Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 11 April 2015

HỘI CHỢ TẾT MÀ CÓ TÊN "PASSPORT TO VIETNAM" ???

CON ĐIẾM THÚI CAO THỊ TÌNH THÚ VẬT ĐÃ MẮC BỊNH GIANG MAI HẾT THUỐC CHỮA./- Mt68

ĐÔI ĐIỀU CÙNG BÀ CAO THỊ TÌNH

-Phúc Lâm-   


Image result for cao thị tình san jose


Theo tôi nghĩ nữ phóng viên Ngọc Dung của báo VietPress USA không phải là người không hiểu luật báo chí ở Mỹ. Do đó, Cô Ngọc Dung không dại gì lại bịa đặt một cách trắng trợn như Bà nói , chuyện không thành có để làm giảm uy  tín và xúc phạm đến danh dự của người khác hay một tổ chức nhất là một tổ chức hoạt động công khai nơi công cộng, ngàn tay ngàn mắt chứng kiến. Hơn nữa, Bà và tên tay sai mất gốc Mai Quyền thuộc hạng đâu vừa, miệng bằng tay tay bằng miệng.! Thiết nghĩ nữ phóng viên Ngọc Dung không dại gì lại đi làm cái chuyện ruồi bu kiến đậu đó để Bà và tên tay sai mất gốc Mai Quyền có cớ để xem đó là "món võ kiện" béo bở không thể bỏ qua! Vì thế, nếu như mà phóng viên Ngọc Dung tường thuật cố ý xuyên tạc, làm tổn thương đến uy tín và danh dự của Bà và tên tay sai mất gốc Mai Quyền thì chắc chắn Bà và tên tay sai mất gốc Mai Quyền đâu để yên !.

Bà nói ":Đọc tựa đề bản tin của nữ phóng viên Ngọc Dung có lẽ quý vị sẽ bất bình khi thấy cô Ngọc Dung của VietPress USA loan tin sai sự thật" mà sao chẳng thấy một ai lên tiếng bênh vực Bà và tên tay sai mất gốc Mai Quyền như Bà nói. Trái lại chỉ có những bài viết phản đối việc làm của Bà và tên tay sai mất gốc Mai Quyền mà thôi!

Bà Cao Thị Tình nghĩ gì về tin Việt Vùng Vịnh mà nữ phóng viên Ngọc Dung đưa tin như sau :

"Trong một bản tin Video của Việt Vùng Vịnh đã cho biết xưa nay chưa có Hội Chợ Tết nào tại San Jose có khả năng dựng tới 3 cái Billboards lớn trên xa lộ 101 để quảng cáo cho hội chợ Tết như tổ chức của hội chợ Tết “Passport to Vietnam”

Khi Việt Vùng Vịnh đưa tin cho biết có 3 Billboard trên đường Story Road từ xa lộ 101 vào khu Little Saigon, đồng hương mới khám phá thêm

"3 Billboard  chỉ ghi bằng chữ Tàu và tiếng Anh chứ không hề có tiếng Việt. Điều này  cho thấy rằng vụ treo Lồng Đèn Đỏ và các Billboards lớn viết chữ Tàu là mừng Tết của Tàu cộng chủ trương!"  Đúng hay Việt Vùng Vịnh trắng trợn bịa đặt để bôi nhọ tổ chức LTCG như nữ phóng viên Ngọc Dung, xin Bà cho biết ? 

Nếu đúng thì những tin mà phóng viên Ngọc Dung đưa có thể tin được.

Bà Cao Thị Tình nói hai vợ chồng Bà tình nguyện giúp Hội Chợ Tết của giới trẻ với tư cách cá nhân, không dính dáng gì đến tổ chức Lương Tâm Công Giáo và các thành viên khác của tổ chức"! Cho dù cá nhân hay danh nghĩa của tổ chức Lương Tâm Công Giáo cũng chỉ là một là vì Tổ Chức Lương Tâm Công Giáo đã được quí vị sáng lập ra quyết định giải tán từ khuya rồi vì Bà không minh bạch về tiền bạc làm hại đến danh xưng Lương Tâm Công Giáo ! .Thế mà Bà vẫn không thi hành vẫn lạm dụng danh xưng Lương Tâm Công Giáo để phục vụ cho mục đích khác. Trên thực tế Tổ chức này, nay chỉ còn vỏn vẹn hai vợ chồng Bà mà thôi chứ có ai đâu mà Bà ba hoa chích chòe . Bà nói chỉ giúp BTC mà y như là người trong BTC lên nhận bằng khen của Thị Trưởng thì lạ đó đa!. Nay bị lộ thì cố chối quanh chối co ! Khó mà tin cho đặng?

