Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 21 November 2015

ÔNG ĐÒAN H NẦY VIẾT NHƯ VẦY THÌ ĐỤNG CHẠM NGHỀ NGHIỆP CÁC THẦY LANG QUÁ ĐI...

BÁC SĨ NGƯỜI MÌNH HAY HƠN BÁC SĨ MỸ NHIỀU VÌ KHÔNG CẦN KHÁM MÀ BIẾT BỊNH GÌ NGAY VÀ CHỈ GẦN RA TOA " AI CHẾT MẶC BÂY" TIỀN ĐÔ ÔNG ĐỚP LÀM GIÀU KHỎE THÔI./- Mt68

H Doan wrote:

Tôi quan niệm rằng người Việt Nam nên ủng hộ người Việt Nam  
   
Tôi đem toa do Bác sỹ ở bệnh viện (bv) Stanton đến DanhPharmacy để mua thuốc. 
Danh pharmacy nói: Toa của bv thì phải mua ở bv, không thể mua ở các pharmacy khác.  Hơn nữa, họ không có PIN của Bác Sỹ ở bvStanton.
Tôi đến bv Stanton.  Họ nói: Pharmacy của bv Stanton chỉ bán thuốc để cho bệnh nhân uống hoặc chích tại bv Stanton.  
Pharmacy của bv Stanton không bán thuốc để bệnh nhân mang về nhà.
Còn PIN của Bác Sỹ thì pharmacy phải tự tìm ra, vì đó là data của Y Tế Mỹ. 
Danh pharmacy nên thành thật nói rằng họ "không có thuốc đó", thì tôi không mất thì giờ tới bv Stanton.  
Tôi đem toa đến Walgreens để mua thuốc đó.
  
Ít lâu sau, tôi đến Danh pharmacy để mua 2 lọ thuốc nhỏ mắt (eye drops)
Danh pharmacy trao cho tôi 1 lọ thuốc.  Còn lọ kia, họ phải order.
Về nhà, tôi thấy lọ thuốc không đúng tên thuốc trong toa do Bác Sỹ viết. 
Danh pharmacy không được tự ý bán thuốc khác mà không có sự đồng ý của Bác Sỹ.
Tôi trả lại lọ thuốc đó.     
Tôi lại đến Walgreens để mua 2 lọ thuốc nhỏ mắt.
Cosco, CVS, Rite, Walgreens pharmacy đáng tin cậy hơn.
----- Forwarded Message -----
K NGUYEN wrote:


