CHÚNG NÓ CÔNG KHAI PHẢN BỘI CĂN CƯỚC TỴ NẠN DO CHÍNH CHÚNG TỰ VIẾT LÁCH -
NHƯNG KHI CHÚNG NÓ BỊ DƯ LUẬN ĐÁNH ĐAU THÌ CHÚNG QUAY RA "THƯA KIỆN" ĐẤY BÀ CON -
CHÚNG TA PHẢI CÙNG NHAU VỚI CHỦ TRƯƠNG: "TOUCH ONE TOUCH ALL" MỚI CÓ THỂ ĐỐI PHÓ VỚI CHÚNG NÓ./-TCL/Mv.
Cẩn thận với Tường Giang một tên việt gian thiên cộng
MOT Y CHI CHONG CONG
MOT LOI THE GIANH LAI QUE HUONG
Kính thưa quý anh chị em trên diễn đàn.
Bài viết của ông Tường Giang dưới đây cho tôi có một nhận xét như sau: Ông Tường Giang chỉ là một tên việt gian thân cộng đội lốt người QG, vì nếu là người QG thì cho dù bất đồng với bất cứ ai, bất cứ vấn đề gì không ai lại mang Lá Cờ Vàng, chính thể VNCH ra miệt thị là giặc là bọn như nhnữg chữ tôi highlight bên dưới.
Bọn việt gian cho dù chúng có đội lốt gì đi nữa thì nó cũng vẫn lòi cái đuôi khỉ, chúng ta nên cẩn thận khi đọc những bài viết của bọn này.
Bọn việt gian cho dù chúng có đội lốt gì đi nữa thì nó cũng vẫn lòi cái đuôi khỉ, chúng ta nên cẩn thận khi đọc những bài viết của bọn này.
Đoàn Trọng Hiếu
-----------------------------------------
Tuong Giang :
Lại một ông thuộc loại Thứ Dữ của Việt Nam Cộng Hòa. Ông cũng khá lớn lối như cái tên "Đại Dương" của ông.
Ông cho rằng Điếu Cày "khoe khoang" về những năm tháng bị cầm tù khá khắc nghiệt của mình. Điếu Cày đã tố cáo sự đàn áp của nhà nước CS thì đúng hơn. Tố cáo
CS cũng bị xem là "khoe khoang". Thật hết nói!
Ông Đại Dương cho rằng Điếu Cày hoặc là "kiêu ngạo", hoặc là thiếu hiểu biết về hệ thống Lobby của Mỹ mà tuyên bố tranh đấu những nhà đấu tranh khác đang bị cầm tù?
Thật khổ cho cái ông Xà Mâu tên "Đại Dương" này! Trừ ông Đại Dương ra, đa số người Việt ở đây đều biết rằng những trang Dân Làm Báo đều đưa tin tức mới nhất về chuyến đến Los Angeles của Điếu Cày, những hình ảnh đón tiếp nồng nhiệt của người Việt chống cộng (dĩ nhiên trừ ra những kẻ chống đối ĐC). Và những bloggers trong nước cũng như vợ và con của ĐC cũng biết tin tức về chồng và cha của mình qua những trang Web này.
Điếu Cày có mừng khi được "quăng lên máy bay" đi Mỹ không? Sao lại không mừng. Thì khi đó ĐC nghĩ tới aiThì nghĩ tới những người bạn mình như Tạ Phong Tần và những người khác!
Chuyện ĐC được xuất ngoại ngang xương đã mang lại cho anh một hy vọng về sự được trả tự do của những người bạn khác như Tạ Phong Tần, cho nên những lời
tuyên bố "sẽ tranh đấu cho những người bạn được trả tự do" chỉ là một niềm Hy Vọng của ĐC gửi về quê hương mà thôi. Còn chuyện tranh đấu sẽ như thế nào thì trước hay sau gì thì cũng tới, và phải qua những tiến trình của nó.
Anh Đại Dương này là "một nhà bình luận" thật đặc biệt: đầu óc đầy gúc mắc!!!
Anh Đại Dương này phán một câu xanh dờn, chắc phải khiến đến Đức Khổng Tử phải cau mày, vì ngài đã chủ trương rằng không có ai đủ khôn hoàn toàn để ngừng học dù cho đến tuổi già cũng phải học. Đại Dương viết:
"Người Việt tị nạn cộng sản từng hiểu đúng ý nghĩa dân chủ phổ cập và đã góp công xây dựng suốt 20 năm tại Việt Nam Cộng Hoà. Bây giờ được bổ khuyết nhờ sống trong các quốc gia có nền dân chủ chín mùi chẳng lẽ phải ngóc đầu nghe một người được đào tạo trong nền "dân chủ xã hội chủ nghĩa" giảng dạy?"
