Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 20 December 2012


 
Thiếu tá  PHAN VĂN PHƯỚC NSW vs HUỲNH BÁ PHỤNG QLD


Thư hđáp Email ca ông Hunh Bá Phung mượn danh Nguyn Thế Tuyền
             vi nội dung "vô cùng lếu láo để vu khng và mà l"
 
Thưa ông Nguyễn Thế Tuyền, người vừa được ông Huỳnh Bá Phụng giúp đỡ xác nhận để lãnh tiền Cựu Chiến Binh Úc Đại Lợi, tại Tiểu Bang QLD. Thông thường tôi không trả lời những email xa lạ như ông Nguyễn Thế Truyền, nhưng trong trường hợp đặc biệt nầy, với nội dung Email hoàn toàn sai trái, bịa đặt, xuyên tạc sự thật 100%, đầy tính vu khống và mạ lỵ đã xúc phạm đến danh dự của tôi. Danh dự là điều vô cùng trân quý đối với tôi và gia đình, nên tôi không thể làm ngơ hay cúi đầu gục mặt, im lặng hèn nhát giống như ông HBPhụng “Mua danh ba vạn, bán danh bốn ngàn.” Do đó tôi xin trả lời thư ông NTTuyền đầy đủ để tự vệ và bảo tồn danh dự. Đây không phải là “Nổ hay Gáy” như ông NTTuyền và HBPhụng vu khống! Kính mong quý vị trên diễn đàn thông cảm và lượng thứ cho. Trước khi trả lời, tôi có vài điều thắc mắc với ông NTTuyền. Ông sống tại TB/QLD cách TB/NSW chổ tôi ở 1,000.00 cây số. Ông NTTuyền là Lính, binh nhì Hải Quân và tôi là Sĩ Quan Chủ Lực Quân Hiện Dịch. Ông và tôi không hề quen biết và cũng không liên hệ nhau. Gần 40,50 bài viết trong thời gian hơn 3 năm qua, tôi không hề đá động đến tên họ của ông; Nghĩa là giữa ông và tôi không có oán thù gì nhau. Thế thì tại sao ông lại viết email lếu láo, hoàn toàn sai sự thật 100%, có nói không, không nói có, để vu khống mạ lỵ tôi một cách vô cùng phi lý! Hành động của ông làm cho tôi nghĩ ông là kẻ viết thuê, chửi mướn để kiếm sống qua ngày! Hay để đền ơn, đáp nghĩa ông HBPhụng, người đã xác nhận cho ông được lãnh tiền Cựu Chiến Binh Úc,Thật Giả ai hay!? Vì ông HBPhụng sau khi nhận tiền $4,000.00 đô của TNKim, HBphụng liền công nhận TNKimtừ Thủ Đức Giả thành Thủ Đức Thiệt!? Ông là Lính Hải Quân Chủ Lực Quân oai hùng, tại sao ông không nhờ Chủ Tịch Gia Đình Hải Quân/TB/QLD xác nhận? Mà lại đi nhờ ông Đại Úy Biệt Động Quân “Giả, Lèo” HBPhụng, người chỉ cần Tiền và Thích Chơi Tắm Hơi! Hành động của các ông chẳng khác nào loài lang soái, dù không oán hận, thù nhau nhưng vẫn sát hại, ăn tươi nuốt sống nhau! Mong ông nghĩ lại, đừng ám hại nhau vô ích mà còn mang tội với trời không tha, với đất không dung. Nếu không thì chính ông đã vạch áo cho người xem lưng lòng dạ đầy thú tánh để hại người ngay thẳng, lương thiện và sự kém hiểu biết về Quân Lực VNCH của ông !
Trích: Gởi ông Đại Úy Phan Văn Phước tức Áo Trận VNCH hay Người Lính già. (Đây là lần thứ tư, ông HBPhụng dùng ngôn từ nầy, ném đá giấu tay, để vu khống, mạ lỵ tôi )
Trả lời: Tất cả các bài viết của tôi trong hơn 3 năm qua, tôi chỉ dùng duy nhất một tên EmailPhuoclienba@gmail.com. Ký tên Phan Văn Phước, Kh.13/TĐ. Thanh Long. KBC. 4005.  Tôi vốn là người ngay thẳng bộc trực, trước những điều trái tai gai mắt, tôi không thể nhịn được. Tôi không ngại đụng chạm hay mất lòng bất cứ ai. Như ngay cả việc lên án, vạch trần tội lỗi xấu xa và thách thức tranh luận hay thách thức thưa kiện với Luật sư Hoàng Lập Chí, tôi cũng không từ. Hành động của tôi chẳng khác nào trứng chọi đá! Đồng thời tôi đã vạch trần tội ác gian manh, xảo trá, bất lương, vô đạo của một tập đoàn “phá hoại Cộng Đồng” gồm có: 1/ Tố cáo Tô Ngọc Kim Cựu XLTV/CT/Hội Đồng TV&GS là Lãnh Tụ Tối Cao của Tập Đoàn Phá Hoại Cộng Đồng là một kẻ trốn lính, kiêm Thủ Đức Giả 100 %. Chính Y đã lập ra Hội Thủ Đức Thứ Hai ly Khai Bất Hợp Lệ để chia rẽ GĐ/Thủ Đức, phá hoại CĐ! 2/ Tố cáo Luật sư Hoàng Lập Chí CT/ Hội Tù Nhân Chính Trị, làm Luật sư mà không biết luật, thưa kiện bá láp