Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Sunday, 8 November 2015

SANG-TRỌNG-HÙNG-DŨNG QUÌ GỐI BÚ KU VỢ CHỒNG HỌ TẬP TRONG 2 NGÀY MÀ ĐƯỢC 1 TỶ MAO - THA HỒ MÀ NHÉT ĐÍT MẤY EM CẲNG DÀI HÀ NỘI./- Mt68

Ý NGHĨA CỦA 1 TỈ NHÂN DÂN TỆ VÀ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG
     Trong chuyến kinh lý Việt Nam vừa qua, Tập Cận Bình tuyên bố viện trợ cho CSVN 1 tỉ nguyên (yuen, tức nhân dân tệ) tương đương 160 triệu mỹ kim, trong 5 năm.
     Đây là một mẩu xương quá nhỏ so với 38 tỉ mỹ-kim mà Tập đầu tư với hãng Boeing ở Mỹ và 60 tỉ mỹ kim đổ vào Anh quốc chỉ vài tuần trước đó.
     Nhưng con số đáng quan tâm được nêu ra ở đây không phải nhiều hay ít, mà là con số 5 bí hiểm. Món tiền 160 triệu mỹ kim đấm mõm “quan chức” CSVN để bọn chúng vốn đã câm sẵn, sẽ câm luôn trước vấn đề biển Đông, tính ra quá sức nhỏ bé để mua đứt biển đảo Việt Nam, hà cớ phải dằng dai nhì nhằng mải cho tới năm 2020? Niên hạn 2020 nhắc dân Việt nhớ tới hậu quả mật nghị Thành Đô: đó là thời hạn Trung Cộng qui định để sát nhập Việt Nam vào nước Tàu! Các anh chị trong bộ Chính trị ngoan ngoãn tuân hành đúng hạn thì được thiên triều xoa đầu thưởng cho tí kẹo, còn bây giờ chỉ mới nói trước cho vui vậy thôi…
    Bên cạnh đó, có nhiều chi tiết đáng đàm tiếu trong chuyện Tập Cận Bình đọc diễn văn trước Quốc Hội bù nhìn CSVN. Một là cái tên của hội trường: Diên Hồng. Ai thuộc sử Việt đếu biết nhà Trần ngày xưa đã họp Hội nghị Diên Hồng để hỏi ý các bô lão trong nước là “nên hòa hay chiến” với Bắc triều, và toàn dân khẳng định “quyết chiến!” Vì vậy, Việt Nam lấy tên Diên Hồng để gọi phòng họp Quốc Hội. Bô lão ngày xưa hô to “quyết chiến”, còn dân biểu CSVN ngày nay câm như thóc, chỉ biết làm hai việc, một là ngủ gật hai là chủ tịch vỗ tay trước rồi cả bọn vỗ tay theo để đánh thức nhau dậy. Ngày xưa vua Trần rước bô lão tới Diên Hồng để xin ý kiến. Ngày nay Đảng và Nhà nước rước giặc vào Diên Hồng để ban huấn từ và hứa cho tiền.
     Chi tiết thứ hai, là Tập Cận Bình cho biết sẽ nói trong 10 phút, nhưng cuối cùng thành 23 phút. Kể ra thì so với các “lãnh tụ” Việt Cộng nói dài nói dai nói dở, nói “no exit” không biết chỗ nào để kết, thì sự lố giờ 13 phút không phải là lố lăng, huống chi đây không phải là …phòng họp, và khi hoàng đế đi chiêu an thì 13 phút thòi ra cũng là quá ngắn.
     Chi tiết thứ ba, là Tập Cận Bình tỏ ra kỵ mấy chữ Tây Sa, Nam Sa (tức Hoàng Sa, Trường Sa) không một lần nhắc tới như đã từng hùng hổ tuyên bố trước Liên Hợp Quốc và tại Anh quốc. Không lẽ vì sợ đại biểu Quốc Hội VN đồng loạt đứng dậy phản đối? (Chi tiết thứ ba này cần được tái kiểm chứng vì lý do nêu ra ngay sau đây).
     Chi tiết thứ tư, là giới truyền thông Việt Nam và quốc tế không được vào hội trường, chỉ được đứng ngoài coi hình trên các màn ảnh. Và đúng là “truyền hình”, vì chỉ có hình, không hề truyền… tiếng! Cái này gọi là “bán công khai”. Hóa ra mật nghị cướp nước và bán nước ở Thành Đô năm nọ đã diễn thêm hồi phụ tại Quốc Hội CSVN. Không ai hỏi “nên hòa hay chiến” vì có hỏi cũng chẳng ai dám phát biểu vì giặc đã ngự giá tới tận phòng họp!
     Sau khi hoàng đế hồi loan, quí vị dân biểu đảng cử dân bầu nên đổi tên hội trường cho thích hợp. “Diên Hồng” xưa rồi, trong thời đại Việt Cộng, chỉ có Diên… Hèn!
(Nguyễn Hữu Nghĩa)

No comments:

Post a Comment