Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 26 November 2015

NẾU TMH NÓI ĐÚNG SỰ THẬT THÌ ĐẠI TỚ DAO CHĨA VŨ HEO NỘC LÀ VƯƠNG VẬT LÁU CÁ NHỨT SAN HÔI Ê

SĨ QUAN MÀ KHÔNG CÓ SÚNG TỨC LÀ SĨ QUAN CHUYÊN ĐÁ CÁ LĂN DƯA NÊN KHÔNG ĐƯỢC CẤP SÚNG - CHẮC CHỈ CÓ 1 MÌNH VŨ HEO NỘC TRONG QUÂN LỰC VNCH./- Mt68

TRÁCH CHI NGƯỜI LUỒN LÁCH "ĂN PHÂN"


Này em, anh đã ăn Phân Mỹ.
Cả đời lặn hụp kiếm đô la.

Chớ không phải:

Này em, anh sẽ về bên kia biên giới.
Đèn nhà hay hay đốm lửa quê hương.

     Trong giới" ăn phân" lừng danh cộng đồng người Việt hải ngoại, ngoài vua ăn phân Dogtor Brake là" vô địch" suốt đời tỵ nạn cứ ăn phân mà" vinh thân phì da"…thì lãnh chúa ăn phân" lừng lẫy" giang hồ" ăn tiền dân đóng thuế" là TẠ ĐÁI Vũ Văn Lột, tức là Nhà dzăng Nghĩa Địa với" nghiệp chuyên" cà khịa để đạt ma cái" mục đích yêu cầu " tối thượng và trước sau như một: hủ phân là miếng tồi tàn, mất đi một chút, lộn gan lên đầu. Bản chất" ăn cháo đá bát" của một kẻ rất" oai hùng" trên chiến trường" nhà kho" mà ngày nay Vẹm cộng ví von:

Thủ kho to hơn thủ trưởng.
Tới nhà thủ trưởng mà tưởng là nhà kho.

    Dù hưởng hủ phân và" vinh thân phì da" nhờ vào người tỵ nạn, nhưng Tạ Đái Vũ Văn Lột lại nhẫn tâm vứt bỏ lá cờ vàng trong kỷ niệm 35 năm thành lập cơ quan IRCC, khiến nhiều người tham dự bất mãn, nhưng cộng sản thì rất" hồ hởi phấn khởi" khi có một cựu đại tá" người di tản hèn" mà lại" vứt bỏ cờ quốc gia, lận cờ máu hòe" ngoài mặt vẫn lập lòe sĩ quan cao cấp trong quân lực VNCH. Lá cờ vàng ba sọc đỏ đã từng bay trước sân cột cờ" nhà kho", nhưng kẻ từng hưởng nhiều lợi lộc từ nhà kho lại nỡ lòng:

Ăn trái giết kẻ trồng cây.
Uống nước bế nguồn.

    Tạ Đái Vũ Văn Lột quả xứng đáng là đồng chí" cật ruột của Bảy Lốp, số là vào năm 1993, tự nhận là nhà văn viết từ năm 18 tuổi (không biết viết cho báo nào, chắc là" bản báo cáo tiếp liệu" hàng tháng), hắn cũng" tự biên tự diễn" là đại diện cho các nhà văn Mỹ qua Mốp Cu tham dư đại hội nhân quyền do và Iren tổ chức, trong phần phét biểu, Tạ Đái Vũ Văn Lột khẳng định:" Nếu có súng, tôi đã bắn nó.." tức là bắn thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan.. Tuy nhiên có người théc méc là lúc đó Vũ Văn Lột ở đâu: nhà kho hay là chui xuống gầm giường vì sợ bị súng đạn bay tới hỏi thăm sức khỏe…cái nghề thủ kho thì hay sợ súng lắm, ngay cả Vẹm cũng có mấy câu:

Cần như quân y.
Đi như trinh sát.
Nhát như hậu cần.

    Do đó, nếu có bắn thì Vũ Văn Lột bắn bằng" súng nước" hay là dùng xẻng dá…Tạ Đái Vũ Văn Lột có lý lịch không rõ, có khi là khóa 5 Võ Bị, nhưng khi khám phá là dỏm thì chuyển sang" khóa 4 Thủ Đức" và sau là khóa 4 đặc biệt…không biết ông ta học khóa nào THIỆT?. Nếu sau nầy mà khám phá ra" trớt quớt" thì ông ta có quyền khai: từng học chung với Võ Nguyên Giáp ở trường Võ Bị Hoàng Phố…có ai dám xác nhận điều nầy, vì Võ Nguyên Giáp đã" tiêu diêu nơi miền Lê Mác" là hết ai khiếu nại, théc méc về" sơ yếu lý lịch đi lính".

