Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 28 April 2015

NGÔ THANH HẢI TÀN BẠO LÁO LƯỜNG

Bảo Quốc Kiếm


Sau khi viết ba bài phiếm luận, tôi đọc lại bài của Nguyên Thạch thấy ghi một câu chứa đựng nhiều âm mưu khủng khiếp:
Đạo luật này cũng là nền tảng cho những quốc gia có đông người Việt định cư như Mỹ, Úc, Anh, Pháp lấy làm khuôn mẫu đấu tranh để đạt được những đạo luật tương tự như vậy”.

Rõ ràng, chúng đã lập mưu kế để tiến hành toàn diện, chứ không phải tại Canada mà thôi. Vì vậy tôi phải tìm đọc cuộc thảo luận rất dài tại Quốc Hội Canada trước khi biểu quyết và một số tài liệu khác. Trong cuộc thảo luận, có nhiều vị kể cả Việt Nam lẫn ngoại quốc đã không đồng ý lấy ngày 30-4 là “ngày hành trình tự do”.

Một điều tôi muốn nói trước hết, là TNS Ngô Thanh Hải đã quá bất lương khi lý luận rằng ngày 30-4 không phải là ngày chiến tranh, mà là ngày chấm dứt chiến tranh, khi một vị đòi hủy bỏ các danh từ chiến tranh khỏi đạo luật này. Tại sao thế ?
Cũng như Võ Văn Ái, lý lịch của ông Hải không được rõ ràng lắm. Có người nói rằng ông ta học ở Pháp, rồi về nước và vào Trường BB Thủ Đức khóa 4/71, rồi làm Tùy Viên Quân sự.....rồi qua Canada. Sự lừa dối lý lịch quá rõ ràng đến nỗi cho một cấp Úy mà làm Tùy Viên Quân sự, thì chỉ có Ma rốc mới làm được. Chính vì vậy mà người ta lầm ông là sỹ quan...để tin “phe mình”.
Một thằng bé cũng nghe biết rằng, tính đến sáng 30-4-1975 thì MƯỜI BỐN SƯ ĐOÀN CỘNG SẢN đang bao vây Thủ Đô Sài Gòn và phụ cận (có chỗ viết 11). Thế thì sao ngày ấy không là chiến tranh ? Sau khi Tổng Thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, thì một số nơi vẫn còn chiến đấu, và kéo dài nhiều ngày sau đó; vậy sao nó không phải là ngày đang chiến tranh ?
Tại cuộc họp, bà Dân Biểu Elizabeth May, leader of the Green Party of Canada đã nói rõ là người Việt Tỵ Nạn đúng nghĩa Boat People đã đến Canada vào ngày chủ nhật 27-7-1979; do đó, ngày ấy mới có thể là ngày kỷ niệm, chứ 30-4 không liên quan gì. Nhưng Ngô Thanh Hải lại đem ngày ấy nói là ngày Thương Binh Liệt Sỹ của Cộng Sản, nên không thể.
Đó là một điều bố láo hoàn toàn. Giá như ngày giỗ ông Tổ của ông Hải đúng vào ngày kỷ niệm nào đó của CS thì ông cũng không giỗ sao ? Hơn thế nữa, ông đang là TNS của Canada, ông đang nói về lịch sử người Việt tỵ nan tại Canada, thì ông kéo ngày của CS vào làm gì ?
Người ta giải thích: A commemoration to the Canadians who helped the boat people:
We chose July 27 as the day of commemoration because that is the day that the first plane load of refugees arrived in Canada under Canadian forces Operation Magnet II. Nearly all of the boat people that came to Canada were flown here by the Canadian forces. Operation MAGNET II was carried out by the Canadian Forces 437th Transport Squadron based at Trenton Ontario. Under the three MAGNET operations, nearly 70,000 refugees were flown to Canada.
On this memorable day every year we are reminded to say "thank you Canada".
Để hiểu có thực sự như vậy hay không, tôi tìm xem các bằng chứng khác. Một trong những số đó là đài Phát Thanh CBC của Canada ngày 29-7-1979 ghi nhận trong phần: Welcome to Canada: Vietnamese refugees arrive, còn có cả lời phát thanh rõ ràng, và tôi xin ghi lại đoạn mở đầu của bài ấy:
In July 1979, flights full of refugees start arriving in Canada every three days. Two staging areas are set up at military barracks near Edmonton and Montreal. There the refugees will be processed; filling in paperwork, undergoing a medical exam and receiving a crash course on Canadian culture. Sally Caudwell reports on the first flight of refugees arriving from Hong Kong at Pearson International Airport in Toronto...”.

Đây là ngày lịch sử rõ ràng của Boat People không ai có thể nói khác được. Nên nhớ rằng, cho đến tháng tư, tháng năm năm 1979, sự thảo luận còn rất sôi nỗi về việc cho người định cư. Một số kịch liệt phản đối vì họ lo lắng cho Canada lúc đó kinh tế đang hồi suy sụp. Nhưng chuyện chiếc tàu Hồng Hải chở trên 2,500 người bị Malyasia từ chối cho cặp bến đã làm cả thế giới bàng hoàng, trong đó có Canada đưa tới quyết định nhận người định cư. Trong số Boat People này không chỉ có người Việt, mà bao gồm cả Campuchia, Lào, Tàu. Không những chỉ người miền Nam mà cả người miền Bắc.

