Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 27 April 2023

QGHC CÒN LẠI TRONG MẮT NHỮNG AI./-Mt68
_____________

Trường Quốc gia Hành chính Đà Lạt những ngày đầu thành lập. 

 Cám ơn chị Oanh đã chuyển bài Trường Quốc Gia Hành Chính Đà Lạt. .  Sẵn đây, xin góp  vài điều hiểu biết  sau đây::
1. Khi tôi vào khóa X, thì trụ sở số 10 đườgT nrần Quốc Toản  đã hoàn thành.  Theo tài liệu của Michigan State University, nhóm cố vấn dân sư,đầu tiên cho chính quyền NgÔ Đinh Diệm, thì sự hoàn thành này chậm hơn 2 năm, bởi Tổng Thống Diệm do việc micro-management của ông: ông giữ bản kiến trúc khá lâu, Tôi không nhớ vì lý do bận việc, hay vì muốn cho hoàn hảo trước khi cho lệnh xây cất.

2. Tên của trường là Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, trực thuộc Phủ Thủ Tướng, hay vì Bộ QGGD.  Điều thú vị là HẦU HẾT nhân sự của Học Viện lúc bấy giờ, từ Viện Trưởng dến tài xế, lao công đều là người Bắc, vậy mà tên của Học Viện là HVQGH CHÁNH, thay vì HVQGH, CHÍNH!

3. Bài dịch từ tiếng Việt, sang tiếng PHÁP, hay ANH.đều được chấp nhận.

4.  Thi vào Học Viện còn có môn Thể Dục tại Sân Vận Động Cộng Hòa, gồm leo dây, nhảy caọ, nhảy dài và chạy 1 vòng sân 400 mét.  Sau này, theo tôi tìm hiểu, thì thí sinh nào trên 10 điểm, thì lấy điểm vượt trội để cọng vào điểm các môn kia mà xếp hạng\ . Tôi nghe loáng thoáng  rằng mục đích của môn thể dục này kà để LOẠI các thí sinh tật nguyền hay thí sinh có appearance "khó coi", Tôi có thể sai, nhưng thấy rằng từ khóa 10 về trước, không thấi sinh viên tật nguyền nào đươc chọn

5. Học bỗng từ $2000/tháng (khóa VIII) nghe nhiều đàn anh nói "dư ăn dư để", xuống còn $1500, cũng đủ xài,  không đến nỗi phải thêm xin tiền cha mẹ
.  
6.. Học Viện được chính Tổng Thống Diệm khánh thành.  Sau đó có Cố Vấn Ngô Đình Nhu hay BS Trân Kim Tuyến (không nhớ nỗi) đến nói chuyện.  Phó Tổng Thống Trần Thành của Đài Loan và Quốc Vương và Hoàng Hậu  Thái Lan cũng có đến thăm viếng và nói chuyện với sinh viên. 

7, Sau đảo chính 1/11/1963, GS Viện Trưởng Vũ Quốc Thông được thay thế bằng GS Nguyễn Văn Bông từ Trrường Luật.qua.  Lễ bàn giao có chút "gay cấn".  Tôi còn nhớ, trong bài diễn văn của mình, GS Thông có giới thiệu đại để là "GS Bông, một thanh niên người Gò Công, miền Nam ..." Khi đáp từ, GS Bông bỏ hai bàn tay vào 2 túi áo vest, nói đại ý là "một làn gió mới cách mạng đã thổi tan các tàng tích cũ vv."   Sau đo, GS Thông được anh em sinh viên công kênh từ Đại Giảng Đưòng xuống , và quanh sân trước của HV để đưa tiển ông đi.

8. Khi tôi lên năm thứ Hai, thì 2 anh Lê Hữu Bôi và Tôn Thất Tuệ (năm thứ Ba) được bầu vào Ban Đại Diện đầu tiên của HV, và sau đó anh LHB được bầu làm Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn --mà Nguyễn Hữu Thái là Đại Diện củ Kiến Trúc, Tô Lai Chánh đại diện cho Luật... Lúc đó, tôi là đại diện của sinh viên Ký Túc Xá, nên được đương nhiên vào Ban Đại Diện Sinh Viên được bầu  của HV và đã theo 2 anh đi họp hành nhiều lần, very interesting! Hai anh LHB và "quân sư" TTT đã "oanh liệt một thờt thời"  Sau khi 2 anh ra trường,--cùng với khoá X -- đến phiên  anh Trần Quang Trí, khóa XI cũng được bầu làm Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Saigon, cũng "oanh liệt" không kém.  