rồi bỏ chạy, để kiếm việc làm; Gây khổ đau cho nhiều người vô tội!  3/ Tố cáo Trần Đăng Vĩnh CT/Hội Cựu QN/QLVNCH đã giả mạo văn thư rồi tự chấp nhận Hội Thủ Đức thứ hai, ly khai và bất hợp lệ/TNKim/PVThông, Y đã đi ngược lại Quyết định 24.11.2010 của BCH/CĐ/ NSW tức là phá hoại Cộng Đồng. 4/ Tố cáo Lê Đức Ái CT/Hội Đồng TV&GS/NSW là kẻ đại gian manh xảo trá, qua mặt BCH/CĐ để gạch tên Hội Trưởng ĐHXuân là hội viên chánh thức và điền thế tên PQNgọc bất hợp pháp, rồi dời ngày điền-gạch tên lại 7 ngày, để đổ thừa bao tội lỗi cho ông NVThanh Cựu CT/HĐTV& GS. LĐÁi là kẻ đại gian manh, nhổ ra rồi liếm lại đã chia rẽ GĐ/TĐ và phá hoại CĐ! 5/ Tố cáo Ông Phạm Văn Thông Hội Trưởng Hội Thủ Đức thứ hai ly khai, mặc dù ông đã biết rõ hội TĐ nầy là bất hợp lệ và chính ông PVThông đã hai lần xác nhận! Nhưng ông vẫn cúi đầu làm Hội Trưởng Bù Nhìn vì danh, vì lợi. Ông PVThông luôn tự giới thiệu ở mọi nơi, mọi chốn, ông là Con Chiên Ngoan Đạo mà mọi người ở NSW ai ai cũng biết và nể trọng! Năm 1967 ông PVThông đã là Đại Úy vì ông ra trường Chuẩn Úy năm 1960, tức sau 7 năm. Thế mà ông gian manh, xảo trá, gian dối, tự nhận là Trung Đội Trưởng khóa sinh của TNKim khóa 26/TĐ năm 67. Đại Úy không bao giờ làm Trung Đội Trưởng khóa Sinh! (Chỉ có Chuẩn Úy hay Thiếu Úy mà thôi). Ông PVThông đã nhiều lần“ăn cắp danh xưng” của Hội TĐ/Chính Thống/TVChinh, (Vì  Hội Thủ Đức/bất hợp lệ/TNKim/PVThông không có danh xưng)để quyên tiền bất hợp pháp! Vi phạm Luật Pháp Úc! 6/ Tố cáo 6 ông Niên Trưởng là Tr/Tá LVThạnh, Đ/Úy NĐDận, Đ/ÚyTTAnh, Đ/Úy PQNgọc(Nhạc sĩ), Th/Tá NPhước và Th/Tá PVThông là những kẻ bất lương vô đạo, vì danh vọng và tư lợi, họ đã lập “Hội Đồng Niên Trưởng” để khai trừ 5 đồng môn phi tình, phi lý! Rồi mạ lỵ khắp cả thế giới! 7/ Tố cáo Nguyễn Minh Triền Cố Vấn cho Hội TĐ/thứ hai/ly khai/TNKim/PVThông, kẻ đại gian manh, xảo trá, quỵt nợ của Hội TNCH mười lăm ngàn đô ($15,000.00 đô)! Y đã nhiều lần “giả mạo văn thư” trước 200 đồng hương, để chia rẽ GĐ/Thủ Đức. NMTriền đã tuyên bố trước hơn 200 đồng hương: “Ban Chấp Hành Cộng Đồng của ông CT/NVThanh là Cộng Sản, BCH/CĐ thi hành nghị quyết 36 của CS.” 8/ Tố cáo ông Huỳnh Bá Phụng CT/Tổng Hội Cựu QN/QLVNCH/Úc Châu, tuy ông đã biết rõ TNKim là Trốn Lính và Thủ Đức Giả 100% và Hội Thủ Đức thứ hai ly khai/TNKim/PVThông là bất hợp lệ từ lâu, chính ông HBPhụng đã nhiều lần xác nhận và đã yêu cầu Hội TĐ/TNKim/PVThông giải tán bầu cử lại nhưng không thành! Tiếc thay! sau khi HBPhụng được TNKim mời đi Thái Lan “cho gái Thái Lan tắm hơi chơi chơi!!!” vào tháng 6. 2011, có anh NCDanh quay phim và chụp hình gái Thai Lan Sexy, có hình TNKim, HBPhụng để làm kỷ niệm? (Theo Email của anh NCDanh). Đến ngày 26 và 27.12.2012, Đại Hội CQN QLVNCH/Úc Châu tại QLD, chính 3 tên TNKim, Phạm Văn Thông và TĐVĩnh đã lỳ xì (hay là đút lót hối lộ?) Bốn Ngàn Đô la ($ 4.000.00 Đô) choHBPhụng, liền sau đó ông HBPhụng đánh lừa 4 ông Chủ Tịch Hội Cựu QN/QLVNCH của 4 Tiểu Bang để ban hành 3 Quyết Định ngu xuẩn, động trời, đầy sai trái 1) QĐ công nhận Hội TĐ/ thứ hai ly khai, bất hợp lệ thành hợp lệ! 2)QĐ công nhận TNKim từ Thủ Đức Giả thành Thủ Đức Thật! 3) QĐ xác nhận ông TĐVĩnh từ người có mặc quần xà lỏn Cờ Vàng thành người không có mặc quần xà lỏn Cờ Vàng! Thử hỏi trong cuộc đời nầy, còn ai đê hèn thủ đoạn, gian manh xảo trá, tham tiền, ham gái như ông HBPhụng. Nhục nhã đến thế là cùng! Qua nhng t cáo trên, chng t tôi còn s ai mà phđê hèn dùng email n danh, mo danh hay gi danh!? Như tên email Áo Trận VNCH hayNgười Lính Già  ông HBPhụng và ông NTTruyền đã bịa đặt và dựng đứng để vu khống và mạ lỵ tôi một cách đê hèn, ty tiện và vô liêm sỉ, không xứng đáng là con người!
