Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 19 November 2015

NGUYỄN QUANG DUY MƯỢN XƯƠNG NGƯỜI VIỆT TANH ĐỂ NẤU PHỞ K9...

NGUYỄN QUANG DUY TRÌNH ĐỘ RẤT CON NÍT MÀ ĐÒI LÀM THẦY ĐỜN CHO VIỆT TANH ĐỖ HÒANG ĐIỀM - Trong khi Việt  Tanh xác nhận có tổ chức K9 - Nếu FBI đòi danh sách K9 thì VT trả lời sao ? Cứ trả lời KHÔNG CÓ hay KHÔNG CÒN GIỮ thì nghe êm tai sao ? ĐỖ HÒANG ĐIỀM ngu là ở chỗ XÁC NHẬN CÓ K9./- Mt68

PHẢN ỨNG" RUỒI BU DÁI NGỰA" CỦA VẸM TÂN VỀ VỤ" PHỞ BÒ SỢ"


      Vừa khóc vừa la, vừa năn nỉ và cũng vừa tìm mọi cách chứng minh là tổ chức "canh tân-cách mạng" là nơi qui tụ những" đỉnh cao trí tuệ" nay quá xệ và bệ rạc ra sao khi nhìn cái bản lãnh đối phó thụ động với cái" tình huống cực kỳ khẩn trương thời thượng" như khỉ, vượn, 'dộc' lẫn tránh" trèo cao, lặn kỷ" lúc bị cọp đuổi, hay muỗi bị xịt thuốc DDT (diệt trừ sốt rét) là biết ngay" khi Vẹm Tân tháo chạy" Tuy nhiên khi nhìn thấy cái bản lãnh" gà thua độ" mà vẫn gáy khi bỏ chạy đã được biểu lộ qua những phản ứng cuống cuống từ " thượng tầng kiến trúc tới hạ tầng cơ sở" như phở bò bị thiu, tép riu bị bắt làm mồi câu cá.

    Vận dụng tối đa khả năng và" khả cỏ" đồ bỏ, từ cán lớn như cậu ấm Hoàng Tứ Duy (phét ngôn viên) lim dim trong thông cáo báo chí, dùng" ní nuận" ngây ngô để ôm cả cộng đồng, quân nhân vô vòng" chiến tranh nhân dân" lợi dụng luôn" hoài bảo VNCH" để chống lại PBS. Hoàng Cơ Định (thái thượng hoàng) cùng la làng như cua bị rụng càn, đặc biệt Đổ Hoàng Điếm Thúi là chủ tặc cũng là" kép độc" số một trong vai chánh vở tuồng cũ " Chúa Thảo Khấu Dưỡng Kê Cốc" trên sân khấu cải lương hồ quảng tại Nam Cali với lèo tèo vài mống, mà người khách" cao cấp" là Janet Nguyen vắng mặt, nên sân khấu tẻ nhạt như canh bạc bị thua to, đúng là" không có gì sợ hơn tội phạm bị phanh phui".

Tuy nhiên đây cũng là tin vui cho gia đình nạn nhân và cộng đồng người Việt hải ngoại đã từng bị sách nhiễu, tống tiền, khủng bố từ hơn 3 thập niên qua, nay có dịp rửa sạch máu khô của 5 nạn nhân và vợ Lê Triết, nạn khủng bố, tống tiền sẽ phải đưa ra sánh sáng; kép độc chánh của gánh hát" Vịt Tìm" là Đổ Hoàng Điếm Thúi tỏ ra rất xuất sắc trong những vở tuồng cải lương pha hát bộ trước đây như vở" giải cứu Hà Dương Dật" được lưu diễn vài nơi ở Mỹ, Úc…nhằm tìm lối thoát cho việc" đánh phá VNCH" trên sân khấu" Chân Trời Mới", vở tuồng" Khí khẩu Tòa Bạch Cung" được kép độc Đổ Hoàng Điếm Thúi thủ vai" thủ trưởng Vẹm Tân" đã dùng bài thể loại Opera Tây phương:" từ năm 1994, đảng cộng sản không còn phân biệt đối xử với VNCH", nhưng khi bị khán giả phản đối thì kép độc họ Đổ lại dùng vở tuồng ngắn" giải độc Phở Bò" qua bài Nam ai bằng tiếng Việt.