    Nhà dzăng Nghĩa Địa là cao thủ trong giới" ĐẠI BỊA TOÀN CẦU" qua một số bài viết" xạo hết biết" hay là’ xạo hết chỗ nói", nhưng cái "mục đích yêu cầu" là lợi, lợi và lợi…cho nên Vũ Văn Lột thì:" không có làn ranh quốc-cộng vĩnh viễn, mà chỉ có quyền lợi mà thôi". Do đó trong suốt" hành trình người ăn phân Mỹ" thì Tạ Đái Vũ Văn Lột thể hiện" hoài bảo bịp bợm" như Vẹm Tân là mị dân, khủng bố, tống tiền…mà trong chuồng gà trên đất Thái là" hành trình người đi cướp bóc" chớ nào cứu nước. Tức là những hành động, bài viết đều" theo triều cường lợi nhuận" là nguyên tắc" cơ bản" của lãnh chúa ăn phân Mỹ ở San Hô Giê…tức là cái nào có lợi là nhào vô, không chừa phải" bưng bô, bợ háng" bất cứ ai, như lão già" nhọt sĩ" Phạm Duy khẳng định:" ai cho tôi 10 nghìn, tôi sẽ ca tụng Hồ Chí Minh tối đa". Nổi bật là Tạ Đái Vũ Văn Lột đứng ra" chủ trì" ra mắt sách của cháu dòng Hoàng Cơ, thuộc dòng Hoàng Tích là Carina Hoàng Oanh tại hội trường báo Người Vẹm, lúc đó có nhiều người vứt sách và phản đối, thì Tạ Đái vẫn" thanh tâm trường chay mặt" và còn viết bài ca tụng ả nầy, cũng là Vẹm kiều hiếm hoi như Nâng Sờ Buồi, làm ăn thành công và an toàn tại Việt Nam.

     Ngoài cái hủ phân, Tạ Đái Vũ Văn Lột còn khai thác cả di sản, di tích quân lực VNCH để thủ lợi qua việc" quá độ" một nhà kho bỏ trống thành Bảo Tàng Viện….Chắc chắn 100% Tạ Đái họ Vũ nào có tấm lòng với lính, mà là tấm LÒN vụ lợi, biết lợi dụng di sản quân lực VNCH thành tài sản riêng, đúng như câu Vẹm được sửa lại, thay vì" chí công vô tư" thì thành" lấy công cho tư". Thu thập những di tích của quân VNCH, trưng bày trong nhà kho có cuốn sổ vàng, y như cảnh các chùa phật ngày nay, chùa nào cũng có đặt thùng Phước Sương ngay chánh điện để" thu tiền nhanh, thu tiền mạnh và thu tiền dài dài"…Đó là chuyện" kinh doanh" có kế hoạch và chính sách của Vũ Văn Lột trong thời gian dài, là tài ba làm ăn, thủ lợi từ lúc đi lính làm thủ kho, tới khi lính không còn mà vẫn thủ lợi bằng di sản của lính, trong đó có xương cốt, nghĩa trang như Nguyễn Đạc Thành, Tuất Lê…nên Tạ Đái Vũ Văn Lột quả là tay đại bịp hàng quốc tế. Một công tác" cực kỳ văn công" là Tạ Đái họ Vũ thực hiện 1 DVD, mời một số cựu quân nhân, mặc quân phục oai hùng như thuở nào, nhưng bị chơi xỏ là trong các bài hát lính, nhét vô vài" Lên Đường" của Vẹm (bài ca nầy hát từ thời đánh Tây, Mỹ và sau năm 1975, thịnh hành trên các đài phét thanh Vẹm) không thấy những ông lính có mặt trong DVD lên tiếng để xác định lập trường và lột mặt tên xỏ lá Vũ Văn Lột.

    Chính cái bịp nầy mà Vũ Văn Lột tìm thấy minh chủ bịp là chủ sơn tặc, mà Quách Què Nguyễn Xuân Nghĩa ca tụng là" thảo khấu giữa rừng". Như câu:" đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" hay" tư tưởng lớn gặp nhau" nên Tạ Đái Vũ Văn Lột ca tụng thủ lãnh sơn tặc Hoàng Cơ Minh mà người cháu của tổng bí Nguyễn Văn Linh là Quách Què thời đại Nguyễn Xuân Nghĩa, nguyên Vụ trưởng Tuyên Vận của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, tiết lộ câu nói củaông Minh rất là KHẨU KHÍ mà nội dung là KHỈ KHẤU:" Tôi không tin là trong đời mình sẽ thất Việt Nam được giải phóng khỏi chế độ Cộng Sản. Nhưng tôi thà chết trong rừng như một THẢO KHẤU còn hơn làm một người tỵ nạn ở hải ngoại". Câu nầy đáng đi vô khuôn vàng thướt ngọc dành cho Thảo Khấu, Sơn Tặc…

Thà làm thảo khấu trong rừng.
Còn hơn làm mướn ở vùng Ca-Li.