Trích: “Thưa ông, tôi là Nguyễn Thế Tuyền lính Hải Quân, thuộc Chủ lực quân trong QLVNCH chớ không phải như ai đó là Địa phương quân mà gáy to quá.”
Trả lời: Tất cả mọi điều tôi trình bày sau đây, đều dựa vào các tài liệu mà tôi đã đọc và học được, để bảo đảm rằng tôi nói có sách, mách có chứng. Quân Lực VNCH gồm các quân chủng Không Quân, Hải Quân và Lục Quân. Trong Lục Quân gồm có 10 Sư Đoàn Bộ Binh và các đơn vị tổng trừ bị gồm Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiên, Biết Kích, Biệt Động Quân và các đơn vị trợ chiến như Công Binh, Quân Cụ, Truyền Tin. v...v. cùng các lực lượng Địa Phương Quân và Nghĩa Quân. Tùy theo hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn và sở thích của mỗi người, nên mỗi thanh niên khi đến tuổi động viên hay quân dịch thì họ tự chọn cho mình một hướng đi, để gia nhập vào các lực lượng của các quân binh chủng mà họ ưa thích như nói ở trên. Điển hình như ông NTTruyền vốn thích mộng hải hồ, nhưng vì kém văn hóa nên tình nguyện làm Lính Binh Nhì của binh chủng Hải Quân oai hùng, để được gọi là Chủ Lực Quân! Em trai tôi PVLộc vì thích cảm giác mạnh, vui thú phiêu bạt mây trời thì tình nguyện đi Không Quân, Trung úy Pilot, lái phản lực cơ A.37, Phi Đoàn Thiên Sứ/548/Biên Hòa, nay đã hy sinh! Cá nhân tôi vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt, với nhiều em nhỏ dại, nên muốn làm tròn bổn phận của một thanh niên trong thời lọan mà vẫn có thể giúp đỡ gia đình để đưa đẩy đàn em nên người hữu ích cho xã hội, nên tôi đã tình nguyện gia nhập Sĩ Quan Địa Phương Quân. Sau 14 năm trau dồi văn hóa, kiến thức quân sự và chiến đấu trong hiểm nguy và gian khổ trên khắp các Vùng Chiến Thuật, với 3 lần làm Đại Đội Trưởng gồm ĐĐT 239, ĐĐT 224, ĐĐT 956, tôi đã hoạt động vùng Nam Đông, Lao Bảo, Khe Tre biên giới Việt Lào vùng hỏa tuyến; Đến 2 lần làm Chi Khu Phó kiêm Trung Tâm Phó Phụng Hoàng Quận Kiên Thành và Quận Kiên Bình/TK/Kiên Giang /Rạch Giá (Theo bản cấp số CKP là Thiếu Tá) Từ chức vụ ĐĐTrưởng đến Chi Khu Phó, tôi đều chỉ huy nhiều Sĩ Quan Chủ Lực Quân xuất thân từ Võ Bị lẫn Thủ Đức. Sau cùng là 2 lần làm Tiểu Đoàn Trưởng TĐ 528/ BL và Tiểu Đoàn Trưởng/TĐ Thanh Long/530/BL, chỉ huy 5 Đại Đội tác chiến, quân số trên 800 quân, có một Đại úy Quân Y Sĩ, với hai Sĩ Quan khóa 4 và khóa 5 Chiến Tranh Chính Trị, có 3 Sĩ Quan Võ Bị gồm có hai Trung Úy và một Thiếu Úy mới bổ sung cuối năm 1974! (Theo bản cấp số mới của một TĐ/Biệt Lập, là một Đơn Vị Tự Trị Binh Đoàn, có KBC.4005 riêng biệt, có quyền giữ hồ sơ quân bạ từ Thiếu Tá Tiểu Đoàn Phó trở xuống hàng binh sĩ. Chức vụ TĐTrưởng là Trung Tá, được 50 điểm.). Tiểu Đoàn hoạt động vùng biên giới Campuchia đến Chương Thiện, Cà Mâu và U Minh tận cùng miền đất của Tổ Quốc. Chiến công có Hai Chiến Thương Bội Tinh, một Lục Quân Huân Chương Đệ Nhất Hạng, với 13 lần tuyên dương công trạng Anh Dũng, có một Anh Dũng Bội Tinh Nhành Dương Liễu, được tuyên dương công trạng trước Quân Đội, tức là Anh hùng Quân Đội. Tôi có đầy đủ các bằng cấp quân sự từ thấp đến cao, dành cho một Sĩ Quan Chỉ Huy Tham Mưu và Hành Quân, như bằng Chỉ huy Tham Mưu Cao Cấp. Để giúp đỡ và khuyến khich những Sĩ Quan ưu tú của Quân Lực VNCH đã chọn Binh Nghiệp làm lẽ sống, Bộ Tổng Tham Mưu đã ban hành kế hoạch chuyển ngạch Hiện Dịch dành cho các Sĩ Quan Trừ Bị (Thủ Đức) và Sĩ Quan Địa Phương Quân có trên 12 năm quân vụ, với nhiều điều kiện gắt gao đính kèm. Nên tôi đã xin chuyển nghạch và đã trở thành Sĩ Quan Chủ Lực Quân Hiện Dịch kể từ 01.07.1974. “Ông NTTuyền/ HBPhụng nghe rõ trả lời! Rõ ràng đây là hai anh mù NTTuyền/  HBPhụng đang rờ mông voi hay mông heo!
