Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 24 June 2015

THEO TIN BÁN CHÁNH THỨC TỪ MỤ MẸ VỢ (VUA MÁNH THUỐC TÂY LẬU) CHO BIẾT NGUYỄN ĐÌNH THÚI VÀ NGUYỄN THẮNG PHƯƠNG DỰ TRÙ LÀ TỐI THIỂU SẼ CÓ 90 NGÀN NGƯỜI NGU THAM DỰ - THA HỒ MÀ ĐIẾM TIỀN ./- Mt68

THẤT BẠI " HÀNH TRÌNH TỰ DO" CỦA NGUYỄN ĐÌNH THẮNG.
       

Phen nầy vỡ mặt lũ ăn Phân.
Hành trình tự do, lộ mặt bần.
Mưu toan xóa sổ ngày quân lực.
Thảm bại não nề, chẳng biết thân.

     Sau thời gian dài chuẩn bị, quảng cáo rần rộ, kể cả dùng" tướng cướp có cây dào bằng giấy" để hù dọa những người phản đối và có một số tay chân bộ hạ hết lòng vận động, trong đó có mụ Má Đâm Ghost Mother hết lòng ủng hộ" Evil Child" trong cái gọi là" hành trình cho tự do", đây cũng là cú vớt ót quân lực VNCH, xóa sổ ngày quân lực, tăng cường thêm mùi thúi của đống cứt S129 do ông thượng ngợm sĩ xứ Cà Na Đá vung ra thay ngày quốc hận và đồng thời THAY MƯỢN ngày lính làm THƯƠNG MẠI; ngoài ra còn có cái" mục đích yêu cầu" hàng đầu là phô trương sinh hoạt của SOS boat People để cho chính phủ Mỹ nhìn thấy thành quả mà tiếp tục cấp phân.

Cái nầy là con dao hai lưỡi, khi chính phủ Mỹ nhìn thấy tỷ lệ tham dự quá ít mà xét lại hủ phân, thì cái" hành trình cho tự do" là gậy ông đập lưng ông, như chó bị xà mâu mà rụng lông thì da lộ ra ngoài. Tuy nhiên việc dùng cái gọi là" hành trình tìm tự do" chỉ là treo đầu heo bán thịt chó" hay đúng như công tác SOS boat people ngày nay, thuyền tỵ nạn không còn mà là:" trưng bản hiệu cứu người vượt biển, mà thực tế là phục vụ cho du sinh con đảng cháu bác".

     Kết quả rất là " thảm hại" nhưng lại được mụ má đâm Ghost Mother tỏ ra rất" phấn khởi tếu" và" hồ hởi hài" về thành quả mà đứa con" Evil Child" đã tốn rất nhiều MÁNH MUN, nay bể thành từng MÚN MANH mà chưa nhìn thấy.

    Với con số 900 quan khách tham dự, đến từ 30 tiểu bang và 7 nước khác tham dự, thì quả là thất bại, chớ nào thành công đâu mụ Má Đâm họ Hoàng chớ mừng vội. Ở Mỹ, số người Việt tỵ nạn hơn một triệu (có người nói là 1.2 hay 1.5 triệu) mà chỉ có ngần ấy tham dự là thất bại, cũng như trước đây ở Úc châu, băng đảng Vẹm Tân tổ chức cho những tên cầm đầu ở Mỹ qua, con số tham dự dưới 100 (tính luôn ban tổ chức và gia đình) tại các tiểu bang như NSW (Sydney), Victoria (Melbourne) là hơn 70,000 người Việt.

    Như vậy, đêm" văn công" ngày 19-6-2015 tại John F Kennedy Center có số tham sự 900 là quá ít, tính trung bình thì mỗi tiểu bang không quá 30 người, chưa kể tới ban tổ chức, gia đình, thân hữu, cò mồi….Đây là bản báo cáo rất có giá trị cho chính phủ Mỹ, nơi cấp phân, họ nhìn thấy người Việt ở Mỹ đã không còn ủng hộ SOS Boat People, nên con số tham dự rất là" khiên tốn" so với tỷ lệ dân số; chưa kể đến ngay tại nơi tổ chức là Washington D.C, không biết có bao nhiêu người địa phương tới. Chắc chắn là chính phủ Mỹ không cần điều tra cũng biết SOS boat people ra sao, do đó trong tương lai, chính phủ cứu xét lại" hủ phân" nầy. Người Việt ở Mỹ hay khắp nơi, muốn tránh kẻ lạm dụng tiền thọ thuế của dân để" phục vụ con đảng cháu bác" du học, thì hãy gởi thư cho tổng thống Mỹ (đánh vào khung search" white House" và click vô chữ CONTACT là có thể viết thư bày tỏ ý kiến lên tổng thống thoải mái).

    Theo kinh nghiệm tình báo, muốn biết phe nào, chỉ cần nhìn vào danh sách cáo phó hay hỷ tín đăng báo, kỳ nầy nhờ bản báo cáo đêm văn công" hành trình tìm tự do" mà mọi người biết rõ thành phần tham dự, quả là hữu ích, khỏi tìm như câu tiếng Pháp:" dis moi qui tu fréquentes et je te dirais qui tu es".

     Sự thành công" đầu voi đuôi chuột" nầy rất rõ ràng là trước đây quảng cáo vinh danh thiếu tướng Lê Minh Đảo, người hùng trận Long Khánh.Tuy nhiên, ông tướng không tới nên bể mánh, là sự" thất bại là mẹ thành công" hay" bankrupt là bà cố nội khánh tận" nên kỷ sư đào phân Mỹ Nguyễn Đình Thắng bèn hóa phép thần thông theo lối" khủng long" hóa phép nhỏ thành kỳ nhông bằng cách thay thế ông thiếu tướng Lê Minh Đảo bằng thiếu tá Nguyễn Hữu Chế, không biết ông nầy từ đâu, thành tích ra sao, nhưng báo là sư đoàn 18.

Hoan hô thiếu tướng Lê Minh Đảo


Trương minh Hòa
24.06.2015

No comments:

Post a Comment