BÀ CON ÚC CHÂU CHẮC CHƯA QUÊN ? CHÍNH CAO MINH ÚT NẦY TRƯỚC ĐÂY VIẾT BÀI RÙM BENG MẠ LỴ NHỮNG NGƯỜI BIỂU TÌNH CHỐNG VĂN CÔNG VIỆT CỘNG-
CHÍNH HẮN VÀO BÊN TRONG XEM LỆ QUYÊN (vc) VÀ TUẤN HƯNG (vc) TRONG KHI CỘNG ĐỒNG BIỂU TÌNH BÊN NGÒAI-
SAU MÀN TRÌNH DIỄN ĐÓ CHÍNH CAO MINH ÚT LẠI THEO CHÂN 2 TÊN VĂN NÔ ĐẾN ĂN UỐNG TẠI MỘT CHỖ KHÁC GỌI LÀ "VIP ĂN UỐNG VỚI CA SĨ CÓ NHẢY ĐẦM VC".
VẬY MÀ TRỜI ƠI !!! BÂY GIỜ LẠI MUỐI MẶT BẰNG NƯỚC MẮM PHAN THIẾT VIẾT RA BÀI NẦY ĐỌC MUỐN PHÁT ÓI- CHỐNG CỘNG BẰNG MỒM DƯỚI LÀ THIÊN HẠ SẼ NGU HẾT SAO CHỨ CAO MINH ÚT XỎ LÁ ĐA???./- Mt68
BÀI VIẾT CỦA CAO MINH ÚT- CỰU SĨ QUAN THIẾT GIÁP VNCH.
Thưa Quý Vị !
Nhìn cái Poster quãng cáo Đêm Nhạc Anh Bằng & Trần Thiện Thanh sắp trình diễn trong nước . Tôi có cãm tưởng bọn VC đang tiến hành NQ 36 . Đây là 2 Nhạc Sĩ lớn của Miền Nam chúng ta dù họ đã qua đời nhưng họ đã để lại cho hậu thế 1 kho tàng âm nhạc đầy tính nhân bãn , vừa tình ca quê hương , vừa ca ngợi những người lính dủng cãm của QLVNCH . Bọn VC quỷ quyệt nhưng rất tinh ranh chúng thấy rằng những tuyệt phẩm âm nhạc của họ đã đi vào lòng dân tộc trong và ngoài nước , vì nhu cầu của đồng bào trong nước ưa thích nên chúng gian manh cho phép tổ chúc trình diễn ngay tại Thủ Phủ của bọn chúng .Dĩ nhiên với sự kiễm soát gắt gao những bài bãn . Chắc chắn “Người ở lại Charlie” hoặc “Bắc Đẩu”..v..v..còn khuya chúng mới cho trình diễn , dù mọi người Miền Nam từ chú bé đánh giầy đến anh thương binh bán vé số đều biết và hát được bài hát nầy .
Qua điều nầy theo thiển ý tôi chúng luôn "ra chiêu” trước hải ngoại chúng ta . Trước tiên ngay từ những năm đầu “ Mở Cửa” chúng cho phép ngay 1 số ca nhạc sĩ hải ngoại ta về nước trình diễn dưới sự kiễm soát của chúng . Nhưng người nào ra lại hải ngoại trình diễn cho các Trung Tâm chống chúng thì chúng cấm cửa ngay không cho về trình diễn ở VN nữa . Sau đó chúng cố gắng đưa những đoàn văn công lớn sang trình diễn nhưng hoàn toàn thất bại vì chẳng ai đi xem mà còn gặp phải sự biểu tình chống đối rầm rộ của đồng bào hải ngoại .