    Sau năm 1975, nhiều ông tướng đàn anh của Hoàng Cơ Minh chấp nhận làm mướn để sống lương thiện, nên họ được sự kính mến của quân lực và đồng bào. Còn Hoàng Cơ Minh thì muốn làm giàu nhanh, giàu mạnh mà không cần làm gì, nên đã theo chân sơn tặc thời nhà Nguyễn là Hoàng Sùng Anh.

    Phải nói là Hoàng Sơn Tặc quả xứng đáng làm THẦN TƯỢNG của Tạ Đái Vũ Văn Lột, Nguyễn Khắc Bình…nhưng cái tổ chức nầy đã sụp đổ từ THƯỢNG TẦNG mà tiến dần tới giải tán nếu vụ Little Saigon bị FBI và cảnh sát mở lại" cold cases".

     Tạ Đái Vũ Văn Lột" xuất đầu lộ diện" sau khi cả bầy mối, dán, rệp, giòi….bò ra vì trúng phải thuốc sát trùng" Phở Bò Sợ" do hàng Pest Control" PBS" thực hiện. Vũ Văn Lột là thứ" mối chúa" trồi đầu sau khi một số khác đã bò ra binh vực Vẹm Tân.

     Lối dẫy dụa" phản xạ có điều kiện" là bài viết" Trách cho người đem thân cứu nước", được dựa vào cuốn sách" Hành Trình người đi cứu nước" nhưng đúng nghĩa là:" Hành Trình Người đi cướp bóc" của kháng chiến quân" hụt chết" Phạm Hoàng Tùng.  

    Tác giả Phạm Hoàng Tùng nhìn nhận và bất bình trước những cái chết bí mật, bị thủ tiêu, tử hình như: trung tá Lê Hồng (tướng Đặng Quốc Hiền), Trung tá Dương Văn Tư (lên tướng tư biên tự diễn), bác sĩ Nguyễn Hữu Nhiều, kỷ sư Ngô Trí Dũng, nhạc sĩ Trần Thiện Khải (tác giả bài ca" Trăng Chiến Khu")….nhưng Tạ Đái Vũ Văn Lột thì ca tụng và nhứt là lãnh tụ thảo khấu Hoàng Cơ Minh là anh hùng. Những chuyện tử hình, thủ tiêu kháng chiến quân đã được Vũ Văn Lột binh vực là trúng, vì đoàn quân ô hộp phải có kỷ luật sắt,  y như Vẹm Thường Satan Trần Hùng Văn nâng cấp chung với các anh hùng tuẩn tiết. Trơ trẽn, Tạ Đái Vũ Văn Lột nhìn nhận:" Ba mươi năm sau, thân hữu lại nói rằng, ông đã yêu lầm tướng cướp. Bèn trả lời rằng: Tình yêu vốn mù quáng. Bây giờ đã già rồi, không thể thay đổi được nữa. Đành xin chịu mù lòa để giữ lấy tình yêu."

    Phạm Hoàng Tùng lên án chuyện giết người và ủng hộ thỉnh nguyện thư gởi FBI, bộ trưởng Tư Pháp Mỹ để mở lại hồ sơ giết hại 5 ký giả. Tuy nhiên Tạ Đái Vũ Văn Lột trổ tài" tán hưu tán vượn" làm cho người ta đọc bài mà thấy SƯỢNG dùm cho một" đỉnh cao tiếp liệu" và cũng là chủ tịch bảo tàng viện quân đội VNCH, một nhà dzăng mà bẻ cong ngòi bút như cao su, đánh đu với Vẹm Tân, là bị nhân dân tẩy chay. Hắn viết:

" Bây giờ đến lúc anh phóng viên tây ba lô làm phim đầu voi đuôi chuột, chẳng hề có ai yêu cầu, xem xong phim là tôi lên tiếng mắng cho cậu này mấy mắng. Thằng cha nầy dứt khoát là muốn nổi tiếng với cuộc đời truyền thông. Chẳng phải đi tìm công lý thương yêu gì các nạn nhân của 35 năm về trước. Đây là anh chàng không hề có lương tâm báo chí. Dứt khoát làm công tố viên buộc tội xong rồi mới đi tìm chứng cớ. Theo kiểu chuyên viên tra tấn cho ra tội. Anh chàng lại gạ gẫm để các nhân chứng Việt Nam bịt mắt mà khai, như vậy anh muốn mô tả cộng đồng Việt ngày nay vẫn còn sợ Mafia Kháng chiến nên dù uất ức muốn nói sự thực mà vẫn sợ bị thủ tiêu nên dấu mặt".

