From: Mot Nguoi Houston <motnguoihouston@gmail.com>
Date: 2015-11-25 22:40 GMT-06:00
Subject: Dân biểu Hubert Võ và Nghị Viên Richard Nguyễn (Houston Texas) đứng dưới cờ Trung Cộng
Con xinh gởi lại email của chú Victor Nguyen <ngocvictor@yahoo.com> kèm 2 tấm hình Dân biểu Hubert Võ và Nghị Viên Richard Nguyễn (Houston Texas) đứng dưới cờ Trung Cộng lớn hơn, để mọi người thấy gõ mặt mũi hai vị "con cưng" của Tập Cận Bình. Con xinh lỗi 2 tấm hình Dân biểu Hubert Võ và Nghị Viên Richard Nguyễn (Houston Texas) đứng dưới cờ Trung Cộng trong email trước nhỏ xíu khó nhận diện who is who.
Quý cô chú bác "be careful" nếu có ý định đi bầu cho hai vị này. Mọi người đang "chống Trung Cộng" mà Dân biểu Hubert Võ và Nghị Viên Richard Nguyễn (Houston Texas) lại đi chụp hình dưới cờ Trung Cộng. Thiệt không hiểu nỗi.
On Monday, November 23, 2015 9:49 PM, Victor Nguyen <ngocvictor@yahoo.com> wrote:
Kính thưa hai ông Tom Vũ & Tony Phạm !
Tôi cũng có những tấm hình này do một người bạn gửi cho cách đây khá lâu. Tôi cũng có nhiều tấm hình khác ông Dân Biểu của mình tới lui tiệc tùng thường xuyên với CĐ Trung Cộng tại Houston, tại Trung Tâm Hội Trường người Hoa trên đường Bellaire đối diện HongKong 4.
Ông Nghị Viên Richard Nguyễn có ký check cho tiền CĐ Trung Cộng chắc là do sự hướng dẫn của ông Dân Biểu đàn anh biểu ông làm vậy thôi. Còn cái CĐ NVQG mình thì lâu nay cái ông Dân Biểu đâu có ưa, không bao giờ ủng hộ đồng xu cắc bạc gì, phải nói là còn cho người chống đối triền miên. Từ lúc đầu thành lập cái trụ sở Nhà Việt là mục đích gì ai cũng biết, nhiều năm Nhà Việt tổ chức ngày 30/4 riêng, tổ chức diễn hành xe hoa gì đó cũng là mục đích muốn tách rời ra khỏi cái CĐ NVQG, không công nhận cái CĐ NVQG mới đúng nhất.
Nói có sách mách có chứng, khi ông Đỗ Minh Đức làm chủ tịch CĐ, ông Dân Biểu tích cực ủng hộ phe chống đối CĐ, lăm le thành lập CĐ thứ hai, lúc đó có nhiều người không hiểu thâm ý của ông, nhờ ông đứng ra hòa giải, ông từ chối ngay. Khi Ls HDH làm chủ tịch CĐ, lúc đó toàn thể Đồng Hương đang ủng hộ mạnh mẽ CĐ, Ls HDH trịnh trọng mời ông DB nhà ta đến nói chuyện xin mướn trung tâm Nhà Việt làm Trụ Sở CĐ, ông DB từ chối ngay trước sự có mặt của tôi. Rồi khi ông Phan Như Học, cô Teresa lên làm CĐ cũng xin ông ủng hộ CĐ, đều bị ông tránh xa, đến khi Ls Phan Quốc Cường thì cũng bị chống đối ra mặt, đến phiên Trung Tá Trần Quốc Anh đang làm Chủ Tịch CĐ hiện nay ông không bao giờ đến thăm dự những buổi lễ lộc tại TTSH CĐ hay bất cứ chỗ nào khác. Ông Dân Biểu và đàn em như Nghị Viên Richard Nguyễn phải nói là chả coi cái CĐ NVQG là gì cả, cho đàn em quậy phá chống đối ngầm mới đúng, còn lâu mới có chuyện cho tiền cho bạc.
Phải nói một cách chính xác là lúc nào ông Dân Biểu cũng chống đối, cũng muốn cho cái CĐ phải khốn khổ bằng đủ mọi hình thức. Ai mà chống lại CĐ NVQG được ông ủng hộ cả tiền bạc, hỏi ông Pham Thông báo Con Ong xem tôi nói có đúng không? (Ông DB đến tham dự cuộc họp của phe chống lại CĐ NVQG tại Trung Tâm Lạc Hồng, cho bao nhiêu tiền để phe này tiến hành thành lập CĐ thứ hai tại Houston, cử đàn em President Nhà Việt lên nhà ông PT họp hành để Cố Vấn Pháp Lý cho chuyện thành lập CĐ thứ hai như thế nào?). Trân trọng chào hai anh
Victor
--
----- Một Cư Dân Tị Nạn Cộng Sản tại Houston -----
No comments:
Post a Comment