Vì những thất bại trên chúng mới cho phép những ca nhạc sĩ trong nước ra hải ngoại trình diễn , dỉ nhiên phải theo sự chỉ đạo của bọn chúng với những bài bãn chọn lọc trước khi đi không mang ý nghĩa đi ngược lại chính sách chúng hoặc những tình ca đã ca ngợi sự hy sinh của người lính VNCH . Điều nầy theo thiển ý tôi nếu ta “phá chiêu” chúng , thay vì tẩy chay ca sĩ VN chúng ta sẵn sàng đón nhận và cãm hoá các ca sĩ trong nước sang trình diễn với điều kiện đễ họ hát những bài tình ca hay của các nhac sĩ Miền Nam chúng ta và chỉ chống và lên án khi ca sĩ nào phát ngôn bậy bạ hoặc hát những bài bãn ca tụng lảnh tụ hoặc chế độ chúng . Ngay cả thằng ca sĩ Đàm Vỉnh Hưng là 1 thằng nham nhỡ , bệnh hoạn đã từng bị ngay bọn báo chí trong nước chỉ trích chê bai , Tại sao ta lại nhân danh 1 cộng đồng lớn mang cờ quạt ra chống nó có đáng chăng ? đem cái búa lớn mà đập 1 con ruồi ? Mấy năm trước Tay ca sĩ “Lính Chê” chỉ cần lếu láo nói năng nhãm nhí trong 1 buổi diễn nhỏ ở 1 nhà hàng Melbourne , có người lên tiếng thì sau đó cùng với báo chí và truyền thông ủng hộ mạnh mẽ lên án thì từ dạo đó có anh chị bầu show nào thèm mời y sang Úc nữa đâu
Thử hỏi vì nhu cầu ưa thích của đồng bào muốn xem những ca sĩ mới trong nước sang hãi ngoại trình diễn mổi show diễn hằng 5,7 trăm người đi xem , ta mang danh nghĩa cộng đồng huy động 5,7 chục người đến biểu tình chống đối thì kết quã ta được gì ? ngoài chuyện gây phân hoá thêm và tạo cơ hội cho những thành phần chống đối cộng đồng có mục tiêu để chỉ trích và bôi bẩn thêm lòng nhiệt thành của quý vị .
Nghị Quyết 36 của VC chã là cái gì cả . Ngoại trừ 1 thiểu số thối tha , ngu xuẫn mang tiền của về VN đầu tư hoặc làm ăn với chúng rồi mang đầu máu oán hận chạy về nơi dung thân mình , thì hàng triệu dồng bào hải ngoại chúng ta về nước thăm thân nhân và quê cha đất tổ , thử hỏi có bao nhiêu người “Yêu Nước là Yêu Xã Hội Chủ Nghĩa” của chúng đâu . Chẳng qua chỉ vì tình cãm thiêng liêng không cưởng được thế thôi . Do đó chỉ vì cái NQ36 mà ta cứ nhìn quanh thì thấy chổ nào củng có VC cả . Bọn VC ngày mới chiếm Miền Nam củng thế chổ nào chúng củng thấy CIA , thậm chí bỏ bó rau muống vào bàn cầu rồi giật nước rửa trôi mất tiêu chúng củng bảo CIA lấy trộm ..
Thưa Quý Vị ,
Tôi là người lính VNCH và là 1 người tù từng bị VC đối xử tàn nhẩn , nhưng với quan niệm ở đời “ Cá ăn Kiến thì có ngày Kiến ăn Cá” tôi oán hận chuyện đối xử của bọn chúng thì ít nhưng tôi oán hận bọn chính quyền hiện nay là chúng đã dần giết chết những tình tự Dân Tộc , xã hội tha hoá “ Người bóc lột Người” , con người tàn nhẫn đạp lên nhau mà sống , không biết chúng còn tồn tại bao lâu nữa . Tôi nay đã già rồi , chuổi đời còn lại thấy những người trẽ lớn lên trong 1 xã hội tốt đẹp đầy nhân bãn nầy mà lòng hân hoan vui mừng , thay vì “ Ngồi buồn gãi D..” viết bậy vài hàng . Nếu có trái ý ai thì xin tự tiện cho tôi ý kiến đễ học hỏi thêm , nhưng xin đừng dùng những lời lẽ nặng nề chửi bới , phỉ báng mà tội nghiệp thân già .
Thành Thực Cãm ơn
Cao Minh Út
No comments:
Post a Comment