Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Sunday, 24 November 2013

NÔ VĂN BAN VIẾT MẤY CHỮ "BỢ ĐỠ" NẦY CHỈ NÂNG BI ĐỂ BÁN SÁCH THÔI - CÁI QUAN TRỌNG LÀ NGUYỄN VĂN THẮNG CẦN PHẢI CHỨNG MINH CÓ CHẠY THEO ĐUÔI CẨU PHAN KHẮC TỪ KHÔNG ? CÓ RA HÀ NỘI LÀM THƯ KÝ CHO QUỐC HỘI GIA NÔ VIỆT CỘNG KHÔNG ? TRƯỚC 1975 CÓ XƯNG ĐẠI DIỆN CHO THANH NIÊN SV SÀIGÒN và HÀ NỘI ĐỂ KÊU GỌI MỸ RÚT QUÂN VÔ ĐIỀU KIỆN KHÔNG ? BỊ BỊA ĐẶT , BỊ VU KHỐNG LÀ LỐI NÓI LẤP LIẾM KHÔNG CHỨNG MINH ĐƯỢC GÌ CẢ- NGUYỄN VĂN THẮNG XÀI CHỮ VC "CHUYỂN TẢI , PHÁT TÁN" LÀ LÓ DÍT VIỆT CỘNG ĐẤY EM !!! SAO KHÔNG TIẾP TỤC XÀI "THIỆN Ý" (KHÔNG GHI TÊN NGUYỄN VĂN THẮNG ĐÍNH KÈM) ĐỂ NHẬP BỌN VỚI TỐNG VĂN CÔNG ? TRẦN TIÊN LÔNG TỰ TỐ CÁO LÀ ĐỒNG BỌN NẰM VÙNG CỦA NGUYỄN VĂN THẮNG ĐẤY NHÉ./- Mt68

Xin kinh chuyen.
Tran Tien Long

From: VN-TD@yahoogroups.com.au [mailto:VN-TD@yahoogroups.com.auOn Behalf Of luatkhoavietnam .
Sent: Sunday, November 24, 2013 1:55 PM
To: VN-TD@yahoogroups.com.au
Subject: Re: [VN-TD] Re: Phan Khắc Từ và Thiện Ý - Nguyễn Văn Thắng


Thưa quý vị đã chuyển tải và phát tan tren mang internet bai viet cua tac gia PHẠM TRỌNG LIÊN vói nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc về đời tư cá nhân tôi trước công luận. Việc làm này  có thể gây thiệt hại nhiều mặt tinh thần cũng như vật chất  cho cá nhân tôi. Có thể là vì do thiếu thông tin nên Quý vị đã vô tình tiếp tay cho tác giả bài viết đã có dự mưu và ác ý khi cố tình bịa đặt, vu không, xuyên tạc để đạt ý đồ đen tối của họ.
   Vì vậy, chúng tôi xin gủi kèm đến quý vị một số bài viết và xin vao Web Site Câu Lạc Bộ Luật Khoa Viết Nam: luatkhoavietnam.com để có tài liệu đối chiếu để thấy ác ý cua tac gia bai viet. Sau đó đề nghị Quý  vị lên tiếng cải chính va vui long cho chung tôi biet1 tên thật và địa chỉ email hay cư trú pháp dịnh của tác giả PHẠM TRỌNG LIÊN để nếu cần chúng tôi sẽ cầu viện đến công lý để bảo vệ danh dự đời tư bị xâm hải.
Trân trọng
Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng
Giới thiệu tác giả tập tài liệu nghiên cứu lý luận:
“VIỆT NAM TRONG THẾ CHIẾN LƯỢC QUỐC TẾ MỚI”