Quân Lực VNCH có một triệu quân (1,000.000.00). gồm năm trăm ngàn Chủ Lực Quân (500,000.00) gồm Hải Quân, Không Quân và Lục Quân và năm trăm ngàn quân (500,000.00) là lực lượng an ninh diện địa gồm Địa Phương Quân và Nghĩa Quân, có nhiệm vụ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và an ninh để đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho toàn dân trong 4 Quân Khu, gồm 45 Tỉnh thành và thị Xã, hằng trăm Quận lỵ và hằng ngàn xã ấp khắp miền Nam Việt Nam thân yêu.Với nửa triệu quân ĐPQ và NQ bằng tổng số toàn thể Chủ Lực Quân cộng lại, với một nhiệm vụ vô cùng to lớn đầy hiểm nguy hằng ngày, hằng giờ mà vũ khí trang bị thì thô sơ, cũng như hỏa lực yểm trợ thì vô cùng giới hạn so với Chủ Lực Quân. Nên các đơn vị ĐPQ và NQ là mục tiêu mà Cộng Sản Bắc Việt thường nhắm đến. Nên chúng luôn tập trung các đơn vị lớn để tấn công hầu gây tiếng vang. Riêng mùa Hè Lửa Đỏ năm 1972, toàn Quân Lực VNCH bị thương vong hơn hai mươi hai ngàn người (22,000.00). riêng lực lượng ĐPQ và NQ bị thương vong hơn mười hai ngàn người (12.000.00), số gần mười ngàn người (10,000.00) bị thương vong còn lại được chia đều cho các quân binh chủng Chủ lực Quân! Vậy ai thường xuyên gặp nhiều hiểm nguy và hy sinh mạng sống nhiều hơn ai! Theo tài liệu của tác giả Nguyễn Khắp Nơi “Địa Phương Quân và Nghĩa Quân”. Với kết quả nầy, Trung Tướng Ngô Quang Trưởng Tư lệnh QĐ IV và QK4 đã phát biểu với một Tướng Lãnh Mỹ tại chiến trường, sau những đợt tấn công của Cộng Sản Bắc Việt với những xác địch còn nằm ngổn ngang: “Các chiến sĩ Chủ Lực Quân giải quyết chiến trường bằng lòng can đảm, trí thông minh, sự sáng tạo và bằng hỏa lực phi pháo yểm trợ tối đa; Còn các chiến sĩ Địa Phương Quân và Nghĩa Quân giải quyết chiến trường bằng lòng can đảm, sự linh động và bằng sinh mạng của bản thân và chính vợ con của mình” Sau đó Trung Tướng NQTrưởng đã có kế hoạch trang bị hiện đại hóa cho các đơn vị ĐPQ và NQ. Đặc biệt Tất cả Sĩ quan CLQ hay ĐPQ đều phải tốt nghiệp từ các Quân trường Võ Bị Đà Lạt hay trường Sĩ Quan Thủ Đức, cùng học chung một chương trình quân sự, cùng chung một binh thư, tài liệu giống nhau. Họ phải trải qua các khóa học Trung Đội Trưởng, Đại Đội Trưởng, Tiểu Đoàn trưởng và các khóa Chỉ Huy Tham Mưu Hành Quân giống nhau. Họ đảm nhiệm chức vụ chỉ huy ngang nhau và giống nhau, tùy thuộc vào khả năng tài trí, lòng can đảm, đạo đức và nhân cách. Lương bổng và quyền lợi thăng thưởng, chức vụ và cấp bậc đều giống nhau. Giữa Sĩ Quan Hiện Dịch Võ Bị Đà Lạt hay Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức và Địa Phương Quân chỉ khác nhau về chương trình, thời gian huấn luyện ở quân trường và ở thời gian 1, 2 và 3 năm 1/2 đầu tức là kể từ sau khi mới ra trường từ Chuẩn Úy, Thiếu Úy đến Trung Úy mà thôi và mà thôi, STOP! Kể từ Đại Úy trở lên Đại Tá, tất cả SQ/HD/VBĐL hay SQ/TB/TĐ và ĐPQ đều phải “dự tranh tính điểm theo huy chương, chức vụ, phê bình điểm, quân vụ, bằng cấp quân sự và văn hóa v...v.” để được cứu xét thăng cấp thường niên giống nhau, không có một điều khỏan nào phân biệt hay khác biệt hoặc ngoại lệ cả, ngoại trừ có phe đảng! Ví dụ như điểm để thăng cấp Thiếu Tá trong niên khóa 1975 là 420 điểm; Tương đương với điểm để được ân thưởng Bảo Quốc Huân Chương Đệ Ngũ Đẳng dành cho Sĩ Quan Võ Bị, SQ Thủ Đức và ĐPQ trong niên khóa 1975 đều giống nhau.Trên đây là những điều mà tôi đã trải qua cho bản thân và cho thuộc cấp, đã học hỏi và đã đọc tài liệu còn sót lại trong trí nhớ của tuổi đời 70. Kính mong quý vị Trưởng Thượng, Niên Trưởng vui lòng bổ túc và chỉ giáo cho. Tôi xin chân thành đa tạ. Cứ mỗi khi tình cờ gặp 2 quân nhân, thì chắc chắn phải có một anh ĐPQ và môt anh CLQ, vì theo tỷ lệ 50% CLQ và 50 % ĐPQ. Những ai còn có ý tưởng phân biệt CLQ, ĐPQ hay NQ là những kẻ hẹp hòi, ấu trỉ, kém hiểu biết, nếu không muốn nói là ăn chưa no, lo chưa đến, Ếch ngồi đáy giếng, ngu xuẩn, là kẻ chia rẽ, phá hoại tình đoàn kết thân thương giữa các chiến hữu trong QLVNCH! Tôi tuy là Sĩ Quan Hiện Dịch Chủ Lực Quân nhưng tôi luôn thương yêu và quý trọng tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ ĐPQ và NQ oai hùng và can đảm để đem lại sự an vui và hạnh phúc cho đồng bào, vì ngoài vấn đề vũ khí, đạn dược thô sơ và khan hiếm; Hỏa lực yểm trợ, phương tiện tải thương hạn chế, nhiều khi Họ phải Chết oan uổng vì không được tải thương kịp thời và chính Vợ Con của họ là những tay súng, những tay lưụ đạn, là những chiến sĩ vô danh, những chiến sĩ không có số quân, không có được một xu tiền lương và họ cũng hy sinh như các chiến sĩ Hải Quân Chủ Lực Quân của chiến hữu NTTruyền!!! Một viên đạn mồ côi vô tri, một trái lựu đạn vô tình, một quả mìn bất chợt, một trái đạn pháo từ trời cao, nó không từ bỏ một ai hay không phân biệt CLQ hay ĐPQ, NQ hoặc Nhân Dân Tự Vệ? Nếu một trong các Chiến sĩ trên bị thương vong thì giá trị tột cùng của sự Hy Sinh của Họ đều giống nhau! Có ai bảo lính Hải Quân Chủ Lực Quân hy sinh oai hùng, can đảm hơn lính ĐPQ hay anh Nhân DânTự Vệ không? Chắc có lẽ có một mình ông NTTruyền mà thôi!? Bom đạn là loại vô tri vô giác, không cảm xúc nên chúng không phân bịệt CLQ hay ĐPQ, NQ, NDTV! Còn Ông NTTruyền là một con người và tự hào mình là lính Hải Quân Chủ Lực Quân oai hùng, là chiến hữu cùng chung một chiến hào với nhau mà lại đi phân biệt CLQ, ĐPQ,NQ để chia rẽ nhau, gây hận thù cho nhau! Như vậy có đúng là một quân nhân, hợp đạo làm người không hỡi ông NTTruyến!? Té ra ông NTTruyền còn tệ hơn loài bom đạn vô tri, vô giác! Nhưng nếu có phân biệt cho cùng, từng cá nhân một, từng đơn vị một, chưa chắc ai đã hơn ai về mọi mặt, nhất là chiến công, quá trình chiến đấu và kiến thức quân sự, kinh nghiệm chiến trường và hy sinh xương máu v...v.!? Qua Email của ông, tôi được biết tuổi, cấp bậc và chức vụ của ông không cao lắm, nên ông không phải là đối tượng của tôi. Ông chi là nạn nhân bị nghe theo lời dụ khị ngu dốt, ích kỷ, hẹp hòi của ông HBPhụng nên làm vật hy sinh tế thần hay đóng vai Lê Lai liều mình cứu Chúa. Ông HBPhụng là tên đại ngu xuẩn và hèn nhát, chuyên chơi trò ném đá giấu tay! Tại sao ông HBPhụng lại im lặng, miệng câm như sò như hến, không dám trực diện đối chất vói tôi! Cúi đầu gục mặt như chó quỵt đuôi; Mà lại đi nhờ cậy nhiều người viết email để mạ lỵ, vu khống tôi. Dấu đầu lòi đuôi! Hành động như thế mà không biết nhục, hởi ông HBPhụng!
Thưa ông NTTruyền và HBPhụng, Tôi không bao giờ “Gáy hay Nổ” như hai ông đã vu khống, mạ lỵ! Mặc dầu với quá khứ oai hùng như đã kể trên, chiến đấu đến giờ thứ 25, với cấp bậc sau cùng là Thiếu Tá Chủ Lực Quân Hiện Dịch thực thụ, cũng như sự thành công trong thương trường tại NSW lâu nay, nhưng tôi luôn khiêm nhường, không bao giờ tôi ngạo mạn, tự khoe khoang là Thiếu Tá, hay Thương Gia ở ngoài đời hoặc trên diễn đàn; Nhưng vì ông HBPhụng nhiều lần viết email gọi tôi là Đại úy và tuyên truyền rỉ tai cố tình vu khống, mạ lỵ tôi là Thiếu Tá Lậu, Thiếu Tá Giả, Thiếu Tá ĐPQ v...v. Đây là sự xúc phạm danh dự to lớn và nghiêm trọng, ảnh hưởng từ cá nhân cho đến gia đình giòng họ và con cháu! Nên buộc lòng tôi phải giải bày tất cả sự thật để giải oan và bảo tồn danh dự cá nhân và gia đình là điều vô cùng trân quý đối với tôi. Tại sao các ông vu khống cho tôi “Nổ hay Gáy”. Chính ông HBphụng mới là người gáy và nổ nhất thế gian! Điển hình như:   1/ Ông HBPhụng là Sĩ Quan Bộ Binh 100%, mà đi “ăn cắp nón Biệt Động Quân đội!” “Quả thật là Nổ!”  2/ Ông HBPhụng ăn lương Quân Đội mà tự khoe khoang là cận vệ cho “đàn bà Kim Anh,” chủ khách sạn Surnos/Vũng Tàu, tức là Sĩ Quan kiểng, Sĩ Quan Phòng Trà mà dám mang Bảo Quốc Huân Chương “Quả thật là Nổ!”  3/ Ông HBPhụng khoe khoang với tôi và nhiều người khác là sau nhiều ngày khai thác một cô nữ giao liên VC, nhưng cô nầy ngoan cố, không chịu khai báo. Nên ông PBHụng đã chở cô gái nầy ra sân bắn TT/HL/Vạn Kiếp/Vũng Tàu và hạ sát cô gái tình nghi giao liên nầy bằng một tràng đạn M.16, với sự chứng kiến của hai đệ tử! “Quả thật là gáy,” vì theo Quân Luật VNCH, không cho phép! Nếu quả thật ông HBPhụng có giết người vô cớ đúng như thế, thì chính ông HBPhụng đã mang tội sát nhân, sẽ bị đưa ra đưa ra Tòa Án Quân Sự Mặt Trận để đền