Như thế, ngày kỷ niệm cho thuyền nhân là ngày không dành riêng cho người Việt, mà cho cả các dân tộc khác nữa. Vậy thì hô hào ngày Thương Binh Liệt Sỹ của Hà Nội để làm gì, ngoài âm mưu đổi ý nghĩa đích thực của ngày 30-4, ngày tang thương của nước Việt (quốc hận) ?
Một vấn đề khác, là kỷ niệm cho ai ?
Để hiểu rõ hơn về người Việt tại Canada, tôi tìm đọc trên trang mạng VSSCANADA.ORGTrong phầnPART 1: SETTLEMENT BACKGROUND OF VIETNAMESE IN CANADA ghi rất rõ:
The immigration of the Vietnamese to Canada was based on the political upheaval in Vietnam and the immigration policy of the government of Canada.
Before 1975
The first Vietnamese immigrant to Canada was Mrs. Phạm Thị Ngọc Lang who married Mr. George Galipeau in Montreal in 1953 after their courtship on the Saigon-Marseille ship when both were students. Their daughter, Céline Galipeau, is currently one of the most popular news anchors for Radio Canada (CBC French Network) in Montreal.....Before the end of the war in Vietnam in April 1975, there were around 1500 Vietnamese in Canada.
Period of 1975-1978
In early May 1975, after the end of the war in Vietnam, based on a special request from the American government, Canada agreed to take about 2000 Vietnamese who were helped by the American to escape to various places such as Subic Bay, Guam Island, Wake Island, and other locations on U.S. soil.
By 1976, about 6,500 Vietnamese refugees settled in Canada. The majority of them came to Quebec mainly because of their knowledge of French, or because their children were studying in Quebec. Many in this first wave of refugees were either wealthy, well-educated, professionals, or high ranking officials of the former government of South Vietnam.
By 1978, about 1,500 Vietnamese refugees chose to settle in Ontario, including about 1,000 in Toronto.....
Period 1979-1982
In July 1978, the “boat people” phenomenon started, bringing with it a huge shock to the whole world. The dramatic escape of the “Hải Hồng” ship with 2,654 on board, which was refused to dock in Malaysia on November 9, 1978 after being badly damaged by a hurricane, had caused an S.O.S. article in The Globe and Mail of Toronto on November 11, which prompted the Canadian government to make an announcement that it would rescue 604 from the ship before other countries such as the U.S., France, Germany, Switzerland and Belgium opened their doors to accept the rest.
The Hải Hồng event triggered a new wave of humanitarian rescue of Vietnamese refugees from various refugee camps in Southeast Asia by the Canadian government and by many private sponsorship groups, a program strongly recommended by the government. From 1979 to 1980, more than 7,000 such private groups have been formed to sponsor 36,000 refugees. The government sponsored 24,000 more, meeting the target of 50,000.
Many in this second wave of Vietnamese newcomers went to settle in Ontario to find jobs. The majority of them did not have the same educational levels of those settled in Quebec earlier.....

Tóm lại: Số 1,500 người định cư tại Canada trước ngày 30-4-1975 không liên hệ gì việc tỵ nạn. Số 2,000 người do Mỹ gửi qua vào đầu tháng 5-1975 không gây “sốc” gì cho Canada vì họ là những người giàu có, có trình độ cao, liên hệ đến chính phủ VNCH... Sự kiện đáng ghi nhận là chuyến bay đầu tiên ngày 27-7-1979 đáp xuống Canada sau khi chính phủ quyết định cho Boat People định cư mà thôi. Từ ngày ấy mới có con số lớn người tỵ nạn đúng nghĩa được định cư. Vậy thì không có lý do gì để lấy ngày 30-4 làm ngày “HÀNH TRÌNH TỰ DO” tại Canada hay bất cứ tại nước nào.
Những người di tản trong ngày 30-4 theo tàu Việt hay Mỹ không hề có khái niệm bỏ nước đi tìm tự do; mà họ hoảng hốt vì Cộng Sản chiếm miền Nam. Điều chứng minh rõ rệt là qua đến đảo Guam đã có trên dưới một ngàn rưỡi người biểu tình, đốt trại...đòi trở lại Việt Nam, và tàu Thương Tín đã phải chở họ về, trong đó có sỹ quan Hải Quân Châu Ngọc Thạch nay là Cộng Cán Ủy Viên của ÁC ĐẢNG VIỆT MIÊN HOA TÔNG VÕ VĂN ÁI.
Cho đến năm 1978, Canada vẫn bình lặng. Cho đến khi chuyện chiếc tàu Hồng Hải thì tình hình mới sôi động vì sự tàn ác của Malaysia. Có một điều mà đến nay ít người nói tới, đó là có phải CSVN đã nhúng tay vào chuyện thuyền nhân hay không ? Các cuộc BÁN BÃI đã xảy ra, nhất là tại Vũng Tàu, Nha Trang....đã khiến nhiều người tán gia, bại sản, mất mạng.
Bên cạnh những người miền Nam, những người miền Bắc cũng trở thành thuyền nhân trong và sau năm 1978. Dù cách nào, cũng không ai có thể giải thích khác đi, là họ TRỐN THOÁT CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN vì HÀ CHÁNH MÃNH Ư HỔ. Thế mà Ngô Thanh hải cho rằng: “Chúng ta bỏ nước đi tìm tự do chứ đâu phải là hận cộng sản đâu”.
KHÔNG HẬN CỘNG SẢN THÌ HẬN AI ? Không lẽ chỉ hận Ngô Thanh hải ?
NHƯ THẾ, CÁI ĐẠO LUẬT MÀ NGÔ THANH HẢI ĐƯA RA LÀ ĐỂ CHẠY TỘI CHO CỘNG SẢN, THÌ SAO CỘNG SẢN PHẢN ĐỐI ? TRÒ CHƠI TRẺ NÍT ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT SỰ KIỆN CHÍNH TRỊ LỚN VẬY SAO ?
(CÒN TIẾP)
BQK-27-4-15

No comments:

Post a Comment