NGUYỄN QUANG DUY: THÊM 1 THỦ TƯỚNG TÂM THẦN
TƯỞNG THÚ hóa người, THỦ TƯỚNG ma.
CHÍNH PHỦ lưu manh, CHÚ PHỈNH tà
TỔ CHỨC trò hề, TỨC CHỖ dỏm
NỘI CÁC tự biên, NÁT CỘI ra.
CHÍNH PHỦ lưu manh, CHÚ PHỈNH tà
TỔ CHỨC trò hề, TỨC CHỖ dỏm
NỘI CÁC tự biên, NÁT CỘI ra.
Người Việt hải ngoại quá chán ngán từ nhiều năm tháng và cười tắt cả tiếng khi nhìn thấy một số anh hề vô duyên, nhi nhô như" bô cứt" háo hức màu mè, tự xưng chính phủ, lủ khủ xuất hiện trên" hậu trường sân khấu chính trị hải ngoại" qua việc xưng đại làm tổng thống, thủ tướng" tự biên tự diễn và không người lái" nghe muốn té đái và bái dài dài những thiên tài lãnh đạo theo tiêu chuẩn" xạo hết chỗ nói" vậy mà thầy bói, nhà đại tiên TRU vũ trụ Trần Dần còn giải ẩu sấm Trạng Trình, chỉ có một chữ Đào trong câu thơ mà dám quản quyết tay tổng thống" bồ hống" hay tự đánh trống, thổi kèn vừa đánh phèn la Đào Minh Quân có chân mạng đế vương. Nhưng cái nầy thì không bao giờ có, mà Đào Minh Quân xứng đáng làm vua cỏ, với chân mạng Đế Giày chớ không phải đế vương.
Làm hề chính trị chốn tha hương.
Thủ tướng, tổng thống, mạng đế vương.
Ì xèo quan chức" không người lái".
“Tự biên tự diễn" thật hết phương.
Thủ tướng, tổng thống, mạng đế vương.
Ì xèo quan chức" không người lái".
“Tự biên tự diễn" thật hết phương.
Mặc dù luật quốc tế và các nước cấm bất cứ tổ chức nào thành lập với mục đích lật đổ một chính phủ khác, tuy nhiên thái thú Vẹm Cộng chưa hề ra công hàm, phét ngôn viên phản đối chính phủ Mỹ chứa chấp một số" chính phủ" nào, vì Vẹm biết là" tốt mã rả đám" và làm trò hề, bôi lọ người Việt hải ngoại, nên Vẹm ngầm" hoan nghinh" những CHÚ PHỈNH tự động và tự ý thành lập CHÍNH PHỦ" bù lạch" hải ngoại, giúp Vẹm phá hoại lòng tin và uy tín các tổ chức cứu nước THẬT TÌNH chớ không" kíu nước" vì THỊT TIỀN.
Tuy nhiên tổ chức mà thái thú Vẹm ra rả kết án trên hệ thống truyền thông trong nước và được hệ thống tuyền thông của Vẹm Tân hải ngoại như Đài Tiếng Nước Mắm Tôm Thúi, Chân Trời Vẹm….hay các báo quan hệ: Người Vẹm, Vẹm Báo…hùa theo lập lại" điệp khúc" lên án băng đảng Vẹm Tân như trong nước do Vẹm la lớn, là phương pháp đánh bóng, bịp bợm, cho là:" đảng Vẹm Tân là tổ chức cực kỳ phản động, có âm mưu lật đổ chế độ, tổ chức khủng bố"…vậy mà chưa bao giờ thấy nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên tiếng yêu cầu Mỹ dẹp cái tổ chức nầy, trái lại khi trùm Nguyễn Quốc Quân về nhiều lần, bị bắt và thả, chiêu đãi như là tù cha như Cù Cu Tỏng…trong nước thì đảng viên Vẹm Tân là Dogtor Nguyễn Thanh Giang lại thoải mái hoạt động, thu nhận đảng viên và từng giới thiệu Trần Khải Thanh Thủy vô đảng Vẹm Tân, in sách và ra mắt dùm ở nước ngoài, đúng là vải thưa che mắt thánh, bể mánh.
