NHÀ VĂN QGHC PHẠM THÀNH CHÂU GỐC HỘI AN - CẮN CÂU VIỆT CỘNG TRỜI GẦM KHÔNG NHẢ./-TC Lãnh
____________
Cách đây khá lâu e 15 năm rồi, xẩy một vụ gọi là Bút Chiến Cờ Vàng do Khánh Thọ ở Paris cầm đầu. Nữ họa sĩ nầy chống đối kịch liệt ban tổ chức họp mặt cựu sinh viên khắp thế giới thuộc trường Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt đã không treo cờ vàng. Có đến ba phe chọi nhau; phe ở giữa dung hòa nói có Bùi Thiện hồi chánh hát opera Quốc Ca là đủ.
Phe chủ trương không đã nại ra một tiền lệ. Cựu sinh viên vùng Thủ Đô HK đã tổ chức kỷ niệm và không treo cờ vàng và hát quốc ca. Theo bản tường thuật nầy, ông Nguyễn Hữu Em đã bỏ về khi ban tổ chức bắt đầu chương trình mà không thấy chào cờ. Sau đó bài cho rằng hành động của ông Em không địch lại sự hiện diện của hai nhân vật khác. Thứ nhất là GS Trị, viện trưởng QGHC, thầy của ông Em. Thứ hai là ông Hoàng Trọng Hàn, hiệu trưởng trường tỉnh Đà Lạt đại diện ngành giáo dục địa phương.
Trước khi biết internet, tôi có nhận một photo copy của anh tôi bài Bí Ấn Của Một Câu Kinh; khi bắt đầu quen cái thứ mắc dịch nầy, tôi có đọc trên Đàn Chim Việt bài nầy. Tôi có tham luận về giác ngộ, và nhìn câu chuyện hoàn toàn theo PG. Có người reply rằng tôi đồng lõa với Phạm Thành Châu bênh vực cho bọn CS ác ôn, bọn nầy làm sao cải tà quy chánh.
Như đã nhiều lần hoài nghi, bỗng dưng vấn đề vô ngã, vô thường, buông xả rùm ben mọi nơi. Sau khi đưa 99 bài thuốc trường sanh của một đại danh y thì liều thuốc cuối cùng thứ 100 là buông xả và quên hận thù. Tôi muốn nói đó là chiến dịch siêu chính trị (haute politique) để cho dân chúng miền Nam bỏ qua việc đất nước của họ bị xâm chiếm. Nhưng trong chuyện nầy của Phạm Thành Châu, tôi vẫn không thể hủy bỏ lời dạy của Phật rằng mọi người đều có thế thấy ánh sáng mà thành Phật, giác ngộ như chớp sáng.
Về văn chương, câu chuyện nầy “xem như thật” (vraisemblable) đó là kỹ thuật hư cấu. Nhưng những chuyện khác của PTC thì tác giả như muốn đoan chắc là sự thật. Nhất là các điều xem như hồi ký, ví dụ tập trung cải tạo. PTC rất nhiều sách nhưng không phân loại là hồi ký, hay hư cấu, tại các bài riêng cũng không nói là chuyện thật hay huyền thuyết, giả sử.
Tác giả đã là đốc sự, sinh sống trong nghề hành chánh. Những người đã ở trong hành chánh địa phương nhìn một đại tá, trung tá tỉnh trưởng có khác ít nhiều với các sĩ quan cùng cấp bậc trong ba ngành quân lực. Dẫu gì họ cũng gần mình hơn, thích hay ghét là chuyện khác, dẫu gì cũng là thượng cấp.
PTC có viết một chuyện / hay truyện về đại tá Tôn Thất Kiên, tỉnh trưởng Thừa Thiên. Hình như nhan đề là Lấy Chồng Cho Con. Trong đó người cha đã tạo nên cơ duyên sắp xếp cho con gái kết nghĩa với một hàn sinh. Có chi tiết nhỏ vô thưởng vô phạt là ông quan sáu đang khi đi thị sát địa phương với đoàn tùy tùng thì tách vô bụi cây đái một cú.
Tôi không biết tác giả xếp tác phẩm của mình là hư cấu, chuyện xạo cho vui, hay là chuyện thật. Truyện nầy của PTC luân lưu trong số anh em bạn cũ QHĐK. Một người nhận đã lên tiếng phản đối sự sai sự thật về gia đình đại tá Kiên.
Anh Nguyễn Khoa Phước nay gần chín mươi, hiện sống ở vùng thủ đô HK đã cho biết người con gái trong truyện của PTC đã thành gia thất bình thường ở Virginia, không bị cha ép cho một hàn sinh. Anh Phước đã là thượng nghị sĩ (hình như trong liên danh Hoa Sen?) và là em trai út của Thiếu Tướng Tuẩn Tiết Nguyễn Khoa Nam. Về phương diện sáng tác, theo tôi, quyền Thượng Đế của văn sĩ cho phép nói hai kẻ yêu nhau nhảy từ cầu Trường Tiền xuống sông Hương nhưng không được phép nói cầu nầy ở sông Bồ hay trên thượng nguồn, Tả Trạch hay Hữu Trạch gần Lăng Gia Long.
Căn cứ vào lời của anh Nguyễn Khoa Phước, và nói theo GS Nguyễn Độ, chuyện thiệt (??) của PTC là một tỳ ố (une vice). Đấy không phải là chuyện thật. Hơn nữa ông Kiên là nhân vật Thừa Thiên nhiều người biết, chứ không phải chuyện ma dọa nữ sinh.
Xin thưa, chuyện thiệt, một city ở Mỹ đã xả bỏ bồn nước mấy chục ngàn gallon vì một cậu bé chơi nghịch, lòn hàng rào đái vô; quá lắm lượng nước tiểu bằng một lon coca. Như một giọt nước mắm rơi vào lu nước mưa thì lu nước nầy không được dùng nấu nước trà mà cúng, chỉ để rửa chân.
Lon coca nước tiểu “Lấy chồng cho con” đã ô nhiễm hồ chứa chuyện thiệt, chuyện thật, chuyện cải tạo v.v… Vậy theo phương pháp luận, xin xét lại những gì mình tưởng là chuyện thật trong mấy chục cuốn sách của văn hào vĩ đại nầy.
No comments:
Post a Comment