Lần nầy đệ nhứt kép độc Đổ Hoàng Điếm Thúi của gánh hát Vịt Tìm đã thủ vai chánh và trước khi chết cũng làm đúng bài bản là hát 6 câu vọng cổ" cứu tôi với". Cũng trong hoảng loạn, có tổng bí thư nay thành tổng bí lối Lý Thái Hùng…lùng bùng chạy tội và ôm vội cộng đồng, quân nhân vô" cứu tôi với"…bên ngoài thì vận dụng ra râu ria, ngoại vi và thành phần ngầm, như vậy là từ cái vụ" Phở Bò Sợ" mà lòi ra những ai quan hệ với Vẹm Tân, khỏi cần phải tìm, lửa cháy nhà lòi ra mặt chuột.

    Những bài viết ấu trĩ như là Vẹm Tân " Chìm" Nguyễn Quang Duy, xếp sòng khối" Tám Bốn Trông Xạo" thì tỏ ra bản lãnh" xạo hết chỗ nói" với bài viết" K9 là gì và Việt Tân ứng xử ra sao" có phần quan trọng với nguyên văn:

"Cộng sản đứng đằng sau

Trước đây có dư luận chính cộng sản đã sát hại các nhà báo rồi tung tin gán ghép cho Mặt Trận. Đến nay người ta đã quên đi giả thuyết này.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Người Việt, phóng viên A.C. Thompson, cho biết một trong những nhà sản xuất phim tên Tony Nguyễn. Người này đã cùng làm việc với A.C. Thompson từ những ngày đầu tiên, và đóng vai trò định hình cho cuốn phim.
Báo Người Việt cho biết "vào năm 2011, Tony Nguyễn đã làm cuốn phim có tên "Enforcing the Silence" nói về việc ký giả Dương Trọng Lâm, 27 tuổi, chủ bút tờ Cái Ðình Làng, bị bắn chết vào tháng 7 - 1981, tại San Francisco, California. Trong cuốn phim này,Tony Nguyễn cũng kết luận rằng Mặt Trận là thủ phạm giết chết Dương Trọng Lâm."

Trên diễn đàn BBC, tác giả Bùi Văn Phú cho biết "Thám tử Hendrix và Sanders của Sở cảnh sát San Francisco không tìm ra manh mối và kết luận vụ án mạng liên quan đến tiền bạc, chứ không mang mầu sắc chính trị."

Ông Phú cũng cho biết: "Thực ra lúc đó cũng đang có tranh giành quyền lợi tài chánh qua các dịch vụ chuyển tiền và gửi hàng về Việt Nam giữa các tổ chức Việt kiều Yêu nước ở Mỹ và Canada và Lâm có thể là nạn nhân của những tranh chấp này."

Điều lạ là đảng Việt Tân không tiến hành pháp lý đối với Tony Nguyễn nhằm xác minh đã bị vu cáo bắn chết ký giả Dương Trọng Lâm.
Có luồng dư luận cho là cộng sản đứng đằng sau cuộn phim. Việc cộng sản vẫn tiếp tục lợi dụng là do đã có người hay tổ chức khủng bố ám sát nhiều nhà báo. Khi các vụ án chưa được đưa ra ánh sáng thì cộng sản vẫn còn cơ hội tiếp tục lợi dụng.
Được biết cuộn phim đã được phát hình liên tục trên các đài truyền hình và phổ biến trên mạng thu hút đến hằng chục triệu người Mỹ xem. Nhiều tờ báo Mỹ đã có những bài viết về phim phóng sự.
Dư luận Mỹ đang chờ phản ứng của đảng Việt Tân. Vì thế đây là một thách thức lớn cho đảng Việt Tân mà cũng là một cơ hội để đảng Việt Tân xóa hồ sơ bị tình nghi là có dính lứu đến các vụ án.
Lời cuối
Tôi là một chuyên viên chuyên mở hồ sơ và cố vấn các kiểm toán viên Văn Phòng Thuế Vụ Úc (Australian Taxation Office) để họ điều tra và kiểm tóan các đại công ty Úc.
Ở Úc khi các đại công ty bị truyền thông báo chí Úc đưa tin là gian lận thuế vụ, họ có thể tự nguyện xin sở thuế mở cuộc điều tra để xác minh hồ sơ thuế vụ của họ là minh bạch. Có thế họ mới tạo được niềm tin với các cổ đông viên và yên tâm tập trung vào doanh nghiệp.
Phương cách này cũng được các sở cảnh sát Úc cho phép trong một số trường hợp.
Không biết ở Hoa Kỳ FBI có chấp nhận phương thức này không?
Và nếu đảng Việt Tân tự tin Mặt Trận không bao giờ có chỉ thị, có một tổ chức hay một nhóm đặc trách ám sát, đảng Việt Tân có thể thử phương cách này.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi".