Trong quá trình các CHÚ PHỈNH LƯU MANH chớ không phải là CHÍNH PHỦ LƯU VONG, trò hề" điếm chính trị, đĩ chính em" xuất hiện như chuyện bán cà rem trên đường phố: chú phỉnh VNCH do dogtor Mulberry Sea Nguyễn Ngọc Bích (Vẹm Tân) làm tổng thống và thủ tướng" nhọt sĩ" Hồ Văn Sinh làm rung rinh cả sở rác trong lúc các xe ủi đất thao tác của vua rác David Dương làm" vẻ vang dân Rác". Chú Phủ Nguyễn Hữu Chánh cũng có quốc trưởng là đại tướng râu cằm Nguyễn Khánh, thủ tướng tâm thần Chu Tấn tức là nhà văn mà không tác phẩm nào, giống như" homeless" là không nhà nhưng khoát lát là nhà lớn như cái dinh trong sở thú. Chú Phỉnh Đào Minh Quân chính phủ dỏm diễn tuồng dai nhứt, có cả bầy âm binh tướng tự phong, tự đeo lon và" tự sướng" như bài ca tếu của sinh viên sĩ quan trừ bị Thủ Đức sửa bài đồng ca thành hài hước vui chơi trong 9 tháng quân trường:" gió đưa sập nhà, đè bà già nát như tương, ông thần hô SƯỚNG, đớp chuối nướng, con mắt nhướng nhướng..".
Ngoài ra cách đây không lâu, khi Cù Cu Tổng mới“qui mả", được Dogtor Nguyễn Đình Thốn Lằn yểm trợ mạnh và có ý đồ thành lập thêm 1 chính phủ lưu manh, nhét tên Bomb lady Dương Nguyệt Ánh mà không cần hỏi trước, nên cái chính phủ nầy bị" hư thai" khi trứng hư, vừa mới bị tinh trùng đỏ xâm nhập trong buồng trứng" cò mồi dân chủ dỏm"….ở trong nước có tay Lê Thăng Long, hô hào ứng cử làm tổng thống nước Việt và tuyên bố là đem" tài hèn sức mọn" như Lý Quang Diệu để giúp nước, tuy nhiên ứng viên tổng thống Lê Thăng Long bị tẩy chay và thành anh hề vô duyên.
Sau khi Dũng Xà Mâu hát câu trong bài ca Duyên Kiếp của nhạc sĩ Lam Phương:" em ơi nếu mộng không thành thì sau?" vì bị Trọng Lú dùng thế mạnh trong đảng mà hất" cựu bác sĩ không người lái" ra khỏi chức tổng bí thư, thì mới đây ở Úc Châu xuất hiện một thiên tài" hài" mới là Nguyễn Quang Duy, vừa ra tâm thư vận động tranh cử chức Thủ Tướng Đệ Tam Cộng Hòa. Không rõ là tâm thư nầy do chính đương sự soạn và có" nhã ý" cùng thiện chí" kíu nước" nhưng cũng xin phổ biến trong tinh thần thông tin và cũng chúc cho Nguyễn Quang Duy được lọt qua vòng loại" Mặt Trận Tổ Quốc" hay có đảng thái thú giới thiệu mà trở thành thủ tướng gốc tỵ nạn đầu tiên ở Việt Nam, cũng như tại Nam Cali có hãng nước mắm Number One của người Việt hải ngoại (trong nước có hãng nước Mắm Number One, rất hợp vệ sinh 100%, bảo đảm, ngay cả ruồi cũng còn không dám bu, sợ bị chết không kịp bay khi hãng nầy dùng hóa chất" made in China" xử lý), thì chuyện Nguyễn Quang Duy được chọn làm thủ tướng theo nguyên tắc" đảng cử dân bầu" là có thể xảy ra, chúc mừng người dám" hy sanh" để giúp nước một cách hài hước. Để rộng và hẹp cả đường dư luận lẫn dư lợn, xin phổ biến tâm thư giá trị nầy, tùy nghi và tùy ý suy nghĩ. Nếu Nguyễn Quang Duy lên tiếng xác nhận có là càng tốt, còn không phải là tác giả mà ai soạn dùm thì cũng cho biết để tránh ngộ nhận.
