Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 29 April 2023

NHÌN LẠI ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM - CÓ NHIỀU, NHIỀU LẮM NHỮNG ĐỨA ĂN NGON, NGỦ YÊN BÊN NẦY MÀ ĐẦU ỐC (Not ÓC) CỨ VỌNG TƯỞNG BÊN KIA- QUA MỸ RỒI LẠI QUAY VỀ CHUI DƯỚI HÁNG, LIẾM, VÁI VIỆT CỘNG.

***Nhắn tin chung: 

Bà con còn nặng lòng với Tự Do xin vui lòng cho biết PHẠM THÀNH CHÂU, QGHC nói gì trong buổi ra mắt sách tại Gò Vấp ngày 16-4-23 vừa qua. Nhiều thân hữu yêu cầu muốn biết sự thật mà Mt68 không thể PHỊA theo lối gắp lửa bỏ vào miệng người dù họ đã cứt đứt tình đồng đội , vượt ngược cầu Hiền Lương về phương Bắc./-TC Lãnh.

__________

THÁNG TƯ GÃY SÚNG, TRƯỚC VÀ SAU

Vô Nam năm 1935, Nguyễn Hiến Lê làm kỹ sư Công chánh, sau thành nhà văn nổi tiếng ở miền Nam, viết nhiều và đủ loại. Tháng Tư miền Nam sụp, từ đó tới cuối đời ông chỉ viết Hồi ký nhưng phải đưa lén qua Mỹ in và xuất bản. Sau khi ông qua đời nhiều năm, sách mới được in ở Việt Nam nhưng trong 33 chương có tới 6 chương bị đục bỏ. Có thể nói ông gãy viết từ tháng tư đó, sau Cao Xuân Huy gãy súng tháng ba trước. Hồi ký cho biết nhiều về ông trước và sau tháng tư đó. Ta biết dù sáng tác khá tự do, ông ngầm chống đối chính quyền miền Nam ông cho là độc tài, thối nát, qua cả hai giai đoạn, có người mời ông cộng tác như Kim Cương, cán bộ trí vận nằm vùng (chương 27). Ông từ chối giải Văn học lớn của chính phủ, có cảm tình với bên kia.. Ông gọi lãnh đạo miền Nam (được nhiều nước công nhận) chỉ bằng tên, mạt sát họ: “...may thì trốn thoát ra nước ngoài, không may thì bị BĂM VẰM không toàn thây...” (chương 18). Ớn quá! Do đâu ông cho rằng TT Diệm chỉ dùng người theo tiêu chuẩn 3Đ: Đảng (Cần Lao), Đạo (Công giáo) và Địa phương (miền Trung, quê TT Diệm) (Chương 20, 21) ; cố vấn Nhu nghiện thuốc phiện (chương 11). ông cho Hiệp định Geneve là âm mưu của Pháp, Mỹ, không có tổng tuyển cử cũng Mỹ sắp đặt. Khi Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ khóc vì hiệp định đó, ông cho là đáng đời kẻ “làm tay sai” (Chương 20). Ông đồng hoá Mỹ và thực dân Pháp. Theo ông, Khổng giáo mà ông cho là một thứ triết lý chính trị, thích hợp với người Việt. Con trai ông sinh năm 1938, được đặt tên Nguyễn Nhật Đức, ghép tên nước Nhật và Đức (chương 15); lúc đó quân phiệt Nhật và Đức quốc xã đang phát triển mạnh, vậy là ông không hiểu nhiều thế giói bên ngoài. Ông sống bên lề cuộc chiến, nhắc tới cuộc di cư 1954 nhưng không biết lý do của nó. Từ ngữ “giải phóng” được ông nhắc 50 lần trong Hồi ký, không biết ông hiểu nó ra sao. Tôi ra đời hai năm sau ngày cha mẹ tôi di cư vô Nam, suốt thời thơ ấu và thiếu niên cho tới đầu đời thanh niên luôn chứng kiến chiến tranh thực sự, khiến tôi tự hỏi: tại sao có cuộc chiến này? Phải đứng phía nào? Hình như Nguyễn Hiến Lê không có những thắc mắc này; ông viết về chế độ xa xôi ở Nga, Tàu. Tôi không ngạc nhiên khi ông than thở về thân phận mình với vợ thi sĩ Vũ Hoàng Chương khi tiễn đưa thi sĩ lần cuối. ( Nguyễn Đình Toàn kể lại)./-

No comments:

Post a Comment