     Nguyễn Quang Duy đúng là miệng lằn lưỡi mối, nói như" nón cối với dép râu", chăn trâu làm tỉnh ủy, quả xứng đáng là cháu ngoan của Hoàng Chủ Tịch, có tài nói" thịt thành cá, Hà Bá thành Long Vương, cương thành nhu, cu thành thẹp, đẹp thành xấu, châu chấu là chuồn chuồn.." nên đã cho rằng" Trung Cộng chính là thủ phạm tàn sát đồng bào Huế trong thảm sát tết Mậu Thân 1968" và còn kêu gọi đừng nhắc tới tộc ác để đoàn kết với thái thú Vẹm chống thiên triều Bắc Kinh.

Điều nầy ngay cả phó chủ nhiệm tờ báo Nhân Dân là Bùi Tín còn không dám, chỉ cho là cán bộ cấp dưới làm sai chớ đảng không có chính sách giết người…như vậy là Nguyễn Quang Duy là" hậu sinh khả quái" nên Bùi Tín phải tôn Nguyễn Quang Duy làm" sư tổ" nghề nói trắng thành đen, từ đó Vẹm Thường Satan Trần Hùng Văn cũng phải chào thua" người trẻ xuất sắc Nguyễn Quang Duy" và nên kêu là" sư phụ". Chuyện Trung Cộng giết dân Huế mà Nguyễn Quang Duy còn nói được thì sá gì chuyện đổ thừa những vụ giết người của băng đảng Vẹm Tân là do VC gây ra:

" Trước đây có dư luận chính cộng sản đã sát hại các nhà báo rồi tung tin gán ghép cho Mặt Trận. Đến nay người ta đã quên đi giả thuyết này. Trong cuộc phỏng vấn với báo Người Việt, phóng viên A.C. Thompson, cho biết một trong những nhà sản xuất phim tên Tony Nguyễn. Người này đã cùng làm việc với A.C. Thompson từ những ngày đầu tiên, và đóng vai trò định hình cho cuốn phim."

    Tuy nhiên chuyện nầy không có lý do thuyết phục chớ không phải là dư luận đã quên giả thuyết nầy, nhưng trong bài viết nầy thì" đại sư tổ nói trắng thành đen Nguyễn Quang Duy" cố tình đưa ra, lập lờ đánh lận con đen để chạy tội cho băng đảng khủng bố Vẹm Tân, đây cũng là chủ trương" canh tân chạy tội" rất dỡ như phở bò không có nước súp. Đài truyền hình PBS nổi tiếng ở Mỹ, ký giả A.C Thompson nhiều kinh nghiệm, uy tín, nên không lý do gì mà nghe theo lời xúi dục của một người mà theo bài viết và một số kẻ tung tin Tony Nguyen là Việt Cộng đứng đàng sau phim" Little Saigon Terror", ông Thompson và Rowley không ngây thơ như con nít mà bị Tony Nguyễn nào đó thành công trong việc" xúi trẻ ăn cứt gà", như vậy là Nguyễn Quang Duy chủ quan đánh giá truyền hình Mỹ PBS thấp như thể loại đài Chân Trời Mới, Tiếng Nước Tôi, Đáp Lời Sông Núi…nên mới dám viết như vậy. 

