NHƯNG ... rõ ràng anh đã không làm được ĐIỀU MÀ VỐN DĨ ANH KHÔNG CÓ. Nên đọc qua chữ nghĩa của anh ai cũng nhận ra anh là CON NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO rồi!
Thật tội nghiệp cho anh Đại Uý CUA ĐỒNG nhà ta !!! Anh cứ viết tiếp chúng tôi sẽ chuyển đăng nguyên con những gì anh muốn TỰ CHỬI nhé anh mình !!! ***Xin hỏi nhỏ, sao anh đột ngột NGƯNG email giả và Blog giả vậy Anh ÚT?????????./-Mt68 (Câu trả lời của Google là Blog giả đã biến mất rồi đó Anh ÚT!!!!!)
Ut Cao ucao@bigpond.net.au
5:59 PM (13 hours ago)

Blog not found
Sorry, the blog you were looking for does not exist. However, the name lamhuuxuamt68 is available to register!
Register lamhuuxuamt68

Lâm hửu Xưa ơi ,
Mầy đúng là thằng khốn nạn , đê tiện . Chính mầy là thằng đã đưa email “Nghị Quyết 36” đầu tiên của tao gửi cho những bạn bè thân quen vào trang blog “mauthan68” của mầy với lời bình bĩ ổi thoá mạ tao để cho hàng trăm người biết nên khi có mail lạ biết mầy chủ trương trang blog nầy tao phãi vội email cho mầy và c/c cho mọi người xin mầy ngưng cho , thế nhưng mầy không tìm ra rỏ ai là kẻ làm ra email và trang blog “lamhuuxuamt68” chửi bới hạ tiện cả mầy và tao cùng mọi người và hăm doạ mầy ..v..v.. mà mầy cứ khăng khăng đổ tội cho tao , thì tao buột phãi thông báo cho mọi người biết chứ . Tao làm sao biết được lý lịch rỏ của mầy , em họ tao là dân QGHC ở tận bên Mỹ hàng chục năm nay đâu có liên lạc và đâu biết nó ở nơi mô mà hỏi han để biết mầy là ai .
Cứ khăng khăng tiếp tục bôi bẫn tao có ngày Trời Phật sẽ giáng tội nặng cho mầy đấy
Cao Minh Út
“From Châu Quốc Nam:
Chiến hữu Cao Minh Út thân mến,
Ông nói biểu tình “chỉ để chống 1 vài ca sĩ VN sang trình diển hoàn toàn với tính chất văn nghệ thuần túy , kiếm ăn , không phãi là 1 đoàn văn công có cán bộ VC tham gia” thì tôi buộc lòng phải lên tiếng và phản đối. Tôi thấy suy nghĩ như vậy thì nông cạn quá ông à. Đồng ý là bây giờ show nhạc cả chục ca sĩ nhưng chỉ có 2,-3 ca sĩ từ trong nước ra và họ chỉ thuần tuý văn nghệ và kiếm ăn nhưng con số 2-3 ca sĩ đó nếu chúng ta không có biện pháp thì sẽ tăng lên 4-5 người, rồi 6-7 người, rồi nguyên đoàn, rồi Duyên Dáng Việt Nam qua lại thì chúng ta làm sao!?
Xưa ta cùng là lính nên tôi xin nói thế này dễ nghe hơn: 2, 3 ca sĩ lẻ tẻ hiện nay có thể không phải là lính chính quy của Bắc Việt, có thể chỉ là du kích mở đường. Nhưng tấn chiếm được tiền đồn nhỏ này, tiền đồn thí điểm này, Bắc Việt chắc chắn sẽ tung quân nhiều hơn nữa để chiếm những tiền đồn kế tiếp, lớn hơn, quy mô hơn. Được đằng chân lân đằng đầu là nghề của CS. Hết chiếm đồn, tới chiếm thị xã, thành phố, rồi cả nưóc. Bài học mất miền Nam vẫn còn rành rành ra đó. Ngày trước chúng ta có thua trên chiến trường đâu. Chúng ta chỉ thua trên chính trường mà thôi.
Tôi chỉ xin hỏi ông câu này: mình không lập tiền đồn chống ngay từ bây giờ, để khi con số ca sĩ tăng lên 5-7 người rồi cả đoàn, rồi Đàm Vĩnh Hưng, rồi Duyên Dáng Việt Nam. Lúc đó sân khấu văn nghệ hải ngoại của chúng ta đã bị nhuộm đỏ rồi thì chúng ta làm gì !!!???
Tình thân chiến hữu,
CQN”
Chiến hữu Cao Minh Út thân mến,
Ông nói biểu tình “chỉ để chống 1 vài ca sĩ VN sang trình diển hoàn toàn với tính chất văn nghệ thuần túy , kiếm ăn , không phãi là 1 đoàn văn công có cán bộ VC tham gia” thì tôi buộc lòng phải lên tiếng và phản đối. Tôi thấy suy nghĩ như vậy thì nông cạn quá ông à. Đồng ý là bây giờ show nhạc cả chục ca sĩ nhưng chỉ có 2,-3 ca sĩ từ trong nước ra và họ chỉ thuần tuý văn nghệ và kiếm ăn nhưng con số 2-3 ca sĩ đó nếu chúng ta không có biện pháp thì sẽ tăng lên 4-5 người, rồi 6-7 người, rồi nguyên đoàn, rồi Duyên Dáng Việt Nam qua lại thì chúng ta làm sao!?
Xưa ta cùng là lính nên tôi xin nói thế này dễ nghe hơn: 2, 3 ca sĩ lẻ tẻ hiện nay có thể không phải là lính chính quy của Bắc Việt, có thể chỉ là du kích mở đường. Nhưng tấn chiếm được tiền đồn nhỏ này, tiền đồn thí điểm này, Bắc Việt chắc chắn sẽ tung quân nhiều hơn nữa để chiếm những tiền đồn kế tiếp, lớn hơn, quy mô hơn. Được đằng chân lân đằng đầu là nghề của CS. Hết chiếm đồn, tới chiếm thị xã, thành phố, rồi cả nưóc. Bài học mất miền Nam vẫn còn rành rành ra đó. Ngày trước chúng ta có thua trên chiến trường đâu. Chúng ta chỉ thua trên chính trường mà thôi.
Tôi chỉ xin hỏi ông câu này: mình không lập tiền đồn chống ngay từ bây giờ, để khi con số ca sĩ tăng lên 5-7 người rồi cả đoàn, rồi Đàm Vĩnh Hưng, rồi Duyên Dáng Việt Nam. Lúc đó sân khấu văn nghệ hải ngoại của chúng ta đã bị nhuộm đỏ rồi thì chúng ta làm gì !!!???
Tình thân chiến hữu,
CQN”
No comments:
Post a Comment