Chuyện còn dàị  Xin các anh chị kể tiếp!

Best regards to All!

Lê Văn Bỉnh
___________________________


Thưa anh Bỉnh và các anh chị, 
Đọc các bài viết về HVQGHC của các anh chị, tôi rất cảm động và tiếc cho thời kỳ của sự nề nếp, nghiêm chỉnh của thế hệ đàn anh, đàn chị. 
Từ Khóa tôi (ĐS 17 và kể cả các khóa gần trước mà tôi biết ), có lẽ bất hạnh theo vận nước (?) mà mất đi nhiều cái nề nếp, nghiêm chỉnh đáng trân trọng đó. 
Không ngu đến độ cầu toàn tuyệt hảo, nhưng tôi xin thành thật thú nhận là quá thất vọng ….!
Những ý nghĩ này khiến đôi khi tôi cảm thấy lạc lõng và thường gặp không ít ác cảm 
Trân trọng 
Nguyễn Thế Viên 
______________________

Quý Đồng môn quý mến,

Tôi xin góp thêm vài ý kiến về Trường (Học viện) quốc gia hành chánh:

1 Lúc trường mới thành lập (năm 1952), lúc đó còn thuộc pháp, còn ba phần (Bắc Trung Nam), có bài thi còn đòi hỏi dịch ra tiếng pháp, sau năm 1954, các qui định trước đó đã thay đổi. Cũng như qui tắc tuyển sinh, biệt lệ dành cho Sinh viên gốc công chức có Tú tài toàn phần dường như không còn nữa, như khóa tôi (VIII -1960-1963), một số Anh gốc công chức vẫn phải qua thi tuyển duy lương bổng thì có thể hưởng lương cũ thay vì học bổng.

2. Về trực thuộc, qua một quá trình dài hoạt động, Học viện (Trường) quốc gia hành chánh cũng có nhiều thay đổi, lúc trực thuộc Bộ giáo dục, lúc trực thuộc Phủ thủ tướng, Phủ tổng thống và sau cùng thuộc Phủ tổng ủy công vụ, khóa tôi lúc đó trực thuộc Phủ tổng thống, dường như ai cũng hãnh diện về việc này, khoảng thời gian ấy, các sinh viên tốt nghiệp đều được TT Diệm tiếp và ban huấn từ.

3. .Theo Bạn Bỉnh,. điều thú vị là HẦU HẾT nhân sự của Học Viện lúc bấy giờ, từ Viện Trưởng dến tài xế, lao công đều là người Bắc, vậy mà tên của Học Viện là HVQGH CHÁNH, thay vì HVQGH, CHÍNH!

Theo tôi, danh xưng này không phải do nhà trường đặt ra.

4.Về học bổng, khóa VIII lãnh là 1.800 đồng, cao hơn học bổng Đại học sư phạm lúc đó là 1.600, sai biệt 200 đối với sinh viên thời đó cũng khá lớn đấy.

Thân,

lvt

_________


Le jeudi 27 avril 2023 à 17:16:16 UTC+2, oanh ta <ooaannhh@yahoo.com> a écrit :


Xin cam on Dong mon Binh, Vien va quy ban khac da goi nho 1 thoi da qua.  Xin cho toi them:

1)  Anh Binh la Thu Khoa DS 10 nen duoc qua University of Southern California (USC) hoc Cao Hoc, sau Anh Trieu Huynh Vo/DS 6 cung co Cao Hoc o USC.

2)  Hinh nhu co khoang 5 ngan nguoi (?) thi vao DS 9, 96 nguoi duoc chon, trong so do co Anh LHBoi va  5 nu sinh vien: Nga (RIP, chau van hao Nhat Linh), Sen (RIP), Xuan Nguyet/Thuy Dien, Nguyet/Nam Cali va Ngoc Oanh/Bac Cali.

