Kính gởi bà con trong Cộng đồng địa phận Hạt Tarrant
Kính gởi Liên Hội Chiến sĩ vùng DFW và phụ cận.
Kính gởi diễn đàn công luận.
Lúc 12 giờ,các anh trong Liên Hội Chiến Sĩ đã tập họp ở Đài Tử Sỉ ,hai trụ cờ trong khu vực chợ Nam Hưng để làm lễ tưởng nhớ ngày QUỐC HẬN.Không hiểu AI đã đem cất dấu hai lá cờ Việt và Mỷ ở nơi đây(ngày Quốc hận mà dấu cờ không treo).Một chiến hửu đã về nhà đem hai lá cờ khác để làm lể.Đến 5 giờ,tôi đi ngang qua đây thì hai lá cờ mới treo lúc trưa đã biến mất!!!!!
Theo sự tìm hiểu của tôi:
_Đài tử sĩ và hai trụ cờ là do Nam Hưng ủng hộ cho tất cả các đòan thể trong Cộng Đồng Hạt Tarrant Texas,không phải là của riêng của cá nhân hay đoàn thể nào?Ông Giàu tình nguyện bảo quản,sau đó vì lý do sức khỏe đã bàn giao cho Liên Hội Chiến Sĩ trông coi.
_Những ngày trước 30 tháng 04 hai lá cờ vẫn còn treo,sau khi nghe Liên Hội Chiến Sĩ sẽ làm lễ Quốc hận ở đó ,hai lá cờ biến mất?????
_Vậy ai là người lấy cờ???Ai là người có dã tâm quấy rối làm trở ngại lể QUỐC HẬN của Liên Hội Chiến Sĩ vùng DFW và phụ cận???
*Chỉ có bọn Việt Cọng nằm vùng và bọn tay sai mới làm công việc này.Nếu là người Quốc gia tỵ nạn Cọng Sãn,không ai nở lòng hạ cờ VNCH trong ngày Quốc hận bất cứ vì lý do gì,làm nhục lá quốc kỳ tiêu biểu cho chính nghĩa tự do.
*Kính đề nghị các anh trong Liên Hội Chiến Sỉ bằng mọi giá,phải tìm cho ra thủ phạm và phải có thái độ thích đáng.
Lê Ái Tử
No comments:
Post a Comment