Mặt khác Nguyễn Quang Duy khinh khi cả người Việt hải ngoại đều" ăn cứt nấm" nên nói cái gì cũng nghe. Các ông A.C Thompson, Rowley không ngu mà nghe ai đó xúi, nếu không có tài liệu, nhân chứng thì dù dó VC xúi dục cũng không nghe đâu, nói có sách, mách có chứng, truyền thông chính mạch Tây Phương là vậy. Chuyện chụp mũ VC khá phổ biến, nên Tony Nguyễn là nhân vật được tung lên lúc nầy để chạy tội sau khi Frontline phanh phui ra ánh sáng những vụ án" cold cases", cứ cho là VC đứng đàng sau, tưởng là làm như vậy thì dể thuyết phục cộng đồng người Việt cùng nhau chống truyền hình PBS là thành công như Vẹm hô hào" đánh Tây giành đập lột hay đánh Mỹ phá nước" từ năm 1945 tới 1975. Chụp mũ kiểu nầy là lỗi thời, trong suốt thời gian từ 2003 tới nay, Trương Minh Hòa cũng bị chụp mũ bằng ngụy tạo tờ giấy khen giả của sứ quán, nhét tên vô danh sách Việt Cộng nằm vùng trong’ chuồng khỉ Chính Cống Vẹm, mauthan68, Lê Bá Hùng (dịch cuốn The Ameri-Công won the war), Ba Căn Cọt của gã Lê Hùng-Nguyễn Kim Khánh-Trường Sơn JB….chúng còn nhét tên vô danh sách những người về VN làm ăn, mà từ năm 1983 tỵ nạn tới nay, tôi không bao giờ về…Trong phần cuối, Nguyễn Quang Duy tâm sự:

" Tôi là một chuyên viên chuyên mở hồ sơ và cố vấn các kiểm toán viên Văn Phòng Thuế Vụ Úc (Australian Taxation Office) để họ điều tra và kiểm tóan các đại công ty Úc.
Ở Úc khi các đại công ty bị truyền thông báo chí Úc đưa tin là gian lận thuế vụ, họ có thể tự nguyện xin sở thuế mở cuộc điều tra để xác minh hồ sơ thuế vụ của họ là minh bạch. Có thế họ mới tạo được niềm tin với các cổ đông viên và yên tâm tập trung vào doanh nghiệp.
Phương cách này cũng được các sở cảnh sát Úc cho phép trong một số trường hợp.
Không biết ở Hoa Kỳ FBI có chấp nhận phương thức này không?"
Và nếu đảng Việt Tân tự tin Mặt Trận không bao giờ có chỉ thị, có một tổ chức hay một nhóm đặc trách ám sát, đảng Việt Tân có thể thử phương cách này."

    Về " nhân viên sở thuế Úc, khi đưa ra vấn đề trốn thuế mà PBS đề cập (hồ sơ nầy FBI đã biết), hãy đọc lá thư" một phút tâm tình người Hà Tỉnh" mà Nguyễn Quang Duy viết như sau:

"CHIA SẺ CUỐI TUẦN VỀ VIỆC NHỜ BÁN VÉ GÂY QUỸ.
 