4)  Sau Dao Chanh 1963, TT Ton That Dinh co mo Da Tiec an mung (?) Cach Mang (?) o Trai Le Van Duyet; Anh LHB/DS 9 duoc moi voi tu cach Chu Tich Tong Hoi Sinh Vien Saigon.  Anh LHB da den Da Tiec nay voi 1 nu sinh vien DS 9, sau khi Anh LHB Dai dien Sinh Vien VN den Hoi Nghi Sinh Vien A Chau o Kuala Lumpur/Malaysia.  Anh LHB ra truong, DS 10.  Anh la chau cua DTT Thich Tinh Khiet/Chua Tuong Van/Hue.  Anh LHB Da o trong Chua TV 3 nam khi hoc De Nhi Cap/Quoc Hoc Hue.

Anh LHB va Anh Nguyen Khoa Tan/DS 9/San Jose (RIP) da nhin thay Hoang Phu Ngoc Tuong o Cho Tet Mau Than/ Dong Ba (Hue).  Sau nay, HPNT noi HPNT khong co mat o Hue trong Tet Mau Than voi Nguyen Dac Xuan/Hue.


On Thursday, April 27, 2023 at 07:40:03 AM PDT, VanTruong Nguyen <benadovn@gmail.com> wrote:


Thưa anh Bỉnh và các anh chị, 

Đọc các bài viết về HVQGHC của các anh chị, tôi rất cảm động và tiếc cho thời kỳ của sự nề nếp, nghiêm chỉnh của thế hệ đàn anh, đàn chị. 
Từ Khóa tôi (ĐS 17 và kể cả các khóa gần trước mà tôi biết ), có lẽ bất hạnh theo vận nước (?) mà mất đi nhiều cái nề nếp, nghiêm chỉnh đáng trân trọng đó. 
Không ngu đến độ cầu toàn tuyệt hảo, nhưng tôi xin thành thật thú nhận là quá thất vọng ….!
Những ý nghĩ này khiến đôi khi tôi cảm thấy lạc lõng và thường gặp không ít ác cảm 
Trân trọng 

Nguyễn Thế Viên 



Sent from my iPhone

On Apr 27, 2023, at 5:57 AM, binh le <levanbinh4303@yahoo.com> wrote:

Cám ơn chị Oanh đã chuyển bài Trường Quốc Gia Hành Chính Đà Lạt. .  Sẵn đây, xin góp  vài điều hiểu biết  sau đây::

1. Khi tôi vào khóa X, thì trụ sở số 10 đườgT nrần Quốc Toản  đã hoàn thành.  Theo tài liệu của Michigan State University, nhóm cố vấn dân sư,đầu tiên cho chính quyền NgÔ Đinh Diệm, thì sự hoàn thành này chậm hơn 2 năm, bởi Tổng Thống Diệm do việc micro-management của ông: ông giữ bản kiến trúc khá lâu, Tôi không nhớ vì lý do bận việc, hay vì muốn cho hoàn hảo trước khi cho lệnh xây cất.

2. Tên của trường là Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, trực thuộc Phủ Thủ Tướng, hay vì Bộ QGGD.  Điều thú vị là HẦU HẾT nhân sự của Học Viện lúc bấy giờ, từ Viện Trưởng dến tài xế, lao công đều là người Bắc, vậy mà tên của Học Viện là HVQGH CHÁNH, thay vì HVQGH, CHÍNH!

