ÁI QUỐC KIỂU MƠ HỒ NẦY GIAO CHO VIỆT CỘNG LÀ XONG NGAY - CHÁU NÓ SẼ HỌC TIẾNG MẸ ĐẺ BẾN TRE và ái quốc kiểu hang pắc bó là đương nhiên. ***Việt Nam thì quá "bé nhỏ" sao chúng lại đánh thắng 3,4...5,6 đế quốc lận???/- mT68
MỘT BÀ MẸ VIETNAM VIẾT CHO CON NHÂN DỊP TẬP CẨN BÌNH GHÉ THĂM VIETNAM
Tôi thường nói với các con tôi, là: “Đời của mẹ chắc là sẽ bỏ thây nơi xứ người trong lúc sống lưu vong, Trung cộng đang bành trướng tại Biển Đông, Việt nam ta thì quá nhỏ bé, lòng yêu nước của nhân dân mình dưới chế độ cộng sản thì phần đông còn thờ ơ việc nước. Mẹ mong chờ vào các con, thế hệ sau tại hải ngoại. Hãy dùng trí tuệ để mai sau về cùng nhau dựng nước”.
Nghe qua, con gái tôi lo lắng " Nghe mẹ nhắn nhủ con thật sự không biết mình sẽ làm gì - Bắt đầu từ đâu !"
Tôi nhìn con, trả lời bình thản “ Các con không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần các con truyền đạt lại cho con mình tiếng mẹ đẻ và dạy cho chúng Lịch sử nước nhà. Thế là quá đủ. Có hiểu tiếng Việt - Hiểu lịch sử Việt, tự nhiên nẩy sinh lòng ái quốc”.
Ánh mắt của con gái tôi bàng hoàng, bây giờ cháu mới hiểu ra là xưa nay mẹ chúng đã thực hiện công tác chuyển vận lòng yêu nước đó mà chính nó cũng không hay.
Võ Thị Trúc Giang Lúa 9
05.Nov 2015
No comments:
Post a Comment