Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 13 June 2015

LẠI THẰNG KHỐN NẠN CÓ CHẾT TRU TẮT TIẾNG

NÓ TỪNG TUYÊN BỐ ĐƯỢC VC MỜI VỀ LÀM GIÁM ĐỐC ĐÀI TRUYỀN HÌNH SG GIẢI PHÓNG MÀ NÓ TỪ CHỐI- TRONG BÀI NẦY NÓ NÓI NÓ TỪ CHỐI ĐI H.O -
***NHƯNG NÓ QUA MỸ THEO DIỆN H.O SỐ 1 ĐẤY -

NHƯ VẬY NÓ TỪ CHỐI ĐỢT H.O NÀO ? CHẲNG LẼ CÓ ĐỢT H.O SỐ "ZERO" TRƯỚC H.O 1 SAO ???./- Mt68

6-From: "Bac Ky Di Cu" <backydicu@gmail.com>
To: xuanphunguyen
Sent: Thursday, June 11, 2015 12:42:04 AM
Subject: Re: y kien cua 2 doc gia ve bai HO

Cám ơn bạn! thật vui vì có những người có trí nhớ ngắn hạn quá! Đinh Văn Đệ là Giám Đốc Trung Tâm Nghiên  Cứu Dịch Thuật thành phố, kiêm Hiệu trưởng trường Trung Học Phú Nhuận. Khi tôi vào xin dậy học, thì tên Đệ cùng với mấy tên khác bước vào lớp do tôi dậy  thử và ngay sau đó, hắn mời tôi vào phòng và nói tôi "lấy luôn lớp đó", tôi từ chối và nói: tôi không muốn giật mất việc của thầy giáo đó! Nhưng tên Đệ nói là hắn cử ông kia đi làm giám hiệu trường khác! do đó, tôi mới nhận!  Còn về Nguyễn Xuân Phong, Trưởng đoàn thương thuyết VNCH hồi trước thì không có dậy học bao giờ! Khi ông ta dẫn phái đoàn Pháp về VN, có còi hụ, có công an chạy theo sau, vì phái đoàn Pháp là toàn Tổng giám Đốc Peugeot, Citroen, và .... những công ty lớn của Pháp. Ông Nguyễn Quốc Thụy, Phụ tá Tổng Trưởng Chiêu Hồi là bạn tôi, được ông Phong mời làm Tổng giám Đốc phái đoàn, thì ông ta mời tôi làm Giám Đốc Địa Ốc và kế hoạch thương mại cho phái đoàn. Chúng tôi có tổ chức một buổi ra mắt phái đoán tại tư dinh cũ của Nguyễn Cao Kỳ (?), góc Hiền Vương. Nhóm Việt Nam thì có ông Nguyễn Quốc Thụy, ông Nguyễn (?) văn Sương, nguyên Trưởng Đoàn Chuyên viên Bộ Tài Chánh cũ (tương đương Giám Đốc) và tôi. Tôi lãnh lương rất cao, và vì làm việc có kết quả, nên phái đoàn có mời tôi làm Tổng Giám Đốc Công ty khai thác đá quý (hồng ngọc, ruby)  Quảng Nam, Đà Nẵng đúng lúc có phong trào đi H.O., cho nên tôi từ chối để đi H.O. Câu chuyện này thật 100%. Bạn có thể chuyển thư tôi đến hai vị kia, nếu cần thì gặp mặt để đối chất cho vui...
Chu tất Tiến.

No comments:

Post a Comment