MA ĐÍT SẦN NGUYỄN SẮP RA ỨNG CỬ DÂN BIỂU TIỂU BANG CALIFORNIA
Ả Ma Đít Sần Nguyễn, nguyên là cựu thị trưởng thành phố San Jose, nơi có đông người Việt định cư. Thay vì làm” vẻ vang dân Việt” nhờ lá phiếu người Việt, thì ả nầy làm” VẺ VANG DÂN VẸM” qua vụ ngăn trở bảng Little Saigon trong khu thương mại và kêu gọi hợp tác với chế độ phi nhân Vẹm cộng.
Ma Đít Sần đã bị cử tri Mỹ lẫn Việt trừng trị đích đáng nên ả rớt đài trong cuộc bầu cử vừa qua. Nay thì ả lại manh tâm bon chen ứng cử dân biểu quốc hội tiểu bang California, đơn vị 27, hiện nay do dân biểu Nora Campos giữ chiếc ghế, nhiệm kỳ 2010-2016, cũng là cựu nghị viên hội đồng thành phố San Jose. Được biết trước đây, nhiệm kỳ 2 năm và giới hạn là 3 nhiệm kỳ, nay đổi thành nhiệm kỳ 4 năm.
Ủy ban vận động tranh cử cho Ma Đít Sần Nguyễn có kế hoạch ra mắt vào tháng 5 năm 2015. Tin ả nầy sắp lừa bịp, lập lờ đánh lận con đen đối với đồng hương tỵ nạn ở Cali lần nữa, nếu mà ả mà giành được chiếc ghế dân biểu tiểu bang thì luật cờ vàng có khả năng bị” quá độ” thành luật cờ máu hòe và cán cộng tha hồ mà ra vào trong quan hệ hữu cơ và biết đâu tiểu bang Cali lại” kết nghĩa với thành Hồ..”. Do đó cái tin nầy đáng cho ĐỒNG HƯƠNG ở Cali hãy tẩy chay ả” tỵ nạn quốc gia, thờ ma Vẹm cộng” khi trái tim ả ĐƯƠNG HỒNG từ lâu và đã lộ ra ngoài.
Ma Đít Sần Nguyễn cũng như tay Hoàng Duy Hùng, đảng viên Vẹm tân tòng, thủ lãnh’ cách mạng trắng”, sau khi bị thất cử nghị viên hội đồng thành phố ở Texas thì lại” dậy mà đi” bon chen vô dân biểu, bị Hubert Võ đánh bại và nay thì thân bại danh liệt. Thời gian trước đây mỗi khi nghe có tin người Việt nào tham chính trong lãnh vực dân cử hay chính quyền các nước tạm dung, thì người Việt có thói quen ủng hộ theo cảm tính và niềm tự hào dân tộc. Tuy nhiên đã xảy ra nhiều kẻ công thành danh toại nhờ lá phiếu hay con số người Việt mà có PHÂN (fund) mà trở mặt như các trường hợp sau đây:
- 1-Ở Úc Châu:
-Nữ thị trưởng đầu tiên gốc Việt ở thành phố Marybynong là mụ Hồ Mai, sau khi đắc cử đã cam tâm mang thành phố nầy” kết nghĩa với quận nhứt thành Hồ tặc” và mụ còn vận động cách nào mà đứa con gái tên Lê Tần, đoạt danh hiệu” Người Úc xuất sắc”, sau đó Lê Tần về Việt Nam thành” vẻ vang dân Vẹm” và được báo chí lề phải Vẹm phong ẩu danh hiệu” đại sứ của Thổ Dân” (bộ thổ dân Úc không ai đại diện hay sao mà bưng Lê Tần lên làm đại sứ?) xạo hết chỗ nói. Nay Lê Tần là đảng Vẹm Tân.
-Ông thượng nghị sĩ tiểu bang Victoria (Melbourne) là Nguyễn Sang, làm 2 nhiệm kỳ trong 10 năm, hắn phản bội rõ ràng là thường” ăn tiệc” với những tên đầu lãnh ác ôn như Đổ Mười, Phan Văn Khải khi qua” tham quan, ăn mày theo lối ngoại giao Hậu Môn”, đối với Vẹm qua Úc, thì Nguyễn Sang được đồng hương gọi là” mâm nào cũng có” hắn rất là” hồ hởi phấn khởi” ăn tiệc với cán Vẹm, trong khi bên ngoài là cử tri của ông và một số chính khách Úc biểu tình. Sau khi nghỉ làm ông nghị, Nguyễn Sang cũng âm thầm tiếp, chiêu đãi tên Vẹm ác ôn Trần Bạch Đằng qua Úc du hý âm thầm, cùng với tay Trần Minh Hoàng (phòng lo dịch vụ Di Trú Đổ Minh); nhờ Trần Bạch Đằng viết hồi ký mà người Việt ở Melbourne nói riêng và các nơi khác nói chung biết là đàng sau bức màn tỵ nạn có thành phần” kết bạn với Vẹm”.
-Người thành công nhờ vào tập thể tỵ nạn là luật sư Lưu Tường Quang, thành lập hệ thống đài sắc tộc SBS, trong đó có chương trình Việt ngữ, đầu độc người Việt Úc trường kỳ bằng Vẹm ngữ như: chất lượng, sự cố, căn hộ, tình huống, nghiêm túc, thời thượng….ngoài ra Vũ Nhuận là phét thanh viên, từng lợi dụng cái gọi là” thăm dò ý kiến” để bỏ chào cờ, hát quốc ca trong các sinh hoạt….SBS là di họa Đông Ngô trong cộng đồng người Việt tại ÚC Châu. Đài nầy được đồng hương đặt là đài Hà Nội 2.