Ông Đại Dương có một cái "tự tôn" vô lối ở đây? Thật ra nó cũng là một sự kiêu ngạo về một "sự nghiệp chống cộng" của người hải ngoại. Thực ra cái "sự nghiệp" đó, no ra dễ mếch lòng, Đang Bị Phá Sản Vì Những Phân Hóa,thiếu đoàn kết. Và như vậy thì chẳng ai có tư cách hơn ai để dạy cho ai cả!.
Không Đoàn Kết được mà mở miệng ra là "20 năm xây dựng" là thành tích này nọ kia, nghe Thối chết mẹ! "Bình luận gia" Đại Dương cũng chỉ biết ưởn ngực để kiêu hãnh về một điều Đáng Lẽ Người Việt Hải Ngoại Phải Lấy Làm Xấu Hổ Mới Phải!!!
Đừng có làm tàng với những người trong nước như Điếu Cày, như Phạm Chí Dũng, như Đặng Chí Hùng, như Huỳnh Thục Vy, là những nhà trí thức trẻ thực sự mở mắt trong chế độ. Đám Cờ Vàng ở đây chỉ làm được hết "chính phủ lâm thời" này đến chính phủ chú-phỉnh khác, toàn là làm trò hề, có gì để hãnh diện?
Trò hề nhất là cứ bám đuôi Cờ Vàng để Làm Khổ, Lăng Nhục kẻ khác. Người Việt Nam Cộng Hòa không tấu hài kiểu đó!!!
Đừng có đặt vấn đề "giảng dạy" ở đây ??? Vậy ra ông Đại Dương cũng khá tự ti và đầy tự ái: "Nobody can tell me what to do".
Vì đây chỉ thuần là những sinh hoạt truyền thông, trao đổi Tin Tức giữa những Bloggers trong nước và hải ngoại. Đó là con đường trước mặt của Điếu Cày. Đừng có vội chụp mũ cho ĐC và SBTN là bàn tay nối dài của Nguyễn Tấn Dũng. Anh Đại Dương này cũng "Tào Tháo" không kém gì mấy ông Giặc Cờ Vàng chút nào!
Những nhân vật đi trước như Nguyễn Chính Kết và Dương Thu Hương hay Bùi Tín đều khác với Điếu Cày, đừng quơ đủa cả nắm để chỉ phơi bày ra sự thiếu hụt của một đầu óc thu hẹp và trái tim khô chết của mình. Cứ ôm lấy cái bề ngoài và một quá khứ không mấy vinh quang và gọi đó là Việt Nam Cộng Hòa rồi bỉu môi khinh một người Việt Nam khác đã lỡ sinh ra trong một hoàn cảnh địa lý và lịch sử khác hẳn mình, bất hạnh hơn, dù vậy cũng biết yêu tự do. Con vật còn thèm tự do, thèm được sống an ninh, thì người anh em mình đã từng mang Dép Râu cũng không khác gì mình, trừ những tên bị tẩy não (xin đọc thư của Bằng Phong Đặng văn Âu).
Bài viết của ông Đại Dương chỉ cho thấy cái bộ mặt khinh khỉnh của ông, lên dáng kiêu ngạo, tỏ ra hơn người, nhưng Hơn Cái Gì? Nếu thiếu hẳn Một Tấm Lòng ???
Tường Giang
Lại một ông thuộc loại Thứ Dữ của Việt Nam Cộng Hòa. Ông cũng khá lớn lối như cái tên "Đại Dương" của ông.
Ông cho rằng Điếu Cày "khoe khoang" về những năm tháng bị cầm tù khá khắc nghiệt của mình. Điếu Cày đã tố cáo sự đàn áp của nhà nước CS thì đúng hơn. Tố cáo
CS cũng bị xem là "khoe khoang". Thật hết nói!
Ông Đại Dương cho rằng Điếu Cày hoặc là "kiêu ngạo", hoặc là thiếu hiểu biết về hệ thống Lobby của Mỹ mà tuyên bố tranh đấu những nhà đấu tranh khác đang bị cầm tù?
Thật khổ cho cái ông Xà Mâu tên "Đại Dương" này! Trừ ông Đại Dương ra, đa số người Việt ở đây đều biết rằng những trang Dân Làm Báo đều đưa tin tức mới nhất về chuyến đến Los Angeles của Điếu Cày, những hình ảnh đón tiếp nồng nhiệt của người Việt chống cộng (dĩ nhiên trừ ra những kẻ chống đối ĐC). Và những bloggers trong nước cũng như vợ và con của ĐC cũng biết tin tức về chồng và cha của mình qua những trang Web này.
Điếu Cày có mừng khi được "quăng lên máy bay" đi Mỹ không? Sao lại không mừng. Thì khi đó ĐC nghĩ tới aiThì nghĩ tới những người bạn mình như Tạ Phong Tần và những người khác!
