Thưa Quý Vị,
Trong cuộc chiến Quốc-Cộng, nền Đệ Nhị Cộng Hòa, Bộ Thông Tin của chúng ta rất yếu kém trong công cuộc tuyên truyền ý thức hệ bảo vệ miền Nam tới đồng bào.
Hậu quả sau ngày mất nước, đồng bào cũng như những thành phần chứa chấp việt cộng, mới sáng mắt, sáng lòng.
Kế tiếp, những thành phần trình độ thấp kém, cũng như thế hệ một rưỡi hay sinh ở các nước tạm dung. Họ có một cái nhìn về Chiến Tranh Quốc-Cộng một cách thiển cận. Từ đó có người nghĩ rằng: Bắc Việt xâm lược miền Nam, xé Hiệp Định Paris, nên sau 30.4.1975 họ mới có dịp, ‘’vinh thân’’ ở xứ người và con cái họ thành đạt, có nhà lầu xe hơi. Họ rất cám ơn việt cộng, đã chiếm miềnNam.
Trong thời gian vừa qua, chúng tôi tham dự những cuộc Hội Luận về Tháng Tư Đen, có nhiều người tỵ nạn suy nghĩ một cách rất là thiển cận như vậy.
Thưa Quý Vị,
Ngày Quốc Hận 30/4, dù chúng ta có định cư ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, dù cuộc sống có như thế nào đi nữa! Cũng sót xa cho thân phận của kẻ lưu vong, và đồng bào đang bị nô lệ hóa bởi bạo lực công an Việt gian cộng sản.
Bốn mươi năm trôi qua, việt cộng đã làm gì trên Quê Hương chúng ta. Đồng bào còn ở lại bị trả thù ra sao ? Điều đó chúng ta người lính Việt Nam Cộng Hòa ở lại ‘’đi tù’’ ai cũng biết.
Mất nước để đổi lấy những đòn thù của cộng sản, dân chúng điêu linh. Và đất nước ta việt cộng bán đứng cho Tàu khựa. Theo tôi nghĩ: Không cân xứng. Quá mắc! Quá mắc! Thậm chí mất cả máu xương, mất tự do dân chủ trên quê hương của chúng ta, để đổi lấy, với những suy nghĩ thiển cận của những người ‘’Vinh Thân Phì Da’’ ở đất tạm dung này. Họ đã có tầm nhìn không qua cái xe hơi nhà lầu...từ Trịnh Vĩnh Bình, Trần Trường, MC Kỳ Duyên v.v... đầu tư dưới một chế độ ‘’công an trị’’.
Thưa Quý Vị!
Quý Vị sinh hoạt nhiều với Webbsiter, Quý Vị có viết những bài tham luận về vấn đề trên hoặc Quý Vị đọc ở đâu đó trên Webb. Chúng tôi đang thu thập những bài viết trên. Quý Vị vui lòng gởi tới chúng tôi.
Cám ơn, Quý Vị trong thời gian qua đã quan tâm những bài viết của chúng tôi, và phổ biến rộng rãi.
Chúc Quý Vị và quý quyến luôn Thân Tâm An Lạc.
Trân Trọng
Thiên Quân Phụng
No comments:
Post a Comment