Có nên đi BS người Việt ở Bolsa hay không? Xin Ý Kiến chung
Bác Sĩ VN ơi là bác Sĩ.  Bị chửi vào mặt như thế này!
Có lẽ nên để ý những services mà các medical group của VN dành cho bệnh nhân.
Bây giờ đi các tổ hợp VN có vẻ phải chờ đợi lâu chẳng kém gì đi BS Mỹ. Vậy thì nên đến các tổ hợp y tế của Mỹ là tốt hơn chăng?
Nếu mình không đòi hỏi những việc cần phải làm thì hình như họ không care!
Tui muốn viết bài này để gởi cho quí vị mấy tuần nay rồi, nhưng tui không có đủ tài liệu để chứng minh cho nên tui phải chờ cho đến khi có đủ tài liệu chứng minh thì tui mới dám viết. Dù cho có đụng chạm tới ai tui cũng không sợ vì những gì tui viết ra đây là sự thật
Chuyện là như thế này, thằng con trai của tui, tên Andy, thằng này lớn tuổi rồi mà con ham vui như bố nó vậy. Nó vẩn còn thích chơi trò con nít là đi skateboard. Cách đây 1 tháng nó đi skateboard bị té, mắc cá sưng lên to và bằm tím, nó đi không nổi, tui phải chở nó đi emergency clinic. Bà xả tui bảo chở nó đi Micheal Dao, họ đổi tên là Healthcare 2000 Medical Center. Tui có bao hiểm sức khỏe nhưng deductible đến 2000 đô la cho mổi người. Khi đi khám bác sỉ VN ơ đây thì họ nói là nếu trả tiền mặt thì rẻ hơn, chứ còn dùng insurance thì họ sẻ tính giá khác mắc hơn. Tui hỏi họ trả tiền mặt là bao nhiêu, thì họ trả lời là 70 đô, còn tiền chụp X-ray sẻ dưới 100 đô. Tổng cộng 170 đô thì cũng not bad, cho nên tui bắng lòng trả tiền mặt.
Tiền khám bác sỉ gia đình là $70, khi vào gặp bác sỉ VN, ông ta tên là Nguyễn Huy Yên, thì ông này nói tiếng Mỷ accent rất nặng, và chắc chắn là tiếng Mỷ không rành bằng thằng Andy rồi, tui ngồi mà nghỉ thầm trong bụng, thắng cha này nói tiếng Mỷ như vậy thì làm sao mà đi làm resident ở nhà thương Mỷ được. Chỉ coi sơ sơ rồi ông BS Yên viết giấy refer đi chụp X-ray ở văn phòng bên cạnh. Tui dẩn Andy vào phòng X-ray thì họ đòi 70 đô tiền tươi chung liền tại chổ rồi thì họ mới chụp X-ray. Chụp X-ray xong xuôi thì họ nói là sẻ chuyển hình qua văn phòng BS Yên.
Tui phải vòng lại văn phòng BS Yên thì ông BS Yên nói là ông ta sẻ coi hình và nếu có gì nguy hiểm như gẩy xương, hay là rách gân thì ồng ta sẻ gọi điện thoại cho hay, xong rồi ông ta dùng compress băng vòng tròn mắc cá của Andy, và ông ta viết 1 toa thuốc uống cho đở đau.
Tui qua Pharmacy ở chung building mua thuốc, thì họ nói là thuốc này họ không có phải order vài ngày mới có vì ông BS ghi là 400mg, mà họ chỉ có 100mg mà thôi. Tui có hỏi thi họ nói là 30 viên (100mg) giá 17 đô la. Tui mới vòng lại văn phòng BS Yên nói cho ông ta rỏ, thì ông ta viết 1 cái toa khác chỉ có 100mg mà thôi, khi ông ta viết toa thuốc thì tôi có hỏi ông ta là tui có thể mua thuốc ở Costco được không, vì tôi vẩn thường mua thuốc ở đó. Ông ta có vẻ không vui khi nghe tui nói là tui mua thuốc ở Costco, nhưng ông ta vẩn viếttoa thuốc như thuờng lệ.
Tui mới chở Andy về nhà, mua cho nó cái nạng ở tiệm medical supplies gần nhà, 45 đô la 1 cặp, chỉ có 45 đô la, nhưng họ hỏi Andy cao bao nhiêu, xong rồi họ lấy cặp nạng theo chiều cao đó, xong rồi họ chỉnh cho đúng chiều cao của nách, xong rồi họ bắt Andy đi tới đi lui vài lần cho chắc chắn là Andy feels comfortable.
Sau đó thì tui đi Costco mua thuốc, khi gặp người bán thuốc (Pharmacy Technician) ở Costco tui hỏi họ giá bao nhiêu, thì anh này cho biết giá là 6.50 đô la cho 30 viên, tui hơi ngạc nhiên vi giá rẻ hơn pharmacy trong khu Michael Dao, nhưng tui vẩn tỉnh bơ và thừa thắng xông lên tui mới hỏi anh bán thuốc là:
"This is the pain killer pills, can you check if they make a stronger dose likes 200 or 400mg then let me know, so I can ask the doctor give me a stronger dose". Anh ta đánh máy và nhìn vào computer một hồi rồi trả lời tui là:
"They made only 100mg for this kind of medicine, if you want a stronger dose you have to ask your doctor prescribe the other kind." Tui mới nói là "Its OK just give me this for now". Thì tui mới biết là ông BS cho thuốc lộn, và người bán thuốc ở Micheal Dao don't know what the f*ck she is talking about.