tội! Yêu cầu ông HBPhụng xác nhận rõ ràng chuyện giết người vô cớ nầy! 4/ Ông  HBPhụng là Đại Úy mà chỉ làm đến chức Tiểu Đội Trưởng, chỉ huy vỏn vẹn có 11 quân nhân. Vì không có chức vụ nên không có điểm nào, không có huy chương, nênkhông có điểm nào, làm sao ông HBPhụng có đủ 420 điểm ấn định tối thiểu để lên Thiếu Tá; Thế mà ông khoe khoang là đã lên Thiếu Tá ngày 01.05.75! “Quả thật là Gáy!” Ngày 01.05.75 tuyệt đối không có trong Niên Giám QLVNCH. Hằng năm QLVNCH chỉ có 4 quý: Q.I/ 01.01.75, Q.II/ 01.04.75, Q.III/ 01.07.75 và Q.IV/ 01.10.75 mà thôi! Có lẽ ngày 01.05.75 là Quý IV BIS của CH/XHCNVN mà thôi. Vì người Cộng sản có quyền muốn nói sao cũng được...“Vô tư mà”!?  Ai là người “Nổ và Gáy” vậy, hởi ông HBPhụng? Đồ ngậm máu phun người!
Trích“Ông là người viết mail có văn hóa nhất , ông dùng toàn tiếng Đức cũng như tiếng Đan Mạch rất trôi chảy với những người có danh phận trong CĐNV không chừa một ai”
Trả lời: Tính đến hôm nay, sau hơn 3 năm đấu tranh vì công bằng, công lý và lẽ phải, nên tôi đã viết hơn 40 gần 50 bài, mỗi bài dài từ 5,7 trang đến gần 15, 20 trang. Tôi xin xác nhận chưa bao giờ tôi dùng những ngôn từ hạ cấp vô học. Đặc biệt tiếng Đức và Đan Mạch là điều tối kỵ đối với tôi trong lúc viết phổ biến trên diễn đàn, vì tôi là người biết tôn trọng quý vị và biêt giữ danh dự và liêm sỉ. Đo đó những điều ông NTTruyền và HBPhụng viết là hoàn toàn vô căn cứ, thêu dệt, chụp mũ, đầy tính vu khống và mạ lỵ, ngậm máu phun người, đê hèn, đáng khinh tởm! Để làm sáng tỏ vấn đề nầy, tôi xin đề nghị: Yêu cầu ông NTTruyền/HBPhụng và “Tập Đoàn Phá Hoại CĐ” là những kẻ có tên kể trên hãy dẫn chứng cho một vài ví dụ để làm bằng chứng là trong 40, 50 bài viết của tôi đã dùng tiếng Đức và Đan Mạch. Nếu có, để tưởng thưởng công lao truy tầm và nghiên cứu của các ông và để tạ lỗi với ai đó mà tôi đã dùng tiếng Đức hay Đan Mạch, Tôi xin tặng cho các ông và NTTuyền/HBPhụng mỗi người năm trăm Đô ($500.00 Đô la) cho mỗi chữ tiếng Đức hay Đan Mạch. Nếu ông NTTruyền hay HBPhụng và “Tập Doàn Phá Hoại CĐ” không chứng minh được, dù chỉ là một chữ tiếng Đức hay Đan Mạch, thì các ông nghĩ thế nào và trả lời sao với đồng hương!? Như vậy các ông còn nợ tôi thêm một lời xin lỗi!
Những người có chức phận cao quý vào bậc nhất, nhì trong CĐ tại NSW, như ông L/s Hoàng Lập Chí, Hùynh Bá Phụng, Lê Đức Ái, Trần Đăng Vĩnh, Phạm Văn Thông và TNKim nầy, đều bị tôi nêu đích danh và vạch tội theo từng bước: 1/ Phê bình xây dựng nhiều lần với lời lẽ lịch sự, nhẹ nhàng. 2/ Nếu họ không phục thiện, vẫn còn ngoan cố, tiếp tục làm điều sai trái, thì tôi tố cáo nhiều lần và vạch trần tội lỗi đã chia rẽ GĐ/Thủ Đức và phá hoại CĐ.Lời lẽ gay gắt hơn. 3/ Nếu họ vẫn còn ngoan cố và lì lợm, mặt chai mày đá, không còn nhân tính và còn ám hại chúng tôi! Thì tôi không dại gì chưởi bới theo kiểu hạ cấp vô học như những kẻ lưu manh, côn đồ HBPhụng/ TNKim/ PVThông/ TNKim/ TĐVĩnh/ LĐÁI đã vu khống cho tôi nhằm đánh lạc hướng công luận ! Tôi đã “lên án gay gắt và nguyền rủa thậm tệ.” Như gọi 6 tên kể trên là những kẻ vô lại, đại bất lương, vô đạo, cấu kết với nhau làm điều sai trái rồi lấy thịt đè người, vu khống ám hại người  v...v. Có như vậy mới xứng đáng với tập đoàn bất nhân, phá hoại CĐ nầy. Ngôn từ nguyền rủa của tôi chỉ dành cho những kẻ gây chia rẽ GĐ/Thủ Đức, phá hoại CĐ và ám hại người lương thiện ngay thẳng mà thôi! Tất cả chỉ vì bảo vệ chánh nghĩa, công bằng và lẽ phải. Qua ba giai đoạn kể trên, tất cả những kẻ có tên kể trên đều phải im lặng, miệng câm như hến như sò, cúi đầu gục mặt như chó quỵt đuôi; Vì hết đường chối cãi nên họ đã hèn nhát dùng chiến thuật vu khống, mạ lỵ rỉ tai tuyên truyền là “vì cha Phước chửi bới nên không cần trả lời!”để tìm đường chạy tội, hầu dể bề giữ im lặng! Nếu tôi lên án và nguyền rủa sai, không đúng sự thật tức là tôi mang tội vu khống mạ lỵ, thế thì tại sao:
Thứ nhất: Tại sao quý vị có Luật Sư Hoàng Lập Chí là vua thưa kiện bá láp mà không thưa kiện tôi ra tòa để được bồi thường $62,000.00 đô la như HBPhụng đã bị tòa phạt chỉ vì vài chữ vu khống mạ lỵ mà thôi.?
