trích]Như vậy là khoảng 3/4 dân tộc không hề biết hay nhìn thấy lá cờ vàng. Nay ta tự hỏi; ta tranh đấu với CSVN để đòi tự do dân chủ hay là ta tranh đấu cho lá cờ? Nếu ta tranh đấu vì tự do, dân chủ và nhân
[ngưng trích]
------> Dưới thời cộng sản, TOÀN dân Nga KHÔNG hề biết hay nhìn thấy lá cờ của QUỐC GIA NGA (mới đổi lại hiện nay), tại sao TOÀN DÂN NGA la6i hoan hỉ chấp nhận lá cờ CŨ của Quốc Gia Nga ??
[trich] Xin thưa là toàn thể dân miền Bắc (trừ những người nay đã già gần kề miệng lỗ) và một nửa đân Miền Nam: những người sanh ra sau năm 75 - tức là những người từ 39 tuổi trở xuống - cùng với một số rất lớn những người đã tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền cho VN, nay đang mai một trong lao tù CS.
[ngưng trích]
----> Nói DÓC, mới đây 1 thanh niên trong nước (ở Sài Gòn) CHỈ vì cầm 1 tấm bảng có HÌNH cờ VNCH (chắc chắn anh ta BIẾT mới DÁN lên) đã BỊ 1 thanh niên KHÁC (cũng CHẮC CHẮN BIẾT lá cờ vành ba sọc đỏ) nhào vô đánh hết sức tàn nhẫn .
Hãy vô google kiếm với những trường hợp khác về sự hiện diện TRONG THÂM TÂM của người dân Việt Nam TRONG NƯỚC rồi hãy bàn LOẠN.
Vấn đề là : Lá cờ NÀO xứng đáng ĐẠI DIỆN cho dân tộc Việt Nam . đó là lá Quốc Kỳ VNCH với quân đội LUÔN LUÔN Bảo Vệ Quê Cha Đất Tổ , chớ KHÔNG HỀ cam tâm BÁN NƯỚC cầu vinh . Chính vì vậy , 1 trong những mục tiêu để chúng ta TRANH ĐẤU CHÍNH là : TRANH ĐẤU cho (sự hiện diện của ) LÁ CỜ, chính việt cộng cũng đang RA SỨC làm điều đó với là cờ MÁU BÁN NƯỚC của tụi nó.

No comments:
Post a Comment