Hai ngày sau đó tui có điện thoại hỏi thăm, thì Andy cho biết là mắc cá nó bớt đau nhưng vẩn còn xưng và bằm tím. Vì còn xưng nên tui sợ là nó bị gảy xương bên trong hay lá rách gân. Tui mới điện thoại hỏi BS Yên là mắc cá của Andy có bị gảy xương hày là bong gân gì không. Thì ông BS Yên trả lời 1 cách gọn ơ là chưa nhận được hình từ phòng X-ray. Tui gọi phòng X-ray thì họ nói là vị BS chuyên khoa nhìn hình X-ray 1 tuần chỉ đi làm có vài ngày, ngày mai ông ta mới tới, ông BS này sẻ coi hình xong rồi viết report, xong rồi mới gởi report và hình qua văn phòng BS Yên. Như vậy có nghỉa là nếu bị gảy xương thật hay là trật gân cần phải kéo chân ra để chỉnh thì phải chờ vài ngày. What the F*ck is that.
Tui mới gọi cho hãng bao hiểm sức khỏe của tui, nurse help line, nói là con cúa tui đi skateboard bị té mắc cá xưng bà nurse Mỷ nói là phải X-ray ngay lập tức và bảo tui phải tới Pioneer Emergency Center ngay lập tức. Tui mới chở Andy đến đây, sau khi làm giấy tờ và trình giấy bảo hiểm sức khỏe thì họ cho vô gặp BS Mỷ ông ta hỏi tại sao té, té như thế nào, khi té nguyên người lăn 2-3 vòng hay là té rồi gượng lại được. Ông ta rất chịu khó ngồi lắng nghe cách bị té, ông ta còn hỏi là có uống thuốc gì không, rất là khác xa với ông BS Yên. Xong rồi ông ta gởi Andy qua phòng X-ray ở bên cạnh, sau khi chụp X-ray thì trở lại phòng khám bệnh, ông BS Mỷ hồi nảy giảng nghỉa rỏ ràng là ông ta sẻ coi có gì bị gảy hay không, hình X-ray được chuyển qua phòng khám bệnh electronically, trong phòng khám bệnh có 1 cái flat creen 23 inch và key board. Ông BS Mỷ đạnh máy vài cái thì nguyên bộ hình ảnh mắc cá của Andy hiện lên trước màn ảnh. Ông ta coi từng tấm một, vưa coi vừa giảng nghỉa chổ này là xương, chổ này là gân, chổ này là bắp thịt, sau khi xem kỷ lưởng thì ông ta nói là không có gì gảy hết, nhưng mà ông ta sẻ cho 1 ông BS chuyên về X-ray sẻ coi lại ngày mai và sẻ cho hay sau. Thì bây giờ tui mới vở lẻ là ông BS Yên Ain't do a shit, ông BS Yên chỉ chờ ông BS chuyên môn về X-ray cho biết ra sao thì lúc đó ông BS Yên mới biết cách chửa, nhưng mà ông BS Yên không nói gì cả, con ông BS Mỷ thì nói rỏ ràng là "Tôi nhìn rồi nhưng không thấy gì bị gảy nhưng tôi sẻ cho 1 người khác coi lại cho chắc ăn"
Sao đó ông ta gọi cô y tá, cô này làm tại chổ 1 cái cast hình chử L để support bàn chân và bắp vế của Andy, ông BS Yên thì chỉ dúng compress băng vòng tròn sơ sơ mà thôi. Trong khi cô y tá đang làm cái cast thì có 1 người y tá khác vào phòng hỏi Andy tên gì và đưa cho nó 1 cái CD, Andy hỏi cái này là cái gì thì người y tá này nói "These are the X-ray pictures of your ankle".
Chiều ngày hôm sau, có 1 cú điện thoại từ văn phòng BS Pioneer cho hay là ông BS chuyên khoa về X-ray sau khi xem hình thì cho biêt là không có gì bị gảy hoạc rách chỉ bị bruse mà thôi, vào khoãng 1 tuần sau thì cái report của ông BS chuyên khoa về X-ray gởi về nhà.
Hai nơi, hai cách trị bệnh rất là hoàn toàn khác nhau.
- BS VN bull shit, BS Mỷ giảng nghỉa rỏ ràng.
- X-ray VN chụp rối không có hình ngay lập tức, X-ray Mỷ chụp xong là có hình ngay lập tức.
- BS chuyên khoa X-ray 1 tuần làm vài ngày, Mỷ thì tuần làm 7 ngày.
   Cho đến bây giờ gần 1 tháng thì tui vẩn chưa nghe tin tức gì từ BS VN.
- Sao khi chụp X-ray thì Mỷ đưa cho bệnh nhân CD ngay lập tức còn VN thì you have toask Santa Claus.
- Băng bó thì BS VN chỉ dùng compress băng vòng tròn sơ sơ, còn BS Mỷ thì làm cái cast nhỏ để support ankle.
- BS VN cho thuốc sai 100mg thì cho 400mg.
- Pharmacy VN không biết là loại thuốc nào có chế và loại nào không có chế.
Tôi không viết là bởi vì tôi phải chờ bill về thì mới dám viết. BS VN giá $140 for the fucking nothing.
BS Mỷ: exam, L shape cast, CD X-ray phim, X-ray report gởi tới nhà. Tổng cộng giá là 1500 đô? Không phải.
1000 đô? Không phải.
600 đô? Không phải.
400 đô? Không phải.
Vừa mới nhận được bill là $154.18 that’s it.
 Một lần nửa là "Fuck Micheal Dao or Healthcare 2000".

No comments:

Post a Comment