Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 29 April 2015

DSC_0025.JPG

TƯỞNG  NHỚ  LÃO  TƯỚNG  TRẦN  HỒNG

Hôm nay là ngày 28 Tháng Tư. Chỉ còn hai ngày nữa là ngàyđau thương
Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư năm 1975 khi cả một Miền Nam trù phú tức tuởi rơi vào tay bọn Cộng sản Bắc Việt.
Người Việt vì đã có kinh nghiệm với sự tàn độc của bọn Việt Công nên đã liều mình tìm Tự Do trên những con thuyền mong manh nơi biển cả hoặc  vất vưởng trên những đường bộ vượt biên giới. Hai chữ TỰ DO thật vô cùng đắt giá nhưng bằng mọi cách, mọi hiểm nguy mà cái chết nắm chắc trong bàn tay, từng làn sóng này đến làn sóng khác mọi người đã không hề hiểm nguy quyết đánh đổi tất cả kể luôn mạng sống chỉ duy nhất với một khát vọng được thoát khỏi bàn tay loài qủy đỏ dã man tột cùng.

Trong lớp người này có một Vị Sĩ Quan Truyền Tin trên một thương thuyền.
Ông nhất quyết đau đớn lìa bỏ Quê Hương hầu mong tìm một con đường cứu nước hoặc ít ra là đánh động lương tri của nhân loại trước hiểm hoạ Cộng sản.

Người đàn ông vào những ngày cuối của tháng Tư Đen 1975 đã bước vào tuổi bốn mươi.
Ông định cư tại Paris, Pháp quốc cam phận một cuộc sống thiếu thốn bình dị nhưng tấm lòng yêu Quê Hương xót thương cho những đồng hưong còn kẹt lại tại quê nhà ngùn ngụt mỗi ngày đêm nơi đất khách quê người.

Ông có một cái tên rất hiền hoà : TRẦN HỒNG.
Cá nhân tôi được hân hạnh quen biết Ông Trần Hồng như một duyên cơ tự nhiên đến không định trước cách nay gần 10 năm . Vào một buổi tối cũng khá khuya vào khoảng gần nửa đêm, tôi đang chập chờn trong giấc ngủ thì chuông Điện thoại reo vang. Đầu giây bên kia là một giọng nói sang sảng:

" Anh có phải là anh Nguyễn Tạ Quang ? Tôi Trần Hồng đây."
Lúc đó tôi thật sự chưa biết Ông là ai nhưng danh xưng " Trần Hồng " nghe rất quen thuộc. Anh lại nói tiêp:

" Tôi là Trần Hồng tại Paris, Pháp Quốc."

Đến đây thì tôi tỉnh ngủ hẳn và hỏi Ông có gì cần lại Điện thoại cho tôi vào giờ qúa khuya này.
Ông nói là có một việc " Đất Nước " vô cùng quan trọng muốn bàn với tôi. Ông cho biết thêm hiện đang ở Bắc California và sẵn sàng qua Miền Đông Hoa Kỳ để gặp tôi. Ông chỉ vắn tắt cho biết là ông được một vài anh em trong Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa trước kia giới thiệu.

Và sau đó chúng tôi đã gặp nhau và một kỷ niệm suốt đời về ông Trần Hồng mà tôi không bao giờ quên được.
Đón ông Trần Hồng tại Phi Trường Kennedy, New York cách xa nhà gần 5 giờ lái xe nhưng sự háo hức được diện kiến Ông Trần Hồng - một người có khá nhiều giai thoại Đấu Tranh phản đối tà quyến Cộng Sản Việt Nam tại Paris nên con đường dài trên 200 Miles bỗng thấy qúa gần gũi.

Đón Ông tại Phi Trường, tôi thật sự ngạc nhiên vì trong đầu óc tôi cứ mường tượng đến một " Chính khách " với Complet, Cravate, sách cặp Samsonite .... nhưng hình ảnh đầu tiên khi gặp Ông hoàn toàn trái ngưọc. Trước mắt tôi là một ông già gầy ốm, nhỏ bé phục sức xuề xoà như một ông già từ dưới miệt vườn lên thành đô thăm con cháu.

Mấy tiếng " Ông Già Ba Tri " thật rất đúng để gán cho ông.
Trên đường về nhà, trong cuộc nói chuyện, nghe ông tỏ bấy những trăn trở về Quê Hương Việt Nam khốn khổ, giọng nói của ông tuy rắn rỏi nhưng không tránh khỏi những lúc nghẹn ngào đớn đau. 
Tôi tự nhủ rằng Ông Trần Hồng, một người lớn tuổi hơn tôi, ốm yếu nhưng uy dũng ngút trời thì tại sao tôi lại dè dặt, yếu hèn ? 
Khi về đến tư gia của tôi, ông trình bầy ý định của ông là sẽ bắng mọi cách lên tận đỉnh cao nhất của Tượng Nữ Thần Tự Do ( Miss Liberty Statue ) và từ đó sẽ ném cả ngàn truyền đơn loại " bươm bướm " xuống dưới để mọi người dân bản xứ, du khách hiểu được ý nghĩa Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư 1975 của dân tộc Việt Nam..
Sau khi cùng ông quan sát tôi nghĩ điều này khó thực hiện vì không thể nào bước chân vaò Vương Miện của Tượng Nữ Thần Tự Do ví khoảng cách qúa xa và được bảo vệ tối đa. Vậy thì chỉ còn một cách là làm sao TREO ĐƯỢC LÁ ĐẠI KỲ VIỆT NAM CỘNG HÒA lên chỗ cao nhất có thể trên bức Tượng Nữ Thần Tự Do.

Tôi đề nghị với Ông Trần Hồng là bằng mọi cách phải liên lạc ngay với gia đình bên Paris khẩn cấp gửi là Đại Kỳ Việt Nam Cộng Hòa đã một lần được tung bay trên Tour Effiel tại Paris mấy năm trước.
Ông Trần Hồng sau khi suy nghĩ đã đồng ý. Ông liên lạc ngay về Paris. 
Như một phép lạ chỉ đúng 3 ngày sau LÁ ĐẠI KỲ đã được gia đình Ông Trần Hồng gửi từ Paris qua. Ngày hôm sau là ngày dự tính sẽ treo Lá Đại Kỳ này trên Tượng Nữ Thần Tự Do, New York.
Phải chăng Hồn Thiêng Sông Núi, Anh Linh của những Anh Hùng Liệt Nữ đã trợ giúp ?
Mọi dự tính đã diễn ra rất ăn khớp với những gì mà chúng tôi đã bàn với nhau..

Lá Đại Kỳ Việt Nam Cộng Hoà đã được trang trọng treo lên nơi bực cao nhất của Tượng Nữ Thần Tự Do và cùng lúc hàng ngàn tờ truyền đơn nhỏ cỡ 15 cm X 8 cm đã được ném xuống rực rỡ như những ánh sao. Tôi nhìn theo mà nước mắt xúc động tuôn trào vì sung sướng, hãnh diện.
Ông Trần Hồng đã bị Cơ Quan An Ninh tại đây bắt giữ và được trả tự do ngày hôm sau . Họ nghĩ rằng đây chỉ là một hành động " bất bình thường " của một ông già lẩm cẩm ..Họ có ngờ đâu rằng ông Trần Hồng đã một lần nữa gióng lên cao Ngọn Lửa Tranh Đấu cho Quê Hương. Bọn Bắc Bộ phủ lại ăn ngủ không yên, lo sợ !
Trong mấy ngày sau đó, Điện thoại tư gia của tôi reo không ngưng. Hầu như khắp nơi trên nước Mỹ đã liên lạc với ông Trần Hồng để xin mọi tin tức cũng như phỏng vấn. 
Ông Trần Hồng một lần nữa lại được tôn vinh như một Anh hùng, một nhà Aí quốc  
suốt bao nhiêu năm sống tại Hải ngoại thay vì bận bịu mưu sinh thì ông đã dành trọn vẹn cho những công cuộc tranh đấu hấu mang lại Niềm Hy Vọng tiêu diệt chế độ 
Cộng Sản còn đang ngự trị trên Quê Hương Việt Nam.
Mặc dù ước mơ chưa thành, ông đã vội vã ra đi ở tuổi 80. Tang lễ đơn giản, ông đã buông xuôi tất cả để về miền Viên Miễn. 
Hôm nay là ngày 28 Tháng Tư chỉ còn đúng hai ngày nữa là ngày Quốc Hận - Ngày Đại Tang của Đất Nước, tôi tin tưởng ông Trần Hồng hiện đang ở một nơi rất xa xôi nhưng vẫn nhìn xuống Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia rải rác khắp mọi nẻo đường trên Thế Giới với lời nhắn nhủ thống tâm;

" Tôi xin tất cả đồng bào hãy tiếp tục con đường tôi đã đi qua nhưng chưa trọn vẹn. Xin hãy hết tâm hết sức để mang lại Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho 90 triệu
đồng bào còn sống lây lất trong nuớc dưới bàn tay sắt máu của bọn Cộng phỉ ! "

Thưa anh Trần Hồng, xin anh yên tâm an nghỉ, những tấm lòng chí nguyện nhất quyết nối bước đi của anh. 
Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thân yêu sẽ sớm ngạo nghễ tung bay trên khắp mọi nẻo đường tại Quê nhà Việt Nam một ngày không xa.

Xin vĩnh biệt anh Trần Hồng - Lão Tướng Trần Hồng thân kính
Ngày 28 Tháng Tư năm 2015
Nguyễn Tạ Quang

No comments:

Post a Comment