Thứ hai: Nếu TNKim là Thủ Đức Thật, thì tại sao TNkim không dám thưa kiện tôi? hoặc không dám đối chất với chúng tôi tại NSW, để được bồi thường danh dự và lấy vài chục ngàn đô la để đi Thái Lan chơi bời tắm hơi với HBPhụng cho vui?
Thứ ba:Tại sao TNkim phải tốn $ 4,000.00 Đô la để mua chuộc ông HBPhụng và nhờ HBPhụng công nhận TNKim từ Thủ Đức Giả thành Thủ Đức Thật?
Thứ tư: Ông NTTuyền càng thương TNKim, càng bênh vực cho TNkim thì càng làm cho TNKim vô cùng đau khổ, xấu hổ và nhục nhã vì càng bị lòi bộ mặt chuột là kẻ Trốn Lính và Thủ Đức Giả 100%.
Thứ năm:Tại sao ông HBPhụng hèn nhát, đốn mạt, sợ sự thật không dám đối chất với tôi về 3 QĐ ngu xuẩn, sai trái của ông, nếu ông chỉ thắng về tình hay về lý mà thôi, ông sẽ được bồi thường danh dự bằng hiện kim theo yêu cầu của ông bao nhiêu cũng được, không cần ra tòa vô ích!?
Thứ sáu:Tại sao ông Phạm Văn Thông lại đê hèn, sợ hãi sự thật không dám đối chất với tôi về tánh hợp lý của Hội Thủ Đức Thứ Hai Ly Khai/TNKim/PVThông để được bồi thường danh dự bằng hiện kim mà không cần ra tòa vô ích!?
Thứ bảy:Tại sao ông Trần Đang Vĩnh lại hèn nhát, đê tiện không dám đối chất với chúng tôi về quần xà lỏn Cờ Vàng và việc ông giả mạo văn thư để công nhận sai trái Hội TĐ thứ hai ly khai/TNKim/PVThông để được bồi thường danh dự bằng hiện kim tùy ý, không cần ra tòa!?
Thứ tám: Tại sao Lê Đức Áí gian manh mà lại tồi bại không dám đối chất với tôi về việc gian lận gạch và điền tên bất hợp pháp để được bồi thường bằng hiện kim tùy ý mà không cần ra tòa?
Thứ chín: Ông Trần Văn Chinh Hội Trưởng Thủ Đức Chính Thống đã đề nghị ông Phạm Văn Thông cùng từ chức để cùng tổ chức bầu cử Thống Nhất Hai hội Thủ Đức. Trong kỳ bầu cử nầy, Hội Thủ Đức TVChinh sẽ không có một ai ra tranh cử. Nghĩa là sau khi bầu cử: “Hội Thủ Đức của ông PVThông sẽ là Hội Trưởng và là Tân Ban Chấp Hành và toàn thể Hội Thủ Đức TVChinh là hội viên!” Tại sao Ông PVThông lại nghe lệnh của TNkim để không chấp nhận tổ chức bầu cử thống nhất hai hội Thủ Đức!? Tại sao!!!?” Vậy những người có chức phận quan trọng trong CĐ có tên kể trên có đáng để khinh khi và nguyền rủa không!?
Trích: Nghe nói ở NSW ai cũng nể và sợ ông cả, vì hễ đụng tới ông là ông tưới nước mắm ra như trong buổi lễ ngày Quân Lực ở Sydney, ông tạt nước mắm vào nhiều người đàn bà , làm mọi người tháo chạy làm cho buổi lễ thêm phần náo nhiệt ,
Trả lời: Vấn đề ông nói ở trên là hoàn toàn sai trái, tôi xin long trọng xác nhận vào ngày 17.06.2012 trong buổi lễ Ngày Quân Lực diễn ra tại Cabravale Park lúc 09.00 AM, không có sự hiện diện của tôi; Tôi chỉ có mặt khi mọi sự việc đã kết thúc và báo Việt Luận cũng không bao giờ đề cập đến tên tôi. Còn vấn đề ông NTTruyền nói mọi người đều nể sợ tôi thì chỉ đúng một phần: “Nể thì có, nhưng sợ thì không” vì lẽ tôi là người ngay thẳng, lương thiện và can đảm, dám nói lên tất cả sự thật, không biết sợ hãi bất cứ ai và bất cứ điều gì. Tôi chỉ sợ lẽ phải và công lý và chắc chắn rằng sẽ không có một ai sợ tôi cả, vì tôi có danh dự, liêm sỉ, có tâm đạo thương người, chỉ biết bênh vực kẻ cô thế và là người biết tôn kính những người đáng kính trọng!