XIN BẦU CHO ỨNG CỬ VIÊN THỦ TƯỚNG - Nguyễn Quang Duy
Bài viết sửa soạn tranh cử Đệ Tam Cộng Hòa xin gởi đến bạn đọc.
Quý đồng bào cử tri thương mến,
Tôi xin đại diện cho dân nghèo: cho công nhân, cho nông dân, cho tiểu thương, cho dân nghèo thành thị, cho người thất nghiệp, cho đồng bào sắc tộc, cho bất cứ ai nghèo.
Nếu quý đồng bào nghĩ mình nghèo cần người đứng ra bảo vệ quyền lợi xin dành lá phiếu cho tôi Nguyễn Quang Duy đại diện Xã Hội Cấp Tiến.
Xã hội cấp tiến khuyến khích kinh tế tự do tạo ra công ăn việc làm cho người nghèo, để chính phủ thâu được thuế lo an sinh xã hội, lo giáo dục y tế, lo bảo vệ mở mang và phát triển đất nước.
Kinh tế tự do đồng nghĩa mạnh được yếu thua, nên chỉ mang lợi ích cho thành phần đang nắm quyền lực (kinh tế và chính trị), nhưng sẽ tiếp tục bỏ rơi những người yếu thế.
Dân oan tiếp tục mất đất. Công nhân, nông dân, tiểu thương tiếp tục làm không đủ ăn. Doanh nhân tiếp tục cạnh tranh bất bình đẳng với các đại công ty liên quốc. Giáo dục, y tế và các công ích xã hội chỉ dành cho dân giàu.
Xã hội cấp tiến sẽ đứng ra điều hòa tạo công bình cho người nghèo, cho những người đang bị bóc lột, đang bị bỏ rơi.
Nếu được quý vị tín nhiệm về mặt kinh tế tôi sẽ lo cho đất nước đủ năng lực cạnh tranh trên thế giới và đẩy mạnh việc gia nhập TPP.
Tôi sẽ đẩy mạnh việc thành lập các nghiệp đoàn tự do, các nông hội tự do, các hiệp hội tự do, các tổ chức dân sự, bảo đảm cho quyền lợi của công nhân, của nông dân, của tiểu thương,…
Tôi sẽ phục hồi quyền tư hữu, đặc biệt quyền tư hữu về ruộng đất, thực hiện chính sách người cày có ruộng.
Về chính trị tôi trao trả các quyền tự do cơ bản cho toàn dân, trong đó có người nghèo như quý đồng bào.
Về giáo dục ở bậc tiểu học hoàn toàn miễn phí và sẽ cấp nhiều học bổng cho học sinh nghèo tiếp tục học các bậc cao hơn. Y tế cũng sẽ miễn phí cho người nghèo.
Văn hóa giáo dục hướng đến xây dựng con người trên 3 tinh thần nhân bản, khai phóng và dân tộc.
Về quân sự, là một nước nhỏ muốn đủ mạnh để kềm hãm tham vọng bành trướng của Tàu, nước ta cần đồng minh với Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ.
Nhưng Hoa Kỳ đã từng bỏ rơi miền Nam nên phát triển tự lực tự cường vẫn là chính yếu. Đồng thời kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng hải ngoại về nhân lực, kinh tế và chính trị.