Cuối tuần xin chia sẻ chuyện riêng, nhưng cũng rất hay xảy ra cho những người thường xuyên sinh hoạt cộng đồng.
Sáng nay một người bạn điện thoại cho biết, người tổ chức một chương trình gây quỹ than phiền tôi từ chối không giúp bán vé. Nhân tiện tôi xin chia sẻ đôi chút về nguyên tắc làm việc của Khối 8406 và của cá nhân.
Nguyên tắc của Khối 8406 là tất cả tài chánh do bà con yểm trợ đều được gởi về trong nước hỗ trợ các Tổ Chức Đấu Tranh và Tù Nhân Lương Tâm. Các sinh hoạt tại địa phương nếu vận động được mạnh thường quân đóng góp thì tốt không anh chị Khối 8406 bỏ tiền túi đóng góp.
Còn các sinh hoạt cá nhân như chương trình văn nghệ gây quỹ nói trên nếu tham dự đều là tiền túi tôi bỏ ra mua vé và đóng góp tài chánh.
 Tôi đã nghỉ làm (đã về hưu) nên không có tiền để chi tiêu vượt quá khả năng. Các sinh hoạt thì nhiều nhưng vì khả năng có giới hạn nên việc hổ trợ cho nhóm nào đều phải có ưu tiên.
Ưu tiên hàng đầu là việc tổ chức phải hướng đến việc đấu tranh giải thể cộng sản.
Ưu tiên thứ hai là ngoại giao có qua có lại. Hằng năm Khối có tổ chức Mừng Sinh Nhật có mời nhưng người tổ chức nói trên chưa bao giờ mua vé hay yểm trợ.
Khi tôi đã không có khả năng tham dự tôi không thể kêu gọi hay giúp phổ biến vé.
Thêm vào đó tôi hết sức bận rộn nên một đôi khi phải từ chối nhận phổ biến giúp và nhiều khi đã mua vé ủng hộ nhưng phút cuối không thể tham dự.
Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ.
Thân mến
Nguyễn Quang Duy."

   Như vậy là Nguyễn Quang Duy đã" về hưu non", không rõ lý do gì, chia buồn với thủ lãnh:" Tám Bốn Trông Xạo" bị mất việc. Tuy vậy, Nguyễn Quang Duy cũng lấy kinh nghiệm nghề thuế vụ để" góp ý" giúp Vẹm Tân thưa kiện PBS để minh oan hay ít nhứt cũng chạy tội theo định hướng xã hội chủ nghĩa…nhưng ở Úc Châu, ngay cả nơi Nguyễn Quang Duy sinh sống và làm việc, tại sao từ trước tới nay không điều tra những tay bầu show, làm kinh doanh" hai chiều" tại Úc và Việt Nam trong tinh thần" lao tư trốn thuế"?.

 Còn những cuộc gây quỷ của Tám Bốn Trông Xạo có đăng báo, không biết Nguyễn Quang Duy có khai báo với sở thuế?. Được biết ở Úc, mọi tổ chức phải khai thuế, kể cả từ thiện, fund của chính phủ…phải khai thuế chớ không phải làm thinh là phạm luật.

   Phản ứng" hành chánh" nhưng rất quan trọng là những bản thông báo báo chí" Press Release" nặng ký nhứt của thượng nghị sĩ tiểu bang gốc Việt Janet Nguyên, dù có thông báo báo chí nhưng không tới tham dự vở tuồng" thảo khấu Dưỡng kê Cốc" do kép độc Đổ Hoàng Điếm Thúi, thật là uổng. Hình như là có vấn đề gì đó sau cái Press Release bá láp nên vài ngày sau, tự dưng có màng" vinh danh" những đảng viên Cộng Hòa tại tiểu bang Cali, là" local" tự vẽ bùa đeo cho vui, chớ quyền hành nằm trong" Republic Committee" hay thống đốc tiểu bang, nếu vụ Little Saigon Terror nổ lớn, thì cái Press Release của Janet Nguyên có khả năng làm đảng Cộng Hòa hệ lụy, mất phiếu trong bầu cử tổng thống 2016, ngay cả đảng Dân Chủ (Democrat) cũng có thể khai thác vụ nầy mà tấn công đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Cali, nơi có nhiều cử tri đoàn tại Mỹ…một nhà tư tưởng Tàu có nói:" làm thầy thuốc sai lầm chỉ giết 1 bịnh nhân, làm chính trị sai lầm là giết chết một thế hệ và làm thầy sai là giết nhiều thế hệ"…như vậy cái Press Release của Janet Nguyên có thể làm hệ lụy tới đảng Cộng Hòa trong bầu cử 2016, cho nên tổ chức vinh danh những người Việt thành công, trong đó có Janet Nguyen trong thời điểm nầy như là viên thuốc cảm trị ung thư thôi.