 Phần trích đoạn trên đây là lời lẽ của một kẻ từ trên trời rơi xuống, ông NTTuyền là “người ở cõi trên” hay một kẻ vô cùng thâm độc đang mắc bệnh tâm thần hoang tưởng! ông NTTruyền đang cố tình tạo mâu thuẫn, gây chia rẽ, hận thù trong Cộng Đồng. Như vậy quý vị đồng hương đã biết ông NTTuyền là người thế nào!? Kể từ nay, nếu ông NTTruyền còn lên diễn đàn thì kính đề nghị quý đồng hương nên cẩn thận đề phòng vì ông nầy là đệ tử của ông HBPhụng mà ông HBPhụng là một kẻ đại lỳ lợm, hèn hạ, gian manh, thủ đoạn, vô liêm sỉ và độc ác đáng ghê tởm. Không xứng đáng làm người.
Trên đây là thư trả lời của tôi, yêu cầu ông NTTuyền đọc, suy gẫm và tự trả lời 9 câu hỏi trên, ông sẽ tìm ra “Đâu Là Sự Thật.” ai là kẻ gian manh, xảo trá, thâm độc và ai là người hiền lương, ngay thẳng! Sau đó ông sẽ thấy ân hận về những gì ông đã vu không và mạ lỵ một người lương thiện, không hề quen biết ông! Xin ông vui lòng để cho tôi được yên. Xin thành thật cảm ơn ông. Kính chúc ông và quý quyến thân tâm thường an lạc. Kính chào ông.
         Phan Van Phước. Kh.13/TĐ
            Thanh Long. KBC.4005
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2012/12/6 NGUYEN tuyen the <tuyenthe55@gmail.com
Gởi ông Đại Úy Phan Văn Phước tức Áo Trận VNCH hay Người Lính già .
Kính thưa ông
Tôi là lính Hải quân tức chủ lực quân thứ thiệt , chớ không phải Địa phương Quân như ai đó nhe. Tôi có nhân xét về ông ,từ ngày ông viết mail gởi lên các Diễn Đàn , phải thành thật mà nói và khen ông là người viết mail có văn hóa nhất , ông dùng toàn tiếng Đức cũng như tiếng Đan Mạch rất trôi chảy với những người có danh phận trong CĐNV không chừa một ai , càng đọc càng thấy ông là người có trình độ cao không thua gì Nguyễn Tấn Dũng , Đỗ Mười ở VN . Đó cũng là một điều hãnh diện cho những người trước đây bán cá ở Chợ Cầu Ông Lãnh , ông đã làm sống lại những hình ảnh của những ngày nào năm xưa , quý lắm đó .
Thưa ông , ông bao nhiêu tuổi mà lại lấy tên Người lính Già và Áo trận VNCH ?
Có thể ông đã trên 55 tuổi , như vậy cũng không có gì trách ông là người lẩm cẩm, mắt nhòe ghèn nên nhìn ai cũng là lính dõm cã .
Thưa ông , tôi là Nguyễn Thế Tuyền lính Hải Quân , thuộc Chủ lực quân trong QLVNCH chớ không phải như ai đó là Địa phương quân mà gáy to quá ,
Ông nói Tô Ngọc Kim là lính dõm ? Trước đây thấy ông viết trên Net chưởi bới ông Kim ,tôi bán tính bán nghi có thể ông tố ông Kim đúng là lính dõm , nhưng trong kỳ ĐHội vừa qua , khi ông Kim trình tất cả giấy tờ THẬT trong buổi sinh hoạt Đại Hội có đầy 5 Tiểu Bang chứng kiến , tôi cũng thấy giấy tờ bản chính , có đóng mộc nổi của Bộ QP và Bộ TTM , rất tiếc vì ông không được mời tham dự ĐH nên ông không biết gì cả mà chỉ la cà ở các quán cà phê ở Cabramatta đoán mò và chụp mũ chưởi bới những ai không thuộc phe cánh của ông .
Ông có ngon không , tại sao tôi đang lãnh hưu trí của Bộ CCB tại QLD , ông biết tôi là lính giả mà sao không dám thưa ?Thưa đi ông áo trận VNCH , nếu không được lãnh tiền ở BCCB tôi sẽ về đầu quân làm lính chưởi thuê cho ông , ông chịu không ?
Nghe nói ở NSW ai cũng nễ và sợ ông cả , vì hễ đụng tới ông là ông tưới nước mắm ra như trong buổi lễ ngày Quân Lực ở Sydney ông tạt nước mắm vào nhiều người đàn bà , làm mọi người tháo chạy làm cho buổi lễ thêm phần náo nhiệt , nhưng chỉ hơi có mùi không được thơm tho gì cho lắm đó ông .
Dạo đó các báo Việt Luận tường thuật đầy đủ chuyện đó làm tên tuổi của ông càng nổi cộm , thật không hỗ danh Áo trận VNCH Phan Văn Phước chút nào cả .
Tôi cho ông d/c nhà tôi để có dịp lên QLD mời ông ghé chơi và tôi sẽ mời vài người trước đây bán cá ở chợ Nguyễn Tri Phương để ông thảo luận văn thơ của Đan Mạch cho vui .
Chào Ông
Nguyễn Thế Tuyền Hải Quân
106 Mabel St- Oxley - QLD 4075
 

No comments:

Post a Comment