-Bà Huỳnh Bích Cẩm, người phụ nữ ăn PHÂN thành công nhứt tại Úc qua thành lập hội phụ nữ Úc-Việt ở Melbourne (*Chỉ có duy nhứt 1 bà già Úc hội viên mà xưng Hội Việt -Úc!!!), có lần bản tin in hình lá cờ” máu hòe” và bà rất ái mộ tên đại tướng nạo thai Võ Nguyên Giáp khi tên nầy” tiêu diêu nơi miền Lê Mác”.
- 2-Ở Mỹ có những” nhăn vật” ăn Phân và tham chính thành công:
-Ả Ma Đít Sần Nguyễn, thành công nhờ cử trị gốc Việt, nhưng sau đó phản bội và bị cử tri mời về vườn.
-Cựu đại tá, nhà dzăng Nghĩa Địa, nhờ người Việt tỵ nạn mà ăn PHÂN lâu dài cơ quan IRCC, nhưng đương sự là kẻ:
Ăn trái giết kẻ trồng cây.
Uống nước bề nguồn
Nên kỷ niệm 35 năm thành lập cơ quan, đã bỏ chào cờ, hát quốc ca.Uống nước bề nguồn
-Luật sư trẻ Hoàng Duy Hùng, sau khi đắc cử nghị viên hội đồng thành phố ở Texas đã phản bội nên bị cử tri cho về vườn và sau nầy cũng thất cử luôn với chiếc ghế đơn vị mà Hubert Võ giữ từ trước.
-Ăn PHÂN MỸ trường kỳ là tiến sĩ” không người lái và tự biên tự diễn SOS boat people, dù không còn ai dùng thuyền vượt biển nhưng tổ chức vẫn duy trì, ăn Phân, lại giúp pháp lý tận tình cho du sinh, con đảng cháu bác quậy, do quen thói hống hách, có vấn đề với cảnh sát. Năm nay thì” thoái sĩ” boat people lại THAY MƯỢN ngày quân lực 19/6 làm THƯƠNG MẠI và cũng” hành trình tìm tự do” hổ trợ cho công tác xóa ngày quốc hận, đồng thời biến ngày quân lực VNCH thành ngày” tuyển lựa người mẫu”. Đúng là” một công hai việc”. Không biết là các hội quân nhân vùng Đông Bắc Mỹ có nhìn thấy hội sắp thay tên thành” ngày tuyển lựa người mẫu”?
- 3-Ở xứ Cà Na Đá, ông thương nghị sĩ Ngô Thanh Hải cũng làm chuyện thay tên ngày quốc hận thành” journey for freedom” mà từ lâu nay Vẹm cộng, Vẹm Tân đã bao phen thất bại thay tên thành: ngày thuyền nhân, ngày tỵ nạn, Diễn Hành Cho Tự Do…tổng thống không người lá” Mulberry Sea” vinh danh lộn lèo ngày quốc hận thành VNCH.
Đó là những” chuyện dài tham chính, vẻ vang dân Việt thành vẻ vang dân Vẹm” mà người Việt hải ngoại đã bao phen” bầu lầm, cử lộn” nên mới bề bộn như trong thời gian qua. Kỳ nầy ả Ma Đít Sần cũng” dậy mà đi” như Hoàng Duy Hùng:
Ai ứng cử mà hông hề thất cử.
Ai nên danh mà phản bội dân mình.
Dậy mà đi, dậy mà đi.
Ai nên danh mà phản bội dân mình.
Dậy mà đi, dậy mà đi.
Ả Ma Đít Sẩn sắp” hy sinh lần nữa” để ứng cử vào chiếc ghế dân biểu tiểu bang Cali, được những nơi hà hơi tiếp sức như đài tuyên truyền hình” Sinh Bắc Tử Nam” do Nhí Hồ làm dzám đốc, ngoài ra chắc là có những cơ sở, râu ria Vẹm Tân như đảng của ông họ Đổ, từng về VN, bị bắt và thả ra, thành nhà ĐẤU TRANH không người lái. Ứng cử Ma Đít Sần Nguyễn tham gia ứng cử lần nầy, cũng thum thủm mùi cứt” xã hội chủ nghĩa” cầu ỉa cũng rào, thì đồng bào ở Cali hãy coi chừng có bóng dáng Ngân quỷ 36 yểm trợ đảng sau ả Ma Đít Sần, là hiểm họa gần kề cho người tỵ nạn ĐỊA PHƯƠNG khi mà ả nầy ĐƯƠNG PHỊA là phục vụ cộng đồng lần nữa.
Đồng Hương ở Cali hảy ĐỀ CAO cảnh giác trước âm mưu” trèo cao lặn sâu” của à Ma Đít Sần Nguyễn, đừng để ĐAO KỀ tới cổ mới đở là quá muộn. Kinh nghiệm ở thành phố San Jose là vài học bầu cử cho thứ” vẻ vang dân Vẹm”./.
Trương minh Hòa
10.04.2015
10.04.2015
No comments:
Post a Comment