   Những vận động" cứu tôi với" hay là SOS TERRORIST kêu gọi cộng đồng, trong đó có cựu quân nhân như tiếng kêu của lũ cướp bị cảnh sát bao vây, chớ bình thường là cướp, giết, khảo của….chuyện nầy thì Dogtor Brake là vua ăn phân, làm cái" canh tân và cách mạng" biến hủ phân từ SOS BOAT PEOPLE quá độ sang SOS AIRLPLANE PEOPLE qua công tác giúp du sinh con đảng cháu bác hống hách, gặp rắc rối với chính phủ, nên yên tâm là có Dogter Brake ứng chiến với 15 trung tâm trợ giúp pháp luật, từ tiền thọ thuế dân Mỹ mà trong đó có người Mỹ gốc Việt, thật là" của Tào đổ âm Tư" (Tào Tháo dựng nghiệp mà Tư Mã Ý hưởng hết), tiền thuế Mỹ phục vụ con cháu Vẹm, như vậy là chúng đẻ bọc điều….nên có một số Việt kiều giúp, ngoài Dogtor Brake còn có nhà văn Huy Phương (báo Người Vẹm) cũng viết bài cổ động giúp con đảng cháu bác.

Tuy nhiên cộng đồng, quân nhân và hầu hết là biết thời kỳ vàng son của băng đảng Vẹm Tân đã tới lúc phải đền tội ác, dù có đổ thừa cho lũ hậu duệ Karl Marx giết người như Nguyễn Quang Duy cũng không ai tin, không có lý và bằng chứng, chỉ nêu cái tên Tony Nguyễn khơi khơi là khó thuyết phục, nhứt là Nguyễn Quang Duy nói Trung Cộng giết dân Huế tết Mậu Thân, thì hắn nói cái gì má không được" nói láo như Vẹm cộng, lật lọng như Vẹm Tân".

     Trước đây Mặt Trận từng thưa những ký giả ra tòa, chắc chắn là họ biết nơi nào thưa, nhưng lần nầy thì lại co cụm, phản ứng rất thụ động như" gà nuốt dây thun" dù có một số kẻ xúi thưa như kiểm toán thuế vụ" hưu non" Nguyễn Quang Duy…không dám hay sợ thưa là cảnh sát, FBI mở lại hồ sơ là" lạy ông con ở bụi nầy" hay là" gậy ông đập lưng ông" mà chỉ hâm he cho vui để chứng tỏ là vụ khủng bố cộng đồng năm xưa như hai chữ" Tốt đôi" tức là" tôi đốt" khi tự khai báo lúc căn nhà bị ai đó phóng hỏa.

    Vẹm Tân nay có thái độ nhát gừng, vừa sợ không dám thưa và cũng vừa chạy thuốc từ những kẻ quan hệ hay ăn chịu, tức là" vừa bô bô cái miệng nhưng vừa lòn trôn năn nỉ" khi khỉ dộc mắc mưa…thay vì thưa ra tòa hay cơ quan quyền lực phân xử truyền thông thì Vẹm Tân lại gõ của" giám sát" đài truyền hình PBS là ông Michael Getler, ông vốn là nhà báo, tham gia quân đội…nay trở thành" giám sát viên" của đài PBS, là nơi ông làm việc, có nhiệm vụ thu nhận những khiếu nại về các chương trình truyền hình, nhưng ghi nhận và quyền quyết định là giám đốc, do đó nộp đơn, thỉnh nguyện thư…cho giám sát là không đi tới đâu, tuy nhiên Vẹm Tân cứ làm để mua thời gian, chớ tình hình không thể đảo ngược khi vụ nầy càng ngày càng nổ lớn làm cho lũ cà chớn hoảng sợ.