Chuyện ĐC được xuất ngoại ngang xương đã mang lại cho anh một hy vọng về sự được trả tự do của những người bạn khác như Tạ Phong Tần, cho nên những lời
tuyên bố "sẽ tranh đấu cho những người bạn được trả tự do" chỉ là một niềm Hy Vọng của ĐC gửi về quê hương mà thôi. Còn chuyện tranh đấu sẽ như thế nào thì trước hay sau gì thì cũng tới, và phải qua những tiến trình của nó.
Anh Đại Dương này là "một nhà bình luận" thật đặc biệt: đầu óc đầy gúc mắc!!!
Anh Đại Dương này phán một câu xanh dờn, chắc phải khiến đến Đức Khổng Tử phải cau mày, vì ngài đã chủ trương rằng không có ai đủ khôn hoàn toàn để ngừng học dù cho đến tuổi già cũng phải học. Đại Dương viết:
"Người Việt tị nạn cộng sản từng hiểu đúng ý nghĩa dân chủ phổ cập và đã góp công xây dựng suốt 20 năm tại Việt Nam Cộng Hoà. Bây giờ được bổ khuyết nhờ sống trong các quốc gia có nền dân chủ chín mùi chẳng lẽ phải ngóc đầu nghe một người được đào tạo trong nền "dân chủ xã hội chủ nghĩa" giảng dạy?"
Ông Đại Dương có một cái "tự tôn" vô lối ở đây? Thật ra nó cũng là một sự kiêu ngạo về một "sự nghiệp chống cộng" của người hải ngoại. Thực ra cái "sự nghiệp" đó, no ra dễ mếch lòng, Đang Bị Phá Sản Vì Những Phân Hóa,thiếu đoàn kết. Và như vậy thì chẳng ai có tư cách hơn ai để dạy cho ai cả!.
Không Đoàn Kết được mà mở miệng ra là "20 năm xây dựng" là thành tích này nọ kia, nghe Thối chết mẹ! "Bình luận gia" Đại Dương cũng chỉ biết ưởn ngực để kiêu hãnh về một điều Đáng Lẽ Người Việt Hải Ngoại Phải Lấy Làm Xấu Hổ Mới Phải!!!
Đừng có làm tàng với những người trong nước như Điếu Cày, như Phạm Chí Dũng, như Đặng Chí Hùng, như Huỳnh Thục Vy, là những nhà trí thức trẻ thực sự mở mắt trong chế độ. Đám Cờ Vàng ở đây chỉ làm được hết "chính phủ lâm thời" này đến chính phủ chú-phỉnh khác, toàn là làm trò hề, có gì để hãnh diện?
Trò hề nhất là cứ bám đuôi Cờ Vàng để Làm Khổ, Lăng Nhục kẻ khác. Người Việt Nam Cộng Hòa không tấu hài kiểu đó!!!
Đừng có đặt vấn đề "giảng dạy" ở đây ??? Vậy ra ông Đại Dương cũng khá tự ti và đầy tự ái: "Nobody can tell me what to do".
Vì đây chỉ thuần là những sinh hoạt truyền thông, trao đổi Tin Tức giữa những Bloggers trong nước và hải ngoại. Đó là con đường trước mặt của Điếu Cày. Đừng có vội chụp mũ cho ĐC và SBTN là bàn tay nối dài của Nguyễn Tấn Dũng. Anh Đại Dương này cũng "Tào Tháo" không kém gì mấy ông Giặc Cờ Vàng chút nào!
Những nhân vật đi trước như Nguyễn Chính Kết và Dương Thu Hương hay Bùi Tín đều khác với Điếu Cày, đừng quơ đủa cả nắm để chỉ phơi bày ra sự thiếu hụt của một đầu óc thu hẹp và trái tim khô chết của mình. Cứ ôm lấy cái bề ngoài và một quá khứ không mấy vinh quang và gọi đó là Việt Nam Cộng Hòa rồi bỉu môi khinh một người Việt Nam khác đã lỡ sinh ra trong một hoàn cảnh địa lý và lịch sử khác hẳn mình, bất hạnh hơn, dù vậy cũng biết yêu tự do. Con vật còn thèm tự do, thèm được sống an ninh, thì người anh em mình đã từng mang Dép Râu cũng không khác gì mình, trừ những tên bị tẩy não (xin đọc thư của Bằng Phong Đặng văn Âu).
Bài viết của ông Đại Dương chỉ cho thấy cái bộ mặt khinh khỉnh của ông, lên dáng kiêu ngạo, tỏ ra hơn người, nhưng Hơn Cái Gì? Nếu thiếu hẳn Một Tấm Lòng ???
Tường Giang
No comments:
Post a Comment