Hỏi: Thưa TT VC, Ngài đã đóng góp gì cho cuộc họp quan trọng nầy?
Đáp: Không nhiều như Obama nhưng VÔ CÙNG QUAN TRỌNG !!!
H: Cụ thể như thế nào?
Đ: Như chụp hình chung và riêng với các lãnh đạo thế giới !!!
H: Thưa chưa hiểu.
Đ: Vậy mà cũng chưa hiểu sao? - Họ chụp hình với tôi là VÔ CÙNG QUAN TRỌNG là vì ít khi các ông ấy có tiếng là BÌNH DÂN, KHÔNG KỲ THỊ. Chụp hình với tôi thế giới sẽ hết lời ca tụng các ông ấy vì đã bình dân, không kỳ thị và nhứt là can đảm chụp hình với ANH HÙNG MỌI RỢ TRƯỜNG SƠN !!!
H: DẠ! Hiểu rồi TT. Và xin được hỏi thêm câu chót là TT đã đóng góp được gì tích cực hơn?
Đ: Nước VC chúng ta chưa làm gì cụ thể được nhưng TÔI CÓ HỨA với hội nghị là tôi sẽ ra lịnh cho nước tôi "GIẢM ĐỊT 50% TRONG THỜI GIAN 100 NĂM !"
H: Tại sao ?
Đ: Anh cũng lại chưa hiểu sao? - Bởi vì ĐỊT NHIỀU THÌ SINH RA CO2 nhiều và như vậy cũng làm hư hại bầu không khí bao che trái đất chúng ta !
H: Cám ơn sự hiểu biết ưu việt của TT.
Đ: Không có chi ! Chỉ là một chút sáng tạo thôi mà !!!
Mt68
No comments:
Post a Comment