    Cái press Release của Janet Nguyen chỉ gởi cho Executive Chairman của PBS là Paul Steiger là vô ích, thuộc văn bản" tốt mã rả đám", chỉ là thái đội của một chính khách" local" để lấy phiếu, chớ không" phản ánh" nguyện vọng và sự ủng hộ thực sự cộng đồng người Việt tự do ở Mỹ, cũng như lá thư của một" trưởng ấp" gởi lên tổng thống vậy…" it doesn’t work". Thua Me gỡ bài cào, có dogtor Đặng Vũ Chấn" xúi trẻ ăn cứt gà" Tammy T, Trân nào đó, vận động Thỉnh Nguyện Thư, cũng gởi cho đài PBS, là trớt quớt, chắc là ít ai dám ký, nên sau khi phát động, không thấy nhắc tới…nhưng nếu có thỉnh Nguyện Thư chửa cháy, thì các cơ quan an ninh, cảnh sát, FBI….tự nhiên có được cả danh sách những kẻ quan hệ và ủng hộ tổ chức khủng bố trong cộng đồng, còn ký tên giả cũng bể mánh khi rà lại tên, địa chỉ thấy có" ma thỉnh nguyện".

     Việt Tân càng  khiếu nại là thất bại càng nhiều, nên nhờ vụ nầy mà lòi ra những ai quan hệ, mới đây ở Đức có BS Trần Văn Tích tâm tình:

" Theo tôi, Việt Tân đã có những sai lầm rất nặng nề trong quá khứ. Nhưng hiện nay thì Việt Tân là tổ chức mà tôi chấp nhận có thể cộng tác trong một số sinh hoạt chống cộng. Tôi xin miễn viết dài dòng hơn nữa."

     Tức là" ní nuận" y như lối: đảng cộng sản ác, nhưng chủ tặc Hồ Chí Minh là yêu nước" cái nầy" phản ánh" bài bản Vẹm Tân, chắc là BS Tích nằm trong câu" gần mực thì đen, gần đèn thì nóng" gần chon chóng là mát, gần cát bị bụi. Có ai chấp nhận một tổ chức khủng bố gây chết chóc, chưa đền tội trước công lý, nhưng nay thì trà trộn trong xã hội và được chấp nhận để cộng tác trong công tác chống khủng bố…với lý luận nầy, thì BS Tích có thể nói: bịnh AIDS rất nguy hiểm, nhưng siêu vi HIV là vô hại, cần tiếp cận…đương nhiên là giới y khoa phải chào thua, có khi thăng học vị từ Doctor thành Dogtor…và được vinh danh, đứng chung hàng ngũ với Dogtor Quần Lãnh ở Thụy Sĩ, cũng là" rẻ rang rân Riệt"

     Một bè ủng hộ qua phản ứng hành chánh là Dogtor Đổ Hùng, mang dòng máu của phản tướng Đổ Máu lếu láo trong phét phẩm" Việt Nam Máu Lửa quê hương tôi", làm ra bản lên tiếng, lấy danh nghĩa là:" Little Saigon San Jose Foundation", nhưng ai cũng biết cái tổ chức nầy thuộc loại" đầu voi đuôi chuột", mà đuôi chuột LẮC chớ không phải chuột cống mới bể bạc…Đúng là thời mạt Vẹm Tân, cho nên cái tổ chức nầy không phải là cộng đồng, mà bất cứ ai cũng có quyền xưng danh ẩu như" Little Saigon group" như bản hiệu tiệm phở bò, chủ nhà hàng" Little Saigon Restaurant, hay" Little Saigon Groceries" thôi.

Thấy cái" Little Saigon San Jose Foundation" yếu quá, nên Dogtor Đổ còn kèm theo danh hiệu" nguyên chủ tịch cộng đồng người Việt Bắc Cali nhiệm kỳ 1994-1996" càng dỏm thêm, có ai mà coi cái quyền hạn của" former" ra gì, cựu tổng thống Mỹ có tiếng mà không có quyền, còn cựu chủ tịch cộng đồng cách đây 1/4 thế kỷ là con số không, như kỳ nhông già hết hơi mà không thể đổi màu…tuy nhiên theo những người hoạt động cộng đồng thời đó ghi nhận thành tích phục vụ cộng đồng tích cực và rất sáng giá của Dogtor Đổ Hùng là" đọc diễn văn và RỬA ĐÍT CHO CON" thôi, vì ngài Dogtor cho là rất bận, nên chỉ phục vụ cộng đồng hết sức mình, là thiện chí hay thiện rận của kẻ" ăn cơm nhà vác đô la"…

