Mt68 History
Tuesday, 26 November 2013
MỘT ĐỌAN NHẮN CHỬI ĐỒNG BỌN TRÚC GIANG, TRÚC HỒ CHỐNG CỘNG 2 MANG- GOM TIỀN VỀ SƯỞI ẤM VIỆT CỘNG
Mày chẳng là cái quái gì, mà mày còn phải cảm ơn đồng bào ở hải ngoại, và trả tiền copyright nếu muốn sử dụng cờ vàng và quân phục VNCH!!! Chẳng những mày làm càng, không xin phép, không tôn trọng...nhưng mày thật ra cũng không có quyền mua danh nghĩa VNCH, mày là một tên VC mà!!!!
Gia đình mày từ Bến Tre, tên mày là Trương Anh Hùng, (nhưng mày bày đặt cái tên Trúc Hồ...và bắt ai cũng phải gọi mày bằng "Anh Hồ, Hồ Hồ...": cái này là một trò lưu manh để làm cho người ta nhớ dén Hồ Chó Minh và yêu "Bác Hồ"!!!!) mày là cháu ngoan của Ca Lê Hồng, Ca Lê Thuần, Lê Hồng Anh v.v. và cả dòng họ Ca-Lê-Trương, toàn là cán bộ cao cấp, thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và nắm hết những bộ văn hoá và bộ công an...Mày, Trúc Giang và Trúc Sinh là VC nằm vùng, CÁNH TAY NỐI DÀI của CSVN.
Cặp VC Ca Lê Thuần và Ca Lê Hồng nầy ghép hai họ chồng CA vợ LÊ lại với nhau, sanh ra giòng CA LÊ, kiểm soát văn hóa tư tưởng toàn dân Nam phần. Duyên dáng Việt Nam, nhạc vàng sống lại, là nghiên cứu của giòng CA LÊ nằm trong chính sách giao lưu văn hóa, hòa giải (giả vờ), hòa hợp hoà tan bằng NQ 36. Chính Ca Lê Thuần là người đề xuất nghị quyết 36 của VC!!!
Nhờ giỏi Pháp văn, Ca văn Thỉnh được Hồ tặc giao trọng trách đàm phán với Pháp về những điều khoảng trong Hiệp Ứớc Sơ Bộ. Sau 1954, Hồ sai Thỉnh qua Campuchia làm đại sứ, òn ỉ với Shianuk(vợ đầm) để được thiết lập căn cứ quân sự (cục R) trên đất Miên . Ca Văn Thỉnh đã giúp mày vượt biên bằng đường bộ vào tháng 3/1981, trong thời gian VC chiếm đóng Campuchia 10 năm ròng từ 1979 đến 1989 một cách an toàn và để bén rể xứ Mỹ, mới có cơ hội thực hiện kế hoạch "trăm năm trồng..."
Mày là một thằng gián điệp!!! con bài để xâm nhập CĐNVQG ở hải ngoại!!!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment