Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 24 October 2026

LẦN NẦY TÔ LÂM BỊ ĂN DÁI LỪA DÁT CỨT BÒ Ở ÂU CHÂU./-Mt68
_____________-

Chuyến Công Du Châu Âu Của Tô Lâm: Làn Sóng Biểu Tình Bám Đuổi Ráo Riết Và Miếng Bò Dát Vàng Đắng Chát

Làn sóng phản đối bùng nổ khắp châu Âu trước giờ khởi hành

Trước chuyến công du châu Âu kéo dài từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 10 năm 2026, cộng đồng người Việt hải ngoại đã lên kế hoạch chi tiết và chuẩn bị chào đón ông Tô Lâm bằng những cuộc biểu tình phản đối vô cùng nồng nhiệt. Làn sóng phản đối mạnh mẽ này xuất phát từ hàng loạt hội đoàn, tổ chức nhân quyền và liên tục lan tỏa khắp nơi, từ Na Uy, Úc, Đan Mạch cho đến Đức từ rất lâu trước khi chuyến đi chính thức diễn ra. Tất cả đều hướng về mục tiêu vạch trần bức tranh thực tế về tình hình trong nước cũng như thể hiện thái độ bất bình trước các chính sách của bộ máy cầm quyền.

Tiếng súng lệnh tại Copenhagen và gáo nước lạnh từ truyền thông Đan Mạch

Vào ngày 19 tháng 10, ngay khi ông Tô Lâm vừa đặt chân đến Đan Mạch, một đoàn người biểu tình đông đảo đã tề tựu đầy đủ tại thủ đô Copenhagen, bất chấp điều kiện thời tiết giá lạnh khắc nghiệt. Ngay trước Tòa nhà Quốc hội Đan Mạch, đoàn người đã tập trung giăng cao các biểu ngữ khổ lớn được viết bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt với các thông điệp đanh thép đòi hỏi "Nhân quyền cho Việt Nam", "Tự do cho các tù nhân lương tâm", đồng thời kiên quyết yêu cầu "Chấm dứt đàn áp xuyên quốc gia". Không dừng lại ở các hoạt động dưới đường phố, đài truyền hình quốc gia Đan Mạch cũng không quên "chào mừng" ông Tô Lâm bằng một bản tin phát sóng trực tiếp, trong đó gọi thẳng ông là "lãnh đạo của một chế độ có thể làm những chuyện tồi tệ".

Cuộc bám đuổi sát sao tại Brussels và áp lực nhân quyền đè nặng

Đến ngày 22 tháng 10, khi ông di chuyển sang Bỉ để thực hiện các cuộc gặp gỡ với các quan chức Liên minh Châu Âu (EU), đoàn người biểu tình cũng bám sát sao và di chuyển theo đúng lộ trình không sai một ly. Ngay trước cổng các tòa nhà nghị sự quan trọng tại thủ đô Brussels, hình ảnh của hai nhà hoạt động Nguyễn Đức Thuận và Trần Hiệp cùng nhiều tù nhân lương tâm đang chịu cảnh tù đày bất công trong nước, kết hợp với các biểu ngữ phản đối lại một lần nữa được giăng đầy. Đoàn biểu tình đã công khai lên án mạnh mẽ chính sách đàn áp xuyên quốc gia, đồng thời cực lực phản đối việc bắt bớ, giam giữ vô căn cứ các nhà hoạt động dân chủ trong nước.

Sự bẽ bàng trước công luận quốc tế và miếng bò dát vàng đắng chát

Với sự giám sát chặt chẽ và nhiệt tình từ cả giới truyền thông quốc tế cho đến lực lượng biểu tình ngoài đường phố, ông Tô Lâm đi đến đâu là các cuộc biểu tình bám theo đến đó. Bối cảnh này khiến ông khó mà tìm kiếm được một không gian yên tĩnh để đi thưởng thức món bò dát vàng yêu thích năm xưa. Đặt trong một hoàn cảnh bẽ bàng và nhục nhã trước công luận quốc tế như thế này, dẫu ông có đi ăn được thì miếng thịt bò xa xỉ ấy chắc chắn cũng nghẹn lại ở cổ, có cố nuốt cũng chẳng thể nào trôi.

No comments:

Post a Comment