Theo tinh thần hòa giải của Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa tôi xin phép đồng bào ân xá cho những người lầm đường lạc lối theo cộng sản nay muốn quay về với dân tộc.
Trong phương châm không liên hiệp với cộng sản tôi sẽ đồng hành với quý đồng bào đến ngày Việt Nam có tự do dân chủ, có một hiến pháp công bình cho mọi tầng lớp xã hội.
Năm 1954 gia đình tôi đã vào Nam tìm tự do. Tôi sinh năm 1959 tại Quảng Ngãi. Tôi lớn lên trong xóm lao động Bàn Cờ Sài Gòn. Tôi đã sống trên 7 năm với cộng sản. Tôi đã đi khắp miền Nam nhờ đó hiểu rõ cộng sản là nguyên nhân của nghèo đói và chia rẽ.
Tôi vượt biển đến Úc cuối năm 1982, tốt nghiệp cao học kinh tế phát triển với ước mong quay về giúp nước. Tôi lập gia đình có 4 cháu.
Tôi đã phục vụ 24 năm trong nhiều cơ quan hàng đầu của chính phủ liên bang Úc. Năm 2014 tôi xin về hưu để có thể dành toàn thời cho cuộc đấu tranh giải thể cộng sản.
Năm 1990 tôi đã được đồng bào Canberra tín nhiệm trao vai trò chủ tịch Cộng Đồng 2 nhiệm kỳ và là Phó chủ tịch Cộng đồng Liên Bang Úc châu. Hiện tôi đang đại diện cho Khối 8406 Úc châu và là chủ bút tờ Cộng Hòa Thời Báo.
Nhân dịp đầu năm kính chúc quý đồng bào một năm mới vạn sự như ý.
Nếu quý đồng bào muốn một tương lai tươi sáng cho đất nước cho con em quý đồng bào xin dồn phiếu cho tôi Nguyễn Quang Duy đại diện Xã Hội Cấp Tiến.
Xin cám ơn và rất mong được trao đổi với quý đồng bào những quan tâm khác liên quan đến cá nhân quý vị hay cho đất nước.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne Úc Đai Lợi.
11/02/2016"
Nếu quý đồng bào nghĩ mình nghèo cần người đứng ra bảo vệ quyền lợi xin dành lá phiếu cho tôi Nguyễn Quang Duy đại diện Xã Hội Cấp Tiến.
Xã hội cấp tiến khuyến khích kinh tế tự do tạo ra công ăn việc làm cho người nghèo, để chính phủ thâu được thuế lo an sinh xã hội, lo giáo dục y tế, lo bảo vệ mở mang và phát triển đất nước.
Kinh tế tự do đồng nghĩa mạnh được yếu thua, nên chỉ mang lợi ích cho thành phần đang nắm quyền lực (kinh tế và chính trị), nhưng sẽ tiếp tục bỏ rơi những người yếu thế.
Dân oan tiếp tục mất đất. Công nhân, nông dân, tiểu thương tiếp tục làm không đủ ăn. Doanh nhân tiếp tục cạnh tranh bất bình đẳng với các đại công ty liên quốc. Giáo dục, y tế và các công ích xã hội chỉ dành cho dân giàu.
Xã hội cấp tiến sẽ đứng ra điều hòa tạo công bình cho người nghèo, cho những người đang bị bóc lột, đang bị bỏ rơi.
Nếu được quý vị tín nhiệm về mặt kinh tế tôi sẽ lo cho đất nước đủ năng lực cạnh tranh trên thế giới và đẩy mạnh việc gia nhập TPP.
Tôi sẽ đẩy mạnh việc thành lập các nghiệp đoàn tự do, các nông hội tự do, các hiệp hội tự do, các tổ chức dân sự, bảo đảm cho quyền lợi của công nhân, của nông dân, của tiểu thương,…
Tôi sẽ phục hồi quyền tư hữu, đặc biệt quyền tư hữu về ruộng đất, thực hiện chính sách người cày có ruộng.