3. Bài dịch từ tiếng Việt, sang tiếng PHÁP, hay ANH.đều được chấp nhận.

4.  Thi vào Học Viện còn có môn Thể Dục tại Sân Vận Động Cộng Hòa, gồm leo dây, nhảy caọ, nhảy dài và chạy 1 vòng sân 400 mét.  Sau này, theo tôi tìm hiểu, thì thí sinh nào trên 10 điểm, thì lấy điểm vượt trội để cọng vào điểm các môn kia mà xếp hạng\ . Tôi nghe loáng thoáng  rằng mục đích của môn thể dục này kà để LOẠI các thí sinh tật nguyền hay thí sinh có appearance "khó coi", Tôi có thể sai, nhưng thấy rằng từ khóa 10 về trước, không thấi sinh viên tật nguyền nào đươc chọn

5. Học bỗng từ $2000/tháng (khóa VIII) nghe nhiều đàn anh nói "dư ăn dư để", xuống còn $1500, cũng đủ xài,  không đến nỗi phải thêm xin tiền cha mẹ
.  
6.. Học Viện được chính Tổng Thống Diệm khánh thành.  Sau đó có Cố Vấn Ngô Đình Nhu hay BS Trân Kim Tuyến (không nhớ nỗi) đến nói chuyện.  Phó Tổng Thống Trần Thành của Đài Loan và Quốc Vương và Hoàng Hậu  Thái Lan cũng có đến thăm viếng và nói chuyện với sinh viên. 

7, Sau đảo chính 1/11/1963, GS Viện Trưởng Vũ Quốc Thông được thay thế bằng GS Nguyễn Văn Bông từ Trrường Luật.qua.  Lễ bàn giao có chút "gay cấn".  Tôi còn nhớ, trong bài diễn văn của mình, GS Thông có giới thiệu đại để là "GS Bông, một thanh niên người Gò Công, miền Nam ..." Khi đáp từ, GS Bông bỏ hai bàn tay vào 2 túi áo vest, nói đại ý là "một làn gió mới cách mạng đã thổi tan các tàng tích cũ vv."   Sau đo, GS Thông được anh em sinh viên công kênh từ Đại Giảng Đưòng xuống , và quanh sân trước của HV để đưa tiển ông đi.

8. Khi tôi lên năm thứ Hai, thì 2 anh Lê Hữu Bôi và Tôn Thất Tuệ (năm thứ Ba) được bầu vào Ban Đại Diện đầu tiên của HV, và sau đó anh LHB được bầu làm Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn --mà Nguyễn Hữu Thái là Đại Diện củ Kiến Trúc, Tô Lai Chánh đại diện cho Luật... Lúc đó, tôi là đại diện của sinh viên Ký Túc Xá, nên được đương nhiên vào Ban Đại Diện Sinh Viên được bầu  của HV và đã theo 2 anh đi họp hành nhiều lần, very interesting! Hai anh LHB và "quân sư" TTT đã "oanh liệt một thờt thời"  Sau khi 2 anh ra trường,--cùng với khoá X -- đến phiên  anh Trần Quang Trí, khóa XI cũng được bầu làm Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Saigon, cũng "oanh liệt" không kém.  

Chuyện còn dàị  Xin các anh chị kể tiếp!

Best regards to All!

Lê Văn Bỉnh

_____________

 



:Cám ơn Anh Tư và anh Viên... Nhưng ...

(1) Xin đính chính: tôi KHÔNG là Thủ Khoa khóa 10.  Thủ khoa khóa 10 Ban Hành Chánh là anh  Đổ Quý Sáng, về lại HV học CH rôi du học PhD (đã mất ở CA); và Thủ Khoa Ban Kinh Tế Tài Chánh là Chi. Cao Thị Lễ, đi học Master, rồi DBA, Các thủ khoa của các khoá ĐS và CH đi du học theo chương trình đào tạo nhân viên giảng huấn cho trường\.

(2) Tôi học  DS 10, rồi CH 2, đi làm mấy năm thì điược học bỗng học MA (Econ)  theo chương trình, cũng gọi là Kinh Tế Hậu Chiến (khác với KTHC của GS Vũ Quốc Thúc) ban đầu thuộc Phủ Tổng THống rồi sau đó thuộc Bộ Kế Hoạch và Phát TRiển Quốc Gia.  Chương tr`inh này nhằm đào tạo 1 PhD, 8 MA (trong đó có 3 là  cựu SV/QGHC, và 8 ngắn hạn (hầu hết cũng là QGHC) 6 tháng để phục vụ trong lãnh vực quản lý và kinh tế ở các Bộ

Best regards

Bỉnh



No comments:

Post a Comment