyên, ngây ngô hết chỗ chê.

 Nó không có 1 chút gì ăn nhậu với chuyện cần trãi qua gian khổ tại quân trường.

LS Âm Phủ quảng cáo bản hiệu câu nầy chứng tỏ hắn ta chẳng có hiểu biết gì căn bản, chính xác mà một LS ưu tiên cần có. MAU BÔI BỎ CÂU MOTTO XỎ LÁ ĐI LẬT SƯ ÂM PHỦ./-TCL/Mv. 

***TRÍCH NGUYÊN VĂN 1 PHẦN BÀI:
.......
.......

Không biết có" cơ duyên" nào mà văn công Minh Béo lại giao cho luật sư Đỗ Phủ, một người nằm trong thành phần dzám đốc đài truyền hình" Sinh Bắc Tử Nam". Chuyện bậy bạ của" nghệ sĩ văn công nhân dân" xảy ra ở nước Mỹ, thì người ta có quyền suy ra là ở Việt Nam, Minh Béo đã làm nhiều chuyện tồi bại nầy (ở VN Đảng coi là chuyện bình thường), nhưng thế lực lớn, nên không ai dám làm gìĂn quen chồn đèn mắc bẩy, qua Mỹ làm công tác, làm bậy thì bị luật pháp chế tài…Minh Béo cũng" đẻ bọc điều" như" con đảng cháu bác" nên sau khi Minh Béo vừa bị bắt, tạm giam, lập tức nữ thượng nghị sĩ" nước mắm" Janet Nguyên hăng hái mở họp báo tại Cali, nhưng vụ giết 5 ký giả do lũ khủng bố Vẹm Tân, rõ ràng, vang dậy, vậy mà Janet Nguyên vẫn" thanh tâm trường im lặng" trái lại còn nhiệt tình ra thông báo báo chí (Press Release) binh vực Vẹm Tân, sau đó thấy tình hình không ổn và thư của Nguyễn Thanh Tú làm cho Janet Nguyễn phải ra một là thư trả lời lấy lệ, chớ không nhiệt tình mở họp báo như vụ Minh Béo, như vậy Janet Nguyên đâu có đại diện cho những người bầu cử ở Mỹ, lãnh lương người Mỹ đóng thuế mà phục vụ cho" nghệ sĩ văn công trong nước".

    Biết bao luật sư và" lật sư" đủ đẳng cấp, mà Minh Béo hay nhà nước không chọn, nhưng LS Nguyễn Đỗ Phủ được trúng làm đại diện pháp lý cho Minh Béo, chắc là có nguyên do nhứt là lòng tin cậy vào một luật hay" lật sư" là xếp đài tuyên truyền hình" Sinh Bắc Tử Nam" mà đài nầy có phần hùn của băng đảng Vẹm Tân là em Vẹm Cộng (Theo Kiêm Ái). Còn vụ Vẹm Tân sát hại 5 ký giả, nếu có ăn vàng, lật sư Nguyễn Đỗ Phủ cũng không dám nhận Cases, dù trả nhiều tiền…

    LS Nguyễn Đỗ Phủ hành nghề theo phương cách" lật sư" nên bịa ra là Minh Béo có mua nhà ở Garden Grove để giúp cho thân chủ được tại ngoại hầu tra và từ đó sẽ trốn mất, Nhưng mưu sự tại lật sư mà thành sự tại tòa, nên chuyện nói láo thất bại. Cũng như trước đây tên Trịnh Quốc Thiên (tức là Thiên Heo) dùng cái mã luật sư giả để hù Bùi Dương Liêm, khi ra tòa thì không thể dấu được quan tòa. Bài học nầy mà lật sư Nguyễn Đỗ Phủ chưa thuộc, nên cái Case của Minh Béo bất lợi ngay lúc đầu, chánh án không tin vào luật sư biện hộ, thì dù có lưỡi dài, lưỡi bén như kiếm cũng không thể làm quan tòa nghĩ tốt cho kẻ thay mặt bị can để biện hộ, chạy tội.

    Thêm một láo nữa là lật sư Nguyễn Đỗ Phủ cho là Minh Béo không muốn trở lại chế độ áp bức ở Việt Nam, tức là qui Minh Béo vào hàng ngũ" chống cộng" một cách tự biên tự diễn. Cái nầy càng vô lý là vì sau khi Minh Béo bị tạm giam là ở trong nước, đảng hết lòng binh vực cho" văn công" của họ, phó thủ tướng Phạm Bình Minh lên tiếng hết lòng bảo vệ cho công dân nước" cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"? Tức là luật sư Nguyễn Đỗ Phủ nhân cơ hội nầy mà" triệt hạ" hàng ngũ tỵ nạn, chống cộng bằng cách qui tên sách nhiều tình dục, ấu dâm vô hàng ngũ chống cộng, tên lật sư nầy dùng thân chủ Minh Béo để" mạ lỵ" người Việt hải ngoại, trong khi Minh Béo là dân Vẹm 100 %. Đúng là mượn gió bẻ măng, vừa có tiền bỏ túi và vừa vớt luôn hàng ngũ chống cộng hải ngoại một cách có bài bản và chính sách. Thử hỏi là người Việt hải ngoại, cộng đồng có dám nhận Minh Béo là người chống cộng?

Miệng lằn, lưỡi mối LẬT SƯ.
Nói đen thành trắng, thật ư gian tà.

    Vụ Minh Béo còn nhiều gay cấn, biết đâu trong tương lai, các cơ quan tuyên truyền như báo Người Vẹm, đài" Sinh Bắc Tử Nam" các cơ sở Vẹm Tân…phát động gây quỷ pháp lý để giúp" nghệ sĩ văn công nhân dân" Minh Béo là" người gian mắc nạn". Không biết là nữ thượng nghị sĩ" nước mắm" Janet có đưa vô nghị trường quốc hội tiểu bang, cho Minh Béo là" nhà dân chủ" chống chế độ để chạy tội ấu dâm và còn được cho ở lại tỵ nạn như Điếu Cày, Cù Cu Tỏng, Tạ Phong Tần? Trước đây Janet Nguyễn từng ra Press Release chào mừng Điếu Cày và được chuồng khỉ" Chính Cống Vẹm" với Vẹm Thường Satan Trần Hùng Văn, cựu thiếu tá cảnh sát Liên Thành hùa theo bằng youtube ca tụng, luôn tiện chụp mũ Trương Minh Hòa…Janet Nguyên còn dám nghĩ dám làm và làm dám cũng dám không thành công là vận động luật rước hết thương phế binh VNCH qua Mỹ, dù" không thành CÔNG cũng thành GÀ". Nay Janet lưu tâm đặc biệt tới" nghệ sĩ nhân dân văn công Minh Béo" nên có thể biến Minh Béo thành nhà dân chủ mà lật sư Nguyễn Đỗ Phủ đã khai thông trước. Trước đây có tên công an ấu dâm Lê Nguyên Hồng trốn qua Miên, còn được băng đảng Vẹm Tân nâng cấp là" nhà dân chủ" và Bảo Khánh bảo trợ qua Úc thành" người tỵ nạn chính trị" thì Minh Béo có nhiều điều kiện hơn, nhứt là được thượng nghị sĩ nước mắm" Number one" chú ý đặc biệt.

  

TRƯƠNG MINH HÒA
Ngày 19.04.2016

No comments:

Post a Comment