Bà Cao Thị Tình, xin Bà cho biết :

"Tên gọi của Hội Tết nầy là “Passport to Vietnam” tức “Thông hành đến Việt Nam”  quảng cáo kêu gọi người Việt tỵ nạn tại San Jose và vùng bắc California nói riêng và khắp Hoa Kỳ hay hải ngoại nói chung là hãy đi về Việt Nam “xây dựng tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa”. Tại sao không là Hội Tết xây dụng cộng đồng ở San Jose mà phải là “Passport to Vietnam”? Đó là thắc mắc của các cựu quân nhân VNCH và bà con tỵ nạn CSVN tại San Jose." (TRích ý của nữ phong viên Ngọc Dung).Thưa đúng hay không ? Xin Bà Cao Thị Tình giải thích sao đây ? 

Tôi không đồng ý cái lối lập luận quá ngay ngô của Bà. Bà cho rằng tên Mai Quyền gốc Bắc Kỳ di cư năm 1954 . Cứ cho hắn là gốc Bắc kỳ di cư 54 nhưng tâm của hắn không phải là người Việt Nam nên hắn không chấp nhận nền  văn hóa truyền thống Tết của người Việt Nam. Đã vây, Bà cho rằng hắn có thiện chí muốn tổ chức hội Tết để duy trì một lễ hội truyền thống nhằm phục vụ cộng đồng. Bà là người có ăn có học, xin Bà  hãy giải thích theo Lương Tâm Công Giáo "duy trì một lễ hội truyền thống" mà sao đem lồng đền đỏ, Văn Hóa Tàu trang trí cho Hội Tết, Truyền Thống Văn Hóa vào những ngày đầu Xuân của Việt  Nam, là sao vậy ? Tục ngữ có câu: Hỏi tức là trả lời ! Thưa phải không ạ??

Trước họa xâm lăng của Tàu Cộng, đồng hương khắp nơi trên thế giới kêu gọi tẩy chay bất cứ hàng hóa nào mang nhãn hiệu của Tàu để làm suy yếu kinh tế của Tàu được chừng chút nào hay chút nấy . Vậy mà Bà và tên tay sai mất gốc Mai Quyên đã tán tận lương tâm đem lồng đèn đỏ, văn hóa của Tàu vào văn hóa Truyền Thống của Viêt Nam để gieo vào đầu non nớt của con em NVTNCS chân chính ở hải ngoại với mục đích để các em quên cội nguồn Dân Tộc.

Không cần biết lồng đèn đỏ từ đâu mang đến nhưng người từng tuổi  như Bà phải biết lồng đèn là văn hóa của Tàu chứ không phải là Văn Hóa Truyền Thống của Dân Tộc Việt Nam.

Trong 40 năm qua, những Hội Xuân, Hội Tết được đồng hương tổ chức chức, thuần túy Văn Hóa của Việt Nam không hề có trang trí lồng đền đỏ bao giờ . Đây là lần đầu tiên, Bà và tên tay sai mất gốc Mai Quyền  nhận lệnh của bọn Ba Tàu  đem văn hóa Tàu vào Tết Truyền Thống của Việt Nam là để thả quả bóng  đầu tiên để thăm dò dư luận. Nếu đầu xuôi thì đuôi lọt. Quả là thâm hiểm !

Bà Cao Thị Tình ơi!  Bà tự đánh rơi cái mặt nạ chống cộng dỏm của Bà rồi !. Người đời nhìn Bà với cặp mắt khinh bỉ. Bởi lẽ, vì tiền mà Bà đã bán rẻ lương tâm, cam làm tay sai làm lợi cho  VC và Tàu, đem lồng đèn, Văn Tàu vào Văn Hóa truyền Thống Tết của người Việt Nam với mục đích tiếp tay với bọn Ba Tàu làm mai một nền Văn Hóa Truyền Thống Tết của Dân Tộc Việt Nam ở hải ngoại để con em quên đi cội nguồn Dân Tộc! Và kêu gọi đồng hương về Việt Nam làm giàu cho VC . Thiệt là thâm độc còn hơn vịt xiêm lai nữa đó đa !

Phúc Lâm (CN)

No comments:

Post a Comment