 Giáo sư NGÔ VĂN BAN
________________________________________
MC: Ông Ngô Văn Ba, cựu sinh viên khoá 23, nguyên giáo sư  văn hoá Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, và là một người bạn chí thân với tác giả từ thời Trung Học,trong buổi ra mắt tác phẩm “Việt Nam Trong Thế Chiến Lược Quốc Tế Mới” lần đầu tiên hôm nay sẽ giới thiệu đôi điều về tác giả...
****************************************
Kính thưa toàn thể quý vị,
      Tôi rất hân hạnh được lên đây để nói đôi điều về người bạn thân có cuốn sách ra mắt ngày hôm nay, đó là anh Thiện Ý NGuyễn Văn Thắng.
      Thưa quý vị,
      Chúng tôi là đôi bạn thân từ những năm tháng còn học chung dưới mái trường Trung học công lập Buônmêthuột  hơn 30 năm về trước. Anh là con độc nhất trong một gia đình, ông thân sinh của anh là một nhà giáo đã qua đời khi anh vừa qua bậc tiểu học. Bà cụ Tiến mẹ anh, tên mà chúng tôi vẫn thường gọi thân thương, đã rất vất vả nuôi anh và là người thường hay đau ốm. Có lẽ vì phải trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, vất vả buôn tảo bán tần nuôi anh học đến hết bậc Trung Học; Như quý vị biết về thời gian mấy chục năm trước là điều rất khó khăn để thực hiện. Đó là kết quả của một quá trình phấn đấu cam go của bản thân anh và sự hy sinh của người mẹ hiền.
      Tôi cũng như những người bạn khác cùng lớp rất thân với anh, nên đồng cảm được ý hướng của nhau cũng như hoàn cảnh gia đình  và đặc biệt nơi anh có nhiều đức tính làm chúng tôi rất mến phục. Chúng tôi thấy nơi anh nổi bật nhất  là anh luôn luôn năng nổ trong mọi công tác xã hội, những hoạt động đó được hình thành ngay từ đầu những năm trung học đệ nhất cấp và suốt  quãng đời sau đó trên đại học và ngay cho đến bây giờ, anh vẫn hăng say gắn bó với cộng đồng, với xã hội.
      Thời đó nhà anh cách xa trường học trên mười cây số, hàng ngày phải đạp chiếc xe đạp cọc cạch đến trường qua bao đoạn đường đồi dốc, đất đỏ. Suốt từ năm lớp sáu đến hết năm lớp mười hai, ngoài vấn đề học tập  anh luôn có mặt trong các hoạt động xã hội công ích, văn nghệ cũng như các sinh hoạt học đường khác. Đặc biệt gần nhất là khi  anh đến Houston chưa đầy ba năm, chân ướt chân ráo, đường chưa rành, lái xe chưa vững, gia đình chưa ổn định, nhưng anh đã lăn xả vào cùng tham gia sinh hoạt với Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị tại Houston và sau đó anh đã đấu tranh bằng ngòi bút của anh trên nhiều tờ báo tại hải ngoại.
      Thưa quý vị, ngoài sự năng nổ trong sinh hoạt , anh còn có khả năng ăn nói rất có duyên, lôi cuốn, có sức thuyết phúc và hùng biện. Đó có lẽ là lý do anh đã ghi danh học luật cũng như thu hút được nhiều anh em cùng trang lứa tham gia các công tác xã hội.
