Kể từ ngày CSVN cưỡng chiếm Miền Nam VN đến nay đã gần 40 năm. Trong suốt quãng thời gian đó, Giáo sư Nguyễn Duy Xuân, vị Tổng Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa đã phải trải qua:
- 1 năm tù tại Trại Cô Nhi Long Thành và Trại Giam Nữ Tù Thủ Đức;
- hơn 10 năm tù cải tạo tại Hà Tây và Hà Nam Ninh, Bắc Việt Nam;
- gần 30 năm yên giấc dưới lòng đất trong vùng mây phủ, sương lạnh, bên kia đồi Trại Tù Cải Tạo Ba Sao, Hà Nam Ninh.
Đã gần 40 năm qua, ngày 2 tháng 4, 2015, ái nữ của giáo sư Xuân, bà Nguyễn Thị Nguyệt Nga, mới có được cơ hội ra tận miền Bắc để bốc mộ và hỏa táng cha. Cùng đi với bà Nga còn có giáo sư Võ Tòng Xuân, thuộc Viện Đại Học Cần Thơ cũ. Bình tro cốt của giáo sư Tổng Trưởng Nguyễn Duy Xuân đã được chuyển vào Nam bằng đường xe lửa ngày 6 tháng 4, 2015 và sẽ được lưu giữ tại chùa Thiên Hương, 71 đường Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Sài Gòn, nơi mà hiện Dì của bà Nguyễn Duy Xuân đang ẩn tu.
Giáo sư Tổng Trưởng Nguyễn Duy Xuân sinh năm 1926 tại Ô Môn, Cần Thơ. Ông mất ngày 10 tháng 12, 1986 tại Trại Tù Cải Tạo Ba Sao, Nam Hà. Xuất thân từ Trường College de Cần Thơ, ông tốt nghiệp Cử Nhân Kinh Tế tại Pháp, Cao Học Kinh Tế tại Anh và Tiến sĩ Kinh Tế tại Đại Học Vanderbilt, Nashville, Tennessee,
Hoa Kỳ. Trước tháng 4, 1975, ông đã giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền VNCH.
Xin có một nén hương cho cố giáo sư Tổng Trưởng Nguyễn Duy Xuân; và một lần nữa, được gởi lời chia buồn cùng Bà Nguyễn Thị Nguyệt Nga.
Nguyễn Thái Long
No comments:
Post a Comment