Về chính trị tôi trao trả các quyền tự do cơ bản cho toàn dân, trong đó có người nghèo như quý đồng bào.
Về giáo dục ở bậc tiểu học hoàn toàn miễn phí và sẽ cấp nhiều học bổng cho học sinh nghèo tiếp tục học các bậc cao hơn. Y tế cũng sẽ miễn phí cho người nghèo.
Văn hóa giáo dục hướng đến xây dựng con người trên 3 tinh thần nhân bản, khai phóng và dân tộc.
Về quân sự, là một nước nhỏ muốn đủ mạnh để kềm hãm tham vọng bành trướng của Tàu, nước ta cần đồng minh với Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ.
Nhưng Hoa Kỳ đã từng bỏ rơi miền Nam nên phát triển tự lực tự cường vẫn là chính yếu. Đồng thời kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng hải ngoại về nhân lực, kinh tế và chính trị.
Theo tinh thần hòa giải của Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa tôi xin phép đồng bào ân xá cho những người lầm đường lạc lối theo cộng sản nay muốn quay về với dân tộc.
Trong phương châm không liên hiệp với cộng sản tôi sẽ đồng hành với quý đồng bào đến ngày Việt Nam có tự do dân chủ, có một hiến pháp công bình cho mọi tầng lớp xã hội.
Năm 1954 gia đình tôi đã vào Nam tìm tự do. Tôi sinh năm 1959 tại Quảng Ngãi. Tôi lớn lên trong xóm lao động Bàn Cờ Sài Gòn. Tôi đã sống trên 7 năm với cộng sản. Tôi đã đi khắp miền Nam nhờ đó hiểu rõ cộng sản là nguyên nhân của nghèo đói và chia rẽ.
Tôi vượt biển đến Úc cuối năm 1982, tốt nghiệp cao học kinh tế phát triển với ước mong quay về giúp nước. Tôi lập gia đình có 4 cháu.
Tôi đã phục vụ 24 năm trong nhiều cơ quan hàng đầu của chính phủ liên bang Úc. Năm 2014 tôi xin về hưu để có thể dành toàn thời cho cuộc đấu tranh giải thể cộng sản.
Năm 1990 tôi đã được đồng bào Canberra tín nhiệm trao vai trò chủ tịch Cộng Đồng 2 nhiệm kỳ và là Phó chủ tịch Cộng đồng Liên Bang Úc châu. Hiện tôi đang đại diện cho Khối 8406 Úc châu và là chủ bút tờ Cộng Hòa Thời Báo.
Nhân dịp đầu năm kính chúc quý đồng bào một năm mới vạn sự như ý.
Nếu quý đồng bào muốn một tương lai tươi sáng cho đất nước cho con em quý đồng bào xin dồn phiếu cho tôi Nguyễn Quang Duy đại diện Xã Hội Cấp Tiến.
Xin cám ơn và rất mong được trao đổi với quý đồng bào những quan tâm khác liên quan đến cá nhân quý vị hay cho đất nước.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne Úc Đai Lợi.
11/02/2016"
*
* *
Hư thật ra sao, nhưng cái tâm thư nầy na ná như là" một phút tâm tình người Nghệ Tỉnh" của khỉ chủ tặc Hồ Chí Minh trong lần tuyên bố tại quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945" không có gì quí hơn độc lập, tự do" và cái tấm LÒN thương dân qua định nghĩa về dân chủ nhân dân như sau:" như các cô, các chú có đồ đạc, tài sản gì đó..thì các cô, các chú là chủ, đó là dân chủ. Các cô các chú không biết giữ, tôi giữ dùm cho. Tôi tập trung bỏ vô rương, tôi khóa lại và bỏ vôi túi tôi đây, đó là tập trung".* *
Đỉnh cao trí tuệ Nguyễn Quang Duy là xếp sòng" tám bốn trông xạo" ở Úc, theo sự hiểu biết thì ai làm chức" nhớn" nầy là Vẹm Tân nặng ký, vậy mà đương sự chối dài dài, nhưng đây là đảng Vẹm Tân chìm (như cảnh sát, công an chìm). Khỏi cần chứng minh dài dòng cho mất công, hể ai vô Hội Chuyên gia là Vẹm Tân, có chối cũng không ai tin, như trước năm 1975, lũ Mặt Trận Dân Hại Khủng Bố Miền Nam chối dài" không phải là tay sai cộng sản Bắc Việt" nhưng ai cũng biết chúng cùng một bọn khủng bố.