      Một trong những kỷ niệm tôi còn nhớ rất rõ là năm học lớp đệ tam, nhà trường đã họp Hội Đồng Kỷ Luật để xử anh Đỗ Tinh Vinh học sinh lớp đệ tứ về tội đánh lộn với bốn nữ sinh có biệt danh “Băng Áo Tím”(thường mặc áo dài tím giống nhau) và gửi thư lên Trung Tướng Đỗ Cao Trí là Tư Linh Quân Khu II lúc đo, tố cáo có hiện tượng ăn tiền trong các kỳ thi vào đệ thất. Anh Đỗ Tinh Vinh bị đưa ra Hội Đồng Kỷ Luật với lý do đã đánh lộn trong trường là vi phạm kỷ luật học đường, đã tố cáo không đúng sự thật làm mất uy tín nhà trường. Anh Thắng (tức tác giả Thiện Ý) tuy không được phép tham dự buổi họp đó của Hội Đồng Kỷ Luật, vì chỉ có những học sinh liên can tới nội vụ mới được tham dự. Thế nhưng anh đã bỏ lớp học, lẻn vào phòng học hội đồng và đưa ra lý lẽ bênh vực cho anh Đỗ Tinh Vinh. Kết quả anh Vinh chỉ bị đuổi học một tháng thay vì có thể phải đuổi học vĩnh viễn như dự đoán của chúng tôi trước đó. Thực ra sự việc, nếu chỉ là sự sung đột với “Băng nữ sinh Áo Tím”, thì có lẽ Anh Vinh đã không bị đưa ra Hội Đồng Kỷ Luật nhà trường. Thực chất, chính lá thư mà anh Đỗ Tinh Vinh gửi lên Trung Tướng Đỗ Cao Trí, đã được gửi xuống cho Toà Tỉnh Trưởng Daklak, nơi đây lại chuyển về cho nhà trường, mà anh Vinh mới bị đưa ra Hội Đồng Kỷ Luật. Vì nội dung thư đã tố cáo những tiêu cực, thối nát trong các kỳ thi vào lớp đệ thất của trường, lại đề cập đích danh tên một số nhân vật trong trường. Anh Thắng là người đã đứng lên bênh vực, vì thấy có sự bất công và oan ức cho anh Vinh. Hậu quả sau đó anh Thắng đã phải lãnh chịu, là mất cái “Job” phụ giáo cho người thầy cũ để kiếm thêm tiền ăn học, vì trớ trêu thay, một trong bốn cô trong “Băng Áo Tím” lại là con của ông thầy này, đối phương của Đỗ Tinh Vinh. Đồng thời, anh Thắng còn bị một vài giáo sư có định kiến “trù” bằng một số “Cấm túc” phạt vô lý hay không đáng phạt...
      Khi xong trung học, phần lớn quý vị cũng như chúng tôi đều phải nhập ngũ làm nhiệm vụ trai thời loạn, riêng anh Thắng là con trai độc nhất trong gia đình nên được hoãn dịch gia cảnh tiếp tục đại học. Vì có chí hướng tham gia đấu tranh cho công bằng xã hội, cho quốc gia, dân tộc bằng chính khả năng của mình, anh Thắng đã ghi danh học luật. Sau những năm bươn trải kiếm sống bằng nghề gõ đầu trẻ và nhiều nghề khác để trang trải việc học, nuôi sống bản thân và mẹ già, cuối cùng anh đã đạt được ước mơ trở thành một luật sư.
      Tuy anh Thắng không trực tiếp cầm súng tham chiến trực diện với quân thù, nhưng luôn đấu tranh bằng những hoạt động khác, trong đó anh đã dùng ngòi viết của mình góp phần vào công cuộc đấu tranh bảo vệ chế độ dân chủ tại Miền Nam, trên mặt trận đấu tranh chính trị trước năm 1975.
      Sau năm 1975, khi cuộc chiến tàn, vào đầu năm 1978 khi về Sài Gòn, tôi có đến thăm anh, được anh cho coi bản thảo tài liệu viết cho Mặt Trận Nhân Quyền. Đó chính là nội dung tập tài liệu nghiên cứu lý luận“Việt NamTrong Thế Chiến Lược Quốc Tế Mới”mà anh cho ra mắt hôm nay. Đứa con tinh thần này thực ra anh đã được thai nghém ấp ủ từ  gần 20 năm qua sau cái đau chung của cả dân tộc.
      Sợ làm mất thêm thời giờ của quý vị, chúng tôi chỉ xin giới thiệu sơ lược vài nét về người bạn thân nhất và luôn gần gũi trong cuộc sống với chúng tôi là anh Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng. Sau đây xin nhường lời cho các vị khác giới thiệu về nội dung cuốn sách “Việt Nam Trong Thế Chiến Lược Quốc Tế Mới”.
Xin chân thành cảm tạ quý vị, 
  Houston, ngày 23 tháng 4 năm 1995
         Gs.NGÔ VĂN BAN

No comments:

Post a Comment