    Bản lên tiếng của Dogtor Đổ Hùng, ngoài cho PBS còn bản sao gởi tới: Dân Biểu Liên Bang Zoe Loretta, Dân Biểu Liên Bang Mike Honda, thị trưởng & phó thị trưởng và các nghị viên thành phố San Jose, phóng viên A.C Thompson, báo San Jose Mercury News, báo Register thuộc Orange County. Nhìn chung thì những đối tác khiếu nại không có thẩm quyền gì, họ là chính khách, cần phiếu chớ không cần ai gởi tới...báo thì loại" local" nên không ảnh hưởng, ngay cả tờ báo Los Angeles Times cũng không ảnh hưởng mấy như Washington Post, New York Times, The Guardian…tức là bản lên tiếng của Dogtor Đổ Hùng mang tính cách" chiếu lệ" như lấy dầu Cù Là mà sứt ngoài da để trị bịnh ung thư nội tạng.

     Nhưng vụ nầy được phản ảnh qua Thỉnh Nguyện Thư yêu cầu mở lại hồ sơ 6 ký giả vị giết, mà bước đầu gởi cho ban điều hành PBS như sau:
                                   

CC:  Joel Simon, Executive Director of CPJ 
Robert Mahoney, Deputy Director of CPJ 
PBS Ombudsman Michael Getler 
Richard Rowley of Frontline                                                                    
A.C. Thompson of ProPublica.
    Quan trọng là gởi cho những nơi quyền hạn như:
Loretta Lynch, Attorney General U.S. Department of Justice
James Comey, FBI Director The Federal Bureau of Investigation

   Thỉnh nguyện thư nầy đã đạt con số hơn 500 (tính tới hôm nay) và đang có thêm nhiều người ký, là tử huyệt của bọn khủng bố mạo danh chống cộng" giải phóng Việt Nam" lộng hành từ đầu thập niên 1980 tới nay, ngày tàn sẽ phải tới, nhứt là những ai" liên đới".

     Vẹm Tân cuống lên, chúng tung ra những hỏa mù như cho là thái thượng Hoàng Cơ Định mang tên Nhật, nên có thể bị dẫn độ từ Nhật…tuy nhiên trên thực tế thì Hoàng Cơ Định ở Mỹ, nên lũ Vẹm Tân sợ người ta tìm tới hỏi ông ta mà tung hỏa mù để tránh tiếng.

     Chuyện Vẹm Tân bị phanh phui với những vụ khủng bố từ 30 năm qua, nay mở lại hồ sơ cũng có lý do. Năm 2001, sau vụ khủng bố 11-9-2001 tại Mỹ, thì thế giới thay đổi, ngay tại Anh, tổ chức IRA còn thu gọn và qui hàng thì vụ khủng bố Vẹm Tân trong cộng đồng người Việt hải ngoại là chuyện nhỏ thôi. Phản ứng từ trong ra ngoài của Vẹm Tân sau biến cố" Phở Bò Sợ" như là" ruồi bu cặc ngựa", không tác dụng gì, khiếu nại nơi không có quyền gì, tức là không dám thưa kiện dù có tiền nhiều:

Kẻ thì làm thỉnh nguyện thư.
Thông cáo báo chí giống như chuyện đùa.
Sao không vận động thầy chùa.
Nhờ thầy vẽ một đạo bùa đeo chơi.

   Nếu có thưa thì cần vận động gây quỷ pháp lý, nhớ tổ chức văn nghệ mời nữ danh ca Nguyệt Ánh, Nguyên Khang, Hưng Ca, vận động trên đài" sinh Bắc Tử Nam", báo Người Vẹm, Vịt Báo…cũng cần nhờ tới nhà đại tiên Tru Vũ Trụ Trần Dần" bốc" một quẻ xem thưa thắng hay thua cho chắn ăn.

    TRƯƠNG MINH HÒA

Ngày 19.11.2015

No comments:

Post a Comment