Nguyễn Quang Duy có suy tư rất " cao cấp" cho Trung Cộng là thủ phạm sát hại hơn 7 ngàn đồng bào Huế trong tết Mậu Thân 1968, hay hơn cả đại tá quân hại nhân dân Bùi Tín về mặt" ní nuận", phó chủ nhiệm Nhân Dân Nhât Báo mà còn không dám chối tội nhưng chỉ cố chạy tội là do cấp dưới làm sai, chớ đảng không làm như vậy. Nguyễn Quang Duy còn kêu gọi mọi người đừng nhắc tới thảm sát tết Mậu Thân để cùng nhau đoàn kết chống Trung Cộng.
Trước đây năm 1997, cựu tổng thống" di tản chiến thuật và tướng can trường trong tháo chạy trước khi giặc về" là Nguyễn Văn Thiệu cũng nhi nhô tổ chức" phong trào xây dựng dân chủ và tái thiết đất nước", ông đi vận động các thuộc cấp thân tín ở nhiều nơi và" phong chức" về Việt Nam" chia ghế", lúc đó có nhiều thuộc cấp thân tín cũ rất là" hồ hởi phấn khởi" nằm chờ về làm ông nầy, bà nọ…như là thứ CÓC HỌ thôi. Tướng Nguyễn Cao Kỳ cũng nuôi mộng" công hầu" nên mang đầu về làm CÔNG CỤ như là thứ CU CỘNG, từ đó trở thành lật lọng nên bị thân bại danh liệt.
Từ ngày Vẹm Thường Satan Trần Hùng Văn kêu gọi ứng cử vô quốc hội độc viện thái thú bù nhìn, thì có một số hưởng ứng, gần đây tay khoa bảng chồn lùi Nguyễn Quang A vận động ứng cử vô quốc hội và ở Úc có Nguyễn Quang Duy vận động ứng cử thủ tướng…Không biết là Nguyễn Quang A và Nguyễn Quang Duy có phải là bà con mà lại" đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu?".
Tình hình DÂN CHỦ trong nước đang bị" chín háp" chớ không phải" Chín mùi" vì các tay" điếm chính trị, đĩ chính em" bị vú loại hóa chất" made in China" hay" made in Vẹm Cộng" nên mới có những thành phần GIŨ CHÂN ngồi chơi mà muốn làm lớn, lãnh đạo mà không cần đấu tranh gì cả, cứ nói láo, ứng cử vô làm thủ tướng, tổng thống…trong khi bạo quyền thái thú vẫn kiểm soát tất cả từ A tới Z.
Bất cứ" hình thái" ứng cử vô quốc hội bù nhìn, ứng cử thủ tướng, dâng thỉnh nguyện thư…đều có ý nghĩa là công nhận chế độ ác ôn Vẹm Cộng.
Thôi nhé mấy ông bà lãnh tụ.
Hãy ngừng ngay hành động vu vơ.
Xưng danh chính phủ, dựng cờ.
Toàn là thứ dỏm, trở cờ, mị dân./.
Hãy ngừng ngay hành động vu vơ.
Xưng danh chính phủ, dựng cờ.
Toàn là thứ dỏm, trở cờ, mị dân./.
TRƯƠNG MINH HÒA
Ngày 20.02.2016
No comments:
Post a Comment