    Phóng viên" tây ba lô" Thompson mà làm phim" đầu voi đuôi chuột" thì cả đài truyền hình PBS sắp phá sản và dẹp luôn…cái tên già mất nết, đánh chết cũng không hết cái tham, láo là Vũ Văn Lột nói theo" tấm bản chỉ đường của Vẹm Tân". Phim đầu voi đuôi chuột vậy chớ làm cho cả đám Vẹm Tân từ lớn tới nhỏ lâm vào" tình huống: cuống cuồng" C..giái lộn xộn và nay Vũ Văn Lột phải đành" mang thân già mà lấp lỗ Little Saigon terror" thì coi như là Vẹm Tân tới hồi Vẹm Tận rồi.

Có ai hơn được CHÚA ăn phân.
Mánh mun, miệng lưỡi, khắp xa gần.
Lúc thì nâng bợ binh Mặt Trận.
Khi thì chạy tội, đảng Vẹm Tân.
Giao Chỉ, nghiệp chuyên về thủ lợi
Nghĩa Địa, nhà văn của nghĩa trang.
Phen nầy Tạ Đái Vũ Văn Lột.
Lộ mặt băng tần lũ mị dân.

    Tạ Đái vũ Văn Lột không biết nhiều, nên cho là Đào Bá Kế ở Thái Lan…thật ra thì sau cái gọi là  chiến dịch Đông Tiến 3 năm 1989, bị chết và còn lại bị bắt, chỉ huy trưởng Đào Bá Kế lãnh 20 cuốn lịch và được thả, hiện ở Cần Thơ. Vẹm Tân không vận động cho Kế qua Mỹ như Điếu Cày, Cù Cu Tỏng, Tạ Phong Tần…dù Đào Bá Kế thuộc hàng cán bộ cao cấp, chỉ huy và thân cận với Hoàng Cơ Minh, chắc là bị vắt canh bỏ vỏ. Nếu Vũ Văn Lột có ngon, gởi cho Đào Bá Kế vài ngàn đô để tỏ lòng tôn sùng, chớ nói miệng ai mà nói không được. Mách nước: muốn biết địa chỉ Đào Bá Kế, hỏi Phạm Hoàng Tùng hay Đổ Thông Minh…

    Phần kết, Tạ Đái Vũ Văn Lột thắm thiết:" Thương nhau tay nắm lấy bài tay."
 Giao Chỉ - San Jose, Nhân mùa lễ hội cuối năm 2015 tôi viết lại chuyện này đề gửi cho quý vị: Bà Hoàng Cơ Minh và các cháu ở Cali. Anh chị Võ Đại Tôn bên Úc. Các con gái của anh Mai Văn Hạnh bên Pháp. Anh chị Đỗ Thông Minh bên Nhật. Anh Phạm Hoàng Tùng bên Cam Bốt. Anh Đào Bá Kế bên Thái Lan. và các bạn tôi khắp mọi nơi. Xin ông bà chuyển cho thân hữu và trả lời đã nhận
Cảm ơn."

    Đây là lối mời khéo, văn hóa của nhà dzăng Nghĩa Địa với: bà Hoàng Cơ Minh và các cháu, ông bà Võ Đại Tôn ở Úc (nỗi tiếng cuốn Bạch Thư), các con gái Mai Văn Hạnh, ông bà Đổ Thông Minh, Phạm Hoàng Tùng….Hãy " THƯƠNG NHAU TAY NẮM LẤY BÀI TAY" chắc hàm ý là BÀI TÂY? Nhớ mời thì chi cả: vé máy bay, khách sạn, tiền dằn túi vài xấp cho mỗi người để cùng nhau kéo tới Las Vegas “ cùng nhau nắm lấy BÀI TÂY" hay máy kéo, roulette….cũng nằm trong tinh thần" vinh danh" những đối tượng và gia đình. Chắc chắn là Tạ Đái Vũ Văn Lột rất giàu, chủ Viện Bảo Tàng và nghe đâu có con gái gã cho dòng dõi Trương Gia Thiều, tức là Trần Bạch Đằng mà tướng Vẹm nầy là sui gia với Võ Nguyên Giáp…nên chắc chắn là có" tiền rừng bạc biển" nên mới dám mời đông người tới Las Vegas mà" cùng nhau nắm lấy Bài Tây"./.


TRƯƠNG MINH HÒA
Ngày 26.11.2015

No comments:

Post a Comment