Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 24 June 2015

TRU TẮT TIẾNG ĐƯỢC PHÁT BẰNG KHEN TẠI SỞ THÚ SANTA ANA

Phạm văn Thông <dainam209318@yahoo.com.vn> viết:
to diendanqlvnch, Bac

Kính Gởi Chiến Sĩ Võ Đại Tôn, Úc châu:
Tôi không có tài khoản trên các diển đàn nên nhờ Chiến Sĩ Võ Đại Tôn, Úc châu chuyển email nầy giúp lên các diển đàn.
Tôi được biết Đại Úy Trần Thụy Anh khóa 9 Thủ Đức hiện đang ở Bỉ là Sĩ Quan An Ninh (Ban 2) của Trường Bộ Binh. Còn Thiếu Tá Phạm Quang Ngọc khóa 11 Thủ Đức hiện đang ở Úc, là Sĩ Quan Chiến Tranh Chính Trị (Ban 5) của Trường Bộ Binh.
Theo tôi được biết Trung Úy Chu tất Tiến khóa 25 Thủ Đức chỉ là Sĩ Quan Quản Lý Câu Lạc Bộ Sinh Viên Sĩ Quan nơi có Vô tuyến truyền hình đen trắng, nơi giãi trí gồm có máy chơi điện tử phải bỏ tiền bắn bi trúng mấy cái dù, có máy nghe nhạc phải bỏ tiền vào cho mỗi bản nhạc muốn nghe, có một bộ trống, có đàn Bass và Accord cùng Lead Guitars cho Ban Văn Nghệ Sinh Viên tập dượt và trình diển mỗi cuối tuần, nơi bán cà phê, thuốc lá, mì gói pha nước sôi nhỏ bé của Trường Bộ Binh Thủ Đức chỉ có khoảng 100 ghế ngồi và 1 nhà vệ sinh hai bồn cầu ngồi xổm luôn luôn được chùi rửa rất sạch sẽ bởi Ban Quản Lý bảo đãm vệ sinh, sức khỏe cho Sinh Viên Sĩ Quan. 
Điều đáng chú ý là Trung Úy Chu tất Tiến chính là một trong ít cán bộ tình nguyện ở lại Trường Bộ Binh cho đến giờ phút chót việt cộng vào tiếp quản vào trưa ngày 30/4/1975 vì tôi là một Trưởng Xa trong những chiếc xe GMC chở các Sĩ Quan Cán Bộ của Trường Bộ Binh bỏ chạy rời Trường sau khi Tổng Thống Dương Văn Minh đọc diển văn kêu gọi các quân nhân VNCH bỏ súng chờ việt cộng đến bàn giao đơn vị.  
Câu chuyện Trung Úy Chu tất Tiến khai là kiêm nhiệm luôn một lần 3 chức vụ: quản lý câu lạc bộ, trưởng ban an ninh (ban 2) và trưởng ban chiến tranh chính trị (ban 5) của Trườnglà một tác phẩm tưởng tượng của "một nhà văn quân đội có đầu óc tưởng tượng phong phú đáng khen" mà không có trong thực tế tại Trường Bộ Binh và chỉ tạo cơ hội cho các cựu Sinh Viên Sĩ Quan tự ái và phải lên tiếng phản ứng dẩn đến đụng chạm đến Vị Chỉ Huy Trưởng Trường Bộ Binh là không nên. 
Chiến Sĩ Võ Đại Tôn thử nghĩ xem không lẽ Trung Tướng Phạm Quốc Thuần, Chỉ Huy Trưởng Trường Bộ Binh, Cựu Tư Lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh oai hùng, lẫy lừng chiến công ngoài mặt trận, lại dại dột đem nguyên một Trường Bộ Binh danh tiếng có diện hằng chục cây số vuông cùng với sinh mạng của Vị Trung Tướng Chỉ Huy Trưởng cộng thêm sinh mạng của hằng ngàn Sinh Viên Sĩ Quan và Cán Bộ Trường Bộ Binh giao vào tay một Sĩ Quan An Ninh, không có bằng cấp chuyên môn về An Ninh, Tình Báo như "Trung Úy Chu tất Tiến, không có một giây phút kinh nghiệm cầm súng ngoài mặt trận, chỉ chuyên trông coi Câu Lạc Bộ Sinh Viên nhỏ bé có diện tích chưa đầy 400 mét vuông"?
Tôi không tán đồng việc làm của Trung Úy Chu tất Tiến chỉ vì  muốn "Xưng Hùng, Xưng Bá cho riêng mình" mà làm ảnh hưởng đến uy tín và danh thơm lừng lẩy của Trường Bộ Binh, nơi đã đào tạo hằng trăm ngàn Sĩ Quan Trừ Bị ưu tú cho QLVNCH, hơn nữa lại tạo điều kiện cho người khác xúc phạm đến danh dự của Trung tướng Chỉ Huy Trưởng. 
Phạm văn Thông, 
Khóa 10 Thủ Đức, Thiếu Tá Huấn Luyện Viên Môn Vũ khí của Trường Bộ Binh
Bonn, Germany

No comments:

Post a Comment