(Ảnh: Charlie Hebdo) “Chúng có vũ khí. Khỉ thật, chúng ta có rượu sâm-panh” là dòng chữ đã xuất hiện trên bìa cuốn tạp chí Charlie Hebdo. Hình ảnh này đã gây nhiều tranh cãi ngay khi nó xuất hiện, mang hàm ý mỉa mai những tên khủng bố đã tàn sát 132 người ở Paris. Đây được xem là một hành động "xỉa răng cọp" nữa của tòa soạn này, sau bi kịch cách đây gần 1 năm. Họa sĩ Laurent Sourisseau, cũng được biết đến với cái tên Riss đã viết một bài xã luận so sánh giữa Paris ngày nay và London năm 1940 trong tạp chí xuất bản hàng tuần của Charlie Hebdo. Sourisseau viết: “Máu và nước mắt, như Churchill đã tiên đoán. Không nhận ra điều đó, những người Paris năm 2015, ở một phương diện nào đó giống những người London năm 1940 (ám chỉ cuộc không kích của Đức quốc xã vào ngày 7/9/1940 xuống London khiến 430 người thiệt mạng - PV), quyết không chịu thua, không sợ hãi và cũng không từ bỏ”. 12 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào trụ sở tạp chí Charlie Hebdo hôm 7/1 đầu năm nay, 10 người trong số đó là nhân viên của tòa soạn. Tạp chí này đã xuất bản những hình vẽ châm chiếm nhà tiên tri Muhammed gây kích động cộng đồng người Hồi giáo. Bìa cuốn tạp chí Charlie Hebdo sau vụ tấn công hôm 7/1 (Ảnh: Charlie Hebdo) Sau vụ tấn công hồi tháng 1, tạp chí này tiếp tục đưa hình biếm họa của Muhammed đang cầm một tấm áp phích với nội dung “Je suis Charlie” (Tôi là Charlie). Sau đó đây trở thành một cụm từ rất phổ biến ở châu Âu. Ngoài ra, phía bên trên đầu Muhammed còn có dòng chữ “Tout est pardonne” – Tất cả đã được tha thứ. Danh Tuyên (theo Newsweek)
Mt68 History
Wednesday, 18 November 2015
TẠP CHÍ CHARLIE HEBDO TIẾP TỤC PHIẾM HỌA
Tạp chí biếm họa Pháp Charlie Hebdo hôm nay vừa cho ra mắt số mới nhất có bìa vẽ hình biếm họa vụ tấn công khủng bố ở Pháp đêm 13/11.
Bìa cuốn tạp chí ra hôm nay 18/11

(Ảnh: Charlie Hebdo) “Chúng có vũ khí. Khỉ thật, chúng ta có rượu sâm-panh” là dòng chữ đã xuất hiện trên bìa cuốn tạp chí Charlie Hebdo. Hình ảnh này đã gây nhiều tranh cãi ngay khi nó xuất hiện, mang hàm ý mỉa mai những tên khủng bố đã tàn sát 132 người ở Paris. Đây được xem là một hành động "xỉa răng cọp" nữa của tòa soạn này, sau bi kịch cách đây gần 1 năm. Họa sĩ Laurent Sourisseau, cũng được biết đến với cái tên Riss đã viết một bài xã luận so sánh giữa Paris ngày nay và London năm 1940 trong tạp chí xuất bản hàng tuần của Charlie Hebdo. Sourisseau viết: “Máu và nước mắt, như Churchill đã tiên đoán. Không nhận ra điều đó, những người Paris năm 2015, ở một phương diện nào đó giống những người London năm 1940 (ám chỉ cuộc không kích của Đức quốc xã vào ngày 7/9/1940 xuống London khiến 430 người thiệt mạng - PV), quyết không chịu thua, không sợ hãi và cũng không từ bỏ”. 12 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào trụ sở tạp chí Charlie Hebdo hôm 7/1 đầu năm nay, 10 người trong số đó là nhân viên của tòa soạn. Tạp chí này đã xuất bản những hình vẽ châm chiếm nhà tiên tri Muhammed gây kích động cộng đồng người Hồi giáo. Bìa cuốn tạp chí Charlie Hebdo sau vụ tấn công hôm 7/1 (Ảnh: Charlie Hebdo) Sau vụ tấn công hồi tháng 1, tạp chí này tiếp tục đưa hình biếm họa của Muhammed đang cầm một tấm áp phích với nội dung “Je suis Charlie” (Tôi là Charlie). Sau đó đây trở thành một cụm từ rất phổ biến ở châu Âu. Ngoài ra, phía bên trên đầu Muhammed còn có dòng chữ “Tout est pardonne” – Tất cả đã được tha thứ. Danh Tuyên (theo Newsweek)
(Ảnh: Charlie Hebdo) “Chúng có vũ khí. Khỉ thật, chúng ta có rượu sâm-panh” là dòng chữ đã xuất hiện trên bìa cuốn tạp chí Charlie Hebdo. Hình ảnh này đã gây nhiều tranh cãi ngay khi nó xuất hiện, mang hàm ý mỉa mai những tên khủng bố đã tàn sát 132 người ở Paris. Đây được xem là một hành động "xỉa răng cọp" nữa của tòa soạn này, sau bi kịch cách đây gần 1 năm. Họa sĩ Laurent Sourisseau, cũng được biết đến với cái tên Riss đã viết một bài xã luận so sánh giữa Paris ngày nay và London năm 1940 trong tạp chí xuất bản hàng tuần của Charlie Hebdo. Sourisseau viết: “Máu và nước mắt, như Churchill đã tiên đoán. Không nhận ra điều đó, những người Paris năm 2015, ở một phương diện nào đó giống những người London năm 1940 (ám chỉ cuộc không kích của Đức quốc xã vào ngày 7/9/1940 xuống London khiến 430 người thiệt mạng - PV), quyết không chịu thua, không sợ hãi và cũng không từ bỏ”. 12 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào trụ sở tạp chí Charlie Hebdo hôm 7/1 đầu năm nay, 10 người trong số đó là nhân viên của tòa soạn. Tạp chí này đã xuất bản những hình vẽ châm chiếm nhà tiên tri Muhammed gây kích động cộng đồng người Hồi giáo. Bìa cuốn tạp chí Charlie Hebdo sau vụ tấn công hôm 7/1 (Ảnh: Charlie Hebdo) Sau vụ tấn công hồi tháng 1, tạp chí này tiếp tục đưa hình biếm họa của Muhammed đang cầm một tấm áp phích với nội dung “Je suis Charlie” (Tôi là Charlie). Sau đó đây trở thành một cụm từ rất phổ biến ở châu Âu. Ngoài ra, phía bên trên đầu Muhammed còn có dòng chữ “Tout est pardonne” – Tất cả đã được tha thứ. Danh Tuyên (theo Newsweek)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment