Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 24 June 2026

(HÙNG CAO KHÔNG BẰNG CỌNG HE BELOW CỦA TÔN VÂN ANH -WARSAW)./-Mt68
__________
HÙNG CAO ĂN NHẦM "PHÂN MẠ VÀNG" CỦA VIỆT CỘNG - 

TRONG NỘI DUNG NẦY HÙNG CAO KHÔNG CÓ "1 CHỮ" NÀO NHẮC ĐẾN MỒ MẢ BINH LÍNH VNCH - HÙNG CAO ĐANG LO CHO 300 NGÀN BỘ XƯƠNG TRƯỜNG SƠN MÀ BỘ ĐỘI VC PHƠI XƯƠNG TRẮNG TRÊN ĐƯỜNG MÒN HỒ CHÓ MÈO ĐỂ VÀO NAM ĂN CƯỚP- 
HÙNG CAO CHỈ SỦA THEO BÀI BẢN "HÒA HỤP" DỐI TRÁ CỦA VC./-Mt68
_________________

Hành trình nhân đạo sau nửa thế kỷ: Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao và cam kết hàn gắn vết thương chiến tranh.

 Không chỉ là một cuộc gặp gỡ cấp cao mang tính ngoại giao nơi nghị trường, hành trình lần này của vị quan chức người Mỹ gốc Việt đặc biệt hướng về dải đất miền Trung nắng gió – Quảng Trị, nơi một thời là tâm điểm khốc liệt của bom đạn. Đứng giữa thực địa của một khu vực đang tiến hành tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA), ông Hùng Cao đã mang đến những thông điệp mạnh mẽ về sự hợp tác, lòng vị tha và nỗ lực bền bỉ của cả hai quốc gia suốt nhiều thập kỷ qua nhằm khép lại quá khứ, hướng tới tương lai.
▶ BẤM VÀO ẢNH DƯỚI ĐỂ XEM VIDEO
⬅️ GẠT SANG TRÁI / PHẢI ĐỂ XEM VIDEO TIẾP THEO
CLICK THE IMAGE BELOW TO PLAY VIDEO
SWIPE LEFT OR RIGHT TO VIEW THE NEXT VIDEO
Video

Nỗi đau còn lại sau nửa thế kỷ và bài toán nhân đạo của hai quốc gia

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi tiếng súng chiến tranh hoàn toàn kết thúc trên đất nước Việt Nam, nhưng những dư âm và hậu quả mà nó để lại vẫn như những vết hằn sâu sắc chưa thể bôi xóa. "Máu chảy ruột mềm", nỗi đau mất mát người thân luôn là nỗi đau chung của nhân loại, không phân biệt màu da hay chiến tuyến. Tại Việt Nam hiện nay, vẫn còn có hơn 300.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, và hàng ngàn gia đình vẫn ngày đêm mòn mỏi, khắc khoải chưa tìm được nơi an nghỉ cuối cùng của người thân mình.

Ý thức được điều đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn trực tiếp tại hiện trường tìm kiếm ở Quảng Trị, ông Hùng Cao đã bày tỏ sự trân trọng sâu sắc trước sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Ông nhấn mạnh rằng những nỗ lực tìm kiếm này được triển khai vô cùng hiệu quả từ cả hai phía. Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, ông đã có cơ hội trao đổi trực tiếp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong cuộc hội kiến ấy, phía Hoa Kỳ đã tái khẳng định cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ Việt Nam. Đây không chỉ là nghĩa vụ hành chính, mà là một phần cốt lõi của quá trình hòa giải và hàn gắn sau chiến tranh.


Lời nhắn nhủ từ quá khứ: Hãy chữa lành những vết thương để tiến về phía trước

Nhìn lại chặng đường dài đã qua, ông Hùng Cao chia sẻ một góc nhìn đầy tính nhân văn và lịch sử: "Cuộc chiến đã kết thúc cách đây 51 năm, đã đến lúc chúng ta cùng tiến về phía trước. Và điều đó chỉ có thể thực hiện được khi những vết thương của quá khứ được chữa lành". Đúng như câu tục ngữ người xưa thường răn dạy: "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại", việc hai quốc gia từng ở hai đầu chiến tuyến nay cùng ngồi lại, cùng lội bùn đào đất để tìm kiếm hài cốt của những người đã ngã xuống chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần nhân đạo cao cả.

Đối với bản thân ông Hùng Cao, đây không phải là lần đầu tiên ông đặt chân đến mảnh đất này với sứ mệnh khắc phục hậu quả chiến tranh. Lật mở ký ức, ông cho biết từ năm 2014, khi còn phục vụ trong quân đội, ông đã từng đến Việt Nam để hỗ trợ đào tạo các thợ lặn của Việt Nam về kỹ năng lặn dưới biển sâu. Mục tiêu của khóa đào tạo năm ấy là trang bị năng lực rà phá bom mìn và các vật liệu nổ còn sót lại dưới lòng đại dương từ thời chiến, giúp xử lý chúng một cách an toàn, bảo vệ cuộc sống bình yên cho ngư dân và người dân vùng biển.

No comments:

Post a Comment